Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dạy tới chương cuối trong sách, thầy giáo lớp 12 ghi vài chữ lên bảng khiến ai cũng giật mình rưng rưng

Chủ nhật, 19:14 11/04/2021 | Xã hội

Bức ảnh sau khi đăng tải đã nhận về hàng chục nghìn lượt tương tác trên mạng xã hội.

Thoắt một cái chúng ta đã bước vào những ngày đầu của tháng Tư. Vậy là chỉ còn chưa đầy 2 tháng nữa tụi học trò sẽ bước vào những kỳ thi cuối cùng của năm học và tận hưởng kỳ nghỉ hè sau 1 năm vất vả. Nhưng đối với những cô cậu học sinh cuối cấp thì khoảng thời gian này chính là lúc mà các bạn ghi lại những kỷ niệm đẹp thời học sinh lần cuối trước khi tốt nghiệp để chuẩn bị bước sang một trang mới.

Mới đây, dân mạng đồng loạt chia sẻ một bức ảnh được ghi lại trong một tiết học. Theo đó, trong những ngày này, học sinh lớp 12 đang gấp rút hoàn thành các nội dung học tập để bước vào giai đoạn ôn tập cho kỳ thi tốt nghiệp. Do vậy, thay vì ghi chương học cuối trong sách giáo khoa theo cách thông thường thì vị thầy giáo này lại để lại ghi 7 chữ: Chương cuối cùng của thời học sinh!

Dạy tới chương cuối trong sách, thầy giáo lớp 12 ghi vài chữ lên bảng khiến ai cũng giật mình rưng rưng - Ảnh 1.

Thoạt đầu nhiều người sẽ nghĩ điều này chẳng có gì đặc biệt nhưng nếu ngẫm nghĩ lại thì hẳn sẽ giật mình vì đây chính là lời nhắc của thầy giáo về khoảng thời gian ít ỏi còn lại của mỗi học sinh trên ghế nhà trường. Mới ngày nào những cô bé, cậu bé còn chập chững theo mẹ đến lớp, nay đã lớn bổng để trở thành những cô cậu lớp 12. Khoảng thời gian oằn mình với đống chữ nghĩa, bài tập, các lớp luyện thi hẳn sẽ mệt mỏi lắm nhưng vẫn là những điều đáng nhớ của thời học trò mà nhiều người sẽ nhớ mãi.

Bên dưới, không ít tài khoản đồng cảm với bức ảnh trên và để lại những dòng bình luận cảm xúc:

"Thời học sinh đẹp lắm! Bạn sẽ không gặp lại nó nữa mà chỉ hối tiếc cho những thứ đã qua!"

"Tự nhiên lại thấy thích đi học thời gian cuối cấp!"

"Vẫn rất nhớ khoảng thời gian còn là học sinh cấp 3 hồn nhiên và nhiều kỉ niệm đẹp. Bọn A4 có lướt qua thấy chúng nó sẽ nghĩ mình hơi xàm. Nhưng sự thật thì mình vẫn nhớ chúng mình của năm đó. Nếu có cơ hội mình vẫn mong muốn quay lại để sống tiếp những ngày tháng tươi đẹp ấy!"

Theo Doanh nghiệp và tiếp thị

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 8 phút trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 10 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 10 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 12 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 13 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Top