Hà Nội
23°C / 22-25°C

Bố xích chân con để “cai nghiện” game

Thứ tư, 12:28 04/09/2013 | Gia đình

GiadinhNet - “Tôi vừa đánh vừa khóc, vừa van xin con đừng có ham mấy cái trò chơi đó nữa. Cùng cực, tôi phải phạt con bằng cách xích chân vào ghế. Đau lòng nhưng tôi không còn cách nào khác”, anh Cù Xuân Trung chia sẻ về người con nghiện game.

Bố xích chân con để “cai nghiện” game  1

Anh Cù Xuân Trung đã xích chân con vào ghế để “cai nghiện” game. Ảnh: Phùng Bình.

Sợ mất con vì game

Mấy ngày nay, người dân trong khu tập thể 300, xóm Chùa Tổng (xã La Phù, huyện Hoài Đức, Hà Nội) râm ran bàn tán chuyện anh Cù Xuân Trung xích con vào ghế vì tội ham chơi game.

Không ngạc nhiên về việc dạy con của mình bị một số người phản đối, anh Trung nhận mình là người rất nóng tính, thường dạy con theo cách nhà binh rất nghiêm khắc, nhưng trên hết, anh là người thương con hết mực. Với chuyện học hành, anh có thể hy sinh tất cả để con có một môi trường học hành tốt nhất, nhưng với việc chơi game (trò chơi điện tử) thì anh cấm tiệt. Thậm chí, anh dùng biện pháp mạnh để con không dám “léng phéng” tới.

“Vợ tôi làm công nhân ở nhà máy gạch, lương mỗi tháng được 2-3 triệu đồng, tôi cũng làm bảo vệ ở đó, lương cũng không khá hơn. Nhưng quan điểm của vợ chồng là dù có vất vả thì cũng phải hết sức cố gắng tạo điều kiện cho con cái học hành đến nơi, đến chốn. Ngược lại, tôi cũng đòi hỏi con cái phải báo hiếu với bố mẹ bằng cách học thật tốt và chăm ngoan”, anh Trung mở đầu câu chuyện.

Anh bảo, chuyện xích con vào ghế cũng cách đây chưa lâu. Cùng cực mới phải làm thế, anh đã khuyên giải, thậm chí là đánh đòn con nhiều lần nhưng “nó không cai nghiện được”. Công việc của vợ anh phải làm giờ hành chính, còn anh làm bảo vệ nên việc làm đêm nhiều hơn ngày. Con trai của anh, cháu C.X.L năm nay lên lớp 7, trong 6 năm học vừa rồi, năm nào cháu cũng là học sinh giỏi của trường. Năm học qua, cháu C.X.L cũng đã đạt giải Ba cấp huyện về giải toán trên mạng Internet. Do bắt đầu tiếp cận với thế giới mạng, cháu có lân la theo bạn bè chơi các trò chơi điện tử trên máy tính. “Hè vừa rồi, tôi mới biết cháu trốn gia đình ra ngoài quán game gần nhà để chơi. Chỉ hai tháng chơi game mà sức khỏe cháu sa sút thấy rõ. Ban đầu tôi không biết, cứ tưởng con bị bệnh tật gì, đưa đi khám thì bác sĩ kết luận bình thường. Sau này tôi mới biết, vì cháu cắm đầu, cắm cổ vào game. Từ chỗ khuyên giải bằng tình cảm, nhiều lần tôi phải dùng roi vọt nhưng cháu vẫn chứng nào tật nấy.

Có lần ngồi trò chuyện, tâm sự nhẹ nhàng với cháu, tôi hỏi con có thèm chơi game không thì cháu bảo rất thèm. Lúc ngủ cũng nằm mơ đến các trò chơi đánh đấm, bắn giết nhau. Có hôm cháu nằm ngủ cũng ú ớ, rồi giật mình tỉnh giấc. Sau bấy nhiều chuyện đó, tôi biết nếu không dùng biện pháp mạnh thì có ngày mất con thôi”, anh Trung chia sẻ.

Tác hại của game thì anh đã nghe nhiều, những hệ lụy đau lòng, những cái chết oan uổng cũng vì game mà ra, nên anh sợ một ngày con anh “rơi”vào vũng bùn đen đó thì không biết như thế nào. Gần đây, anh phát hiện cháu lấy trộm tiền của mẹ để đi chơi thì nỗi lo của anh dường như càng lớn. “Hôm nay cháu có thể lấy cắp tiền bố mẹ, nhưng ngày mai cháu có thể làm những điều tồi tệ khác mà mình không thể biết trước được”, anh Trung cho biết thêm.

Vừa đánh con, vừa van lạy

Nói về những đứa con, anh kể, cháu đầu năm ngoái thi đỗ vào trường ĐH Tài nguyên và Môi trường với số điểm khá cao. Nhưng sau đó, anh xin cho cháu đi công an nghĩa vụ, cũng là ngành mà cháu yêu thích.

Khác với cháu L, cháu đầu trước cũng theo bạn bè chơi game, nhưng khi anh phát hiện, đòn roi và khuyên giải vài lần, sau cho đi học võ để rèn luyện sức khỏe thì cháu cũng đã bỏ hẳn, chú tâm vào chuyện học hành. Từ khi cháu L ham mê game, ngày nào về anh cũng phải đi tìm cháu. Một đoạn đường chưa đầy 1km mà có đến 5, 6 quán game, vào đó, anh thấy đứa nào cũng cắm cúi vào game, nhập vai, bắn giết nhau, hò hét, chửi bới đủ thứ tục tĩu trên đời. Ở một góc bàn, con trai anh cũng không ngoại lệ.

Kể về chuyện xích con, anh Trung bảo đó là đường cùng rồi. Nhiều người tỏ vẻ ái ngại về việc dạy con của anh nhưng nếu anh không nghiêm khắc, có thể ngày nào đó anh sẽ mất con vì chìm đắm trong mấy trò chơi bắn giết đó. “Tất nhiên, xích chân con vào ghế nhưng mỗi khi đi làm tôi đều khóa cửa ngoài và bảo con cầm chìa khóa. Để phòng khi có hỏa hoạn này nọ còn có người mở cửa cho cháu”, anh Trung cho biết.

Nói về con, anh lại nói về gia đình. Nhiều khi vì chuyện nghiện game của con mà vợ chồng cũng mất hòa khí vì “trong nhà bố đánh con, mẹ đánh con thì lấy gì cho vui được”. Nhiều hôm khi con đã ngủ say, vạch áo lên, anh thấy lưng, chân và mông con thâm tím vì roi vọt anh lại khóc. Anh Trung cho biết, để giám sát cháu, ngoài giờ học, anh luôn kiểm soát thời gian đầy đủ, hỏi han việc học hành của cháu thường xuyên và có ghi lịch biểu cụ thể hàng ngày cháu học như thế nào, đi về ra làm sao. Cùng với đó, anh chị vẫn luôn dành thời gian cho cháu đi chơi công viên, giải trí những trò chơi bổ ích.
 

Bố xích chân con để “cai nghiện” game  2Xích con vào ghế dễ gây ra lòng hận thù

PGS. TS. Trịnh Hòa Bình (ảnh) - Chuyên gia tâm lý, Giám đốc Trung tâm Điều tra Dư luận xã hội: Theo tôi, giáo dục con cái bằng hình thức xích chân vào ghế hay nhẹ hơn là nhốt trong nhà đều phi sư phạm. Biện pháp này dễ gây ra lòng hận thù của đứa trẻ, đẩy xa đứa con ra khỏi mình và khó đạt được thành công. Hoặc nếu đạt được “thành công” thì người bố cũng có một người con có tính cách nô lệ, sợ sệt. Tất nhiên, trong cuộc sống cũng có nhiều trường hợp không thể trị được nhưng về mặt nguyên tắc, nếu bố và con trở thành bạn của nhau, dành nhiều thời gian cho nhau hơn nữa để tâm sự như hai người bạn, để cho con hiểu thấu thì tốt nhất.

Thay vì cấm đoán 100%, người bố có thể gia tăng hình thức giải trí tích cực khác cho con. Nếu con quá nghiện thì nên giảm thời lượng xuống, có các bước đệm chứ nếu cắt đứt trẻ ra khỏi môi trường đó thì rất khó. Mặt khác, thay vì để cho con trẻ chơi các game có yếu tố kích động cao, tính chất gây nghiện lớn thì nên chuyển sang các game có tính giáo dục hấp dẫn, hình ảnh đẹp và phải đi kèm các biện pháp khác như hướng đến việc lao động tích cực, đọc sách… Nếu chúng ta vội vàng, hấp tấp, duy ý chí, mệnh lệnh, cường quyền thì sẽ phản tác dụng, phi giáo dục và kích thích sự thách thức của trẻ nhỏ mà thôi.

Phùng Bình

baoin
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Mẹ bạn trai bất ngờ hẹn gặp, tiết lộ một bí mật khiến tôi ngã ngửa

Gia đình - 12 giờ trước

Đến quán cà phê, đập vào mắt tôi là hình ảnh một người phụ nữ quý phái, sang trọng và diện... toàn hàng hiệu đắt đỏ. Tôi không chắc liệu đây có thực sự là mẹ của bạn trai không?

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Top 6 cung hoàng đạo nữ khó tán tỉnh nhất, số 1 đến soái ca cũng phải rất dày công mới 'đổ'

Gia đình - 13 giờ trước

GĐXH - Các chàng trai dù có là soái ca hay giỏi giang đến mức nào cũng phải 'toát mồ hôi' trước độ 'cứng đầu' của các cung hoàng đạo nữ này.

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Tôi can đảm ly hôn ở tuổi 60

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Ở tuổi 60, tôi phải nhờ con tìm hiểu thủ tục ly hôn trước sự ngỡ ngàng của chồng, bố mẹ hai bên và những người họ hàng, quen biết.

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

'Tình cũ không rủ cũng tới', đây là 5 cung hoàng đạo rất dễ quay lại với người yêu cũ

Gia đình - 20 giờ trước

GĐXH - Nếu có cơ hội, những cung hoàng đạo sau đây sẵn sàng 'nối lại tình xưa' với người yêu cũ...

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Tôi vụn vỡ khi vô tình tìm thấy ảnh lạ trong máy tính của chồng

Chuyện vợ chồng - 23 giờ trước

Tôi đã tìm thấy hàng trăm hình ảnh bí mật được lưu trong máy tính của chồng, hóa ra chồng tôi thích như vậy. Sự tự tin của tôi trước anh liền vụn vỡ.

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Khi mẹ chồng khiến con dâu 'phát điên'

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Dù ở nền văn hóa nào thì mẹ chồng nàng dâu vẫn là mối quan hệ rất nhạy cảm và có nhiều mâu thuẫn...

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Khoa học chứng minh, hôn nhân càng hạnh phúc ngoại hình của vợ và chồng càng giống nhau

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Nghiên cứu đã chỉ ra hôn nhân càng hạnh phúc thì vợ và chồng càng giống nhau.

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Vợ tôi đòi trả công 15 triệu đồng/tháng để chăm sóc mẹ chồng liệt giường

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Mẹ tôi khóc vì nghĩ con dâu trưởng đã không ra gì, con dâu thứ cũng đối xử với bố mẹ chồng tệ bạc nốt. Tuy nhiên, ông bà vẫn đồng ý với đề nghị của vợ tôi.

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Thái độ của mẹ chồng khi thấy con dâu rửa tôm bằng máy giặt

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Con dâu nói từng xem người ta rửa tôm hùm bằng máy giặt trên TV. Nói xong, người con dâu đổ cả 5 kg tôm vào máy giặt, rắc thêm ít muối, rượu rồi bật chế độ giặt trong 30 phút.

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Cho bạn thân ở nhờ lúc khó khăn, người phụ nữ bàng hoàng khi nghe cô bạn thú nhận với chồng mình

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Người phụ nữ tốt bụng nên đã cho người bạn gái bị chồng bạo hành ở nhờ nhà mình. Tuy nhiên, nhiều cư dân mạng cho rằng đây là một quyết định sai lầm của cô.

Top