Hà Nội
23°C / 22-25°C

Ế vợ vì khát khao tìm gái trinh

Thứ ba, 11:18 20/08/2013 | Gia đình

Vũ là một trường hợp mà ai cũng biết đến ở trong trường đại học. Vì anh chàng vốn là thiếu gia của một gia đình giàu có.

Thế nên, có lẽ vì giàu nên anh chàng tự cho mình cái quyền được đổi người yêu như đổi áo. Ngày hôm nay, anh tán em khoa toán, ngày mai anh chàng đã ôm eo cô khoa văn và tiếp tục đã đồn ầm lên anh chàng là chồng chưa cưới của con ông hiệu phó. Tiếng tăm đồn thì nhiều nhưng chỉ có tiếng xấu và đúng thật là, những cô gái có ý định yêu đương nghiêm túc, chẳng ai dám bén bảng tới anh chàng này.
 
Ế vợ vì khát khao tìm gái trinh 1

Phần vì, những người con gái có tấm lòng chân thành, yêu thương thực sự, họ sẽ không vì những món quà đắt tiền, hào nhoáng của của Vũ mà siêu vẹo. Họ cũng chẳng thích nghe mấy lời ngọt ngào như mía lùi và những cái nắm tay vội vã, những câu nói yêu dễ dàng chỉ sau hai ngày gặp mặt. Họ đã chán ngấy khi nghe tới cái tên Vũ, một thiếu gia giàu có, thích chơi thì chơi, thích bỏ thì bỏ. Thế nên, dù là yêu nhiều nhưng đối tượng của anh chàng chỉ dừng lại ở những cô nàng ‘mắt xanh mỏ đỏ’, nhìn là thấy không nghiêm túc gì cho cam. Hoặc là họ cũng xác định chơi bời với anh chàng này cho đã, vậy mà chàng cứ tưởng mình đang chơi được họ.

Những cô gái qua tay của Vũ là bao nhiêu người cũng không ai biết, chỉ là họ dự tính, con số ấy không thể đếm trên đầu ngón tay. Nhưng khi hỏi, vì sao Vũ chưa xác định với một cô nào vì thấy nhiều cô cũng cứ ngả vào lòng anh, sẵn sàng hi sinh vì anh thì Vũ tưng tửng trả lời rằng: “Vì họ là những cô gái không còn trong trắng. Điều Vũ mong mỏi là muốn có tìm cho mình một cô gái thật sự còn nguyên vẹn và yêu”.
 
Nói như vậy không phải con gái trong trắng đã hiếm như vậy, chỉ là người đàn ông không coi trọng tình yêu, chỉ biết dùng vật chất mua chuộc lòng người như Vũ sẽ không bao giờ có được sự chân thành của những cô gái như vậy. Họ sẽ không vì tiền mà tìm tới Vũ. Thế nên, sau bao năm mải miết chơi bời, tìm hết người này người khác để tán tỉnh, yêu đương và khi đã đưa họ đi ‘quá giới hạn’, Vũ mới nhận ra, tìm được người con gái thật lòng yêu thương mình, còn thánh thiện ngây thơ thật chẳng dễ gì. Người ta nói, không có sự chân tình thì chẳng hi vọng nhận được sự chân tình từ người khác.

Loáng đấy mà các cuộc chơi của Vũ cũng đã tàn. Có nhiều người chơi với Vũ, coi anh như người bạn, người anh nhưng lại chẳng khi nào họ đồng ý yêu, cũng không phải hạng dễ dãi đi nhà nghỉ. Thế nên, dù muốn Vũ cũng không làm gì được. Có muốn tìm hiểu, khám phá xem họ còn trong trắng hay không cũng thật khó cho Vũ. Dùng thủ đoạn hèn hạ thì không thể. Thật ra, có thể Vũ đã muốn tính chuyện vợ con và yêu chân thành nhưng cái tiếng tăm của anh vốn đã không được trong sạch, nên người ta nhìn vào đó mà sợ. Nhiều người còn nói: “Kiểu này chỉ chơi được chứ không thể lấy làm chồng. Rồi sau này hắn về bỏ mình đi gái như chơi”.

Nghe nhiều điều tiếng từ người đời, có vẻ Vũ cũng ngộ ra vài điều. Nếu cứ muốn đi ‘khám phá’ các cô gái, tìm hiểu xem họ còn trong trắng hay không rồi mới tính chuyện yêu đương thì thật là khó. Bởi tình yêu phải xuất phát từ trái tim. Khi người ta đã thật sự yêu thương nhau thì mới tính tới chuyện trao thân, hiến dâng và gần gũi nhau. Nhưng Vũ không làm được điều đó, Vũ luôn luôn muốn ‘đốt cháy giai đoạn’, muốn mình được hưởng thụ sự sung sướng rồi tính chuyện yêu sau.
 
Giờ, đã qua cái tuổi 30, cứ cái thói ăn chơi lông bông, cứ cái tính cậy giàu, cậy sang trọng đó nên mãi Vũ vẫn chưa thấy ưng ai, chưa thấy động lòng thật sự với ai. Và người để Vũ chọn làm vợ thì mãi chưa xuất hiện dù xung quanh Vũ có quá nhiều. Người ta đã sợ cái sự từng trải của chàng công tử ăn chơi ngày nào. Người ta sợ cái sự tiêu tiền không tiếc tay và cả chuyện chuyên lừa các cô gái, đưa họ vào đời rồi bỏ rơi của anh. Thế nên, chẳng có mấy cô gái ngoan hiền mà ngã vào lòng mấy gã công tử như thế này. Có chăng, cũng chỉ là các em hám tiền, hám lợi.

Có vẻ như Vũ đã nhận ra một vài điều khi gia đình thúc giục chuyện cưới xin. Giờ tìm ai để lấy? Biết rõ, Vũ không khó để lấy vợ nhưng lấy một người như thế nào, có ai dám tin vào tình yêu của Vũ nữa? Chẳng lẽ lấy một cô gái ăn chơi chát táng, người mà Vũ đã từng chơi bời mải miết? Như thế, có an toàn không hay sau này chính anh mới là kẻ bị cắm sừng, chứ đừng nói tới chuyện, vợ chịu ở nhà chăm chồng, đợi chồng sau mỗi cuộc nhậu, cuộc chơi. Cái gì cũng có cái giá của nó, chẳng sai chút nào, chơi bời rồi sẽ nhận lại hậu quả đáng tiếc. Vũ là một minh chứng cho chuyện đó. Trong tình yêu cần có sự chân thành, nếu không có được điều đó, đừng hi vọng mọi thứ tốt đẹp sẽ đến với mình.

Theo V.Thanh
Eva
kimvan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 5 giờ trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 7 giờ trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 11 giờ trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 14 giờ trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

4 thói quen giúp cuộc sống thêm chất lượng và hạnh phúc, tuổi trung niên rèn luyện ngay vẫn còn kịp

Gia đình - 14 giờ trước

Một nụ cười có sức mạnh không chỉ cải thiện tâm trạng của chính mình mà còn truyền đến những người xung quanh.

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện tình xúc động của nữ tiến sĩ và người chồng 'mãi mãi tuổi 48'

Chuyện vợ chồng - 17 giờ trước

Yêu say đắm và không ngần ngại cưới anh bảo vệ cơ quan, nữ tiến sĩ Hoàng Thị Hương Trà chưa một ngày nào hối tiếc về quyết định những năm 20 tuổi của mình.

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Nhường chồng cho bạn thân, hơn 1 năm sau tôi mới biết sự thật chua chát

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Cuối cùng, chúng tôi chọn cách ly hôn, tôi nhường chồng cho bạn thân của mình. Chồng tôi không bao giờ muốn ly hôn, nhưng cũng không nỡ cướp đi cơ hội làm mẹ cuối cùng của M.A.

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Vợ hoang mang khi bị chồng đổ tội ngoại tình rồi kiên quyết ly hôn, phát hiện động cơ của anh ta mới ngã ngửa

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Bất kể chị giải thích thế nào, anh ta vẫn khăng khăng cho rằng vợ mình đã ngoại tình, đuổi chị ra khỏi nhà, thay đổi toàn bộ khóa cửa và kiên quyết ly hôn.

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Cao thủ tình trường gọi tên 4 cung hoàng đạo nữ này

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Có những cô gái khổ sở vì lỡ gặp một người đàn ông đa tình. Thế nhưng khi những gã đào hoa gặp phải tuýp phụ nữ thuộc các cung hoàng đạo dưới đây thì 'tắt điện' vì họ rất thông minh trong tình yêu.

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Dịch vụ nghiền nát ảnh cưới 'đắt như tôm tươi', khách hàng phần lớn là phụ nữ

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Hậu chia tay, các cặp đôi tìm đến nhà máy xử lý kỷ vật tình yêu để nghiền nát những chiếc ảnh cưới và đồ lưu niệm. Những vụn rác thải này sẽ được chuyển tới một nhà máy điện nhiên liệu sinh học để tái chế.

Top