Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống của bà mẹ 5 con ngày thay bỉm, pha sữa 50 lần

Chủ nhật, 10:04 14/05/2017 | Gia đình

GiadinhNet – Mặc dù ngày nào cũng đầu tắt mặt tối với việc pha sữa, thay bỉm… nhưng chị Phùng Thị Hằng (Hà Nội) hạnh phúc vô bờ khi các con lớn lên từng ngày.

Chăm con như một cái máy

25 tuổi, chị Hằng là mẹ của 5 đứa con. Khi đã có 2 cô con gái đầu, việc mang bầu lần 3 nằm ngoài dự liệu của chị và bất ngờ hơn là chị sinh ba cùng trứng - trường hợp vô cùng hiếm gặp. Thống kê trên thế giới cho thấy tỷ lệ này trong khoảng 1/60.000 đến 1/200 triệu trường hợp sản phụ mang thai.

Hiện, các bé khỏe mạnh, đã bắt đầu bò. Với vợ chồng chị, các con là tài sản quý giá nhất. Bạn bè, hàng xóm ai cũng mừng cho anh chị bởi có những đứa con lém lỉnh, xinh xắn.

Con gái cả năm nay lên 7, bé thứ hai tròn 4 tuổi. Việc chăm sóc hai con gái đã đỡ vất vả vì các bé đã nhận thức được và biết nghe lời. Hiện tại, việc chăm 3 con trai sinh cùng trứng gần như chiếm trọn thời gian trong ngày.


Với vợ chồng chị Hằng, 5 đứa con là tài sản vô giá.

Với vợ chồng chị Hằng, 5 đứa con là tài sản vô giá.

Chăm con, đó là một công việc chưa bao giờ dễ dàng. Với những ông bố, bà mẹ chăm một con mọn đã chật vật thì vợ chồng chị Phùng Thị Hằng vất vả gấp nhiều lần.

Thay vì một miệng khóc đòi sữa, có khi chị Hằng phải làm quen với việc 3 con khóc cùng một lúc. Anh chị đã thử tìm giúp việc để phụ chăm sóc các bé nhưng không ai dám làm.

Căn nhà rộng rãi trên đường Cầu Giấy trở nên ấm áp hơn khi có tiếng khóc và rộn ràng tiếng cười của các bé. Chị Hằng cũng chỉ tranh thủ nói chuyện với chúng tôi khi các con đang ngủ.


Hiện tại, chị Hằng có ông bà nội, ngoại việc chăm sóc các con.

Hiện tại, chị Hằng có ông bà nội, ngoại việc chăm sóc các con.

Chị bảo: “Từ ngày sinh mấy đứa nhỏ, mình thấy mình như một cái máy. Việc chăm con bao gồm ti tỉ những việc không tên. Chính vì vậy, tôi rất sợ bản thân ốm. Chồng thì bận công việc. Mặc dù có sự giúp đỡ của nội ngoại nhưng bản thân mình vẫn giữ vai trò chính”.

Các bé có ngoại hình rất giống nhau và lớn đều. Nếu là người ngoài khó có thể phân biệt được nếu các bé mặc đồ đôi. Chị Hằng cười bảo, bé đầu có một nếp gấp ở đuôi mí mắt dưới. Cậu thứ hai thì có một chỏm không mọc tóc trên đầu. Bé thứ ba thì sống mũi hơi tẹt so với hai anh.

Pha sữa, thay bỉm 50 lần/ngày

Hạnh phúc của người mẹ trẻ giờ đây là nhìn thấy những đứa con lớn lên từng ngày. “Vợ chồng tôi có tìm giúp việc nhưng không ai trụ được lâu, công việc chăm 3 bé ai cũng sợ. Cũng chính vì bận chăm con nên gần như không có thời gia tụ tập bạn bè. Ngay chả buôn chuyện qua Facebook cũng khó. Tôi chỉ rảnh từ sau 11h tối khi các con đi ngủ”.

Vợ chồng chị Hằng có một công ty kinh doanh hàng nông sản đặt trụ sở tại Hà Nội và chi nhánh trong Nam. Chồng chị thường xuyên phải đi công tác xa nhà. Nhưng, ngày chị sinh anh nghỉ ở nhà 2 tháng phụ vợ.

Chăm sóc 3 bé sơ sinh khiến chị Hằng thường xuyên không được ngủ đủ giấc. Sau khi sinh được hai tháng thì chị bị mất sữa do stress nặng. Chị phải đi xin sữa mẹ qua bạn bè, người thân, cố gắng duy trì cho con đến tháng thứ 6.

Hiện tại các bé đang bắt đầu bò, cân nặng đúng tiêu chuẩn, 3 bé lần lượt nặng: 7,7kg- 8,7kg và 8,2kg. đã bắt đầu ăn dặm. Cả 3 con đều mọc răng cùng lúc khi được 5,5 tháng và bây giờ mỗi bé đã được 6 răng.


Chị Hằng và các con.

Chị Hằng và các con.

Chị Hằng cho biết, các bé nghịch ngợm, luôn muốn được chú ý. Con trai đầu thích ăn cháo, hai bé em lại thích uống sữa hơn. Chị cũng cho hay, thời điểm các bé tập bò chị vả hơn nhiều so với trước đây. Đám trẻ quấy phá nên chị phải theo dõi liên tục. Các con đã bắt đầu nhận thức, cảm xúc thất thường hơn, nhiều khi chị còn cảm nhận được 2 bé ghen tị, khóc khi mình bế một bé.

“Hàng ngày, mỗi em bé cần tới 15 lần thay tã, pha sữa. Tổng cộng một ngày tôi phải thay tá, pha sữa gần 50 lần. Lúc sơ sinh mình chỉ cho ăn, ngủ, thay tá thôi cũng thấy vất. Giờ ngoài những công việc đó thì phải trông chừng vì giờ chúng bắt đầu nghịch, đòi bế…”

Nhiều khi mình mệt tưởng chừng như sắp ngất nhưng chị vẫn cố gượng để chăm sóc tụi nhỏ. Kể cả khi một bé này thức, hai bé kia ngủ và ngược lại.

Làm mẹ của 5 đứa con một lúc vất vả, mệt thật nhưng hạnh phúc lắm, nó khó diễn tả. Mệt mỏi tan biến khi nhìn đàn con cười, khi chúng nó nghịch ngợm. Không chỉ riêng tôi mà ai trong gia đình cũng thấy vậy”, chị Hằng tâm sự.

Ngọc Thi

.Ảnh: Gia đình cung cấp

Vợ chồng bà Mít kể về hoàn cảnh gia đình

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Đi hơn nghìn km đến thăm con gái lấy chồng xa, thái độ của con rể khiến người bố bỏ về luôn

Chuyện vợ chồng - 1 giờ trước

GĐXH - Lúc rời đi cũng không ai chào hỏi, đưa tiễn khiến người bố cảm thấy lạnh lẽo, đau buồn.

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

5 cung hoàng đạo giỏi che giấu bản thân nhất, hãy cẩn thận khi tiếp xúc

Gia đình - 2 giờ trước

GĐXH - Những cung hoàng đạo này có khả năng giỏi nhất trong việc ngụy trang bản thân trong mắt người khác khi họ muốn, kể cả khi họ đang có tham vọng rất lớn.

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Từ chối lời tán tỉnh của gã đàn ông, cô gái bị tấn công thô bạo, clip hiện trường gây phẫn nộ

Gia đình - 5 giờ trước

Đoạn video do camera an ninh ghi lại tại một phòng tập gym ở thủ đô Bangkok của Thái Lan đã khiến người xem phẫn nộ tột cùng.

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện tình như cổ tích của cô phiên dịch viên lớn lên từ quê nghèo lấy chồng Ba Lan lớn hơn 24 tuổi

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Cuộc sống của Lệ Lệ và gia đình đã thay đổi hoàn toàn sau khi cô gặp được Marek.

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Tình duyên nở rộ, hỷ thước gõ cửa báo tin vui, 4 con giáp này gặp may nhất tháng 5/2024

Gia đình - 18 giờ trước

GĐXH - Những người tuổi Thìn độc thân sẽ gặp được đối tác thú vị vào tháng 5, còn những bạn độc thân tuổi Hợi có khả năng gặp được người đặc biệt đó tại một sự kiện xã hội.

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

3 con gái lấy chồng xa, mẹ nuôi đàn gà chỉ mong con cháu về nghỉ lễ

Gia đình - 20 giờ trước

Mới sớm, mẹ đã gọi điện hỏi xem dịp lễ này con có về quê ngoại. Chưa kịp trả lời đã thấy mẹ sụt sùi, giọng nghẹn lại, con cũng cứ thế nước mắt tuôn rơi.

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Cô gái 18 tuổi gọi điện cho bạn trai 100 cuộc mỗi ngày

Gia đình - 23 giờ trước

Tại thời điểm viết bài, câu chuyện đã thu hút 84,000 bình luận trên Douyin.

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chồng ngoại tình khi chúng tôi đang nỗ lực làm thụ tinh ống nghiệm

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Vợ chồng tôi bị hiếm muộn, phải sử dụng biện pháp thụ tinh trong ống nghiệm để có con. Nhưng chính trong quá trình vật vã "tìm con", chồng tôi đã ngoại tình vì... quá mệt mỏi.

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Thấy con trai thương vợ, người mẹ nổi cơn ghen với con dâu

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Nhìn thấy sự bất thường trong mối quan hệ giữa mẹ chồng và chồng, cô lập tức đồng ý ly hôn, chỉ muốn rời xa càng sớm càng tốt.

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 1 ngày trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top