Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của Nhạc sĩ Trần Tiến ra sao sau thời gian điều trị bệnh

Chủ nhật, 08:00 24/01/2021 | Giải trí

GiadinhNet - “Trời cho tôi 2 lần suýt chết để viết được 2 bài: Sắc màu và Không gục ngã; cho tôi những ngày bị nhà Đài đuổi vì mặc quần loe, để râu. Để đúng lúc đó tôi được mời vào TP.HCM, được tiếp xúc âm nhạc trẻ trung của Mỹ,…”, nhạc sĩ Trần Tiến chia sẻ.

Xin chào nhạc sĩ Trần Tiến! Sau thời gian điều trị, sức khoẻ gần đây của ông thế nào ạ?

Tôi đã trải qua khoảng thời gian bạo bệnh nhưng tôi đã dùng âm nhạc làm "phương pháp trị liệu". Đặc biệt, sau thời gian nằm viện điều trị trở về nhà, tôi tập chạy bộ mỗi ngày kết hợp với các môn thể thao khác để rèn luyện sức khỏe. Còn muốn biết tôi khỏe như thế nào, mời các bạn đưa một thanh niên khỏe nhất lên đây đọ tay với tôi; mời một ca sĩ hát chung với tôi; mời một nhạc sĩ tay bo tại đây sáng tác bài hát cùng với tôi. Như thế mới có câu trả lời thật cho việc tôi có khỏe hay không. (Cười)

Với tôi, hiện tại, điều quan tâm nhất là những bài hát của mình, làm sao để khán giả nghe vẫn luôn thấy khỏe, trẻ. 

Cuộc sống của Nhạc sĩ Trần Tiến ra sao sau thời gian điều trị bệnh - Ảnh 1.

Được biết, chính trong khoảng thời gian nằm viện ông đã sáng tác một ca khúc để động viên chính mình và những bệnh nhân K?

Đúng thế. Khoảng thời gian nằm trên giường bệnh, không thể đi lại được, nghĩ rằng mình sắp chết nhưng chính vào lúc đó tôi đã sáng tác nhạc để động viên mình. Tôi viết ca khúc "Không gục ngã" để nhắc nhở bản thân không được từ bỏ, phải đứng dậy và bước đi. 

Ca từ bài hát mạnh mẽ: "Đứng dậy đi…" vang lên trong đầu và tôi đã ghi lại toàn bộ, ghi âm ngay trên giường bệnh chỉ bằng chiếc ipad đơn giản. Nhờ bài hát mà tôi sống lại cho đến bây giờ. Đó là sự trở lại hùng dũng, như từ cõi chết trở về. Sau đó, tôi tập tành từng chút một, tập đi lại từ những bước đầu tiên, tập thở, tập hát.

Và ca khúc mới này sẽ được lựa chọn biểu diễn trong đêm nhạc hợp tác với nhạc sĩ Thanh Tùng sắp tới ạ? 

Nói đến hợp tác với Thanh Tùng, tôi nhớ có lần anh Tùng rủ tôi làm một đêm nhạc nhưng tôi từ chối. Tôi bảo là tôi mê tín lắm. Anh Tùng hơn tôi một tuổi (tuổi Tý), tôi tuổi Hợi đã không hợp nhau. Rồi Tiến mà kết hợp với Tùng nữa thì thành "túng tiền". Thế nên tôi bảo đừng làm, sau này sẽ có người đứng ra làm cho mình thôi. Cuối cùng giám đốc sản xuất Thuỳ Dương mời chúng tôi làm đêm nhạc "Chuyện tình". Và cũng chính anh Thuỳ Dương ngỏ ý: Anh hát giúp em một bài của anh nhé, bài anh viết trên giường bệnh ấy. (Cười)

Ông đã dành cả cuộc đời cho nghệ thuật, sáng tác rất nhiều khúc nhạc tình, vậy ca khúc nào khiến ông tâm đắc nhất? 

Tôi không biết. Cho đến năm nay đã 74 tuổi, tôi vẫn luôn nghĩ đến một ngày nào đó sẽ viết được một ca khúc chuyện tình thật hay nhưng cũng có thể là không bao giờ. Nghệ sĩ khi sáng tác luôn dành hết hồn mình nhưng ngoảnh lại như quá khứ, nghĩa là không bao giờ hài lòng. Tôi cho rằng, chính những bài hát được sáng tác vào năm tuổi mười chín, đôi mươi - khi không biết một nốt nhạc nào thì mới hay nhất chứ không phải những ca khúc khi đã là ngôi sao.

Cuộc sống của Nhạc sĩ Trần Tiến ra sao sau thời gian điều trị bệnh - Ảnh 2.

Những đàn anh từng dạy tôi nhạc - những người giờ đã ngoài 80 tuổi có nói rằng tôi viết nhiều và rất hay nhưng với họ không bài nào bằng được bài "Cô gái Sầm Nưa xinh đẹp". Đó là bài hát được viết khi tôi chưa biết một nốt nhạc bẻ đôi, chỉ là một đứa trẻ "cửu vạn", làm chân sai vặt. Cũng chính vì thế, tôi có biệt danh Tiến Gàn từ thời đó. 

Ông có thể chia sẻ thêm về biệt danh này được không ạ?

Lúc còn đi học tôi học rất giỏi, là học sinh giỏi toàn quốc - nhất là môn Toán. Tôi còn được vào thẳng đại học. Nhưng một năm sau tôi bị đuổi vì lý lịch gia đình. Vì vậy tôi không đánh giá cao những nghệ sĩ không chịu học hành, không trau dồi bản thân, đàn hát xong lại ngồi nhảy đầm, đánh bài, uống rượu. Tôi thích sách, đọc sách thì bị coi thường và gọi là Tiến Gàn - Gán tiền.

Vậy cái sự "gàn" của ông trong nghệ thuật được bộc lộ như thế nào?

Gàn không có nghĩa là xấu. Nhạc sĩ ai cũng bình thường như mọi người thì có gì mà viết? Phải có gì khác biệt, đặc biệt hơn người chứ. Năm tôi tốt nghiệp số điểm cao về giao hưởng nhưng khi tạm biệt trường tôi nói với thầy em không viết giao hưởng mà sẽ sáng tác ca khúc. Thầy nghe xong bảo thế thì cần gì học thầy? Nhưng tôi bảo công của thầy sẽ có trong ca khúc của em. Thế rồi, tôi viết những ca khúc cho sinh viên, học sinh hát ngoài đường chứ không phải hát trên đài phát thanh. Gàn đó!

Hay sau này trong âm nhạc, tôi nhiều lần tự hỏi, sao không có ai viết về mẹ, về chị, về một tình yêu không có chiến tranh, không có mùi khói súng, bom đạn? Nghĩ thế rồi tôi viết. Đã có thời những ca khúc của tôi không được công nhận nhưng đến giờ chính những ca khúc đó lại nổi tiếng quá: Vết chân tròn trên cát, Những đôi mắt hình viên đạn,...

Bao nhiêu năm rồi nhạc sĩ còn "gàn" nữa không? Ông thấy mình chỉ gàn trong âm nhạc hay gàn cả ngoài đời?

Cho tới bây giờ, tôi vẫn gàn nhưng không còn nhiều người nói tôi gàn nữa. Có lẽ cái gàn của tôi đáng yêu chăng? Tôi nhớ cách đây không lâu, khi xem chương trình về bài ca đi cùng năm tháng, Khánh Ly có nhắc đến mình. Chị ấy nói Trần Tiến cứ ngông nghênh, nhưng lại ngông nghênh rất hay, rất đáng yêu. (Cười)

Cuộc sống của Nhạc sĩ Trần Tiến ra sao sau thời gian điều trị bệnh - Ảnh 3.

Nhạc sĩ Trần Tiến và cháu gái - ca sĩ Hà Trần


Tôi không chắc mình có ngông nghêng đáng yêu không, nhưng các anh đặt tên “Gán Tiền” cho tôi giờ vẫn còn rất yêu tôi. Mỗi lần về Hà Nội, bạn bè anh em đều đến chơi, túi không có tiền nhưng ông vẫn vét hết để mời mọi người. Rồi các anh vẫn nhắc: Nhờ em "gán tiền" mà nhân dân mới có các ca khúc hay để nghe.

Vâng, cho đến giờ làng nhạc Việt vẫn tự hào có Trần Tiến và làm nên "Bộ tứ Sông Hồng"? 

Không thể biết ngày mai tôi viết được những gì nhưng tôi khẳng định sự nổi tiếng tôi đóng góp 20% sức lực và tài năng cùng những trải nghiệm; còn 80% là đời cho tôi, trời cho tôi. 

Trời cho tôi 2 lần suýt chết để viết được 2 bài: Sắc màu và Không gục ngã; cho tôi những ngày làm bị xua đuổi coi như thằng gàn; cho tôi những ngày bị nhà Đài đuổi vì mặc quần loe, để râu. Để đúng lúc đó tôi được ông Võ Văn Kiệt mời vào TP.HCM, được tiếp xúc âm nhạc trẻ trung của Mỹ,… Tôi gần như là người đầu tiên đưa nhạc Việt vào tất cả các thể loại pop, rock. Đấy là đời cho tôi, trời cho tôi!

Cảm ơn chia sẻ của nhạc sĩ Trần Tiến!

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 18 phút trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 1 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 4 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 5 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 7 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 8 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 8 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 10 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 10 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 12 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top