Hà Nội
23°C / 22-25°C

Gần 11,5 triệu đồng tiếp theo đến với bé Vũ Duy Hưng

Thứ sáu, 22:04 15/11/2013 | Vòng tay nhân ái

GiadinhNet – Vẫn rất đau vì phải truyền hóa chất liên tục, ánh mắt của bé Vũ Duy Hưng (mã số 13) sáng ngời khi nhận được sự quan tâm của quý độc giả báo Gia đình Xã hội, báo điện tử GiadinhNet.

Chiều 15/11, ông Vũ Mạnh Cường – Phó Tổng biên tập Báo Gia đình & Xã hội, đại diện Quỹ Vòng tay nhân ái đã có mặt tại Khoa Bệnh máu trẻ em – Viện Huyết học và truyền máu Trung ương để trao số tiền 11triệu 485 ngàn đồng tới gia đình bé Vũ Duy Hưng- nhân vật trong bài viết “Tuyệt vọng hai đứa trẻ mắc bệnh hiểm nghèo” (mã số 13).
 
Gần 11,5 triệu đồng tiếp theo đến với bé Vũ Duy Hưng 1
Bé Vũ Duy Hưng: "Con nhớ em và bố con lắm!" (Ảnh: Võ Thu)

Sau khi gia cảnh đáng thương của hai anh em được đăng tải, nhiều bạn đọc hảo tâm đã chia sẻ cả về tinh thần và vật chất tới gia đình thông qua tài khoản nhân ái của Báo và một phần trực tiếp tới gia đình.

Đây là lần trao quà thứ 2 Quỹ Vòng tay nhân ái - Báo Gia đình & Xã hội gửi tới gia đình em.
 
Gần 11,5 triệu đồng tiếp theo đến với bé Vũ Duy Hưng 2
Ông Phạm Tuấn Dương (ngoài cùng bìa trái) - Phó Viện trưởng Viện Huyết học và Truyền máu Trung ương, ông Vũ Mạnh Cường - Phó Tổng biên tập Báo Gia đình và Xã hội, bác sĩ Mai Lan - Trưởng khoa Bệnh máu trẻ em (Viện Huyết học) trao quà cho gia đình bé Hưng. Ảnh: Võ Thu

Chị Trần Thị Ngát (thôn Yên Lập Đông, xã Minh Thành, huyện Yên Hưng, tỉnh Quảng Ninh) - mẹ bé Hưng - nghẹn ngào: “Sinh hai đứa con, một đứa ung thư máu, một đứa dị tật bẩm sinh, không còn nỗi đau nào hơn nữa nhà báo ạ!”.
 
Cháu Vũ Duy Hưng sinh năm 2007. Cháu phát triển hoàn toàn bình thường. Tháng 4/2012, sau một đợt sốt đến gần 40 độ, cháu Hưng gầy gò, xanh xao. Vợ chồng chị đưa đi khám ở viện thì được chẩn đoán ban đầu là viêm amidan và được cho thuốc, uống 4 hôm thì khỏi. Nhưng cứ chằn chặn nửa tháng, cháu lại sốt, và lần nào cũng không dưới 39 độ. Đến ngày 14/8/2012, đến lúc thấy cháu xuất huyết ngoài da, chị vội vàng đưa con lên bệnh viện tỉnh khám thì được biết cháu bị xuất huyết giảm tiểu cầu và được đưa lên Hà Nội, tại Bệnh viện Nhi Trung ương, cháu được chẩn đoán bị bệnh bạch cầu cấp.
 
Gần 11,5 triệu đồng tiếp theo đến với bé Vũ Duy Hưng 3
Chị Ngát - mẹ bé Hưng - không kìm được dòng nước mắt khi nghĩ về hai đứa con đáng thương của mình. Ảnh: Võ Thu

Kể đến đây, người mẹ đáng thương không kìm được dòng nước mắt: “Khi cầm giấy chuyển viện tuyến trên từ bệnh viện tỉnh, tôi chỉ biết cầm giấy về. Tiền đâu ra để đưa con đi chữa bệnh đây?”.
 
Gần 11,5 triệu đồng tiếp theo đến với bé Vũ Duy Hưng 4
Bé Vũ Duy Thịnh, em trai bé Hưng, bị dị tật bẩm sinh với nhiều căn bệnh hiểm nghèo hành hạ bé hàng ngày. Ảnh: Minh Hải

Chị kể tiếp, bé Hưng còn một em trai bị dị tật bẩm sinh. Bé tên là Vũ Duy Thịnh, vừa tròn 5 tuổi, gày gò với cân nặng 9,5kg, cao 73cm. Căn bệnh rối loạn chuyển hóa xương khiến cơ thể cháu biến dạng, hai chân teo tóp. Ngày chào đời, bé Thịnh bị khe hở vòm miệng, rối loạn chuyển hóa xương, liên tục lâm vào tình trạng khó thở. Các bệnh viêm họng, bệnh về phổi rồi cả trướng bụng liên miên đến. Đau đớn, quằn quại, cứ dăm bữa vợ chồng chị lại tất tả bế con vào viện. “Nỗi đau về tương lai mờ mịt của con út chưa có lời giải, thì tai họa lại ập đến với gia đình khi cháu Hưng bị ung thư. Lúc đó, trời đất như sụp đổ” – chị Ngát xót xa.

Cậu bé Vũ Duy Hưng đáng thương được chẩn đoán ung thư máu với 95% tế bào ác tính. Mới 6 tuổi, cậu bé đã chịu những cơn đau đớn hành hạ, phải xạ trị hóa chất nhiều lần ở Viện Huyết học và truyền máu Trung ương.
 
Ánh mắt hồn nhiên nhưng không giấu nổi vẻ mệt mỏi sau ngày dài truyền hóa chất, bé kể: “Cháu nhớ em lắm! Đợt này em ở nhà với bố, mẹ ở đây chăm cháu! Cháu chỉ mong về sớm với em thôi!”. Thấy mẹ “mách” người lạ là cháu ngủ được nhưng không ăn được nhiều, ép lắm mỗi bữa hai miếng cơm, bé Hưng nhanh nhảu: “Con thương mẹ sẽ ăn thêm nữa! Ba miếng nhé mẹ!”. Chị Ngát gật đầu, hôn con trào nước mắt.
 
“Hồi mới vào viện cháu được 19kg, giờ còn mỗi 17 cân. Bình thường chơi thì không sao, mỗi đợt truyền hóa chất, cháu dạc cả người. Nhìn con mà tôi chỉ ước mình chịu đau thay được cho cháu” - chị Ngát tâm sự.

Lấy chồng xa, gia đình bên ngoại nghèo khó nên cũng không giúp được gì nhiều. Ngay trong hôm 14/8 nhận giấy chuyển tuyến, chật vật lắm hai vợ chồng chị mới gom được 4 triệu đồng đưa cháu lên đây. Ở nhà, anh Vũ Văn Thưởng – bố bé Hưng, Thịnh ngoài làm ruộng, thi thoảng còn đi lấy nhựa thông trong rừng của người chú họ xa. Trời thương, thời tiết thuận lợi thì được 2,5 - 3 triệu đồng/tháng, bằng không thì lại chạy ngược chạy xuôi vay tiền cho con. Đến nay, rừng đã bị thu hồi nên anh Thưởng chỉ biết trông chờ người ta thuê thì đi làm, không lại nghỉ.
 
Hai con bị bệnh nặng, vợ chồng chị Ngát 4 người đôi ngả, thay phiên nhau chăm mỗi con một viện khác nhau. “Cháu Thịnh hiện chưa có hướng điều trị lâu dài. Các bác sĩ bảo phải chờ kết quả xét nghiệm từ nước ngoài gửi về. Bây giờ, cứ 3 tháng, bố con lại bồng bế nhau lên Bệnh viện Nhi Trung ương để điều trị” – chị Ngát nói. Với cháu Hưng, chị cho biết, hai mẹ con cứ mỗi tháng lên Viện Huyết học một lần, cứ điều trị 10 ngày lại về “dưỡng sức” 20 ngày.

Lần thứ 2 được nhận tiền ủng hộ của bạn đọc hảo tâm Quỹ Vòng tay nhân ái, báo điện tử Giadinh.net.vn của Báo Gia đình & Xã hội, chị Trần Thị Ngát nghẹn ngào: “Đây là lần thứ 2 gia đình tôi được đón nhận món quà. Thật không biết nói gì hơn nữa, tôi xin chân thành cảm ơn sự giúp đỡ của các nhà hảo tâm, cảm ơn Báo đã cùng chia sẻ, giúp đỡ gia đình tôi trong lúc khó khăn. Từ khi hoàn cảnh éo le của gia đình chúng tôi được đăng trên Báo, cũng có nhiều các anh, các chị, các cô chú và các em gọi điện chia sẻ và giúp đỡ vật chất cho gia đình. Quả thật, nếu không có Báo, không có các nhà hảo tâm, vợ chồng tôi không thể cùng cháu đi chữa trị bệnh như thế này”.
 

Võ Thu
vothu
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Lan tỏa yêu thương tình người đến với 3 mẹ con gặp nạn ở Hải Dương

Kết chuyển - 9 giờ trước

GĐXH - "Gia đình tôi thật sự xúc động, biết ơn rất nhiều và chính những tình cảm đó là động lực giúp gia đình vượt qua hoạn nạn. Lúc này, tôi chỉ biết nói lời cảm ơn đến những tấm lòng trân quý của mọi người, tổ chức gần xa…", anh Thắng tâm sự.

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Bé gái bị u thận tiếp tục nhận thêm hơn 62 triệu đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống

Vòng tay nhân ái - 2 ngày trước

GĐXH – Hoàn cảnh của bé Khánh Vân bị u thận tiếp tục nhận được sự quan tâm của bạn đọc để có kinh phí điều trị bệnh. Gia đình con mới đây nhận thêm số tiền 62.040.000 đồng từ bạn đọc hảo tâm của Báo Sức khỏe và Đời sống.

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

MS 920: Xót thương hoàn cảnh người phụ nữ đơn thân bị tai nạn nghiêm trọng, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ

Vòng tay nhân ái - 4 ngày trước

GĐXH – Chồng mất sớm, chị Huệ làm mẹ đơn thân gồng gánh chăm hai đứa con nhỏ. Vốn đã khó khăn, mới đây, người phụ nữ nghèo ấy lại gặp tai nạn trong lúc lao động. Tính mạng mẹ gặp nguy hiểm, hai con nhỏ lo lắng không có tiền cứu mẹ.

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

MS 919: Tiếng cầu cứu xé lòng của mẹ đơn thân bên người con gái thở ô xy đang giành giật sự sống

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH - Tưởng rằng sau khi đi 'xin' được người con thì cuộc sống của bà Mạnh sẽ đổi thay, may mắn, nhưng niềm vui ấy chưa 'tày gang' thì tai họa bỗng đổ dồn xuống người phụ nữ bất hạnh và giờ đây con gái của bà cũng đang phải giành giật sự sống từng ngày...

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

MS 918: Vừa sinh con xong, người mẹ bất ngờ phát hiện bị ung thư nên kinh tế gia đình rơi vào kiệt quệ

Cảnh ngộ - 1 tuần trước

GĐXH – Con vừa chào đời, chị Loan bất ngờ phát hiện bị ung thư. Một mình đơn thân nuôi con, chị Loan luôn cố gắng vừa làm cha, vừa làm mẹ. Nghĩ tới cảnh con sẽ mồ côi, chị lại càng xót xa, cầu xin sự giúp đỡ của mọi người.

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

MS 917: Xót thương hoàn cảnh nam sinh lớp 8 bị biến dạng khuôn mặt vì bệnh

Vòng tay nhân ái - 2 tuần trước

GĐXH – Mới 15 tuổi, nhưng Trường đang phải sống trong những ngày tháng khổ cực vì ung thư. Khuôn mặt của Trường đã bị biến dạng và đang cần chi phí để tiếp tục điều trị.

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

MS 916: Người mẹ đơn thân vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội chữa bệnh cho con tuyệt vọng vì không có tiền

Cảnh ngộ - 3 tuần trước

GĐXH – Vượt đường dài từ Gia Lai ra Hà Nội với hi vọng chữa bệnh cho con, chị Thuận đang rơi vào tuyệt vọng vì không cạn kiệt tiền. Trong khi đó, con trai đang nằm liệt ở trên giường bệnh.

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

MS 915: Bố bị tâm thần, mẹ bị ung thư, nữ sinh sư phạm nhiều lần có ý định nghỉ học

Vòng tay nhân ái - 3 tuần trước

GĐXH – Bố đi lang thang khắp nơi, nhiều lúc không tìm được, giờ mẹ lại đau đớn vì bệnh ung thư, gia cảnh éo le khiến nữ sinh sư phạm Bùi Thu Thủy (SN 2004, ở Hòa Bình) đã có ý định dừng lại việc học.

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

MS 914: Xót xa hoàn cảnh của nam sinh viên mồ côi cha, giờ cần tiền để được ghép thận

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Chỉ còn một năm nữa là tốt nghiệp đại học, Huy bất ngờ phát hiện mình bị suy thận mạn. Nam sinh này hiện đang rất cần sự giúp đỡ của cộng đồng để ghép thận, giữ được tính mạng.

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

MS 913: Xót xa cô gái trẻ phải bỏ lỡ hạnh phúc vì tai nạn, nằm liệt một chỗ nhiều năm nay

Cảnh ngộ - 1 tháng trước

GĐXH – Tai nạn không may trước ngày cưới không lâu đã cướp đi hạnh phúc, tuổi xuân và mọi thứ của Huyền. Cô gái trẻ ấy đã phải bỏ lỡ hạnh phúc và nhiều năm nay nằm liệt một chỗ. Hoàn cảnh khó khăn, Huyền đang rất cần sự chung tay của mọi người.

Top