Hà Nội
23°C / 22-25°C

Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị

Thứ sáu, 12:40 28/02/2020 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Gần 10 năm người cha gắn bó với bệnh viện vì căn bệnh giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát. Giờ đây cô con gái 7 tuổi lại mắc bệnh suy tủy. Sự sống của hai cha con bị những căn bệnh nặng lấy đi từng ngày khi không có tiền điều trị. Tài sản quý giá nhất của gia đình là con bò cũng đã được bán để dành tiền cho con chạy chữa.

Từ khi phát hiện bản thân bị giảm tiểu cầu miễn dịch nguyên phát, anh Kiều Văn Bình (SN 1978) ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, TX. Sơn Tây, Hà Nội đã phải liên tục di chuyển bệnh viện, từ tuyến huyện đến tỉnh rồi đến trung ương để điều trị. Gần chục năm nay, anh gắn bó với bệnh viện, được theo dõi và điều trị tại Viện Huyết học - Truyền máu Trung ương để truyền tiểu cầu.

Anh vẫn luôn lo sợ con gái bị bệnh như mình. Thấy con có biểu hiện sốt cao, xuất huyết dưới da, chảy máu chân răng, máu mũi, gia đình đưa bé đến Bệnh viện Đa khoa Sơn Tây xét nghiệm thì thấy tiểu cầu thấp nên bé được chuyển lên Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương. Bất hạnh thực sự ập đến với người đàn ông này khi cô con gái được chẩn đoán mắc bệnh suy tủy xương.

Đúng ngày 23 Tết vừa rồi, cô bé Kiều Phương Trang, 7 tuổi, ở nhà vẫn được vợ chồng anh gọi với tên thân mật là bé Sắn, đã bước vào cuộc chiến sinh tử với căn bệnh quái ác. Từ đó đến nay, cô bé gắn liền với giường bệnh. Những cơn đau, sự mệt mỏi của bệnh tật dày vò  khiến bé Trang liên tiếp bị chảy máu mũi.

Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị - Ảnh 2.

Căn bệnh suy tủy xương đang từng ngày cướp đi sự sống của Trang khi gia đình không có điều kiện chạy chữa

Với căn bệnh của bé Phương Trang, nếu không được phẫu thuật thì sự sống vô cùng mong manh. Theo bác sĩ, căn bệnh suy tủy xương mỡ hóa của bé Trang lành tính nhưng điều trị tốn kém, chỉ có cách ghép tủy mới hy vọng cứu sống được. 

Cho đến nay, trên thế giới, đối với trường hợp suy tủy độ nặng tuổi nhỏ hơn 40 tuổi là có chỉ định ghép tế bào gốc tạo máu là lựa chọn đầu tiên khi có người cho phù hợp. Tuy nhiên, để điều trị cho cháu Trang phải dùng phương pháp ghép tế bào máu cuống rốn từ cộng đồng do bé không có anh – chị - em ruột, chi phí thấp nhất là 1,2 tỉ đồng. Hiện tại, các bác sĩ điều trị bằng thuốc và truyền máu hằng ngày để duy trì sự sống cho con.

Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị - Ảnh 3.

Để duy trì sự sống, hiện tại Trang được điều trị bằng thuốc và truyền máu chờ đủ kinh phí ghép tế bào gốc

Số tiền để ghép tủy không phải gia đình nào cũng có thể xoay sở được, nhất là với gia đình nghèo như anh Bình. Chạy chữa bệnh của anh suốt 10 năm nay đã vô cùng tốn kém, trong nhà chẳng có được vật gì đáng giá.

Bản thân bệnh tật nhưng không cam chịu trở thành gánh nặng cho vợ con, cứ sau những giờ chữa trị ở viện, anh lại tìm đủ mọi việc làm thuê từ lái xe, bốc vác... Chăm chỉ là vậy nhưng tiền kiếm được chỉ đủ thuốc thang cho anh, nhiều khi để có tiền đi viện cũng phải vay mượn mới có. Cũng vì thế mà vợ anh phải đi xuất khẩu lao động ở Đài Loan để kiếm tiền trang trải cuộc sống và chữa bệnh cho chồng.

Đi chưa được mấy tháng, chị lại nhận hung tin con mắc bệnh nặng. Hai cha con cùng nằm viện, không đành lòng, chị lại phải xin về. Dịch bệnh COVID-19 đang hoành hành nên mãi chị mới được trở về với con.

Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị - Ảnh 4.
Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị - Ảnh 5.

Căn nhà lụp sụp của gia đình anh Bình

Những ngày này, không khí lo buồn bao trùm gia đình anh Bình. Hai bố con anh Bình bấu víu vào nhau chiến đấu với bệnh tật ở bệnh viện, ở nhà chỉ còn hai ông bà nội già yếu bất lực ngồi khóc với nhau. 

Nghe tin cháu gái lâm bệnh, ông nội bé Trang ngã dập đầu gối. Bà nội nhiều năm sức khỏe yếu không còn khả năng lao động. Để gom thêm được chút tiền cho cháu đi chữa bệnh, ông nội của Trang đã bán đi con bò là tài sản quý giá nhất trong nhà được hơn 10 triệu đồng gửi cho con đóng viện phí.

Anh Bình buồn bã nói: "Đùng một cái con gái mắc bệnh, số tiền điều trị cho con quá lớn, vợ chồng tôi chẳng biết phải làm gì lúc này. Gom góp cả gia tài, vợ chồng tôi mới có được gần 100 triệu đồng. Đấy cũng là anh em. họ hàng, bà con làng xóm mỗi người ủng hộ một ít. Chẳng biết lúc nào mới đủ số tiền để cứu được con".

Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị - Ảnh 6.

Trang luôn mong muốn được đi học trở lại

Hai bố con cùng mang bệnh nặng, phải bán bò vẫn không đủ tiền điều trị - Ảnh 7.

Chia sẻ về hoàn cảnh gia đình anh Bình, ông Giang Văn Hoằng - Chủ tịch UBND xã Đường Lâm (Sơn Tây- Hà Nội) cho biết, gia đình bé Trang thuộc diện hộ nghèo. Ông bà nội bé đã già yếu, tàn tật. Bố của bé Trang cũng mắc bệnh về máu phải điều trị nhiều năm nay.

Khi biết tin bé Trang nhập viện, thương hoàn cảnh của con, trường Tiểu học Đường Lâm nơi con đang theo học đã chung tay giúp đỡ. Cùng với đó, lãnh đạo địa phương đồng lòng quyên góp cho bé nhưng vẫn chưa thấm tháp vào đâu so với số tiền quá lớn cần để điều trị.

"Chúng tôi rất mong các tổ chức, cá nhân vào cuộc giúp đỡ hai bố con anh Bình. Nếu không được phẫu thuật, thời gian sống của cháu Trang còn lại không bao nhiêu. Hơn nữa, mỗi ngày trôi đi, tiền thuốc điều trị duy trì sự sống cũng rất khó khăn với gia đình bệnh tật, nghèo như anh Bình" - ông Hoằng chia sẻ.

Với bé Phương Trang lúc này, sau mỗi giờ truyền, cô bé lại hồn nhiên cười đùa, chỉ mong được đi học trở lại. Đó là ước mơ nhỏ nhoi của mọi đứa trẻ. Còn bố mẹ Trang và chúng tôi lúc này mong con tiếp tục được sống khi vẫn có cơ hội.

Mọi sự giúp đỡ gia đình bé Phương Trang - Mã số 538 xin gửi về:

1. Anh Kiều Văn Bình ở thôn Mông Phụ, xã Đường Lâm, Sơn Tây, Hà Nội

2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 538

3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình và Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 538

Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/0977164998

4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110 , Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):

Tên tài khoản: Báo Gia đình và Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.

Đề gửi Mã số 538

Phương Thuận

Phương Thuận
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 2 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top