Hà Nội
23°C / 22-25°C

Trường Giang: Vợ giữ tiền, tôi đi làm có một trợ lý do vợ tôi thuê về, ăn uống gì cô đó trả tiền

Thứ hai, 09:00 03/02/2020 | Giải trí

"Sau này lớn tuổi và nổi tiếng hơn nữa tôi sẽ chuyển qua giảng dạy", Trường Giang cho biết.

Vừa qua, tại phần tiếp theo của chương trình Drama Report, Trường Giang đã chia sẻ về chuyện quản lý kinh tế và những dự định trong tương lai của mình.

Sự thay đổi của tôi sau khi kết hôn là làm gì cũng nghĩ tới vợ con đầu tiên

Trong năm 2020 này, có khả năng tôi sẽ quay lại với một vai hài, hài từ đầu tới cuối. Nhưng đó là một câu chuyện nhẹ nhàng, mang lại giá trị sống tích cực. Hiện tại, tôi đang làm kịch bản rồi.

Có khả năng tôi sẽ tham gia vào một khâu khác chứ không chỉ diễn xuất, nhưng cái này bí mật không nói trước được. Tôi sẽ bịa ra một vai cho Mạc Văn Khoa và bạn gái cậu ấy. Kịch bản này đảm bảo gây cười tới 90%. Năm mới nói trước bước không qua, nhưng tôi cứ thông báo vậy.

Sự thay đổi của tôi sau khi kết hôn là làm gì cũng nghĩ tới vợ con đầu tiên. Hồi xưa, tôi chỉ biết đi làm kiếm tiền, nghĩ tới gia đình lớn. Bây giờ tôi vẫn phải kiếm tiền, nhưng kiếm tiền không còn là mục đích duy nhất. Đồng tiền tôi mang về phải vui cho gia đình, phải gạt bỏ mọi khó khăn khỏi gia đình.

Mấy nay vợ tôi đi quay phim suốt, nhưng vẫn dành thời gian chăm con. Cứ gọi điện Facetime về cho con là tôi vui lắm. Cảm giác này những ai chưa có con chưa hiểu được, phải có con mới hiểu được.

Không phải có con mới thương cha mẹ hơn, nhưng đúng là có con rồi mới đồng cảm suy nghĩ với cha mẹ.

Vợ tôi giữ tiền, tôi đi làm có một cô trợ lý do vợ tôi thuê về

Chuyện tôi để vợ giữ tiền, tôi nghĩ là bình thường vì của chồng công vợ. Vợ giữ tiền thì cũng mua đồ lại cho mình, chứ không có gì cả.

Hàng ngày tôi chẳng chi tiêu gì cả. Vợ tôi giữ tiền, tôi đi làm có một cô trợ lý do vợ tôi thuê về. Đi quay mà ăn uống gì là cô trợ lý đó sẽ trả tiền, chứ tôi không phải trả. Tôi không có cơ hội tiêu tiền vì đi làm từ sáng đến tối, chẳng tiêu gì hết. Ăn uống thì ăn cơm đoàn luôn.

Chỉ có lâu lâu thì cho tiền hai bên cha mẹ thôi chứ bình thường tôi không có cơ hội tiêu tiền.

Tết vừa qua tôi vẫn đi diễn vì đó là cái nếp rồi, không làm không chịu nổi. Chỉ có điều, tôi diễn ít lại so với những năm trước để ở nhà chơi với con. Cả năm làm vất vả rồi thì Tết nên bớt lại.

Tôi vẫn ở Sài Gòn, rồi chạy về Đồng Nai diễn. Nếu lịch của vợ ok thì tôi chạy về cả Đắc Lắc nữa, chứ đâu có đi chơi được. Nghệ sĩ chỉ có đi làm thôi, đi chơi là mất show, chết luôn.

Đi diễn nhiều như vậy, thời gian hâm nóng tình cảm của tôi chính là những bữa cơm gia đình. Bữa cơm gia đình với tôi quan trọng lắm. Tôi nấu ra rồi ngồi nói chuyện với con qua lại, rất ấm cúng.

Trường Giang: Vợ giữ tiền, tôi đi làm có một trợ lý do vợ tôi thuê về, ăn uống gì cô đó trả tiền - Ảnh 1.

Nhà tôi từ xưa đến giờ vẫn vậy, làm bận thế nào về cũng phải nấu cơm ăn chung, không ăn cơm riêng. Ai rảnh thì về chuẩn bị trước. Dĩ nhiên là vợ tôi không nấu, chỉ có tôi nấu.

Tôi sẽ chuyển qua giảng dạy, mở một trường dạy diễn xuất

Kinh doanh ẩm thực là nghề của tôi luôn chứ không phải nghề tay trái. Tôi rành về ẩm thực thì tôi làm thôi. Và kinh doanh thì phải có lời, không lời ai làm.

Đồng tiền lời đó kích thích tôi có động lực để làm việc, phát triển thêm. Kinh doanh mà lỗ ai dám làm.

Tất nhiên, khi kinh doanh, tôi phải đặt chữ tín lên hàng đầu thì mới lời được.

Ngoài ẩm thực, tôi chưa định kinh doanh thêm cái gì khác vì không rành. Tôi nghĩ, làm ẩm thực và nghệ sĩ là đủ rồi. Sau này lớn tuổi và nổi tiếng hơn nữa tôi sẽ chuyển qua giảng dạy. Tôi sẽ đi dạy cho nghệ sĩ trẻ những điều mà không ai dạy cho mình.

Trường Giang: Vợ giữ tiền, tôi đi làm có một trợ lý do vợ tôi thuê về, ăn uống gì cô đó trả tiền - Ảnh 2.

Ví dụ, khi đóng phim với Hoài Linh, Hồng Vân, tôi được học nhiều điều mà các bạn trẻ không có điều kiện tiếp xúc với họ để học. Vì vậy, tôi sẽ dạy lại những điều đó cho họ.

Mai mốt, tôi sẽ mở một trường dạy diễn xuất, đầu vào phải tuyển chứ không phải cứ đóng tiền là vào dạy được.

Về chuyện diễn viên xấu mới đi đóng hài là nói cho vui thôi, đâu phải xấu là đóng được hài. Ví dụ như anh Quang Linh cũng xấu mà đâu có đóng hài được. Mạc Văn Khoa là xấu nhưng có duyên nên mới đóng hài được. Đóng hài khó lắm. Cái duyên hài là trời cho, đâu có dạy được.

Đã không có duyên là không thể đóng hài được, không thể mua được.

Trường Giang: Vợ giữ tiền, tôi đi làm có một trợ lý do vợ tôi thuê về, ăn uống gì cô đó trả tiền - Ảnh 3.

Ngoài cái duyên ra, cái để một diễn viên hài tồn tại theo thời gian là thông minh. Có duyên mà không thông minh cũng không được. Sự thông minh giúp mình sử dụng được cái duyên để đi diễn khắp nơi. Người thông minh cũng biết nên cập nhật cái gì, ở thời điểm nào nên làm gì.

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 9 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 12 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 15 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 16 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 18 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 18 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 20 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top