Hà Nội
23°C / 22-25°C

Xót xa những học sinh chết thương tâm tại trường

Thứ năm, 07:45 15/01/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Những học sinh này đã mất nhưng nỗi đau, niềm day dứt có lẽ sẽ vẫn còn ám ảnh nhiều phụ huynh và thầy cô giáo.

Mới đây, dư luận bàng hoàng về thông tin một nữ sinh lớp 8 ở TP Đà Lạt (Lâm Đồng) bị tử vong trong giờ thể dục. Tuy nhiên, đây chỉ là một trong số nhiều trường hợp thương tâm học sinh bị tử vong khi ở trường.

Chúng tôi xin điểm lại những câu chuyện đau lòng này với mục đích thêm một lần nữa nhắc nhở và cảnh báo mỗi bậc phụ huynh, những người thầy đứng trên bục giảng làm sao hạn chế được những tai nạn học đường đáng tiếc..

1. Nhiều người trong số chúng ta vẫn còn nhớ về cái chết của em Lê Thị P.H (12 tuổi, học sinh lớp 6/7 Trường THCS Phan Bội Châu, quận Tân Phú, TP.HCM) hôm 6/1 vừa qua. Trong tiết học môn Công nghệ vào chiều 6/1, em P.H và một số học sinh lớp 6/7 được cô T.V gọi lên kiểm tra bài cũ. Do không thuộc bài nên H bị cô giáo phạt bằng cách dùng thước đánh vào mông.

P.H bị ngã ngay trên bục trả bài sau vài roi của cô giáo bộ môn. Tưởng cô bé giả vờ, giáo viên yêu cầu các bạn nam trong lớp lên dìu H xuống chỗ thì mới biết nữ sinh đã ngất xỉu.

Cô giáo V. đến thắp nhang tại đám tang của học trò

Ngay sau đó,H đã được đưa xuống phòng y tế trường rồi được chuyển lên Bệnh viện Tân Phú. Tuy nhiên, nữ sinh tử vong không lâu sau đó.

Cái chết của H hẳn đã khiến cô giáo V rất đau xót. Tại buổi đến thắp nhang cho học trò, cô V. khóc nức nở nói lời xin lỗi: “Xin lỗi con, xin lỗi gia đình...”.

2. Theo tường thuật của ban giám hiệu Trường tiểu học Lê Quý Đôn, Gò Vấp, TP.HCM, vào giờ ăn trưa 9/12/2014, khi tất cả học sinh tập trung ở khu vực nhà ăn tại tầng trệt, một số người nghe thấy tiếng “rầm” từ trên lầu đã chạy lên và phát hiện em T.G.B (6 tuổi, học sinh lớp 1) đang bị chiếc tủ đựng mền gối trong phòng ngủ ở lầu 3 đè lên người.

Nhà trường tức tốc đưa em đi cấp cứu nhưng do chấn thương đầu quá nặng, em đã tử vong lúc 23h45 cùng ngày.

Lễ tang của G.B được tổ chức tại Nhà tang lễ Gò Vấp.

Theo cô hiệu phó nhà trường, gia đình B. có hoàn cảnh khá ngặt nghèo, mẹ là công nhân, B. còn một em gái đang học mẫu giáo, cả nhà thuê trọ tại phường 14, quận Gò Vấp.

Một người thân của B. cho biết: “Gia đình rất thông cảm với ngành giáo dục, tai nạn xảy ra là điều không ai muốn nên chúng tôi cũng không muốn làm lớn chuyện. Chỉ mong sau này đừng có cháu nào gặp tai nạn như vậy nữa”.

Hơn 10 ngày sau xảy ra vụ việc thương tâm trên, vào giờ ra chơi buổi học sáng 20/12/2014, trong lúc chơi đùa cùng các bạn, em D.T, học sinh lớp 7 của trường THCS An Nhơn, Gò Vấp, TP.HCM. đã leo lên cầu thang để tuột xuống tầng dưới và bị hụt tay, té ngã. Nhà trường lập tức đưa T. đi cấp cứu ở bệnh viện nhưng em không qua khỏi.

Được biết, nhà trường THCS An Nhơn luôn có các lực lượng giám thị, giáo viên, sao đỏ để theo dõi học sinh, tuy nhiên tai nạn không mong muốn đã xảy ra.

3. Trước đó, vào tháng 7/2013, dư luận bàng hoàng bởi thông tin bé 6 tuổi chết đuối thương tâm trong bể bơi trường học song ngữ Hà Nội Academy (khu đô thị quốc tế Nam Thăng Long Ciputra). Vụ việc xảy ra sáng ngày 11/7. Nạn nhân được xác định là cháu N.G.B (sinh năm 2007, con của một cặp vợ chồng trú tại quận Ba Đình, Hà Nội). Sáng 11/7, một nhóm học sinh khoảng 20 cháu học ngoại khóa tại lớp bơi lội của trường song ngữ Hà Nội Academy được các giáo viên dẫn tới bể bơi trong khuôn viên nhà trường.

Đến khoảng 10h45 cùng ngày, 4 giáo viên (2 giáo viên dạy bơi lội, 2 giáo viên hỗ trợ bơi) quản lý học sinh trong lớp mới tá hỏa khi phát hiện cháu B. chết trong bể bơi từ lúc nào. Thi thể nạn nhân xấu số sau đó được đưa lên bờ và chuyển tới bệnh viện Việt Đức.

 Trường Academy - nơi xảy ra vụ việc đau lòng

Được biết, nạn nhân nhỏ tuổi này vừa ghi danh nhập học tại trường song ngữ Hà Nội Academy. Lớp học bơi mà nạn nhân theo học là hoạt động ngoại khóa trong dịp hè do nhà trường đứng ra tổ chức cho các cháu trước năm học mới.

4. Nhiều người vẫn còn nhớ và day dứt câu chuyện về cái chết của bé T.N.H ở trường mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ (khu đô thị Việt Hưng, quận Long Biên, Hà Nội).

Theo tài liệu của cơ quan chức năng, khoảng 10h ngày 27/8/2013, chị Đậu Thanh Thủy, trú ở khu đô thị Việt Hưng, gửi con là cháu T.N.H đến lớp mầm non tư thục Thiên Thần Nhỏ. Đến 11h30 cùng ngày, sau khi được cô giáo cho ăn cháo, uống sữa, cháu H. đi ngủ. Hơn 2 tiếng sau, cô giáo trông lớp phát hiện mặt cháu H. hơi tái, lay người thấy cháu bất động. Được đưa đi cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa Đức Giang nhưng cháu H. đã tử vong.

 

Trường mầm non Thiên thần nhỏ - nơi cháu H tử vong.

Công an quận Long Biên đã trưng cầu giám định để xác định nguyên nhân tử vong của bé H. Và một trong những kết luận đó của Viện Pháp y quốc gia (Bộ Y tế), thể hiện cháu H. tử vong do ngạt dị vật đường thở.

Dị vật trong đường thở tìm thấy là tinh bột và sợi cellulose (thành phần chính thức trong cấu trúc tế bào thực vật có trong rau quả hoặc các loại cây thân mộc). Cơ quan giám định không thấy tổn thương bệnh lý về tim và cháu H. đã tử vong trước khi được đưa vào bệnh viện cấp cứu.

K.V (th)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 5 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top