Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giông bão cuộc đời và nước mắt bủa vây người phụ nữ mất chồng vẫn phải gượng nói lời “tha thứ”

Thứ ba, 14:07 15/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Bao nhiêu năm tối lửa tắt đèn, anh Thủy cũng vì cái tình nghĩa của một người hàng xóm mà chạy qua can ngăn Ngọ trong cơn nóng giận.

Nhưng Trong cơn say, thần trí bị kích động, lòng tốt của người hàng xóm lại khiến gã chồng vũ phu vừa đánh vợ rồi ra tay đốt cả chiếc xe máy mưu sinh căm phẫn, quay sang trút hết cơn giận. Trong cơn nóng giận, Ngọ đã nhẫn tâm xuống tay sát hại người hàng xóm của mình, bỏ lại tấn bi kịch khủng khiếp ập lên đầu hai người phụ nữ tội nghiệp và đàn con trẻ, đứa côi cút, đứa bơ vơ giữa cuộc đời giông bão…
 
Giông bão cuộc đời và nước mắt bủa vây người phụ nữ mất chồng vẫn phải gượng nói lời “tha thứ” 1
Vợ con anh Thủy đau đớn trước cái chết của chồng.
 
Phút nóng giận  gây nên tội ác

Mấy ngày nay, người dân xã Diễn Vạn (Diễn Châu, Nghệ An) vẫn chưa hết bàng hoàng và đau xót trước cái chết oan uổng của anh Trần Văn Thủy chỉ vì cố can ngăn gia đình hàng xóm đánh cãi nhau. Một người dân bàng hoàng cho biết: “Từ xưa tới giờ ở đây yên bình lắm, chẳng có chuyện gì xảy ra. Thế mà giờ bỗng dưng lại có án mạng thế này. Không ai có thể ngờ được chuyện này lại xảy đến (!)”.

Người dân nơi đây cho biết, bình thường Lê Văn Ngọ vốn là một người lành tính. Nhưng mỗi khi uống rượu vào thì lại hay nổi nóng, đánh chửi vợ con. Đã không ít lần sau mỗi cơn sau của chồng, chị Nguyễn Thị Bích (vợ Ngọ - PV) phải nhanh chân chạy sang hàng xóm để tránh mặt và lánh nạn, đợi chồng tỉnh rượu mới dám bồng bế con về nhà. Nước mắt ngắn dài tâm sự cùng phóng viên, chị Bích kể: “Trước đây, anh ấy cũng là một thanh niên hiền hòa, cởi mở và được lòng bà con trong xóm. Ngày mới lập gia đình, anh Ngọ cũng thương vợ, chắt chiu từng đồng bạc, quần quật làm việc không kể sớm hôm. Nhưng kể từ khi những đứa những đứa con nối tiếp nhau chào đời, thì cuộc sống khó khăn đã khiến Ngọ thay đổi tâm tính, dần sinh ra rượu chè đổ đốn”.

Buổi tối ngày 24/9/2013, sau khi đi làm, Ngọ được mấy anh em bạn bè mời đi uống rượu. Sau khi uống khá nhiều, Ngọ về nhà bảo vợ dọn cơm nhưng không thấy vợ nấu. Lúc này, chị Bích ngồi bên hiên nhà trách chuyện chiếc xe máy bị hỏng mà mãi Ngọ không đưa đi sửa. Sẵn có hơi men trong người lại bị vợ càm ràm, Ngọ liền đuổi đánh. Thấy chồng tức giận, chị Bích ôm con nhanh chân chạy sang hàng xóm để tránh mặt. Ở nhà một mình, Ngọ càng bực bội hơn liền ra hàng rào hướng về nhà bên cạnh chửi bới vợ rồi vào nhà đẩy chiếc xe máy ra đốt cho bõ tức. Lúc này, anh Trần Văn Thủy mới đi làm về, thấy vợ chồng nhà bên cạnh xảy ra to tiếng với nhau, anh Thủy đã sang khuyên can Ngọ, lại thấy Ngọ đưa chiếc xe máy ra trước sân đổ xăng rồi đốt nên nhảy vào giằng lấy can xăng rồi đẩy Ngọ ra xa.

Thấy bỗng dưng có người nhày vào can thiệp vào chuyện riêng của gia đình mình, Ngọ liền chửi: “Chuyện nhà tau liên quan chi tới mi mà mi vô (!)”. Nói rồi, Ngọ nhảy vào định đánh anh Thủy. Thấy Ngọ đã sai lại còn vô cớ chửi mình, anh Thủy cũng to tiếng nói lại: “Chuyện nhà thì đóng cửa bảo nhau, can cớ chi mi lôi xe ra đốt, can cớ chi mi đánh đàn bà. Có giỏi thì đánh tau đây (!)”. Những lời thách thức qua lại được hai bên buông ra. Đỉnh điểm của sự việc là khi anh Thủy và Ngọ lao vào đánh nhau túi bụi. Bị thất thế, Ngọ chạy vào nhà, vớ được con dao đuổi rượt chém. Thấy hàng xóm cầm dao, anh Thủy bỏ chạy về nhà nhưng vấp ngã nên bị Ngọ đâm chém nhiều nhát vào người. Lê chân về đến cửa nhà thì cũng là lúc, anh Thủy gục xuống. Mặc dù được đưa đi cấp cứu kịp thời, nhưng do vết thương quá nặng, anh Thủy đã tử vong. Ngay sau khi gây án, Ngọ bỏ trốn. Mãi đến đêm cùng ngày, được sự động viên của bà con lối xóm, kẻ sát nhân mới đến cơ quan công an đầu thú.
 
Gánh nặng đời trên vai hai người phụ nữ

Trước đây, gia đình anh Thủy và gia đình Ngọ vốn thân thiết, đi đâu tiệc tùng hay đám hiếu hỉ nào cũng có nhau. Nhiều lần thấy Ngọ đánh đập vợ con, anh Thủy cũng sang tâm sự chuyện trò và khuyên răn Ngọ. Nể lời người hàng xóm hơn tuổi nên Ngọ cũng lắng nghe, nhưng chỉ được dăm bữa nửa tháng là lại chứng nào tật nấy. Khi án mạng xảy ra, người dân xóm Vạn Đông, xã Diễn Vạn vẫn không thể tin Lê Văn Ngọ lại ra tay sát hại chính người hàng xóm sống sát vách một cách dã man như thế: “Cuộc sống hàng xóm láng giềng giữa anh Thủy và Ngọ vốn dĩ êm đềm, tối lửa tắt đèn có nhau bao năm nay thế mà lại đâm chém nhau dẫn đến chết người. Chúng tôi tưởng họ chỉ to tiếng chửi bới nhau rồi người nào về nhà ấy. Ngờ đâu…”, một người hàng xóm với anh Thủy và Ngọ cho biết.
 
Giông bão cuộc đời và nước mắt bủa vây người phụ nữ mất chồng vẫn phải gượng nói lời “tha thứ” 2

Hiện trường nơi xảy ra vụ án. Ảnh: T.G


Chúng tôi tìm gặp gia đình anh Thủy khi đám tang vừa xong. Vợ con anh Thủy đau xót bên bàn thờ của người chồng, người cha đoản mệnh. Vợ anh Thủy kể lại, lúc ấy chị và mấy đứa con đang xem phim ở trong nhà. Chợt nghe tiếng đấm đá ở nhà bên cạnh sau khi anh Thủy sang can vợ chồng chị Bích, đứa con gái lớn hoảng hốt bảo: “Mẹ ơi, cha với chú Ngọ đang đánh nhau kìa (!)”. Nghe đến đó, chị vội vã chạy ra thì thấy anh Thủy đã ngã gục ngay trước cổng nhà. Thấy chồng nằm mê man, chị hô hoán mọi người đưa anh Thủy đi cấp cứu rồi ngất xỉu ngay bên vũng máu. Tiếng khóc thảm thiết của chị khiến những người xung quanh không khỏi xót xa. Anh Thủy vốn là lao động chính trong nhà. Sau khi những đứa con sinh ra, vợ anh sức khỏe yếu dần nên mọi việc đồng áng nặng nhọc, anh Thủy phải một mình gánh vác. “Hôm xảy ra sự việc, anh phải làm thêm để có tiền chuẩn bị cho con nộp học phí. Vừa về đến nhà chưa kịp ăn miếng cơm lót dạ thì nghe chuyện nhà bên cạnh, anh ấy vội sang can ngăn để rồi phải chết tức tưởi”, vợ anh Thủy nức nở cho biết.

Ngôi nhà của gia đình anh Thủy mấy ngày nay chật ních người đến chia buồn. Ai cũng thương cho người đàn ông hiền lành mà sớm phải bất hạnh. “Nhìn mấy đứa con nó thấy tội không (?). Cha mất mà quá ngây thơ chẳng biết gì hết. Thấy chúng nó mà tôi cũng đau lòng lắm. Anh Thủy mất đi, để lại gánh nặng quá lớn cho người vợ”, một người dân địa phương nghẹn ngào. Quả thật, nỗi lo khi nhìn về tương lai khiến vợ anh Thủy gần như ngã quỵ. Bên linh cữu chồng, chị cứ lịm đi, khóc ngất: “Anh ơi, sao anh bỏ mẹ con em bơ vơ thế này. Không có anh mẹ con em biết sống ra sao”. Thấy mẹ khóc, mấy đứa con anh Thủy cũng không cầm được nước mắt. Đứa con út cứ bám vào lấy vai mẹ mà khóc ngằn ngặt, ở tuổi ấy, chúng chưa thể hiểu được hết những mất mát to lớn của cuộc đời này.

Bên kia bờ rào, chị Bích cũng khóc hết nước mắt vì đau khổ. Hai đứa con của chị còn quá nhỏ, chúng cũng khóc đòi cha mà nào biết cha chúng đang phải ngồi trong nhà tù để trả giá cho tội ác của mình. Bây giờ, chị Bích cũng không biết kiếm cách gì để bù đắp những mất mát to lớn cho nhà hàng xóm, người đã vì mình mà thiệt mạng oan ức. Có được mấy trăm ngàn để dành mua sữa cho con, chị Bích đã mang sang gọi là phúng viếng anh Thủy. Hai người đàn bà nhìn nhau không ai nói một lời, nỗi đau chất chứa hết lại, dồn ra thành những giọt nước mắt đắng cay. Thấy chị Bích, vợ anh Thủy nghẹn ngào: “Thôi em ạ (!). Cứ mang tiền về mà mua sữa cho cháu. Chuyện dù sao cũng đã lỡ rồi, có làm gì thì anh Thủy cũng không sống lại được. Bây giờ, nỗi đau chỉ đổ lên vai hai chị em mình thôi. Cố gắng để sống mà nuôi con vậy (!)”. Nghe hai người đàn bà, mà ai cũng là nạn nhân của sự việc này nói chuyện với nhau như thế, những người có mặt đều vô cùng xúc động. “Phận đàn bà khổ lắm (!)”, một người phụ nữ đứng tuổi chua chát lắc đầu.

Rời khỏi xóm nghèo thê lương khi trời đã xế chiều, chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi bởi nỗi đau quá lớn mà hai người phụ nữ nghèo phải gánh chịu. Anh Thủy mất đi để lại vợ và những đứa con dại côi cút. Nhưng ở bên ngôi nhà sát vách, hai đứa con nhỏ của Ngọ sau này lớn lên liệu có chấp nhận một người bố từng bạo hành mẹ rồi phạm tội giết người (?) Đây cũng là bài học vẫn chưa cũ đối với những người thiếu kiềm chế, tự chủ trước bản thân để xảy ra những hậu quả không đáng có.        
 
Giông bão cuộc đời và nước mắt bủa vây người phụ nữ mất chồng vẫn phải gượng nói lời “tha thứ” 3
Hung thủ Lê Văn Ngọ tại cơ quan công an. Ảnh: T.G
Giọt nước mắt ân hận muộn màng

Tại cơ quan công an, sau khi tỉnh rượu và biết được anh Thuỷ đã chết dưới lưỡi dao oan nghiệt của mình, Ngọ rơi nước mắt ân hận. Từng một thời, Ngọ là tấm gương sáng về sự thương vợ, thương con, tu chí làm ăn khiến nhiều người phải noi theo. Thế nhưng, hình ảnh trước kia không còn, nay người dân thấy Ngọ suốt ngày la cà quán rượu, đánh đập vợ con rồi gây nên tội ác tày trời này. Mai đây, Ngọ sẽ phải nhận sự trừng phạt nghiêm minh của pháp luật. Nhưng những giọt nước mắt ân hận muộn màng hôm nay, dường như sẽ là bản án lương tâm dằn vặt hắn đến cuối cuộc đời.
 
Kim Long - Duy Hoạt
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 18 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 21 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 1 ngày trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 1 ngày trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top