Hà Nội
23°C / 22-25°C

Vân Trang: Victor Vũ là hình mẫu người chồng lý tưởng

Thứ tư, 08:31 04/07/2012 | Giải trí

"Tôi thích con đường đi của mình, hơi chật vật nhưng rất nghệ sĩ", nữ diễn viên "Thiên mệnh anh hùng" nhấn mạnh.

Đang chuẩn bị vào vai chính trong bộ phim tiếp theo về showbiz Việt có tên Scandals - Vân Trang đang tràn đầy sung sức cho những cuộc chinh phục phía trước, kể cả việc kiếm một… tấm chồng vào năm 25 tuổi!

- Sở hữu nhiều vai diễn ấn tượng trong các bộ phim, Vân Trang có nhớ lời khen nào làm mình xúc động nhất?

- Với giải thưởng Mai Vàng, NSƯT Kim Xuân đã động viên tôi bằng tin nhắn: "Chúc mừng con gái, con đã nỗ lực rất nhiều và được ghi nhận xứng đáng". Còn NSƯT Hữu Châu khi xem xong Thiên mệnh anh hùng bảo: "Em phải tự hào vì mình là một người diễn viên kịch nói, vì nó đã rèn luyện diễn xuất của em rất nhiều. Anh có lời khen với vai diễn thái hậu Tuyên Từ của em trong Thiên mệnh anh hùng". Đó là hai lời nhận xét của hai bậc đàn anh, đàn chị khiến tôi thấy hạnh phúc nhất.

- Còn với những scandal và thị phi từ dư luận đeo bám, chị đón nhận hay tìm cách trốn tránh?

- Tôi không trốn tránh, tôi tiếp nhận nó một cách tích cực. Vì sự thật là chúng ta không thể trốn tránh những gì người ta nói về mình, nên mình chỉ có thể cố gắng trong công việc để thay đổi những suy nghĩ ấy.

- Có bao giờ, sắc đẹp khiến chị tự tin mang suy nghĩ: "Thôi mình cũng không cần phải tiến thân bằng mọi giá"?

- Thứ nhất, tôi chưa bao giờ nghĩ mình đẹp, chỉ dễ nhìn và dễ thương. Chữ đẹp sẽ làm tôi lẫn với các cô gái khác, vì bây giờ những cô gái đẹp nhiều lắm. Thứ hai, tôi cũng chưa bao giờ nghĩ cách để tiến thân bằng mọi giá vì tôi thích con đường đi của mình, hơi chật vật nhưng rất nghệ sĩ. Nên câu hỏi của anh sẽ không đúng với tôi dù ở khía cạnh nào đi chăng nữa.

- Nhưng thực tế theo chị, tiến thân bằng mọi giá có phải là cách làm hay của nhiều người đẹp hiện nay?

- Bản thân cụm từ "tiến thân bằng mọi giá" đã mang ý nghĩa tiêu cực nên tôi nghĩ sẽ không có cô gái nào lại cho đó là cách làm hay. Tôi tin các cô gái đều giống nhau. Ngay cả cô gái ngô nghê nhất cũng hiểu được điều đó. Có điều chỉ khác nhau ở chỗ họ có ý thức được bản thân trước cám dỗ hay không thôi, vì nói đùa thì cơ hội tiến thân bằng mọi giá chia đều cho mọi người.
 

- Nền tảng gia đình đóng vai trò như thế nào đến mỗi quyết định của chị trong cuộc sống cũng như công việc, tình yêu?

- Nó chiếm hơn 80% suy nghĩ khi tôi quyết định. Có lẽ vì sống trong gia đình khá nghiêm khắc nhưng cũng tràn ngập tình cảm, tôi luôn đặt bốn chữ "dĩ hòa vi quý" lên trên hết trong hầu hết công việc giao tiếp xã hội. Mẹ là người ảnh hưởng trực tiếp đến tính cách và suy nghĩ của tôi từ khi tôi còn rất nhỏ. Có thể nói, tôi sống thiên về gia đình nhiều, là gia đình thì không lắm hơn thua và nhiều ghen ghét đâu. Có sao sống vậy.

- Cuộc sống đủ, theo ý của chị là như thế nào?

- Theo tôi, chỉ cần sống theo ý niệm ngước lên mình chẳng bằng ai, nhưng nhìn xuống cũng chẳng có ai bằng mình.

- Thông thường người ta được cái này mất cái kia, nhưng xem ra chị chỉ được mà chưa thấy mất gì?

- Tôi mất gì từ câu hỏi của anh là không chịu đâu nhé (cười). Tôi cũng hiểu được cái thông thường anh nói, vì vậy, tôi sẽ cố sống sao cho không quá được ở một mặt nào để tránh phải đánh đổi ở một mặt khác. Cuộc sống của tôi cần gia đình, công việc, tình yêu và bạn bè.

- Chị nghĩ điều gì là quan trọng nhất khi quay một cảnh nóng?

- Tôi nghĩ nếu để phục vụ cho nghệ thuật của bộ phim, người diễn viên sẽ dễ hòa mình vào nhân vật hơn.

- Nếu cân đong một cách công bằng, nghệ thuật mang đến cho chị, niềm vui hay nỗi buồn nhiều hơn? Có bao giờ chị chán nản nghệ thuật và có ý định bỏ nghề vì không chịu đựng được những áp lực?

- Anh hỏi câu này khi tôi đang sung sức nhất đấy. Nói một cách công bằng, tôi để niềm vui với nghệ thuật trong tim mình nhiều hơn, còn nỗi buồn thì biến thành kinh nghiệm hết rồi.

- Nhìn ngoại hình chị rất mong manh và nữ tính. Không biết đằng sau vẻ mong manh, nữ tính ấy, là một cá tính như thế nào?

- Hoàn toàn trái ngược. Tôi đã mạnh mẽ hơn nhiều từ khi bắt đầu bước vào con đường nghệ thuật.

- Chị thường rơi nước mắt vì những chuyện gì?

- Không biết có phải do tính nghệ sĩ không mà tôi thường hay bị chuyện tình cảm làm rơi nước mắt. Từ đầu tôi cũng có nói tôi rất trân trọng gia đình nên nó cũng ảnh hưởng một phần đến tôi.

- Có câu thế này: "Người con gái 20 luôn tự hỏi mình sẽ yêu người thế nào? Còn người đàn bà 30 thì lại hỏi: Ai sẽ yêu mình đây?", chị nghĩ sao về câu nói này?

- Có vẻ như đây là câu nói hay nhất trong ngày mà tôi có dịp nghiền ngẫm. Tôi thấy câu nói đúng lắm chứ. Ở một góc độ nào đó, 20 là lứa tuổi mơ mộng, họ có quyền thêu dệt ước mơ tương lai riêng và theo cách của mình. Vì họ còn quá trẻ, nên có quá nhiều cơ hội để lựa chọn.

Còn người đàn bà 30 đặt câu hỏi: "Ai sẽ yêu mình đây?" nghe có vẻ tự ti, ở khía cạnh nào đó bạn nghĩ ngay người đàn bà này đang lo sợ cho hạnh phúc của mình. Thế nhưng, không hẳn là họ sợ ế đâu. Với tôi, đơn giản là họ chín chắn hơn, suy nghĩ thấu đáo hơn. Và họ nhận ra tình yêu phải xuất phát từ hai phía chứ không phải chỉ từ một phía như họ muốn khi họ còn trẻ.

- Vân Trang 20 và Vân Trang 30 nghĩ về tình yêu khác nhau như thế nào?

- Tôi luôn tự nhủ với lòng rằng tôi sẽ lấy chồng ở tuổi 25, vì đây là tuổi làm cô dâu đẹp nhất với một người con gái. Nếu sớm quá không khéo mình đang sống với một cuộc sống ảo tưởng về tương lai. Còn nếu quá muộn ở tuổi 30, mắc công phải kén chọn vì suy nghĩ của mình lúc này cũng khép kín không mở lòng được. Tôi nghĩ đó là tâm lý chung. Tuy nhiên, nếu tôi là một cô gái 30 độc thân tôi sẽ khuyên các cô gái khác có hoàn cảnh giống mình rằng: "Có cả một nửa thế giới ở ngoài kia sẽ mang lại hạnh phúc cho bạn, việc gì phải tự ti bản thân. Hãy hồn nhiên và yêu đời như tuổi 20 của bạn, vì khi bạn yêu chính bản thân mình thì người khác mới yêu bạn.

- Chị có nghĩ rằng hạnh phúc là điều khó khăn mà người làm nghệ thuật như chị luôn kiếm tìm?

- Không hẳn như vậy. Tôi thấy với tất cả các cô gái đa sầu, đa cảm dù ở bất cứ ngành nghề nào, xác suất khó khăn để tìm kiếm hạnh phúc là như nhau. Tôi từng chứng kiến rất nhiều. Có chăng là khó hơn chút xíu thôi vì môi trường làm việc khá khác nhau. Tôi tin nếu bạn không phải là một người quá đòi hỏi sự hoàn hảo, quá cầu toàn với hạnh phúc của mình thì bạn sẽ có được hạnh phúc nhanh chóng thôi. Bản chất hạnh phúc là cảm xúc - không có thước đo được cảm xúc nên đừng bắt nó chính xác. Chỉ cần ý thức và tự tin mình sẽ có hạnh phúc - bạn sẽ có hạnh phúc.

- Chị có khó khăn, kén chọn khi yêu không?

- Tôi mới 22 tuổi thôi, nhưng suy nghĩ khoảng 28 tuổi. Con gái hay suy nghĩ nên khó khăn có chút và kén chọn cũng có chút chút.

- Những người đàn ông đã đến với chị, họ nói họ yêu chị vì điều gì nhất?

- Vì tôi là tôi. Tôi không cố gắng để thành một người khác. Tôi như một con tắc kè vì đưa vào hoàn cảnh sống nào tôi cũng dễ dàng hòa nhập.

- Còn Victor Vũ thì sao nhỉ? Trong mắt anh ấy, chị đáng yêu ở điểm nào?

- Ơ, sao hỏi tôi. Câu này tôi nghĩ anh nên hỏi anh ấy đúng hơn. (Cười to)

- Hỏi thật nhé, ấn tượng ban đầu của Trang về Victor Vũ là gì?

- Trả lời hoài về chuyện này, tôi cũng chỉ có mấy câu thật lòng thôi. Toàn là ấn tượng tốt như tất cả các diễn viên nữ trong phim anh ấn tượng về anh.

- Theo chị, Victor Vũ có phải là một hình mẫu người chồng lý tưởng không?

- Tôi có đọc một bài báo viết về anh ấy. Trong phần phỏng vấn về chuyện gia đình, anh ấy bảo: "…sẽ cố gắng 200% để không ly dị". Đối với một người đàn ông độc thân biết suy nghĩ xây dựng một mái ấm gia đình trong tương lai vững chãi như thế, theo anh, chị em phụ nữ chúng tôi có thể xem đó là mẫu phu quân lý tưởng cho mình không nhỉ?! (Cười to)

- Chị nghĩ sức quyến rũ của một người đàn ông đến từ đâu?

- Từ nhiều thứ lắm. Từ vị trí xã hội, công việc, địa vị. Hoặc từ cách quan tâm của người đàn ông ấy đến những người xung quanh. Chỉ có hai tính từ tôi dành để miêu tả người đàn ông tôi cho là quyến rũ là: Cầu tiến và ga lăng.

- Nhiều người ngại yêu người trong nghề, bởi sẽ khó lòng có thời gian để chăm sóc lẫn nhau, và thậm chí còn dễ dẫn đến nhiều sự ghen tuông. Chị đã nghĩ đến điều này?

- Tôi nghĩ cái gì cũng có hai mặt. Vì vậy, quan trọng nhất là cảm xúc dành cho nhau. Nếu không khó có thể gượng ép, mà nếu có cũng khổ lắm để chối từ.

- Đã khi nào chị có một tình yêu đúng nghĩa chưa?

- Đến nhà thơ nổi tiếng Xuân Diệu còn "Đố ai định nghĩa được tình yêu", tôi không dám tin nhà thơ đang đố mình nên cũng không dám trả lời như thế nào là tình yêu đúng nghĩa. Tôi biết mình tâm đắc câu nói: "Tình yêu không phải đúng hay sai mà là có hay không".

- Bằng thực tế tình yêu của mình, chị nhận thấy đâu là ý thức quan trọng để nuôi dưỡng tình yêu lâu dài?

- Sự tin tưởng, với tôi đó là nền tảng. Trong một mối quan hệ, nếu không có sự tin tưởng từ hai phía thì dù làm gì thì cũng rất khó để gìn giữ nó.

- Thế trong tình yêu, điều gì quan trọng với chị nhất?

- Sự thành thật, với tôi đó là đích đến.

- Với nhiều người, dù không tuyên bố về người yêu trước mọi người, nhưng không có nghĩa là họ không yêu và được yêu. Chị thì sao?

- Đối với tôi chuyện tuyên bố hay không chỉ là hình thức, yêu và được yêu mới là hạnh phúc.
  
Theo Đẹp
hoaianh
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 9 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 10 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 12 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 12 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top