Hà Nội
23°C / 22-25°C

Em vẫn không thể buông tay dù chồng năm lần bảy lượt phản bội, hôn nhân đau khổ

Chủ nhật, 11:30 12/11/2017 | Tâm sự

Em không muốn kết hôn thêm lần nữa vì em sợ con khổ, vì em cũng còn thương chồng. Nhưng anh ấy đã phản bội em quá nhiều lần, giờ em phải làm gì?

Em năm nay 28 tuổi. Em lấy chồng hồi 3 năm trước. Vợ chồng mới cưới đáng lẽ ra rất hạnh phúc, nhưng em chưa bao giờ được hưởng cái hạnh phúc của vợ chồng son.

Em có bầu trước khi cưới, cưới nhau về anh ấy rất khó tính, cãi nhau hoài. Cho đến khi em sinh con được một tháng thì hai vợ chồng lại cãi nhau, anh bỏ nhà đi xuống chỗ anh làm. Anh đi làm về vẫn qua thăm con, vẫn có trách nhiệm với con. Đến tháng thứ 3, hai mẹ con em đi xuống dưới chỗ anh làm để thuê nhà ở. Hai vợ chồng lại cãi nhau mỗi ngày, chuyện nhỏ nhặt thôi cũng cãi. Em gần như muốn trầm cảm vì mới sinh. Em buồn chán. Em luôn nghĩ mình sinh con cho anh mà anh không bao giờ suy nghĩ cho em. Em cần người quan tâm, chia sẻ nhưng anh không làm được điều đó. Anh suốt ngày nhậu nhẹt.

Em vẫn không thể buông tay dù chồng năm lần bảy lượt phản bội, hôn nhân đau khổ - Ảnh 2.

Rồi em quyết định ẵm con về lại nhà nhưng thật tâm em vẫn còn thương anh. Gần Tết, em ẵm con ngồi xe rất xa, rất cực khổ về quê nhà anh. Qua Tết em mới trở về nhà trên này, đó cũng là lúc em phát hiện ra anh ngoại tình. Anh quen với một người phụ nữ đã có gia đình, anh đi phá hạnh phúc gia đình đó. Em biết chuyện khi chồng người phụ nữ đó điện thoại cho em. Em đau khổ quá trời, em muốn giữ gia đình này vì con nên em lại ẵm con trở về căn phòng trọ của anh. Anh lạnh lùng vô tâm với em, không còn quan tâm gì em. Em biết mỗi ngày anh vẫn hẹn hò với người phụ nữ kia. Em quá đau khổ không chịu đựng được nữa. Rồi vợ chồng em cãi nhau, em đòi về anh không cho về, cứ như vậy kéo dài cả tháng trời. Rồi anh cũng quyết định cho em ẵm con về.

Khi về đây em và anh quyết định ra tòa ly dị. Em phải bắt đầu lại từ đầu, rồi em sẽ đi làm. Anh vẫn lên thăm con. Trong thời gian đó, em và anh không gặp mặt khoảng nửa năm. Nửa năm sau, anh bắt đầu lên nhà em rồi đòi đưa mẹ con em đi chơi, đi ăn. Em thương con nên cũng đi, vì trong lòng em cũng vẫn còn thương anh. Nhưng em không thể quên được cái ngày anh ngoại tình đó, em đã nói với anh sẽ không bao giờ quay lại với anh. Nói thì nói vậy thôi, trong lòng em vẫn rất muốn quay lại, vì con. Em nghĩ trong lòng nếu tính tình anh thay đổi thì em sẽ sẵn lòng tha thứ. Trong thời gian đó, em cũng có lúc lớn tiếng với anh, nhưng rồi cũng làm hòa, cũng là vì con.

Nhưng thời gian gần đây, em lại phát hiện ra anh vẫn đi chơi, chụp hình, ôm ấp với người khác. Em hỏi thẳng anh rằng anh có người khác rồi phải không nhưng anh phủ nhận, anh nói anh chỉ thương mẹ con em thôi. Làm sao em có thể tin được những gì anh nói? Từ lúc lấy nhau, anh chưa bao giờ được anh đưa đi chơi hay chụp chung tấm hình. Trong khi đó đối với người khác thì anh ân cần như vậy. Anh chỉ nói tại em làm anh đau khổ nên mới như vậy. Chẳng lẽ mỗi lần buồn là đi đến với người phụ nữ khác hay sao?

Mấy bữa nay, anh lên thăm con rồi về chứ không ở lại như trước, giữa em và anh cũng như không có gì để nói. Giờ đây trong lòng em rất đau khổ. Anh xử tệ với em hết lần này đến lần khác, lúc nào anh cũng nói thương con mà không làm gì cho con được hạnh phúc. Con em hiện tại mới được 3 tuổi, giờ em phải làm sao? Em không muốn kết hôn thêm lần nữa vì em sợ con khổ, vì cũng còn thương chồng. Nhưng anh không chung thủy thì em biết làm thế nào, tâm trạng em giờ rối bời không nghĩ được gì...

Theo Trí thức trẻ

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 5 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 6 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 17 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 18 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 22 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 2 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Top