Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giọt nước mắt tuyệt vọng của người mẹ nghèo có con bị ngã từ tầng 2 xuống sân trường học

Thứ hai, 06:45 13/05/2019 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - “Bình thường gia đình đã khó khăn, giờ con nằm một chỗ, bản thân không đi làm được nên kinh tế càng khốn khó hơn... Nhiều lúc, nhìn con nằm bất động trên giường bệnh, tôi không cầm được nước mắt”, mẹ em Quang nghẹn ngào.

Như Báo Gia đình & Xã hội đã thông tin, sáng 10/5 tại trường THCS Nghĩa An (huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương) xảy ra vụ tai nạn hi hữu trong giờ ra chơi giao tiết khi em Đỗ Mạnh Quang (SN 2005, học sinh lớp 8A), trú tại thôn 1, xã Tân Hương (cùng huyện Ninh Giang) không may bị ngã từ lan can tầng 2 xuống sân trường khiến học sinh này phải nhập viện cấp cứu trong tình trạng đa chấn thương.


Vị trí cột số 4 thuộc hành lang tầng 2 dãy nhà A, nơi em Quang bất ngờ bị ngã xuống sân trường vào sáng 10/5. Ảnh: Đ.Tùy

Vị trí cột số 4 thuộc hành lang tầng 2 dãy nhà A, nơi em Quang bất ngờ bị ngã xuống sân trường vào sáng 10/5. Ảnh: Đ.Tùy

Sau khi bác sĩ Trung tâm y tế huyện Ninh Giang sơ cứu, em Quang được chuyển tuyến lên Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương điều trị tại phòng Cấp cứu, Khoa Ngoại 1. Tại đây, Quang được bác sĩ xác định bị gãy 2 tay, gãy đùi phải, gãy 6 chiếc răng và phải được can thiệp phẫu thuật mổ.

Có mặt tại nơi học sinh này đang điều trị, chúng tôi thấy 2 tay của Quang được bác sĩ bó bột tạm thời, còn chân phải được ghim cố định và xuất hiện phù nề.

Chị Phạm Thị Hường (SN 1985, mẹ em Quang) cho biết: “Từ khi nhập viện đến nay, con trai tôi tỉnh táo và may mắn phần đầu không bị ảnh hưởng. Đêm cháu đau không ngủ được và nằm bất động một chỗ".

Nhớ lại sự việc, chị Hường không khỏi bàng hoàng thời điểm nhận được tin báo từ người thân thông tin, con trai lớn gặp nạn. Tuy nhiên, khi về đến bệnh viện nhìn thấy Quang nằm bất động thì chị đã òa khóc và cầu mong con tai qua nạn khỏi. Trong suốt câu chuyện chia sẻ với PV Báo Gia đình & Xã hội, đôi mắt của người mẹ nghèo khó, khổ hạnh và kém may mắn ấy luôn ngấn lệ...


Vụ tai nạn khiến em Quang bị gãy đùi phải, gãy 2 tay... và hiện tại đang được điều trị tại phòng Cấp cứu, Khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Vụ tai nạn khiến em Quang bị gãy đùi phải, gãy 2 tay... và hiện tại đang được điều trị tại phòng Cấp cứu, Khoa Ngoại 1 - Bệnh viện Đa khoa tỉnh Hải Dương. Ảnh: Đ.Tùy

Mẹ em Quang kể, chị là con út trong gia đình có 3 chị em. Năm 2004, chị kết hôn với anh Đỗ Mạnh Thắng (SN 1981, trú tại thôn 1, xã Tân Hương). Lấy nhau xong, vợ chồng chị tập trung làm kinh tế. Lúc này, anh Thắng vay mượn tiền bạc của bạn bè, người thân… để mua tàu thủy chở vật liệu xây dựng, còn chị Hường ở nhà chăm sóc con cái cũng như làm thêm để có kinh phí trang trải cuộc sống.

Năm 2017, trong 1 lần bị ốm, anh Thắng đã không qua khỏi để lại 2 người con thơ nhỏ dại. Thời điểm chồng chị Hường mất, người con trai thứ 2 mới được hơn 1 tuổi và bắt đầu từ đây gia đình chị lâm vào cảnh khốn khó khi chồng để lại một khoản nợ lớn trước đó vay mượn mua tàu.

“Lúc anh Thắng mất, tôi cùng 2 con nhỏ không biết nương tượng vào đâu. Cứ nghĩ đến khoản nợ mà chồng để lại cùng tương lai mờ mịt của các con là tôi suy sụp một thời gian dài. Do căn nhà ở hiện tại bị sụt lún, cho nên sau 49 ngày chồng, cả 3 mẹ con tôi về nhà bố mẹ đẻ (tại thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An) ở nhờ.

Chồng tôi mất là nỗi đau lớn và chưa khi nào nỗi đau ấy trong tôi nguôi ngoai. Nhiều lúc tôi nghĩ, nếu cứ sống với nỗi đau ấy thì ai sẽ là người nuôi các con và lấy gì để trả khoản nợ kia. Biết là thương xót nhưng tôi phải gượng dậy đi làm. Năm 2018, tôi xin làm công nhân trên TP. Hải Dương, sáng đi tối về, các con tôi đều nhờ vào bố mẹ đẻ chăm sóc”, chị Hường tâm sự.


Suốt buổi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Hường không kìm được nước mắt trước nỗi đau và sự khốn khó của gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Suốt buổi trò chuyện với PV Báo Gia đình & Xã hội, chị Hường không kìm được nước mắt trước nỗi đau và sự khốn khó của gia đình. Ảnh: Đ.Tùy

Nói về vết thương của con trai, chị Hường kể, đêm đầu tiên Quang đau cả đêm không ngủ được và bị phù nề, nhiều lúc sốt cao. Đến hôm nay, em bớt phù nề, ngủ được nhưng vẫn không ăn được nhiều. Nếu sức khỏe ổn định thì khoảng 1 tuần nữa Quang sẽ được mổ cùng lúc 2 cánh tay và đùi phải.

“Bình thường khi con trai lớn không gặp nạn thì gia đình tôi đã rất khó khăn, làm được đồng nào đều phải lo trả nợ. Giờ con nằm một chỗ, bản thân không đi làm được và lo cho con điều trị nên kinh tế càng khốn khó hơn. Nhiều lúc, nhìn con nằm bất động trên giường bệnh tôi không cầm được nước mắt”, mẹ em Quang nghẹn ngào.


Khu vực dãy nhà A, trường THCS Nghĩa An, nơi xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến em Quang nhập viện cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

Khu vực dãy nhà A, trường THCS Nghĩa An, nơi xảy ra vụ tai nạn hi hữu khiến em Quang nhập viện cấp cứu. Ảnh: Đ.Tùy

Trao đổi với PV Báo Gia đình & Xã hội, bà Nguyễn Thị Ngơi – Hiệu trưởng trường THCS Nghĩa An thông tin, vụ việc xảy ra đối với học sinh Quang là tai nạn hi hữu không ai mong muốn. Nhưng rất may, phần đầu của em không bị ảnh hưởng và nhà trường đã nhanh chóng đưa em đi bệnh viện cấp cứu kịp thời.

Đến ngày hôm sau, BGH nhà trường, chính quyền địa phương, hội cha mẹ học sinh, đại diện lớp 8A cùng một số ngành chức năng đã họp và hỗ trợ ban đầu cho gia đình em Quang. Từ khi học sinh này gặp nạn, đến đưa đi viện cấp cứu, điều trị..., nhà trường luôn cắt cử giáo viên phối hợp với gia đình chăm sóc em.

“Hoàn cảnh của gia đình em Quang khó khăn, là hộ nghèo, neo người, trong khi em thiệt thòi vì bố mất sớm và kinh tế gia đình trông chờ vào đồng lương làm công nhân của mẹ. Tuy nhiên, hiện tại mẹ em cũng phải nghỉ để lo điều trị cho em nên càng khó khăn hơn.


Hoàn cảnh gia đình em Quang hiện tại khó khăn, bố mất sớm và cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Hoàn cảnh gia đình em Quang hiện tại khó khăn, bố mất sớm và cần lắm những tấm lòng hảo tâm giúp đỡ. Ảnh: Đ.Tùy

Bên cạnh việc thăm hỏi, động viên và hỗ trợ ban đầu thì đầu tuần học tới, nhà trường sẽ phát động cán bộ, giáo viên và học sinh nhà trường quên góp ủng hộ. Tôi mong rằng, các "Mạnh Thường Quân", các nhà hảo tâm cùng mọi người hãy tạo điều kiện giúp đỡ gia đình em để Quang yên tâm điều trị bệnh cũng như làm vơi bớt khó khăn lúc này cho chị Hường”, bà Ngơi cho biết.

Mọi sự giúp đỡ cháu Đỗ Mạnh Quang và gia đình chị Hường - Mã số 461 xin gửi về:
1.Chị Phạm Thị Hường, đội 8, thôn Do Nghĩa, xã Nghĩa An, huyện Ninh Giang, tỉnh Hải Dương.
2. Ủng hộ trực tuyến trên Vòng tay Nhân ái/Giadinh.net.vn. Đề gửi: Mã số 461
3. Ủng hộ trực tiếp Chương trình "Vòng tay Nhân ái", tại Tòa soạn Báo Gia đình & Xã hội. Địa chỉ Tầng 11, Tòa nhà Tổng cục DS-KHHGĐ, ngõ số 8, Tôn Thất Thuyết, Mỹ Đình 2, quận Nam Từ Liêm, Hà Nội (đối diện Bến xe Mỹ Đình). Đề gửi: Mã số 461
Mọi thắc mắc, xin gửi tới email phuongthuangdxh@gmail.com. Điện thoại: 0975 839 126/ 0981656685.
4. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam (Vietinbank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 125.000.058.110, Ngân hàng TMCP Công thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
5. Ủng hộ VNĐ qua Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam (Vietcombank):
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 061.100.191.1287, Ngân hàng TMCP Ngoại thương Việt Nam, Chi nhánh Ba Đình, Hà Nội.
Đề gửi Mã số 461

Đức Tùy

Đức Tùy
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 ngày trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 1 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 2 tuần trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

MS 912: Bà nội mắc ung thư, cháu trai quằn quại đau đớn vì bệnh nặng cần được phẫu thuật sớm

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bé Phạm Văn Khôi (SN 2020) mang bệnh nặng cần được phẫu thuật nhưng cha mẹ em dù đã bán sạch tài sản vẫn không đủ tiền lo cho con.

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

MS 911: Bán cả ruộng nương cho chồng điều trị không đủ, người phụ nữ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ

Vòng tay nhân ái - 4 tuần trước

GĐXH – Bị lóc động mạch chủ type A cấp tính khiến tính mạng của chồng rơi vào nguy kịch, không biết bấu víu vào đâu, người vợ dân tộc Mông khẩn cầu sự giúp đỡ.

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Trao tiền bạn đọc đến hoàn cảnh 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn tại Nghệ An

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH - Phóng viên Báo Sức khỏe và Đời sống đã trao số tiền 2.155.000 đồng cho anh Hồ Trọng Nhâm (trú xóm 12, xã Quỳnh Tân, huyện Quỳnh Lưu, Nghệ An) - bố của 3 đứa trẻ bị nạn trong vụ nổ lớn khiến 2 cháu nhỏ bị thương nặng.

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

3 đứa trẻ mồ côi mẹ, bố sống thực vật đã nhận được nhiều tình cảm từ bạn đọc của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 1 tháng trước

GĐXH – Được sự giúp đỡ của bạn đọc hảo tâm, 3 chị em Linh đã tiếp tục được đến trường và người cha đang sống đời sống thực vật đã có những tiến triển tốt về sức khỏe.

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

MS 910: Xót thương hai đứa trẻ thiếu tình thương của cha mẹ, côi cút sống cùng ông bà già yếu

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Bố mất vì ung thư, mẹ lại bỏ đi không tin tức, hai đứa trẻ sống lay lắt với ông bà nội giờ đã già yếu, tương lai trước mắt khó khăn, mịt mờ.

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

MS 909: Sau 2 lần mất con, người mẹ nghèo cầu xin mọi người cứu cô con gái út đang cần ghép tủy

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH - Hy vọng sống duy nhất cho đứa trẻ là ghép tủy với chi phí lên đến cả tỷ đồng, người mẹ nghèo không còn khả năng chỉ biết cúi xin cộng đồng hỗ trợ.

Top