Hà Nội
23°C / 22-25°C

Danh ca Thanh Hà và nhiều nghệ sĩ Việt nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương

Thứ tư, 15:08 23/12/2020 | Giải trí

GiadinhNet - Sự ra đi của "ông hoàng nhạc tình" Lam Phương khiến nhiều nghệ sĩ Việt tiếc thương.

Cách đây vài giờ, nhạc sĩ Lam Phương đã qua đời tại California (Mỹ), hưởng thọ 83 tuổi. Ông là một tên tuổi vào hàng đại chúng nhất của tân nhạc Việt Nam với nhiều ca khúc nổi tiếng như: Thành phố buồn, Tình bơ vơ, Duyên kiếp, Phút cuối… 

Âm nhạc của ông sử dụng nhuần nhuyễn chất liệu truyền thống với khúc thức giản dị, ca từ có độ trau chuốt dễ đi vào lòng người. Sự ra đi của Lam Phương khiến người hâm mộ cũng như các nghệ sĩ Việt tiếc thương.

Danh ca Thanh Hà - người từng thể hiện những ca khúc nổi tiếng của ông, không giấu nổi sự bàng hoàng. Nữ ca sĩ chia sẻ: "Tạm biệt chú Lam Phương! Con nghe tin chú vừa qua đời tại Cali mà không khỏi bàng hoàng, nước mắt con cứ thế rơi".

Danh ca Thanh Hà và nhiều nghệ sĩ Việt nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 2.

Hình ảnh được danh ca Thanh Hà chia sẻ trên trang cá nhân là lần đến nhà thăm cố nhạc sĩ hồi năm ngoái .

Nữ danh ca kể, chị là người may mắn có được 2 album của nhạc sĩ Thanh Lam là "Tình đẹp như mơ" và "Cảm ơn người tình". Chị cho biết luôn hát ít nhất vài bài của cố nhạc sĩ trong những đêm biểu diễn của mình và phần lớn là do khán giả yêu cầu. 

"Chú là một trong những người có ảnh hưởng lớn trong sự nghiệp của Thanh Hà, nhớ những năm vừa sang Mỹ định cư, chú là người phát hiện tiếng hát của con và chọn từng ca khúc, biên tập cho con thu âm. Rồi năm 94, 95, chú là người lái xe đón và chở đưa con qua trung tâm Thuý Nga gặp chú Tô Văn Lai, chú còn dặn con phải thay đồ dress up (phục trang) và make up (trang điểm) cho thật đẹp để tạo ấn tượng cho chủ trung tâm từ buổi gặp đầu tiên, đó là khi con vừa hết hợp đồng với Diễm Xưa.

Những tháng ngày trên đất Mỹ với con, luôn là ấm áp của tình người, của các đồng nghiệp, của các khán giả và của cả các bậc tiền bối, các nhạc sỹ đi trước .... Sau đó, con có rất nhiều bài thu hình cho Paris By Night hát nhạc của chú... Rồi những lần đi show cùng chú khắp các nơi phục vụ khán giả người Việt...", nữ ca sĩ nghẹn ngào nhớ lại những kỷ niệm với nhạc sĩ Lam Phương.

Danh ca Thanh Hà và nhiều nghệ sĩ Việt nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 3.

Cố nhạc sĩ Lam Phương

MC Trác Thuý Miêu chia sẻ lại một đêm diễn với nhạc sĩ Lam Phương. Chị nhớ lại: "Mới đêm trước còn cố gắng điều chỉnh kịch bản để được chen phần dẫn cho bản "Tình bơ vơ". Cuối cùng, chương trình dài quá nên tự bỏ phần dẫn đó. Khuya về khách sạn, nhớ Sài Gòn cồn cào, vùi mặt vô gối, nghe "Chờ người": "10 năm trời chẳng thương mình, để em thành kẻ bạc tình..." Cả chuỗi đời dài đã đan xen vào những đoản khúc Lam Phương từ khi nào không rõ".

"Với Sài Gòn, tác phẩm Lam Phương đã nghiễm nhiên là hơi thở, nhịp đập bất hủ của trái tim văn nghệ "mình dìu sát đi em để nghe làn hơi cháy trong tình nồng nàn"; là kí ức diễm tình, là đèn vàng trong hẻm nhỏ "đời nghèo lòng nào dám mơ tình chung"; là tiếng gầm của động cơ thượng lưu trên đại lộ "khóc cho đời viễn xứ"; là tiếng tình cuối mỗi lần hò hẹn đời người "cầu mong sao cho trời sáng, đến giờ mình hẹn hò...". Vĩnh biệt, người tài hoa! Vĩnh biệt, bậc thầy không tiền khoáng hậu! Vĩnh biệt, một Lam Phương duy nhất, người ơn của mọi trái tim Việt Nam biết nghe nhạc và yêu đương! Sáng sớm mai đã bay lên Đà Lạt, lời hát ngân nga như chuông lễ Noel trong tim "thành phố nào vừa đi đã mỏi...", vậy là giờ đây đã thành tiếng chuông nguyện hồn vĩnh biệt một vì sao.", Trác Thuý Miêu bày tỏ.

Danh ca Thanh Hà và nhiều nghệ sĩ Việt nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 4.

MC Anh Khoa và cố nhạc sĩ Lam Phương

MC Anh Khoa (Phạm Trọng Khoa) gửi lời vĩnh biệt nhạc sỹ Lam Phương - cây đại thụ lớn của âm nhạc Việt Nam! "Con đã từng ước mơ được gặp chú và may mắn đã được gặp chú một lần ngoài đời vào dịp đi show bên Mỹ cách đây 2 năm. Cảm ơn vì chú đã để lại một tài sản âm nhạc quý báu cho nghệ thuật và âm nhạc Việt Nam! Thành phố buồn nằm nghe khói tỏa. Người lưa thưa chìm dưới sương mù. Quỳ bên em trong góc giáo đường. Tiếng kinh cầu đẹp mộng yêu đương. Chúa thương tình sẽ cho mình mãi mãi gần nhau", nam MC viết.

Ca sĩ Quang Hà cũng bày tỏ cảm xúc khi vĩnh biệt một người nhạc sĩ tài danh với quá nhiều bài hát hay đi vào lòng người và giới điệu mộ âm nhạc. Nam ca sĩ nhớ lại những chia sẻ của Lam Phương về chính những ca khúc của mình. Anh viết trên trang cá nhân: "Mỗi bài hát của nhạc sĩ Lam Phương đều truyền tải những câu chuyện và thông điệp đầy ý nghĩa. "Một mình" là một trong những số ít những bài hát mà nhạc sĩ Lam Phương viết cho riêng ông".

Danh ca Thanh Hà và nhiều nghệ sĩ Việt nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 5.

"Ông bảo đó là khoảng thời gian rất buồn. "Cuộc đời tôi buồn nhiều hơn vui. Nhưng chính vì biết trước như vậy nên tôi biết dẹp nỗi buồn qua một bên và tự tìm niềm vui và an ủi riêng cho mình. Tâm hồn nghệ sĩ mà, buồn đó nhưng rồi lại chờ và hy vọng niềm vui đến thì mới có cảm xúc được chứ! Tôi sống bằng hy vọng nhiều mà!" - ông trải lòng.

Đặc biệt, ngay cả chính bản thân nhạc sĩ Lam Phương cũng không nghĩ rằng bài hát "Một mình" đã trở thành một lời tiên tri cho chính bản thân. Điều này trùng khớp với lời tiên đoán của một phụ nữ lớn tuổi sống bằng nghề coi bói trên bờ sông Seine", Quang Hà viết trên trang cá nhân.

Anh chia sẻ thêm, số phận luôn thử thách người nhạc sĩ đa sầu, đa cảm. Đến năm 1999, sau vài năm rời Pháp và trở về Mỹ sinh sống, nhạc sĩ bị tai biến và liệt nửa người. Lúc này, cô Bảy - em gái Út của nhạc sĩ - đã bay từ Pháp qua Mỹ để chăm sóc cho ông. Lần lượt "từng người tình bỏ ta đi như những dòng sông nhỏ" (lời bài hát của nhạc sĩ Trịnh Công Sơn) nhưng nhạc sĩ Lam Phương đã quen dần với nỗi cô đơn. Ông thổ lộ: "Tôi cũng muốn có người bên cạnh để bầu bạn, tâm sự cho vơi đi sự cô đơn nhưng cũng vì mặc cảm mình bị bệnh, không lo được cho người ta nên đành chấp nhận số phận".

Danh ca Thanh Hà và nhiều nghệ sĩ Việt nghẹn ngào nói lời tiễn biệt nhạc sĩ Lam Phương - Ảnh 6.

Bù lại nỗi cô đơn, nhạc sĩ Lam Phương lại có được sự tự do. Nhiều nghệ sĩ, người hâm mộ vẫn thường xuyên lui tới thăm."Cũng có người ngỏ ý và tình nguyện chăm sóc cho tôi nhưng tôi chỉ cười và cảm ơn người ta. Tôi chấp nhận số phận và hơn hết cảm tạ ơn trên và cuộc đời vẫn cho mình có được một gia đình, một mái nhà để ở với sự thương yêu và chăm sóc của chính vợ chồng người em ruột. Đó là niềm vui và an ủi với tôi trong lúc tuổi già", cố nhạc sĩ từng tâm sự.

Cuối cùng, trăm nhớ ngàn thương một "vì sao" sáng trên bầu trời nghệ thuật đã vừa vụt tắt, một trong những tên tuổi lớn nhất của âm nhạc Việt Nam đã vĩnh viễn ra đi. 

Nhạc sĩ Lam Phương tên thật là Lâm Đình Phùng, sinh ngày 20 tháng 3 năm 1937. Ông là một trong những người tiên phong của tân nhạc miền Nam với gia tài sáng tác gồm hơn 200 tác phẩm trải rộng trong nhiều đề tài như thân phận con người, thăng trầm đổi thay của mệnh nước, ca ngợi quê hương, tình mẫu tử, tình lính và tình yêu.

Nổi danh từ năm 17 tuổi với 2 sáng tác là "Chuyến đò vĩ tuyến" và "Kiếp nghèo". Sau này, Lam Phương là 1 trong những tác giả có sức ảnh hưởng và được yêu mến nhất với vô số những tác phẩm nổi tiếng: Thành phố buồn, Duyên kiếp, Tình bơ vơ, Đèn khuya, Nắng đẹp miền Nam, Khúc ca ngày mùa, Tình anh lính chiến, Đoàn người lữ thứ, Biển tình, Bài tango cho em,... Dòng nhạc Lam Phương có sức lan toả rộng rãi tới khắp mọi tầng lớp trong xã hội, được thuộc nằm lòng và yêu chuộng qua nhiều thế hệ cho đến tận bây giờ. Ngày 23/12/2020, cuộc đời đầy thăng trầm biến động của người nhạc sĩ tài hoa đã khép lại. Sự ra đi của ông là 1 mất mát to lớn cho nền nghệ thuật Việt Nam.

An Khánh

Ngọc Mai
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

3 năm liền giữ vai trò quyền lực Miss Grand Vietnam, Hà Kiều Anh nói gì?

Giải trí - 9 giờ trước

GĐXH - Hà Kiều Anh tiết lộ áp lực khi liên tiếp đảm nhận vai trò Trưởng Ban giám khảo Miss Grand Vietnam.

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Nghệ sĩ Phương Bình 82 tuổi vẫn chạy xe 20km tới 12 giờ đêm mỗi ngày, bữa ăn khiến ai cũng xót xa

Giải trí - 10 giờ trước

"Mỗi buổi tối, tôi phải chạy lên quán nghệ sĩ để hát, cách nhà tận 20km, tới 12 giờ đêm mới về được tới nhà" – nghệ sĩ Phương Bình chia sẻ.

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Đời tư kín tiếng của Bảo Anh trước khi công khai con gái

Giải trí - 13 giờ trước

Ca sĩ Bảo Anh đang trở thành tâm điểm chú ý khi được cho là ngầm thừa nhận chuyện có con.

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Vân Dung ở tuổi U50: Có con trai nối nghiệp, cuộc sống nhiều người mơ ước

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Không chỉ gây ấn tượng với khán giả qua hình ảnh một nghệ sĩ hài vô cùng duyên dáng và tài năng, Vân Dung còn có cuộc sống riêng nhiều người mơ ước.

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Con gái Tú Dưa 'chào sân' âm nhạc, 'đại gia' hậu thuẫn là ai?

Xem - nghe - đọc - 16 giờ trước

GĐXH - "Linh Nhi có làm trong công ty của bố với mức lương 25 triệu/tháng. Trong vòng 2 năm sẽ là 500 triệu rồi. Thế nên có thể nói, bố chính là đại gia của Linh Nhi", Tú Dưa tiết lộ.

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Phương Thảo - Ngọc Lễ 'Xe đạp ơi' giờ ra sao sau 19 năm sang Mỹ định cư?

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Phương Thảo - Ngọc Lễ nổi tiếng từ thời giải thưởng "Làn sóng xanh" thập niên 90 - 2000 với "Xe đạp ơi" và "Ba ngọn nến lung linh". Sau 19 năm rời xa Vbiz, sang Mỹ định cư, cuộc sống của cặp đôi nghệ sĩ giờ ra sao?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Nathan Lee: Tôi đẹp trai thế này không có con thì hơi phí, tiền để cho ai tiêu?

Giải trí - 17 giờ trước

"Tôi hay tự hỏi mình còn thiếu gì? Hào quang, danh vọng tôi thấy cũng tạm ổn rồi. Có lẽ tôi chỉ còn thiếu một gia đình và con cái. Tôi nghĩ mình nên trải nghiệm cả điều đó", Nathan Lee chia sẻ.

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

‘Bà Mến’ Hương Tươi trở lại khiến khán giả ‘Trạm cứu hộ trái tim’ phấn khích

Giải trí - 19 giờ trước

Sự trở lại của nhân vật bà Mến (Hương Tươi) trở thành điểm nhấn trong "Trạm cứu hộ trái tim" tập 19 và được nhiều khán giả thích thú, ủng hộ.

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Ca sĩ Diệu Hà hát nhạc Phạm Duy: Đam mê ca hát nhưng không ảo tưởng

Xem - nghe - đọc - 19 giờ trước

GĐXH - Diệu Hà vừa chính thức ra mắt MV Tình ca của Phạm Duy, ca khúc mở đầu trong dự án nhạc hát nhạc Phạm Duy mang tên Nghìn trùng xa cách.

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Bị mỉa mai lấy chồng tuổi U40, Ngọc Huyền lên tiếng làm rõ tiện "flex" luôn nửa kia

Giải trí - 21 giờ trước

Vào tháng 1/2024, Ngọc Huyền và bạn trai Duy Minh đã chính thức về chung một nhà.

Top