Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ức chế vì mẹ chồng ở bẩn mà không thể góp ý được

Thứ sáu, 06:00 14/07/2017 | Gia đình

GiadinhNet - Đi làm về đã mệt rã rời, lại nhìn cảnh nhà cửa bẩn thỉu, mẹ chồng làm đâu bầy đầy ra đấy khiến tôi chỉ muốn nổ tung.

Đấy là tâm trạng chung của nhiều nàng dâu phải sống chung với bố mẹ chồng mà không biết tỏ cùng ai.

Chồng chị Hoa vốn là con một, nên từ khi xác định lấy anh, chị Hoa đã biết mình không thể xin ra ở riêng. Chị Hoa nghĩ đơn giản rằng mình cứ sống tốt, cư xử biết điều thì chắc chẳng có vấn đề gì.

Và đúng là cũng chẳng có vấn đề gì thật ngoài việc mẹ chồng ăn ở luộm thuộm khiến chị Hoa cảm thấy không thoải mái và nhiều lúc bị ức chế mà không biết kêu ai.

Vì đã về hưu nên khá nhàn rỗi, việc cơm nước ngày hai bữa mẹ chồng chị Hoa nhận trách nhiệm đảm đương hết cho con dâu. Nhưng khổ nỗi mẹ chồng chị lại mắc tính làm đâu vứt đấy, cứ vào bếp thì phải có người đi sau dọn dẹp bãi chiến trường. Bà nhặt rau xong thì cộng rau vứt ngay xuống đất không dọn, bát rửa xong sờ vẫn nhờn còn nước non thì bắn tung tóe.

Đặc biệt là trong vấn đề ăn uống nấu nướng, mẹ chồng chị Hoa cũng khiến chị phát hoảng bởi cái tính… không thích rửa gì hết. Một lần trên đường đi làm về, bà gọi điện nhờ chị mua giúp ít hành vì đi chợ trót quên. Về đưa hành cho mẹ, chị hết sức ngạc nhiên khi thấy bà không thèm rửa mà vô tư thái vào… nồi canh. Dầu mỡ chiên xong đen xì rồi bà vẫn khoái để lại để... lần sau chiên tiếp.

Đã đôi lần góp ý nhẹ nhàng với mẹ chồng rằng dầu ăn chiên đi chiên lại là không tốt cho sức khỏe, bà chỉ ậm ừ rồi đâu vẫn vào đấy. Vẫn biết tính người già thường hay tiết kiệm, nhưng đến mức như thế này thì thật tình chị khó mà chịu nổi.

Khi vợ chồng chị Hoa có con, mọi chuyện càng trở nên phức tạp. Ngày chị vừa sinh bé Bin, lúc đó sữa chưa về, bà nội pha sữa ngoài rồi mút thử xong mới cho cháu bú, nước thì bà phải uống một thìa vào mồm xong nhè ra cho cháu uống. Chưa kể đến việc bà thường xuyên dùng khăn lau mông để lau luôn mặt cho bé.

Góp ý với bà một, hai lần cũng thấy ngại, huống hồ nói nhiều lại mang tiếng con dâu không coi mẹ chồng ra gì. Đã đôi lần chị Hoa nhờ chồng nhắc khéo với mẹ, nhưng anh cũng chỉ hứa sẽ nói chuyện nhưng chị biết để thay đổi nếp sống đã trở thành thói quen gần suốt cuộc đời của một ai đó thì thật khó lắm thay.


Đi làm cả ngày về mệt mỏi còn phải dọn dẹp bãi chiến trường của mẹ chồng khiến chị Hoa thực sự stress. Ảnh minh họa.

Đi làm cả ngày về mệt mỏi còn phải dọn dẹp "bãi chiến trường" của mẹ chồng khiến chị Hoa thực sự stress. Ảnh minh họa.

Cùng tâm trạng ức chế giống chị Hoa, nhưng chị Loan lại còn đau đầu hơn vì cả bố lẫn mẹ chồng sống luộm thuộm.

Chồng chị Loan tuy giỏi giang, tâm lý và chiều vợ nhưng thực sự cuộc sống hôn nhân của chị không hề hạnh phúc chút nào. Nguyên do cũng là vì bố mẹ chồng ở bẩn.

Bố mẹ chồng chị Loan thuộc kiểu có điều kiện, ngoài tiền lương hưu, ông bà còn có khoản thu nhập ngoài là tiền cho thuê nhà trọ. Số tiền này bố mẹ chồng không dùng đến nhiều mà luôn giành giúp đỡ con cái. Mặc dù rất hào phóng, không bao giờ tính toán gì với các con nhưng ông bà lại rất hay tiếc của và ở bẩn.

Chị Loan thì không phải sạch sẽ quá nhưng mỗi khi lau dọn nhà cửa, mẹ chồng lại khó chịu, lườm nguýt. Bà bảo, nhà thì chỉ cần 4, 5 ngày quét một lần thôi, lau thì mỗi tuần một lần cũng được.

Không chỉ thế, chị Loan còn vô cùng ức chế khi chị càng dọn, bố mẹ chồng càng bày bừa. Nhà rộng mà toàn "chổi cùn, giẻ rách". Xoong nồi, dép đứt người ta vứt đi ông bà lại lấy về. Không dọn đi thì khó chịu mà dọn là lại bị mắng. Có lần chị chờ lúc ông bà không có nhà, lén đem bỏ hết nhưng thứ đấy đi thì bị ông bà chửi mắng ầm ĩ.

Mỗi bữa cơm của gia đình, bố mẹ chồng chị ăn mà không rơi vãi một vài thứ xuống đất là không chịu được. Lắm hôm ông bà còn vứt hẳn thịt, cá xuống đất cho chó mèo ăn. Ăn xong không bao giờ dọn đi. Chiều về dù đi làm mệt mỏi đến mấy, chị Loan cũng cố rửa lại bát đũa vì ông bà không rửa bằng nước rửa chén.

Nhà vệ sinh ôi thôi vàng khè nước, nền nhà thường xuyên trong tình trạng bẩn thỉu, cống rãnh đầy tóc tai.

Bố chồng chị là đàn ông thì không nói làm gì nhưng cùng là phụ nữ với nhau mà chị Loan không hiểu sao, mẹ chồng chị lại bừa bộn như vậy được. Chiều nào đi làm về mệt mỏi, bao nhiêu việc cần phải làm rồi lại còn nhà cửa bẩn thỉu khiến chị Loan bức xúc vô cùng.


Nhìn đống bày bừa của mẹ chồng mà chị Loan cũng ngao ngán. Ảnh minh họa.

Nhìn đống bày bừa của mẹ chồng mà chị Loan cũng ngao ngán. Ảnh minh họa.

Chuyện của chị Thảo Linh cũng chẳng khác gì nhà chị Hoa. Về nhà chồng chỉ gần 1 năm nay, thật sự Thảo Linh (Hai Bà Trưng, HN) không biết mẹ chồng ở bẩn là do tính người hay do tuổi tác già nên đâm ra luộm thuộm. Bố chồng Linh thì rất sạch sẽ, lau chùi, quét dọn suốt ngày chẳng ngơi tay nhưng mẹ chồng Linh thì hoàn toàn ngược lại.

“Mình chẳng biết đó có phải là quy luật bù trừ của các cặp vợ chồng không nhưng lần nào mẹ chồng mình đi toilet là cả nhà rùng mình. Bà không bao giờ đóng cửa, lúc nào cũng quên xả nước và ngồi nhổ nước bọt lung tung bất kỳ chỗ nào trong phòng vệ sinh.

Đặc biệt, mỗi khi ăn xong bữa, ngày nào cũng như ngày nào, bà cứ ngồi xỉa răng tanh tách ở phòng ăn rồi nhổ phì phì ngay trên bàn hoặc khu vực lân cận trong phòng bếp. Mà bà phải xỉa đến gần chục cái tăm/bữa và xỉa xong thì vứt bừa dưới nền nhà. Giấy ăn khi lấy lau miệng xong thì bà nhét kẽ ghế, kẽ bàn. Chuyện đi dép của bà cũng thế. Bà cứ đi dép từ trong nhà ra ngoài sân hoặc vườn và ngược lại mà chẳng cần biết dép sạch hay bẩn nữa” - Thảo Linh kể.

Vì có mẹ chồng như vậy nên mỗi lúc đi làm về người con dâu này luôn cảm thấy mệt mỏi và stress: “Đã đi làm về mệt mỏi, lại thường bị stress với mẹ chồng siêu bẩn khiến mình thấy chán quá. Bà quả thực đại bẩn không thể tả rồi. Làm cái gì bà cũng mắc cái tật làm đâu bỏ đấy. Nói chung mẹ chồng vào bếp thì cứ phải có người đi sau dọn dẹp lại vì rau cỏ, nước rớt lung tung trên sàn, trên chậu rửa. Nhiều khi cáu lên, không chịu được mình cũng ý kiến với bà. Bà lại cãi cùn bảo nhà bà, bà muốn làm gì thì làm. Thật là bó tay.com quá đi”.

Đã nhiều lần, Thảo Linh cứ lăn lưng vào dọn dẹp nhưng nhà cửa cũng chỉ sáng sủa trong chốc lát. Rồi sau nửa ngày, mẹ chồng lại ở nhà bày bừa và đâu cũng vào đấy: “Hình như sự ở bẩn đã ăn sâu vào tính cách của mẹ chồng mình rồi nên không thể sửa và cũng chẳng nói được. Vì thế, nhiều lúc mệt và bực mình lắm nhưng cũng đành phải chấp nhận. Nhiều khi phải tự nhắc mình khuất mắt trông coi nữa cơ”.

Lily (t/h)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 3 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 6 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 23 giờ trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Chỉ vì muốn con trai sống tự lập, biết phấn đấu trong cuộc sống, người cha giàu đã làm một điều khó tin

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Người con trai 24 tuổi cho biết đã bị người cha triệu phú của mình nói dối về gia cảnh suốt 20 năm.

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Phụ nữ làm được 4 điều đời thường này khiến chồng một đời yêu vợ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH – Theo hai chuyên gia trong lĩnh vực vợ chồng dưới đây, phụ nữ chỉ cần làm được 4 điều này sẽ khiến chồng yêu và “nghiện” vợ cả đời.

Top