eMagazine

Vốn quen thuộc với khán giả trong hình ảnh "đào thương", sau một thời gian dài vắng bóng, NSND Thu Hà trở lại với một vai diễn gai góc trong Hướng dương ngược nắng. Một ngày cuối năm 2020, nữ nghệ sĩ đã có những chia sẻ thân tình với Báo Gia đình và Xã hội về phim và đời.

“Càng đi sâu vào vai Bạch Cúc,

                  tôi càng cảm thấy uất ức cho nhân vật"

Khá lâu mới trở lại với khán giả truyền hình, điều gì khiến chị từ bỏ hình ảnh "đào thương" để trở thành một bà mẹ sắc sảo, toan tính trong "Hướng dương ngược nắng"?

Tôi cho rằng, người nghệ sĩ đam mê nghề sẽ luôn muốn được làm mới vai diễn. Do vậy, sau 6 năm mới trở lại màn ảnh nhỏ, tôi tự thấy mình dũng cảm, cũng có thể là mạo hiểm khi nhận vai Bạch Cúc trong "Hướng dương ngược nắng". Đây là vai diễn trái ngược hoàn toàn với tính cách của tôi, khác hẳn những vai tôi đã diễn. Chính vì sự khác biệt quá lớn ấy mà tôi nhận lời vào vai này. Tôi muốn vượt qua chính mình.

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà” - Ảnh 1.

Thú thật, lúc đầu tôi cũng lo vì bao nhiêu năm ở trong hình ảnh trẻ trung, mềm mại mà giờ lại vào vai già, gai góc. Nhưng trong nghề, đôi khi chấp nhận thiệt thòi về mặt hình thức, chấp nhận xấu để vai diễn đẹp.

Không nói về tạo hình thì đến thời điểm hiện tại, gần nửa chặng đường phim lên sóng, chị nhận được phản hồi thế nào về vai diễn sắc sảo này?

Ngay từ khi đọc kịch bản tôi đã thấy nhân vật này rất hay, rất hài lòng với nhân vật. Tập 1 lên sóng, tôi cũng hồi hộp chờ đợi phản ứng của khán giả. May mắn khán giả và người thân đều đánh giá vai diễn đầy đặn, toát ra được thần thái đúng chất nhân vật - người phụ nữ giỏi giang nhưng cô đơn; có tiền, có quyền nhưng cả đời không có được tình yêu của chồng.

Thậm chí, mọi người trong đoàn phim còn nói tôi là người phụ nữ bị chê ít nhất trong "Hướng dương ngược nắng". Nhiều bạn bè đồng nghiệp thì chúc mừng vì lâu lâu tôi trở lại truyền hình mà lại có vai đáng để làm, có màu sắc mới. Tôi không theo dõi được hết ý kiến đánh giá của người xem nên không biết đúng sai thế nào nhưng được lời động viên tôi có phần tự tin hơn.

Nhưng có một vấn đề trong phim khiến nhiều khán giả bức xúc là việc trọng nam khinh nữ. Là "người trong cuộc" chị nghĩ sao về vấn đề khá nổi cộm này?

Thực sự, càng đi sâu vào vai tôi càng cảm thấy uất ức. Khi sống trong nhân vật Bạch Cúc, tôi tự thấy xót xa cho con gái mình vì con gái quá thiệt thòi. Tất cả những người phụ nữ trong xã hội đều được rèn rũa, dạy dỗ, gánh vác công việc gia đình. Thậm chí trong vai này, Bạch Cúc còn gánh vác chính trong công ty, thử hỏi sao lại phải chịu nhiều thiệt thòi như thế? Trọng nam khinh nữ, tôi cho là không nên có. Bạch Cúc cổ hủ mãi mãi chỉ người chồng, công việc và con cái và cả đời thua thiệt.

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà” - Ảnh 2.

Nhiều khi tôi nghĩ giá như phụ nữ chúng mình những lúc buồn, những lúc cuộc sống bí bách cũng được vô tư uống rượu say sưa? Song rồi lại nghĩ, khi mình say, các con sẽ thế nào? Rồi chẳng may theo đà như đàn ông mà quên đi thì gia đình sẽ như thế nào? Tóm lại là phụ nữ thua thiệt. Và sự chịu đựng của phụ nữ rất lớn!


                            Không thể hiện sự trên cơ với chồng

nếu không muốn phải trả giá như Bạch Cúc”

Nếu ngoài đời, rơi vào hoàn cảnh như Bạch Cúc thì chị sẽ như thế nào? Chị cũng gồng mình mạnh mẽ như thế sao?

Đấy là bi kịch của Bạch Cúc, cũng là của các cuộc hôn nhân không tình yêu. Từ trải nghiệm cá nhân, cũng như qua phim ảnh, sân khấu, tôi có thể nói rằng, cái gì cũng phải có tình yêu. Các cuộc hôn nhân đều phải xuất phát từ tình yêu, sau đó mới đến tình thương, tình nghĩa. Nếu cuộc sống mà quá vụ lợi thì bi kịch sẽ xảy ra. Còn nếu ngoài đời rơi vào trường hợp như Bạch Cúc? Phải gồng chứ! Trong trường hợp đấy phụ nữ phải mạnh mẽ nhất có thể. Những lúc đó yếu đuối cho ai xem? (Cười)

Từ xưa đến nay tôi hoàn toàn sống theo hướng phụ nữ hiện đại, tự lập chủ động mọi mặt cuộc sống từ vật chất đến tinh thần. Tôi nghĩ cuộc đời có nhiều thay đổi, nếu có rơi vào tình huống xấu nhất bản thân vẫn làm chủ cuộc sống của mình. Những người phụ nữ như thế chắc không được yêu mấy đâu nhưng tôi vẫn lựa chọn cách sống như thế.

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà” - Ảnh 3.

Không ai nghĩ rằng NSND Thu Hà mong manh đào thương "lá ngọc cành vàng" bao nhiêu năm của điện ảnh Việt hoá ra lại mạnh mẽ hơn vẻ bề ngoài!

Mọi người hay dùng từ "lá ngọc cành vàng" hàm ý chỉ các cô tiểu thư, còn tôi chỉ làm công nhân viên chức bình thường. Đối với tôi, đây là một bộ phim, một vai diễn đẹp, còn ở đời thường, tôi sống rất giản dị, không có khoảng cách với bạn bè hàng xóm hay người hâm mộ.

Còn tôi mạnh mẽ nhưng vẫn có sự mềm mại. Tôi không bao giờ thể hiện quá tự tin - nhất là với chồng và với gia đình. Càng không được trên cơ vì như thế là phải trả giá như bà Bạch Cúc "Hướng dương ngược nắng".

Thực tế, tôi làm chủ cuộc sống của mình từ khi rời vòng tay mẹ, bước chân ra với đời. Khi ở với mẹ, mình là cô bé nhưng ra ngoài thì bé bỏng với ai được? Chính vì thế dù trong phim yếu đuối, khóc suốt nhưng chẳng bao giờ ai nhìn thấy Thu Hà khóc ngoài đời. Bởi, tôi học được 1 điều là biết đón nhận những điều chẳng may gặp phải, biết buông xả vì ngày mai vẫn phải dậy và không ai gánh hộ. Thế thì chi bằng tự khắc phục, tự gỡ rối.

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà” - Ảnh 4.

Nói như thế thì chị độc lập quá! Chị có nghĩ rằng nếu như thế thì ông xã sẽ "tổn thương" vì nghĩ vị trí trụ cột của anh bớt quan trọng với vợ?

Đàn ông rõ ràng sinh ra đã là trụ cột rồi nhưng không phải như thế mà phụ nữ được quyền dựa dẫm hoàn toàn, thậm chí ỷ lại. Có những điều phụ nữ phải chủ động vì đặt trường hợp nếu không có người đàn ông đó thì sao? Hoặc người đàn ông lúc mình cần nhưng không xuất hiện thì sao? Hoặc họ không đủ khả năng bao bọc gia đình thì sao? Chứ không phải vợ mạnh mẽ, tự lập mà chồng không trụ cột.

Trách nhiệm gia đình mỗi người một việc, gánh vác khác nhau nên mình tự hiểu việc đó để không quá lệ thuộc vào chồng. Ông xã tôi hoàn toàn hiểu tôi về điều này!

"Tết bận rộn là thật 

nhưng không bận rộn không phải là Tết"

Thắc mắc một chút về Tết cổ truyền, gia đình "lá ngọc cành vàng" Thu Hà có khác gì không so với những nghệ sĩ khác?

Tôi không dám so với tất cả mọi người nhưng so riêng với các nghệ sĩ thì gia đình tôi có hơi khác một chút là năm nào cũng về quê chồng. Tôi cảm thấy Tết ở quê ấm cúng và có không khí Tết hơn. Tết trên phố chỉ đến nhà người thân rồi đi chùa chứ không có nhiều hoạt động làng xã. Trong khi mỗi năm về quê ăn Tết, tôi cảm giác sao ngày Tết qua nhanh thế? Bởi không khí quá rộn ràng và hạnh phúc khi được đi thăm thú họ hàng xa gần, làng xóm rồi lễ hội,...

Là một phụ nữ độc lập, tự chủ từ rất sớm, chắc chị rất khéo trong những "bộ môn" như gói bánh chưng, làm giò,...?

Thú thật là nhà tôi ít gói bánh chưng nhưng mỗi năm đến dịp Tết sẽ có một con lợn rồi gia đình quây quần, mỗi người một tay một chân,... Tất cả xoay quanh tiệc tất niên. Đông đủ và rất đông vui. Đây là khoảng thời gian khiến tôi rất thích của Tết Nguyên đán.

Ôi! Nói thế nhưng với nhiều chị em phụ nữ vẫn than thở rằng Tết phiền phức lắm!

(Cười) Bận rộn là có thật nhưng phiền phức thì chưa chắc! Với cá nhân tôi, nếu không có sự bận rộn đó thì không phải là Tết. Tất nhiên cũng nên giảm thiểu bớt gánh nặng cho phụ nữ. Bởi những ngày Tết quan niệm là chỉ ăn chơi, nếu cứ nặng nề chuyện cỗ bàn thì phụ nữ chỉ được ăn chứ việc chơi coi như không có. Vì thế, nếu các gia đình có thể thì nên giảm thiểu lễ nghi, tối giản để mọi người còn có thời gian thăm hỏi nhau hay dành riêng cho nhau. Chứ cứ tưởng tượng, từ dưới bếp ngó lên nhà trên thấy chồng đang tiếp khách thì thật đáng tiếc. Lúc đó cũng buồn lắm đó!

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà” - Ảnh 5.

Ở mỗi vùng lại có đặc trưng Tết riêng, nhiều năm đón Tết ở quê chồng, chị thấy thế nào?

Từ ngày tôi về quê chồng tôi đã phát hiện có món bánh chưng lạ hơn những nơi khác. Đó là bánh chưng nhân đường với gừng. Thú thật, năm đầu tôi không quen nên hơi khó ăn. Sau đó cảm thấy lạ lạ, rồi đến giờ thì đó là món đặc biệt và có phần tự hào. Năm nào không có bánh chưng nhân đường cũng thấy nhớ, ăn nhiều cũng bắt đầu thấy ngon. Thậm chí có năm tôi còn đem tặng bạn bè khiến họ trầm trồ.

Có vẻ gia đình chị khá truyền thống, nhiều năm rồi vẫn duy trì thói quen về quê đón Tết thay vì Tết đi du lịch như nhiều gia đình nghệ sĩ khác?

Rất nhiều gia đình chọn đi du lịch Tết nhưng tôi thì đến tuổi này rồi vẫn rớt nước mắt khi nghĩ Giao thừa ở một nơi khác không phải nhà. Tôi nghĩ cả năm chẳng nói với nhau được những lời ngọt ngào nhưng giây phút Giao thừa lại được bên nhau thì cũng ý nghĩa hơn, lúc đó có phê bình nhẹ thì giây phút đó chắc cũng hạnh phúc.

Con trai nhỏ của tôi chia sẻ, sau này lớn con sẽ đi du lịch vào Tết Tây còn Tết Ta con sẽ ở nhà. Không biết sau này cậu ấy thực hiện như nào nhưng tôi rất thích quan điểm của con.

NSND Thu Hà: “Tôi không tưởng tượng được sẽ thế nào khi Giao thừa lại ở một nơi khác không phải là nhà” - Ảnh 6.

Vẻ trẻ trung, xinh đẹp của NSND Thu Hà ngoài đời. Ảnh: ST

Truyền thống như thế thì chắc ngày Tết, gia đình chị cũng có những điều kiêng kỵ không ít?

Đó là ngày mùng Một không ăn mặn. Cuộc sống mỗi người có niềm tin, tín ngưỡng riêng. Quan niệm không ăn mặn thì tránh được tội lỗi phiền phức cho bản thân và gia đình trong năm.

Ngoài ra, tôi kiêng quét nhà hoặc quét vào góc nhưng chủ yếu là để được thì càng tốt. Điều này là tôi bị ảnh hưởng mẹ từ bé chứ bây giờ nhiều gia đình không kiêng đâu.

Chính vì kiêng quét nhà nên ngày Tết tôi ít mua các loại hạt cắn như hướng dương, hạt dưa,... Có một kỷ niệm vui như thế này, có một năm đưa cậu cả đi chúc Tết - năm đó khoảng 3-4 tuổi nói còn ngọng, khi được các bác mừng tuổi thì cậu chàng từ chối: Thôi thôi, tiền nhà cháu có rồi! Bác cho cháu cái này - xong rồi cậu chỉ là túi hạt dưa dưới gầm bàn. Nghĩ cũng buồn cười mà cũng tôi cho con vì can tội mẹ kiêng quá mà lười. (Cười)

Cảm ơn chia sẻ của NSND Thu Hà!

Thực hiện: Ngọc Mai

Ảnh: Lê Bảo

Thiết kế: Hoàng Việt

Tản văn: Đức Trọng

Tản văn: Đức Trọng

Xem - nghe - đọc - 30 phút trước

GĐXH - Tôi ngồi xuống phóng tầm mắt ra phía thung lũng dưới chân đồi, hít hà mùi ô-xy tinh khiết, mùi hương hoa dìu dịu rồi lặng lẽ thưởng thức những phút giây diệu kỳ của cuộc sống.

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

NSND Quốc Khánh và cuộc sống độc thân ở tuổi 61

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - NSND Quốc Khánh không chỉ nổi tiếng với tài năng diễn xuất xuất sắc, nghệ sĩ còn thu hút sự quan tâm của khán giả bởi cuộc sống cá nhân đầy màu sắc và thú vị.

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Vụ kiện gần một thập kỷ giữa Brad Pitt và Angelina Jolie

Giải trí - 1 giờ trước

GĐXH - Vụ kiện của Brad Pitt và Angelina Jolie không phải là ngoại lệ. Vụ kiện ly hôn giữa họ đã kéo dài suốt nhiều năm và thu hút sự quan tâm của không chỉ là các fan hâm mộ mà còn là của giới truyền thông và luật sư.

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Cuộc hôn nhân bí ẩn của tài tử "Bản tình ca mùa đông" và vợ kém 13 tuổi

Giải trí - 2 giờ trước

Cuộc hôn nhân kín tiếng giữa nữ diễn viên Hàn Quốc Park Soo Jin và tài tử Bae Yong Joon luôn là một ẩn số với người hâm mộ. Cặp đôi kết hôn được 9 năm, có 2 con chung nhưng hiếm khi xuất hiện chung.

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Vợ sắp cưới kém 12 tuổi của diễn viên Anh Đức: Xinh đẹp như hotgirl, gu thời trang 'bánh bèo'

Giải trí - 3 giờ trước

GĐXH - Sở hữu sắc vóc mảnh mai, Quỳnh Anh - vợ sắp cưới của diễn viên Anh Đức - yêu thích phong cách nữ tính, thể hiện qua trang phục phom dáng bèo nhún, xếp tầng, chất liệu lụa, voan.

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Cuộc gặp gỡ của 2 diễn viên 'Đất phương Nam', bất ngờ với phản ứng của 'bác Ba Phi' Mạc Can

Giải trí - 4 giờ trước

GĐXH - Cựu diễn viên Phùng Ngọc - vai thằng Cò "Đất phương Nam" (1997) mới đây ghé viện dưỡng lão thăm nghệ sĩ Mạc Can sau gần 30 năm nhưng "Bác Ba Phi" không nhận ra "thằng Cò" vì... lớn quá.

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

'Mẹ chồng' Hồng Diễm phản ứng thế nào sau cái tát dạy dỗ 'con trai' Quang Sự?

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Sau cảnh lấy đà tát Nghĩa (Quang Sự) trong "Trạm cứu hộ trái tim", NSND Mỹ Uyên hài hước chia sẻ trên trang cá nhân: "Tát thẳng tay thằng khó dạy".

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Danh hài Quang Thắng: Lý do không đăng ảnh vợ và chuyện "Ngọc hoàng" Quốc Khánh nói 1 câu thấm 20 năm

Giải trí - 5 giờ trước

Đến Nhà hát Kịch Hà Nội, Quang Thắng đã ngồi đợi sẵn. Thú thật, thoạt nhìn, tôi không nhận ra "Táo kinh tế", vì anh mặc giản dị, ngồi lẫn giữa ông bảo vệ, bà bán nước trước cửa nhà hát.

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

4 năm ngày mất diễn viên Mai Phương, con gái được nuôi dưỡng ra sao?

Giải trí - 6 giờ trước

GĐXH - Con gái cố diễn viên Mai Phương, bé Lavie mới đây lộ diện trong ngày giỗ của mẹ. 4 năm sau ngày mẹ mất, bé Lavie hiện tại có cuộc sống ra sao?

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Trương Ngọc Ánh bảo vệ bạn trai kém 14 tuổi, khẳng định 'có chia tay đâu'

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Trương Ngọc Ánh và Anh Dũng mới đây rộ tin đã chia tay, tuy nhiên người trong cuộc đã quyết định lên tiếng phản pháo.

Top