Hà Nội
23°C / 22-25°C

Yến Vy yêu đời trở lại sau 11 năm sang Mỹ

Chủ nhật, 07:31 12/01/2020 | Giải trí

Gác lại quá khứ từng là nỗi ám ảnh, diễn viên Yến Vy hiện lạc quan, vui tươi nhưng thận trọng mỗi khi tiếp xúc với giới truyền thông.

- Bước sang tuổi 40, bí quyết nào giúp chị giữ nhan sắc tươi trẻ ?

- Cảm ơn bạn, câu hỏi này như lời khen. Thú thực, tôi chẳng có bí quyết gì ngoài tinh thần lạc quan. Mỗi ngày trôi qua, tôi luôn cố gắng tận hưởng nó bằng niềm vui. Tôi bỏ qua những suy nghĩ tiêu cực hay phiền muộn để hướng tới những điều tốt đẹp. Mặt khác, tôi nghĩ mình may mắn được trời phú cho thân hình cân đối từ nhỏ, lại siêng tập thể thao nên giữ được sắc vóc như hiện tại. Với tôi, sức khỏe rất quan trọng. Có sức khỏe mình sẽ tự tin hơn để làm được nhiều việc và yêu đời hơn.

Yến Vy yêu đời trở lại sau 11 năm sang Mỹ - Ảnh 1.

Diễn viên - ca sĩ Yến Vy.

- Chị sắp xếp một ngày của mình thế nào để nó luôn tích cực và tràn ngập niềm vui?

- Một ngày của tôi trôi qua bình thường như bao người khác sống ở Mỹ: sáng thức dậy tới phòng gym sau đó đến chỗ làm. Niềm vui có ở mọi nơi, trong mỗi hoạt động thường nhật như tập luyện, làm việc, gặp gỡ bạn bè.

- Ở Mỹ, chị hoạt động nghệ thuật ra sao?

- Tôi vẫn đi hát nhưng chủ yếu vào cuối tuần. Tại đây, mọi hoạt động giải trí của người Việt đều tập trung vào hai ngày thứ bảy và chủ nhật.

- Cát-xê đi diễn của chị khoảng bao nhiêu?

- Cho tôi xin giữ kín thông tin này nhé, vì ở đây ít ai quan tâm tới thu nhập, lương bổng của người khác. Nói chung, tiền đi hát đủ khiến tôi cảm thấy hạnh phúc dù nó không nhiều. Ca hát chỉ là sở thích, nghề tay trái của tôi thôi. Tôi phải đầu tư kinh doanh để nuôi sống bản thân và duy trì niềm đam mê nghệ thuật...

- Chuyện tình cảm của chị dạo này thế nào?

- Tôi nghĩ rằng không có điều gì là vĩnh cửu, ngay cả chuyện tình cảm cũng vậy, nên tôi xin được giữ lại nó cho riêng mình.

Yến Vy yêu đời trở lại sau 11 năm sang Mỹ - Ảnh 2.

Yến Vy yêu đời trở lại sau 11 năm sang Mỹ

Yến Vy hát trên sân khấu hải ngoại

- Khán giả thường bày tỏ sự yêu mến với nghệ sĩ bằng cách quan tâm đời tư của họ. Là người nổi tiếng, tại sao chị sống khép kín?

- Được khán giả quan tâm, với nghệ sĩ, đó là niềm vui nên có thể một số nghệ sĩ muốn công chúng luôn nhớ tới mình và khi được truyền thông quan tâm họ sẽ không ngần ngại chia sẻ. Nhưng riêng tôi, sau khi trải qua bao thăng trầm, tổn thương và mất mát, tôi học được rất nhiều bài học đắt giá. Bởi vậy hình như từ lâu rồi tôi hạn chế tiếp xúc với báo chí, khép mình lại như cách bảo vệ bản thân khỏi những ánh mắt soi mói, dù lúc nào tôi cũng trân quý tình cảm của khán giả.

Thật ra, tôi sống khép kín nghĩa là cẩn trọng, chừng mực trong giao tiếp với truyền thông, chứ không có nghĩa đóng cửa hoàn toàn với bên ngoài. Tôi vẫn làm việc, nhận show, thậm chí mỗi khi về Việt Nam còn nhận lời làm mẫu cho NTK Minh Châu và tham dự Tuần lễ Thời trang của em ấy vào hồi tháng 4 năm ngoái. Như vậy, theo bạn, có phải sống khép kín lắm không?

- Quá khứ đã ở lại phía sau nhưng dường như chị chưa thực sự vượt qua và vẫn buồn mỗi khi nhắc tới nó. Tại sao vậy?

- Nếu ai đó từng một lần trong đời bị tổn thương sẽ hiểu cảm giác của người mang trong mình vết thương lòng. Cũng như khi bạn đặt câu hỏi này đã vô tình khơi lại nỗi đau đó. Nhưng tôi vẫn trả lời vì như đã nói, tôi luôn nghĩ đến điều lạc quan và tích cực. Nếu cứ nhìn về quá khứ xưa cũ với quá nhiều nỗi buồn sẽ khiến chúng ta không thể bắt đầu một điều gì mới mẻ. Chúng ta không thể đứng mãi một chỗ, chúng ta phải bước tiếp...

Cuộc đời, dù muốn hay không, ai cũng phải tiến về phía trước, dẫm lên sỏi đá để mặc bàn chân rớm máu. Dẫu có muốn trốn chạy cũng không thể, dẫu có muốn vùi đầu vào ký ức, sống chật hẹp trong một góc của thế giới, rồi cũng sẽ có ngày phải tuân theo lẽ tự nhiên. Chi bằng đối diện những bất trắc, can đảm xem chuyện đã qua như một thử thách, như một lẽ thường tình. Vậy thôi!

Yến Vy yêu đời trở lại sau 11 năm sang Mỹ - Ảnh 3.

Yến Vy về nước tham gia sự kiện.

- Yến Vy nói tình yêu là điều không vĩnh cửu, vậy chị có còn tin vào tình yêu?

- Tôi nghĩ trong cuộc sống không chỉ có một cánh cửa hạnh phúc. Tìm tự do cho bản thân cũng chính là tìm lại hạnh phúc cho cuộc đời mình. Đến một lúc nào đó bạn sẽ hiểu trên đời này những năm tháng đẹp nhất là những năm tháng ta còn chưa sống qua. Nếu nói rằng vẫn còn tin vào tình yêu thì đó là dối lòng. Còn nói không tin vào tình yêu thì cũng không chính xác. Thôi thì cứ để tùy duyên vì tôi đã đọc được ở đâu đó câu nói như này: "Hãy mở lòng ra đón yêu thương. Đời người như chiếc lá, tội gì phải cô đơn?".

- Người đàn ông thế nào sẽ được chị tin tưởng và quyết định mở lòng?

- Khi đã yêu, chẳng ai còn nhận ra những khuyết điểm hay tật xấu của người mình yêu nữa, vì phụ nữ luôn nhẹ dạ mà. Chỉ đến khi không còn bên người đó, mình mới tự hỏi: "Ồ, tại sao người đó không có những đức tính 'kiểu mẫu' như này...". Vậy nên tôi nghĩ thật khó để đặt ra những chuẩn mực cho mẫu đàn ông mình mong muốn, dù ai cũng ước gặp được một nửa hội đủ sự chân thành, chung thủy, bao dung, biết cảm thông, chia sẻ, gánh vác và có trách nhiệm.

- Nếu tình yêu không thể mãi song hành cùng chị, chị nghĩ sao về chuyện sinh một đứa con để bầu bạn lúc buồn vui?

- Đây là câu hỏi khó với tôi vì chắc chắn tình mẫu tử rất thiêng liêng rồi. Tuy nhiên, theo tôi, chúng ta không nên đặt tình mẫu tử để so sánh với những điều không vĩnh cửu khác. Tôi chỉ có thể chia sẻ với bạn thế này, đến một lúc nào đó, nếu đủ duyên thì tôi sẽ nghĩ đến chuyện sinh con. Con bây giờ tôi chưa nghĩ đến, ít nhất là lúc này...

- Hơn 11 năm sống nơi đất khách, chị thấy điều gì khó khăn?

- Người nghệ sĩ có tâm hồn lãng mạn, dễ buồn và xúc động trước những điều nhỏ nhoi trong cuộc sống. Tôi cũng vậy, nghĩ tới khoảng cách xa xôi, thiếu vắng người thân đã thấy trong lòng trống trải và hụt hẫng. Cô đơn là cảm giác khó khăn nhất phải đối mặt sau ánh đèn sân khấu. Có những nỗi buồn chẳng biết san sẻ cùng ai. Cũng may, cuộc sống mưu sinh nơi xứ người kéo tôi vào guồng quay bận rộn. Tôi làm việc tất bật mỗi ngày tới mức không có thời gian nhớ về sự khó khăn đó nữa.

Cô đơn là một phần trong những khoảnh khắc của cuộc sống nên tôi không nghĩ nhiều về nó. Cũng giống như khi bạn đương đầu khó khăn và học cách chấp nhận thì bạn sẽ vượt qua được khó khăn đó bằng cách hướng đến điều tích cực. Tôi nghĩ về công việc, gia đình và tập yêu thương bản thân cũng để vượt qua sự cô đơn của người nghệ sĩ sống nơi đất khách.

Yến Vy yêu đời trở lại sau 11 năm sang Mỹ - Ảnh 4.

Yến Vy tận hưởng cuộc sống ở xứ cờ hoa.

- Nghĩ về quê hương, chị nhớ nhất kỷ niệm gì?

- Những ngày này thì tôi nhớ Tết. Nói đến Tết lại càng có nhiều thứ hơn để nhớ về. Khi còn ở nhà, dịp cuối năm là lúc nhộn nhịp mua sắm, không khí đón xuân tràn ngập và ai cũng háo hức chờ đón thời khắc chuyển giao. Tôi nhớ những buổi cùng bố mẹ đi chợ đêm trong những ngày cận Tết để "rinh" những chậu mai, cành đào, mứt trái và hoa, quả về trang hoàng nhà cửa. Ba ngày Tết phải có mâm ngũ nào là mãng cầu, dừa, đu đủ, xoài, thơm (dứa)... Nhắc đến đây tôi thấy mắt cay cay...

- Chị thường đón Tết tại Mỹ ra sao?

- Khác với nếp sống ở Việt Nam, tại Mỹ, Tết là dịp tôi bận rộn chạy show. Nếu ngày Tết trùng cuối tuần mới có thời gian đi mua hoa quả, bánh trái về chưng còn không chỉ bày biện gọn nhẹ, đơn giản cho có hương vị quê nhà và vơi bớt nỗi nhớ. Bên này ai cũng bận rộn kể cả trong ngày Tết cổ truyền của Việt Nam.

Kể từ khi sang Mỹ, tôi chỉ được về quê ăn Tết cùng gia đình một lần duy nhất. Sau đó vì dịp Tết cộng đồng người Việt tại Mỹ hay tổ chức show, tôi bận rộn với việc đi diễn trong những ngày này nên không còn thời gian về Việt Nam đón Tết nữa.

Diễn viên Yến Vy sinh năm 1979 tại TP HCM. Cô từng là diễn viên được yêu thích và hoạt động nghệ thuật tích cực vào giai đoạn năm 1997 - 2006. Sau đó, vì vướng scandal, cô rút khỏi showbiz rồi kết hôn với một Việt kiều là Nguyễn John Ngọc và sang Mỹ năm 2009. Tại hải ngoại, cô mở tiệm nail, đi hát nhưng không chia sẻ tình trạng hôn nhân hiện tại.

Theo Ngôi sao

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Phim có Tuấn Tú - Duy Hưng vừa lên sóng, khán giả khen chê thế nào?

Giải trí - 43 phút trước

GĐXH - Ngoài đời hơn Duy Hưng 5 tuổi nhưng vẫn nhập vai em trai rất ổn trong "Người một nhà", Tuấn Tú nhận được nhiều lời khen tích cực của khán giả.

NSND Thu Hà gây bão

NSND Thu Hà gây bão

Giải trí - 56 phút trước

Phân đoạn bà Lan dạy dỗ An Nhiên với lời thoại đã tai cùng diễn xuất ấn tượng của NSND Thu Hà nhận lời khen của khán giả.

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

2 nam nghệ sĩ cưới vợ xinh đẹp, kém gần 30 tuổi, U60 chưa có con chung vẫn hạnh phúc, mặn nồng

Giải trí - 2 giờ trước

Từng lận đận về tình duyên, nhưng hiện tại Tiết Cương và Lưu Huỳnh đều có cuộc sống hạnh phúc bên vợ trẻ.

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Hình ảnh Phước Sang sau đột quỵ, đang điều trị trong bệnh viện khiến khán giả xót xa

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Phước Sang bị đột quỵ là thông tin xôn xao mạng xã hội ngày hôm qua. Hình ảnh mới nhất của anh tại bệnh viện khiến nhiều người xót xa.

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Thương Tín lộ diện sau ồn ào tố người giúp đỡ ăn chặn tiền: Sống tại khách sạn, phủ nhận dựng chuyện

Giải trí - 4 giờ trước

Thương Tín cũng cho biết, tới đây sẽ về quê sống để không chịu cảnh "nay đây mai đó".

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Á hậu chuyển giới có gương mặt "vạn người mê": Từ bỏ hào quang về quê bán bún cá, vất vả mà yên vui

Giải trí - 6 giờ trước

"Ở Sài Gòn lúc nào cũng thơm tho, mịn màng còn bây giờ, lúc nào cũng quanh quẩn trong bếp với rau, cá, nồi nước lèo, lúc nào người cũng đầy mùi cá, than củi, hành ngò. Bán bún cá tuy có vất vả nhưng tôi thấy rất thoải mái", á hậu Tường Vi nói.

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

HLV Park Hang-seo dặn dò Quang Hải trong ngày cưới Chu Thanh Huyền, ông Troussier vắng mặt sau lùm xùm "ngó lơ" Hải "con"

Giải trí - 17 giờ trước

Mối quan hệ giữa HLV Troussier và Quang Hải gây chú ý sau khi ông Troussier nhất quyết không cho Quang Hải vào sân trận thua Indonesia.

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Vợ Quang Hải mặc váy 150 triệu đồng trong đám cưới ở quê nhà

Giải trí - 18 giờ trước

Chu Thanh Huyền diện thiết kế được làm từ loại ren nhập đắt đỏ cùng chiếc voan dài 2m khi sánh bước bên chú rể Quang Hải.

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

NSND Đức Long: 'Đến lúc không kham nổi mình, tôi sẽ vào viện dưỡng lão'

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - "Đến giờ tôi cũng không tính tới chuyện lập gia đình nữa. Tôi cho rằng nên nghĩ thoáng một chút, đừng quan niệm phải có gia đình mới là hạnh phúc. Còn nếu sau này không thể tự chăm sóc bản thân, tôi sẽ chọn nhà dưỡng lão", NSND Đức Long chia sẻ.

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Tuổi U60 của 'mỹ nhân ảnh lịch' thập niên 90: Sống bình yên bên chồng doanh nhân kín tiếng

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Hiền Mai được mệnh danh là "mỹ nhân ảnh lịch" nổi tiếng trong làng giải trí những năm 90. Hiện tại, khi đã qua thời kỳ đỉnh cao, cuộc sống của chị thay đổi như thế nào?

Top