Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cựu chiến binh đưa đón miễn phí hàng trăm học sinh vùng lũ đến trường

Thứ ba, 11:30 11/09/2018 | Xã hội

Khi nhìn thấy các em nhỏ ở địa phương không có điều kiện đến trường an toàn, nhất là khi mùa lũ về, anh Nguyễn Văn Hội - một cựu chiến binh xã Phú Hội (huyện An Phú, An Giang) đã tự nguyện dùng xe ba gác đưa đón miễn phí cả trăm lượt em học sinh đến trường mỗi ngày.

Vào mùa lũ, học sinh tại nhiều xã trên địa bàn huyện An Phú thường ở nhà với ông bà, còn cha mẹ phải ra đồng mưu sinh hoặc đi lao động ở các tỉnh thành khác.

Vì thế, việc đưa rước các cháu học sinh đến trường an toàn cho là một gánh nặng, nỗi lo của nhiều gia đình, không ít trường hợp phải bỏ học vì không ai đưa đón các cháu đến trường.

Thấy tình cảnh đó, suốt gần 10 năm qua, anh Nguyễn Văn Hội (41 tuổi, trú ấp Phú Nhơn, xã Phú Hội, huyện An Phú, tỉnh An Giang) đã không ngần ngại bỏ công sức, chạy xe máy đưa đón hàng trăm em học sinh đến trường. Nhiều lúc anh Hội phải chạy xe ôm kiếm tiền… đổ xăng để chiếc xe đưa rước học sinh của anh được hoạt động xuyên suốt.

Môt ngày làm việc của anh Nguyễn Văn Hội bắt đầu từ 4h sáng. Anh sắp xếp để việc đưa đón các cháu kịp giờ đến trường và đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh
Môt ngày làm việc của anh Nguyễn Văn Hội bắt đầu từ 4h sáng. Anh sắp xếp để việc đưa đón các cháu kịp giờ đến trường và đảm bảo an toàn cho các cháu học sinh

Trên chuyến xe đi rước các em học sinh, anh Hội cho chúng tôi biết, trước đây khi học hết lớp 7 anh tham gia lực lượng Bộ đội biên phòng. Đến năm 2002, anh xuất ngũ về quê, từ chối đào tạo sĩ quan vì còn mẹ già tuổi 80 cần chăm sóc nên anh bỏ cơ hội đào tạo sĩ quan.

Trở về gia đình, anh Hội cày cấy trên mấy công đất trồng lúa, cuộc sống chỉ lo đủ hai bữa cơm. Thế nhưng, hễ trong thôn xóm, ai có việc gì cần là anh Hội phụ giúp không nề hà chuyện tiền công. Từ việc xây nhà, dựng cửa, làm lộ, đắp đê cứu lúa, đến hái thuốc nam cho các chùa làm từ thiện… anh đều nhiệt tâm giúp đỡ bà con trong địa phương.

Khoảng năm 2009, chứng kiến cảnh các cháu học sinh tự mình bơi xuồng đến lớp hay đi bộ bị trời mưa làm tập vở, quần áo ướt nhẹp, anh Hội đã mua một chiếc xe máy đưa đón các em nhỏ đến trường.

“Nhiều năm nước lũ lớn, tụi nhỏ phải tự đi học, có hôm té sông chết hụt mấy lần, may mà có người phát hiện, cứu kịp. Thấy vậy, nên tôi mua chiếc xe máy, mỗi sáng chạy tới chạy lui trên các đoạn đường trong ấp, hễ gặp đứa nào đi bộ là tôi kêu lên xe chở đến trường, trưa tan học lại đến chở về” - anh Hội kể lại chuyện bén duyên với cái “nghề” tài xế đưa đón học sinh của mình.

Đã gần 10 năm trôi qua, anh Hội ngày 2 buổi đưa rước các em học sinh đến trường, rồi lại chở về nhà sau khi tan học. Những ngày đầu, số học sinh anh Hội đưa đón chỉ khoảng 10 em, con số này dần tăng lên khoảng 200 em. Vì cuối năm 2017, một mạnh thường quân ở Cần Thơ đến tặng anh chiếc xe ba gác thay thế chiếc xe máy cà tàng của anh, nhờ đó, việc đưa đón học sinh của anh được thuận lợi hơn.

Khi đến nơi, anh Hội cẩn thận bế các em xuống và đưa vào cổng trường
Khi đến nơi, anh Hội cẩn thận bế các em xuống và đưa vào cổng trường

Hàng ngày, anh Hội phải thức dậy từ 4h sáng, cơm nước, dọn dẹp nhà cửa xong, đúng 5h30 phút, anh ra khỏi nhà và chạy xe lần lượt đến nhà của em học sinh ở xa điểm trường nhất, bắt đầu “hành trình”. Mỗi cuốc xe chở được 10 em và cứ quay đi quay lại như vậy hơn 20 lần/buổi. Nhưng đảm bảo đúng 6h45 phút, tất cả gần 200 em học sinh có mặt đầy đủ tại trường Tiểu học A Phú Hội và trường mẫu giáo cạnh bên.

Anh Hội tâm sự: “Cái vui nhất của công việc mình đang làm là nhìn mấy đứa nhỏ được đến lớp học an toàn, không còn cảnh mặt mày lấm lem mồ hôi vì đường xa, tập vở không còn bị ướt vì bị trời mưa hay té sông. Và vui nhất là trong xã không còn trường hợp nào phải bỏ học vì không có điều kiện đến trường”.

Bà Nguyễn Thị Luân (75 tuổi, có 3 đứa cháu được anh Hội đưa rước đi học) cho biết: “Cha tụi nhỏ chết 4 năm trước, con dâu thì bỏ đi xứ khác. Hàng ngày, tôi ra đồng giăng câu, thả lưới, “chạy cơm” từng bữa. May mà có chú Hội đến động viên cho tụi nhỏ đi học và ngày hai buổi đưa đón các cháu từ nhà đến trường. Gia đình tôi cũng như nhiều gia đình khác trong ấp biết ơn chú Hội nhiều lắm”.

Nhờ chiếc xe đưa đón học sinh của anh Hội, nhiều năm qua trên địa bàn xã Phú Hội không còn trường hợp các em học sinh bỏ học vì không có điều kiện đến trường
Nhờ chiếc xe đưa đón học sinh của anh Hội, nhiều năm qua trên địa bàn xã Phú Hội không còn trường hợp các em học sinh bỏ học vì không có điều kiện đến trường

Cháu Yến Nhi (học lớp 1 trường tiểu học A Phú Hội) cho biết: "Đi xe của chú Hội đến trường, tụi cháu thích lắm. Vì trên xe có mái che không sợ nắng mưa, trên xe còn có nước cho tụi cháu uống dọc đường”.

Ông Kiều Văn Mỹ - Chủ tịch Hội Khuyến học xã Phú Hội cho biết: “Việc đưa rước học sinh của anh Hội hoàn toàn miễn phí, trong khi đó chi phí tiền xăng hàng ngày khoảng 80.000 đồng/ngày. Do vậy để duy được việc làm ý nghĩa này, anh Hội tranh thủ chạy xe ôm chở khách trong khoảng thời gian các em vào lớp học, kiếm tiền làm chi phí vận hành chiếc xe. Hiện phía Hội và chính quyền địa phương cũng đang vận động kinh phí để giúp anh tiền xăng, đảm bảo chiếc xe được hoạt động xuyên suốt trong năm học mới này”.

Chiếc xe ba gác của anh Hội, giờ đây không chỉ chở học sinh đến trường mà còn đảm nhận chức năng cấp cứu cho những người bị tai nạn, ốm đau… dù bất cứ đêm khuya hay mưa bão, anh Hội vẫn luôn sẵn lòng khi được bà con hay chính quyền địa phương thông báo cần xe chở người là anh lên đường ngay.

Theo Dân Trí

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top