Hà Nội
23°C / 22-25°C

Giáng My: 'Tôi độc thân nhưng không đơn thân'

Thứ ba, 17:10 26/04/2011 | Giải trí

20 năm đã qua từ ngày đoạt vương miện Hoa hậu Đền Hùng, Giáng My vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ đến lạ lùng.

 
- Được đánh giá là một hoa hậu rất thành đạt, nhưng để có được những gì của ngày hôm nay chị đã từng phải ‘trả giá”  hay hối hận về một điều gì không?

- Bản tính tôi vốn không phải là người bon chen, cũng chưa bao giờ giành giật, mua bán để có giải thưởng hay vinh quang cho mình. Tất cả những việc tôi làm và đạt được từ trước đến giờ đều là công sức lao động do chính tôi bỏ ra, tuy chẳng quá lớn lao nhưng cũng đủ để tôi thấy điều đó là ý nghĩa. Tôi vẫn thường quan niệm: Tâm mà tĩnh thì tinh thần lúc nào cũng sảng khoái, đừng quá bon chen, tham vọng thì sẽ thấy cuộc sống rất thanh tao, lấy công việc làm nguồn vui thì sẽ thấy chẳng bao giờ bận rộn.

- Vậy trong cuộc sống có lúc nào chị “nổi loạn”?

-  Có chứ. Đó là những lúc rảnh rỗi vào cuối tuần, tôi hay cùng bạn bè họp nhóm, tụ tập ở đâu đó rồi hát hò, nhảy múa. Tôi có một nhóm bạn hay nghĩ ra nhiều trò để “quậy” và thường tổ chức theo chủ đề. Có khi cả nhóm rủ nhau trang điểm, ăn mặc như thời sinh viên, lúc lại đồng loạt tô son đỏ chót đặt tên là nhóm “môi đỏ”, hay cùng lúc cả hội “chơi” toàn áo đỏ khiến nhiều người nhìn đã… hoa cả mắt. 

Giáng My vẫn giữ được nhan sắc rực rỡ chẳng kém thời điểm chị đăng quang Hoa hậu cách đây hơn 20 năm.

- Còn những lúc buồn thì chị sẽ làm gì?

- Hoặc là tôi ngồi với bạn bè, hoặc đóng cửa một mình nghêu ngao đàn hát, hoặc đọc một quyển sách mà mình thích nhất. Nói chung, tôi là người lạc quan nên ít khi giữ tâm trạng buồn phiền lâu. Cũng có thể vì quá bận rộn nên tôi dễ dàng quên đi nỗi buồn rất nhanh.

- Với chị bây giờ đã có thể nói là hoàn toàn hài lòng với những gì mình đã có chưa? Liệu có còn điều gì chị vẫn băn khoăn là mình chưa làm được?

-  Có lẽ hết cuộc đời tôi cũng chưa dám nói là hài lòng với những gì mình đã đạt được. Vì càng đi nhiều, càng biết nhiều càng thấy mình như con kiến giữa thế giới mênh mông.

- Công chúng vẫn tự hỏi rằng một người đẹp như chị mà độc thân thì thật là... phí.

- Tôi độc thân nhưng không đơn thân. Tôi không chịu cưới không có nghĩa là không có bờ vai nào để tựa vào. Quan niệm đối nhân xử thế của tôi trong cuộc sống là luôn trân trọng những người dành tình cảm đặc biệt cho mình. Nhưng tôi cũng luôn rõ ràng, rành mạch trong tình cảm, không đi quá giới hạn, không để những người đó hiểu lầm và hy vọng.

Nhân vật hoàng hậu Phụng Càn có nét tính cách giống với con người thật của Giáng My.

 - Chị nghĩ một người đàn ông để mang đến cuộc sống hạnh phúc cho một người phụ nữ cần những yếu tố, tiêu chuẩn nào?

- Vừa phải làm một người tình, người chồng, người cha, người bạn.

- Còn bản thân chị, nếu chọn một người đàn ông cho riêng mình, chị sẽ căn cứ vào điều gì?

- Tôi sẽ xem cách anh ấy chăm sóc cha mẹ mình như thế nào.

- Chị có thể nói một chút về cô con gái cũng rất xinh đẹp của chị?

- Tôi mong con gái trở thành một người phụ nữ độc lập, không phụ thuộc vào bất cứ ai, luôn vững vàng và có thể tự tạo nên một sự nghiệp bằng chính trí tuệ và tài năng của bản thân.

Chị thường quan niệm "Tâm mà tĩnh thì tinh thần lúc nào cũng sảng khoái".

- Chị từng tuyên bố là không thích đóng phim. Vậy mà chị lại đang vào vai hoàng hậu Phụng Càn trong phim "Huyền sử thiên đô". Vì sao chị lại nhận lời vào vai diễn này vậy?

- Thực ra, chỉ vì công việc quá bận nên tôi từng từ chối rất nhiều vai trong các phim truyền hình. Tuy nhiên với vai hoàng hậu Phụng Càn trong Huyền sử thiên đô, tôi thấy là một vai rất hay và cũng hợp với tính cách của mình nên tôi cố gắng thu xếp thời gian để tham gia. Nhân vật tôi đóng tập hợp đầy đủ những đức tính tiêu biểu nhất của người phụ nữ Việt Nam. Đó là sự chịu đựng, đức hy sinh, dịu dàng, đầy nhân hậu nhưng vẫn khôn ngoan, khéo léo khi đối mặt với những tình huống xảy ra trong cuộc sống chứ không hề thụ động. Chính điều này khiến tôi rất hứng thú khi nhận vai.

Hoàng hậu Phụng Càn là một người phụ nữ đầy lòng nhân hậu và chịu đựng. Đúng như mẫu người phụ nữ của thời phong kiến xưa. Mặc dù là hoàng hậu nhưng cuộc đời của bà còn khổ hơn cả những người đàn bà thường dân. Suốt cuộc đời bà luôn phải đối mặt với bởi những ganh ghét, rình rập, tranh chấp quyền lợi trong cung cấm. Cao trào nhất trong bi kịch cuộc đời bà là việc phải chứng kiến con cái chém giết lẫn nhau để giành ngôi vua.

- Chị có thể chia sẻ một vài kỷ niệm trong quá trình quay Huyền sử thiên đô?

- Những cảnh quay của tôi diễn ra ở hai địa danh và thời điểm trái ngược nhau. Ở Hà Nội là những ngày nóng nhất còn ở Huế thì lại trong lúc thời tiết rất giá lạnh. Giữa cái nóng như thiêu như đốt mà tôi phải đội trên đầu hàng kg tóc giả cùng rất nhiều cặp và trâm cài, quần áo thì hai, ba lớp dài lượt thượt. Đoàn làm phim quay trong nhà mái tôn không hề có máy lạnh. Đến tối, khi trời dịu mát một tí, bật đèn lên thì hàng ngàn côn trùng ở ngoài đồng bay vào “tổng tấn công” cả đoàn phim. Rất nhiều người bị côn trùng đốt gây dị ứng, mẩn ngứa. Còn ở Huế thì chủ yếu chỉ quay cảnh đêm. Địa điểm quay gần núi lại đang là giữa mùa đông, lạnh cắt da mà diễn viên phải mặc trang phục toàn bằng lụa mỏng manh. Tôi đã bị viêm phế quản vì thời tiết thay đổi và áp lực khi quay bộ phim này. Kể ra những khó khăn đó để nói rằng, nếu không có tình yêu và niềm đam mê thực sự dành cho nghệ thuật thì khó có thể hoàn thành công việc trong điều kiện như vậy.

Theo Giáng My, đây là những lúc chị "nổi loạn" cùng nhóm bạn.
(Ảnh: Nhân vật cung cấp).

- Hàng loạt bộ phim "giờ vàng" trên VTV đang bị khán giả chê tơi tả. Chị có “hồi hộp” về vai diễn của mình cũng như về bộ phim đang được phát sóng những tập đầu tiên?
 
- Bản thân tôi trong công việc, khi đã quyết định làm một việc gì đều hết sức nghiêm túc, đầu tư thời gian và nghiên cứu kỹ càng. Với việc làm diễn viên cũng vậy, điều tôi quan tâm đầu tiên là kịch bản. Trong quá trình quay, khi có điều gì chưa yên tâm hoặc thấy chưa ổn, tôi luôn hỏi ý kiến của đạo diễn, nghe những góp ý của đồng nghiệp để làm tốt hơn. Về bộ phim này, với một dàn diễn viên gạo cội, đạo diễn có kinh nghiệm lâu năm và được đầu tư nghiêm túc, tôi nghĩ cả ekip đã làm hết sức mình để có kết quả tốt nhất. Còn sự cảm nhận của khán giả với bộ phim như thế nào thì còn tùy vào thị hiếu của mọi người. Vì làm phim truyền hình cũng giống như làm dâu trăm họ, có khen, có chê là điều khó tránh và dễ hiểu thôi.
Theo Báo Đất Việt
nguyenquyen
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Tuổi xế chiều của nam NSƯT nổi tiếng: Có 10 mối tình nhưng U65 vẫn một mình, sự nghiệp biến động lớn

Giải trí - 1 giờ trước

Ở tuổi 63 nhưng NSƯT Thành Lộc vẫn một mình lẻ bóng. Ông dành hết tình yêu cho sân khấu nghệ thuật.

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 13 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 14 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 17 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 20 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 21 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 23 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 23 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Top