Hà Nội
23°C / 22-25°C

Người đàn bà thiệt thòi

Thứ sáu, 13:20 10/05/2013 | Gia đình

Rời bỏ người đàn ông mà chị yêu thương cả đời, chị như rời bỏ tất cả những gì quý nhất mà chị có. Vậy mà chị đã quyết định.

Hôm đó, tòa mở phiên họp giải quyết vụ việc ly hôn của chị. Đó không phải là một phiên xử thường thấy với đầy đủ “ban bệ”. Chỉ đơn giản một thẩm phán giải quyết, giống như việc quyết định ly hôn thật đơn giản của chị. Phiên tòa diễn ra chỉ trong 30 phút bao gồm cả phần thủ tục và nội dung. Hai bên không ai tranh chấp gì về tài sản và con cái.
 
Chị chỉ nói: “Anh ấy có người khác nên vợ chồng mâu thuẫn. Tôi muốn ly hôn”. Anh gật đầu: “Tình cảm không còn, tôi đồng ý ly hôn”. Thế là chị và anh kết thúc 15 năm tình nghĩa vợ chồng, kết thúc thứ tình yêu mà có thời gian chị tưởng sẽ chết nếu không có nó.
Người đàn bà thiệt thòi 1
  

Nghe tòa đọc quyết định công nhận sự thuận tình ly hôn xong, anh đeo ngay chiếc kính râm, phóng xe tay ga lao vút đi. Còn chị, tuy nhẹ nhàng không tỏ thái độ gì nhưng vẫn thoáng một chút buồn trong ánh mắt.

Sau một lúc e dè khi có người bắt chuyện, chị cũng chia sẻ chuyện mình. 45 tuổi, phụ nữ nói chuyện ly hôn chẳng khác nào gánh phần thua thiệt. Lúc này, những giọt nước mắt cứ thế trào ra, chị kể về cuộc tình vừa chấm dứt.

Ba mươi tuổi, anh chị kết hôn. Khi ấy, cả hai đều là người nổi tiếng. Sau đó ít năm, chị phát hiện bị mắc chứng bệnh vô sinh. Chị chạy chữa đông tây y đủ cả nhưng không kết quả. Anh bắt đầu có những chuyến công tác xa và chị nghe bóng gió anh có bồ. Một hôm, chị bám theo, bắt gặp anh cùng cô đồng nghiệp vào nhà nghỉ. Lúc đó, đầu óc chị quay cuồng giữa quyết định bước vào nhà nghỉ bắt tận tay day tận mặt hay quay về. Sau đó, chị chọn giải pháp quay về và im lặng với ý nghĩ biết đâu người phụ nữ đó có thể sinh cho anh một đứa con. Tất nhiên, điều đó không xảy ra.

Cuộc tình vụng trộm ấy kéo dài một năm rồi cũng chấm dứt. Một hôm, anh nói với chị: “Anh muốn có một đứa con. Vợ chồng mà không có con, của làm ra không biết để cho ai. Con B. (người giúp việc của gia đình chị - PV) nó chịu rồi”. Chị gọi B. lên hỏi thì nó gật đầu xác nhận. Chị sững cả người. Tối đó, chị ngồi ngoài phòng khách, trong khi chồng chị và ô sin mây mưa trong phòng ngủ. Vài lần như thế rồi B. cũng sinh con. “Họ bắt đầu quấn quýt lấy nhau như vợ chồng son. Còn tôi như một cái cây khô ráng bám vào bờ giậu. Tôi phải làm ô sin cho ô sin: pha sữa, giặt tã, nấu cơm khi B. ở cữ. Rồi không lâu sau đó, chồng tôi bảo mình chia tay thôi, anh đã hết thương em...”, chị gạt nước mắt nghẹn ngào kể.

Chị đã khóc hết nước mắt trước khi đi đến quyết định ký vào đơn thuận tình ly hôn. Chị nói giờ đã chấp nhận hoàn cảnh, coi như mình thiệt thòi, biết đâu sau này mình cũng có hạnh phúc khác... Trước khi chia tay, tôi chúc và mong mỏi chị sẽ gặp được người thương chị thật nhiều, để chị không mãi thiệt thòi.

Lê Nga
Theo TNO
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 3 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 6 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 9 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 10 giờ trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 22 giờ trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Một sở thích của con trai giống nhiều tỷ phú như Bill Gates, Warren Buffett, Mark Zuckerberg... tiết lộ cách nuôi dạy con đáng học hỏi của Tăng Thanh Hà

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

GĐXH - Không chỉ hai bé đầu Richard và Chloe, ngay cả cậu con trai út Mason cũng được vợ chồng nữ diễn viên Tăng Thanh Hà rèn một thói quen tốt ngay từ bé.

Top