Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc gặp gỡ “định mệnh” của cụ ông 76 tuổi với cô hàng rau

Thứ năm, 04:45 06/08/2015 | Gia đình

GiadinhNet - Vợ mất khi con cái còn ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, ông Đàm Văn Kính (SN 1931, trú tại xã Thượng Mỗ, huyện Đan Phượng, TP Hà Nội) không dám đi thêm bước nữa vì sợ cảnh “dì ghẻ, con chồng”. 30 năm sau, ông cưới người phụ nữ ít hơn mình 30 tuổi trong sự đồng thuận, vun vén tình yêu và hạnh phúc của những người con.

 

Cảnh đầm ấm, hạnh phúc của ông Kính (ngồi ghế), bà Thuận (phía sau) cùng các con cháu trong gia đình. 	Ảnh: L.N
Cảnh đầm ấm, hạnh phúc của ông Kính (ngồi ghế), bà Thuận (phía sau) cùng các con cháu trong gia đình. Ảnh: L.N

 

Chuyện 30 năm đi tìm một nửa đời mình

Gần 10 năm trôi qua, câu chuyện tình yêu của ông Đàm Văn Kính với bà Đoàn Thị Thuận (SN 1961) vẫn khiến nhiều người ở vùng quê này quan tâm ngưỡng mộ. Họ quan tâm vì ở cái tuổi “xưa nay hiếm” ông Kính vẫn lấy được vợ trẻ và có một cuộc sống đầm ấm hạnh phúc. Không những thế, các con của ông lại rất ủng hộ quyết định của bố và đối xử rất tốt với bà Thuận.

Tìm đến ngôi nhà nhỏ nhưng khá khang trang ở thôn An Sơn 1, ông Kính gây ấn tượng với chúng tôi bởi mái tóc bạc như cước, ánh mắt sáng và thái độ rất niềm nở. Rót chén nước ông Kính nói: “Câu chuyện của tôi ở tuổi 76 vẫn lấy vợ chắc nhiều người nghĩ là lời đồn thổi. Nhưng nó là thật và chúng tôi đã sống với nhau rất đầm ấm cũng gần 10 năm. Các con của tôi với bà ấy cũng rất hòa thuận, hiếu thảo. Hiện tại, ngày ngày vợ tôi đi bán rau ngoài chợ, còn tôi thì chỉ ở nhà chăm sóc cây cảnh, nuôi con gà, con chim cho vui cửa, vui nhà. Tuổi già với tôi như thế là mãn nguyện lắm rồi”.

Ông Kính tâm sự, cách đây 30 năm, vợ ông mất vì bạo bệnh. Từ đó, cuộc sống của một gia đình đang đầm ấm, hạnh phúc bỗng chốc bị đảo lộn hoàn toàn. “Người vợ ra đi để lại cho tôi 5 đứa con. Khi đó ngoài đứa cả đã khôn lớn thì 4 đứa còn lại đều ở cái tuổi “ăn chưa no, lo chưa tới”, tôi ở vậy chăm từng đứa đến khi khôn lớn. May mắn thay, khi các con khôn lớn, chúng đều thấu hiểu được tấm lòng của bố mà biết lo toan cho cuộc sống và thành đạt với những công việc riêng”.

Vợ mất được mấy năm, cảnh “gà trống nuôi con” cũng nhiều khi khiến ông Kính tủi thân. Có nhiều lúc ông nghĩ cần đến bàn tay của một người phụ nữ trong nhà và nhiều hôm ông thức trắng về chuyện đi thêm bước nữa hay không. Nhưng rồi một phần sợ các con không đồng ý, phần nữa nếu người phụ nữ ông lấy về đối xử không tốt với các con thì bản thân ông thấy có lỗi với người vợ đã khuất. “Nói thật, thời gian đó cũng có nhiều người khuyên tôi và ngỏ lời giới thiệu người này người nọ nhưng tôi đều từ chối. Khi các con đã lớn, nghĩ đến cảnh “con chăm cha không bằng bà chăm ông” tôi cũng ý định đi thêm bước nữa, nhưng tìm kiếm bao năm tôi không thấy ai hợp với mình”, ông Kính tâm sự.

Cách đây hơn 10 năm, trong một lần đi chợ, ông ghé vào một gánh hàng của người phụ nữ trạc 40 tuổi để mua cây rau giống. Ban đầu chỉ là việc mua bán bình thường nhưng không hiểu sao ông lại ấn tượng với người phụ nữ này. Lân la hỏi chuyện, ông được biết bà ấy là Đoàn Thị Thuận (quê ở Phúc Thọ, Hà Nội) đã ngoài 40 tuổi nhưng chưa lập gia đình. Khi đó, ông bà trò chuyện để biết rõ về nhau. Thế rồi như tiếng sét ái tình con trẻ, được gần một tháng ông ngỏ ý muốn cưới bà làm vợ, lúc đầu bà ấy rất bất ngờ nhưng rồi sau đó cũng xuôi lòng. Ông đã đem câu chuyện về nói lại với các con thì các con đều ủng hộ.

Hạnh phúc chuyện tình “lệch pha”

Nói về người bố ở tuổi 76 còn “đòi” cưới vợ, anh Đàm Văn Thắng, người con trai thứ 3 của ông Kính tâm sự: “Khi bố tôi đưa ra ý kiến muốn cưới vợ, anh em chúng tôi ai nấy đều sững sờ. Tuy nhiên, ở tuổi 76 vẫn thấy bố khỏe mạnh thì anh em chúng tôi có ngồi lại với nhau bàn bạc. Nhận thấy con cái đã lớn khôn, ai cũng đã lập gia đình, công việc cũng bận bịu đi đây đi đó sợ không có nhiều thời gian quan tâm đến bố nên ai cũng đồng lòng ủng hộ”.

Ngày ông Kính lên thưa chuyện với gia đình bà Thuận để xin cưới, ban đầu anh cả của bà Thuận phản ứng hết sức gay gắt vì nghĩ rằng em gái mình lấy một “ông già” thì sẽ rất khổ, đồng thời lại còn sợ những người con gây chuyện khó dễ cho bà Thuận. “Đứng trước sự phản ứng gay gắt như thế, chúng tôi đứng ra đảm bảo rằng, mặc dù cha tôi tuổi đã cao, nhưng con cái sẽ luôn bên cạnh để động viên, chăm sóc và hỗ trợ về kinh tế. Bên cạnh đó, cùng với sự thuyết phục và chấp nhận từ phía cô Thuận nên mọi thứ đều xuôi cả. Để cho hợp pháp, cả bố tôi và cô Thuận đã ra UBND xã làm đăng ký kết hôn. Sau đó, đám cưới cũng được chúng tôi tổ chức gọn nhẹ với hơn chục mâm cỗ để báo cáo với tổ tiên và anh em họ hàng hai bên”, anh Thọ, người con cả của ông Kính nhớ lại.

Với bà Đoàn Thị Thuận, dù năm nay cũng đã hơn 50 tuổi nhưng mỗi khi nhắc đến chuyện của mình, bà có chút… bối rối. Trầm lặng trong giây lát bà Thuận tâm sự: “Khi ông Kính ngỏ ý muốn cưới tôi làm vợ, tôi rất bất ngờ. Tôi nghĩ, bao năm qua, chắc duyên số chưa đến với mình, nay có người tỏ tình chắc là duyên trời sắp đặt nên đã gật đầu đồng ý. Nói thật, cho đến nay tôi không hề ân hận với quyết định của mình. Bởi 10 năm trôi qua, chúng tôi chung sống với nhau rất hạnh phúc, các con của ông Kính cũng rất tôn trọng tôi trong cuộc sống. Nhìn vào, ai cũng bảo là “tình yêu lệch pha” nhưng tôi lại thấy mọi thứ rất hài hòa, đầm ấm”.

Tiếp lời vợ mình ông Kính cũng vui vẻ: “Các con tôi rất hiếu thảo, quan tâm bố nhưng mỗi khi ốm đau có bà ấy bên cạnh chăm sóc từ miếng ăn đến viên thuốc, tôi cảm thấy mình như nhanh khỏi gấp bội. Bù lại, mỗi khi bà ấy ốm tôi cũng là người bên cạnh để chăm sóc ân cần, chu đáo. Tôi thấy mình thật may mắn ở tuổi xế chiều”.

 

“Câu chuyện về ông Kính, bà Thuận ở đây bà con ai cũng biết. Ban đầu người làng cũng có người nói ra nói vào nhưng sau đó ai cũng hiểu và chúc phúc cho ông ấy. Bao nhiêu năm ở đây, tôi thấy cuộc sống của vợ chồng ông Kính rất đầm ấm, hạnh phúc”.

(Bà Nguyễn Thị Thanh – Trưởng thôn An Sơn 1)

Lê Nhung/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 10 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 14 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 17 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 17 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 19 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top