Hà Nội
23°C / 22-25°C

Thâm cung bí sử (225 - 10): Niềm vui và nước mắt

Thứ năm, 07:00 21/01/2021 | Gia đình

GiadinhNet - Phương đã có một năm nhiều niềm vui, đi Hội thi giành Huy chương Vàng, có chồng, có một đứa con đang lớn dần trong bụng. Vì cả Phương và Hoàn đều có đóng góp xuất sắc cho phong trào văn hóa nên được xã ưu tiên bán cho một suất đất giá rẻ để làm nhà riêng. Chị Lý – Phó Chủ tịch phụ trách văn hóa xã cũng được Chủ tịch huyện tặng Bằng khen.

Công việc trước mắt của chị Lý là tổ chức lại đội ví dặm. 8 diễn viên đã xây dựng gia đình riêng. Theo luật bất thành văn của đội thì họ sẽ rời khỏi đội ví dặm, nghĩa là đội phải được tổ chức lại. Có 90 người đăng ký tham gia đội nên để chọn lấy 20 người không khó lắm. Hoàn là em rể của chị Lý. Hai chị em làm việc với nhau rất tốt. Sau hai ngày thử giọng, Hoàn chọn được 20 người. Trong số này có một người rất xuất sắc, đó là Khánh Hạ. Cô gái này hát kịch tông cả cao độ và trường độ, đôi khi hơi phá cách một tí nhưng tạo ra sự khác biệt, say đắm và cuốn hút. Tính cách của Khánh Hạ cũng hơi khác. "Khánh Hạ chỉ hát cặp với đội trưởng thôi. Nếu không Hạ sẽ không tham gia đội", cô tuyên bố như vậy. Điều này khiến Phương rất bực mình. "Chưa gì nó đã muốn ăn tươi nuốt sống anh Hoàn rồi. Hãy đuổi nó khỏi đội. Có cô thì chợ cũng đông. Cô đi lấy chồng thì chợ vẫn vui", Phương nói như vậy. Còn Hoàn thì xua tay: "Em không được ứng xử như thế. Khánh Hạ là một hiện tượng độc đáo. Anh chưa nghe ai hát ví dặm quyến rũ và nhiều lửa như thế. Hội thi tới, có lẽ Khánh Hạ sẽ đoạt danh hiệu quán quân ví dặm. Không thể bỏ Khánh Hạ được". "Anh mê nó rồi chứ gì? Liệu hồn. Nếu nó cứ sán vào anh thì em sẽ xé xác nó".

Khánh Hạ tốt nghiệp Trường ĐH Ngoại ngữ rồi về làng mở lớp dạy tiếng Anh. Cô mua một căn nhà nhỏ để làm lớp học. Cả một vùng 6 xã không ai có bằng tiếng Anh nghiêm chỉnh như Khánh Hạ nên học trò của cô rất đông. Hàng ngày cô dạy Tiếng Anh từ 18h-20h, riêng thứ Bảy và Chủ nhật thì dạy mỗi ngày 2 buổi. Từ nhà văn hóa xã, về nhà Khánh Hạ phải qua một cây cầu, một cánh đồng và một con đường sắt. Vì thế cuối mỗi buổi tập, Hoàn đều phải đưa Khánh Hạ về nhà. "Làm sao phải như thế! Nó có chân, có xe máy cơ mà". Phương nói với chồng như vậy. "Tập xong, ăn đêm xong là đã muộn rồi. Thân gái dặm trường cũng đáng lo chứ". "Quan tâm nhiều quá đấy. Rồi sẽ đến khi bỏ thì thương, vương thì tội".

Buổi tập nào của đội, Phương cũng đến xem. Nhìn Khánh Hạ hát với Hoàn, cô như điên tiết lên. "Mắt lẳng quả tình vào nhau như thế, hát tha thiết thế là chết rồi. Chị Lý phải can thiệp giúp em, nếu không em sẽ không cho anh Hoàn làm đội trưởng nữa, ở nhà bán xe máy và chăm sóc vợ con. Em cũng sắp sinh rồi. Vợ chửa bụng vượt mặt mà đêm nào chồng cũng cầm tay con gái hát như lên đồng". "Không được đâu.

(Còn nữa)

Tiểu phẩm của Khánh Hoàng

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 31 phút trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 3 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 21 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 22 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Top