Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Hoàng Yến: "Tôi không đồng tình với ai đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão"

Thứ tư, 10:55 17/08/2016 | Giải trí

GiadinhNet - Cha qua đời cách đây 10 năm, mỗi khi đến mùa lễ Vu lan, diễn viên Hoàng Yến lại bâng khuâng nhớ về những kí ức tuổi thơ và ước mong dành hết tình cảm bù đắp cho mẹ của mình.

Sắp lên chức "bà ngoại" vẫn ở trong vòng tay mẹ

Mùa Vu lan là thời điểm những người con trở về bên cha mẹ, chị có thể chia sẻ về tình cảm của mình đối với đáng sinh thành?

- Cha mẹ với Hoàng Yến là hai từ thiêng liêng nhất! Lẽ đơn giản, chính cha mẹ là người cho chúng ta cuộc sống này! Cha mẹ sinh tôi ra, nuôi tôi khôn lớn, dạy tôi làm người và trái tim luôn dành cho con tình thương yêu vô điều kiện. Cha tôi qua đời cách đây hơn 10 năm, giờ tôi chỉ còn có mẹ. Từ khi cha mất, tôi đã tự nhủ với lòng sẽ ở bên chăm sóc mẹ cho đến hết cuộc đời.

Có lẽ tôi may mắn hơn nhiều người khác là không phải chờ đợi đến mùa Vu lan mới sắp xếp thời gian về bên mẹ mà quanh năm suốt tháng, tôi luôn được ở gần mẹ mình. Tháng Bảy này, tôi này sẽ dành thời gian cho mẹ nhiều hơn, đưa mẹ đi du lịch, đi lễ chùa và những nơi mẹ muốn.

Nói thật, làm bà ngoại đến nơi rồi mà tôi vẫn được ở trong vòng tay yêu thương của mẹ, quả là sự may mắn, là cái duyên rất lớn của hai mẹ con.


Gia đình diễn viên Hoàng Yến

Gia đình diễn viên Hoàng Yến

Mỗi người có một cách báo hiếu cha mẹ, cá nhân chị thì chị chọn cách nào? Thiên về sự bù đắp vật chất hay tình cảm?

- Chữ hiếu là một trong những chữ mà bất cứ ai trong chúng ta đều phải biết, phải sống tròn đạo. Tôi sống nội tâm nên không chỉ là vật chất mà cả tinh thần mình luôn muốn bù đắp cho mẹ để mẹ luôn an lòng. Thật ra mẹ tôi giản dị lắm, lại hay xót tiền cho con nên con cái muốn mua gì biếu mẹ, làm gì cho mẹ đều phải nói khéo để bà chỉ biết một phần nào số tiền mình phải bỏ ra thôi, như vậy mẹ mới nhận. Tôi nghĩ, mẹ là người sinh mình ra, nên cái gì của mình là của mẹ. Mẹ muốn gì trong khả năng của mình thì mình sẽ làm mẹ vui.

Trong những chuyến đi du lịch hay đi công tác xa, tôi đều có mẹ đi cùng. Tôi muốn mẹ biết được nhiều nơi, được hưởng những thứ mà trước đây khi bận bịu việc chăm lo cho gia đình, con cái chưa có thời gian biết đến.

Báo hiếu cho mẹ từng ngày từng giờ chứ không phải đợi đến lễ Vu lan mới làm việc ấy. Mẹ tôi là người phụ nữ tuyệt vời, cả một đời hy sinh vì chồng vì con. Chính bà đã dạy cho tôi biết thế nào là lòng nhân ái. Nói riêng một chút, có hiếu với cha mẹ là một trong những điều để Hoàng Yến cần phải nhìn thấy từ những người bạn muốn chơi thân với mình.

Con chị thuộc thế hệ trẻ, với nhiều niềm vui, mối quan tâm thời thượng... vậy chị dạy con thế nào về nguồn cội, về những lễ nghi như mùa lễ Vu lan?

- Có một điều cũng như là cơ duyên với tôi, đó là khi mang thai con gái đầu lòng, tôi dành rất nhiều thời gian để đọc sách Phật. Tôi có sự đồng cảm rất lớn đối với những điều Phật dạy, có biết Mục Kiền Liên cứu Mẹ nên tôi hiểu ý nghĩa của ngày lễ Vu lan và dạy cho con biết. Tất cả sự hiểu biết, kỹ năng sống tôi đều nhẹ nhàng dạy con bằng nhiều cách để các con tự thấm một cách tự nhiên nhất. Tuy các con trẻ có nhiều niềm vui, nhưng với các con tôi vẫn tư duy cho rằng: Được vui được sống bên cha mẹ là điều hạnh phúc nhất.

Nói hơi khó tin, con gái đầu của Hoàng Yến đã tốt nghiệp Đại học, đi nước ngoài tự kiếm được khá nhiều tiền, nhưng mỗi khi mở tủ lạnh ở nhà để ăn thứ gì đó, cháu vẫn đều hỏi bà hay hỏi mẹ: Con ăn cái này, cái kia nhé. Điều đó khiến tôi cảm động và tin rằng con cái yêu mình bằng một tình yêu mà như các con nói là vô bờ!

Ngoài tình mẹ con là tình tri kỉ

Trải qua nhiều thay đổi, biến động trong đời sống... chị đã bao giờ khiến cha mẹ phiền lòng hoặc rơi nước mắt?

- Từ khi 5 tuổi cho đến bây giờ, 36 năm rồi, tôi luôn tự tin trước cha mẹ, mục đích để họ yên lòng vì mình. Có lẽ, vì sớm ý thức rằng không được làm cha mẹ phải lo buồn vì mình nên từ khi đi học tôi đã cố học thật giỏi để cha mẹ vui. Tôi nhớ như in ánh mắt của cha và mẹ đầy tự hào mỗi khi đi họp phụ huynh cho cô con gái. Tôi thích đi học tới mức 5 tuổi mẹ cho học lớp 1 và 13 tuổi đã học lớp 10 rồi. Rồi tôi thi vào Nhà hát Tuổi trẻ làm diễn viên cũng là theo ý của cha.

Dù cuộc sống có xảy ra nhiều thay đổi, nhưng tôi khiến cho cha mẹ luôn tin vào bản lĩnh tồn tại vững vàng trước mọi sóng gió cuộc đời của mình. Mọi biến động, quan trọng là mình bước qua bằng cách nào.

Tất nhiên, những ai đã từng làm mẹ thì cũng đã hiểu được rằng cha mẹ lo cho con đến hết cuộc đời dù con có trưởng thành, hạnh phúc tới đâu. Mấy chục năm qua, tôi sống vững vàng vì luôn mang theo lời dạy của cha: "Ai cũng phải vấp ngã và trải qua những chông gai của đời mình.

Nhưng con phải nhớ, dù ngã ở đâu và đau thế nào con cũng phải đứng dậy ngay tại chỗ đó. Tuyệt đối không được nằm để cảm nhận nỗi đau. Hãy cứ bước đi và mang theo lòng đôn hậu, con sẽ không phải ân hận vì những việc làm của mình".

Điều gì ở gia đình chị khiến chị tự hào nhất?

- Nói một cách công tâm, gia đình tôi yêu thương, quan tâm nhau nhiều hơn bình thường. Đi đâu cũng phải có nhau theo kiểu "bầy đàn" mới thấy vui trọn vẹn. Phải ba, bốn thế hệ luôn có nhau trên mọi nẻo đường. Không bao giờ có từ quên lãng trong gia đình của tôi. Tôi cảm nhận, tình mẫu tử của gia đình tôi khá đặc biệt.

Chúng tôi ngoài tình mẹ con còn là tri kỉ, còn là bạn bè, là "tình nhân" suốt đời nên chúng tôi sống cho cảm xúc của nhau, trân trọng từng giây phút bên nhau, yêu từng cảm giác của nhau. Như thể yêu là yêu đến tận cùng.


Diễn viên Hoàng Yến

Diễn viên Hoàng Yến

Nhiều gia đình có điều kiện bây giờ thường gửi cha mẹ vào viện dưỡng lão. Quan niệm về câu chuyện này hiện còn rất nhiều tranh cãi. Chị nhìn nhận ra sao?

- Nói thật là tư duy của tôi vẫn ảnh hưởng bởi tính Á Đông. Báo hiếu cha mẹ là luôn được ở bên cạnh phụng dưỡng, trực tiếp chăm sóc từng bữa ăn giấc ngủ, vuốt ve từng cảm xúc của đấng sinh thành. Cá nhân tôi không đồng tình việc đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão bởi vì không thể tin tưởng bất cứ một ai không ai có thể thay thế mình chăm sóc cho cha mẹ mình. Từ khi cha tôi đột ngột mất đi, tôi càng biết thương yêu mẹ nhiều hơn.

Tôi hay ước ao có thể san sẻ bớt tuổi thọ của mình sang cho mẹ để mẹ con được ở bên nhau nhiều hơn. Thật lòng, tôi không dám phán xét, nhưng tôi không thể đồng tình với những người đưa cha mẹ vào viện dưỡng lão ở trong bất cứ hoàn cảnh nào với bất cứ lý do nào!

Mùa Vu lan năm nay, gia đình chị đã có những trải nghiệm gì?

- Tôi và gia đình vừa hoàn thành một chuyến du lịch. Cả nhà cùng nướng thịt ngoài vườn, uống rượu vang, rồi hát cho nhau nghe. Mẹ tôi đáng yêu, trẻ trung lắm dù đã gần 70 tuổi. Một ngày đi chơi, bà thay 3 bộ váy theo khung cảnh. Khát vọng sống của mẹ rất cao và khát vọng đó lây lan sang tôi. Tư duy không dành thời gian cho nỗi buồn, chỉ nhớ những niềm vui thôi cũng là của mẹ dạy cho tôi!

Sắp tới cả nhà tôi lại sắp sửa dành thời gian cho một chuyến du lịch hơi xa. Mà mẹ tôi lại còn một thói quen rất hồn nhiên nữa là đi với con không cầm theo ví. Vì con cái là ngân hàng của mẹ còn gì. Còn vấn đề này nữa, tôi không hiểu mọi người nghĩ tháng Bảy âm lịch là đen đủi thế nào, nhưng tôi lại mới ký hợp đồng với Style TV làm diễn viên chính cho Seri phim Sitcom dài 300 tập. Vậy là trong tháng này tôi gặp may đấy chứ...

Cảm ơn diễn viên Hoàng Yến về cuộc trò chuyện!

Thùy Phương (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

B Trần lên tiếng về ồn ào cãi nhau với bảo vệ khi chở Quỳnh Kool

Thế giới showbiz - 8 giờ trước

Mới đây, đoạn clip về nam diễn viên B Trần cự cãi qua lại với một nam nhân viên bảo vệ đã thu hút sự quan tâm của cộng đồng mạng.

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Mẹ ruột tiết lộ lý do Bảo Anh công khai nhóc tỳ khi bé 13 tháng tuổi

Giải trí - 11 giờ trước

Mẹ Bảo Anh tỏ ra rất hào hứng, thích thú khi khoe cháu cưng với mọi người.

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Dương Triệu Vũ tiết lộ lý do Bảo Anh quyết sinh con dù ảnh hưởng tới sự nghiệp

Giải trí - 14 giờ trước

Dương Triệu Vũ khẳng định việc Bảo Anh sinh con ở giai đoạn này là quyết định đúng đắn, anh cũng ngầm tiết lộ cha của con gái Bảo Anh không phải đại gia.

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

'Lật mặt 7' vẫn có 'lỗ hổng' kịch bản, Lý Hải kỳ vọng gì về doanh thu?

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - Lý Hải khi được hỏi về kỳ vọng doanh thu đã thẳng thắn cho biết, làm phim vất vả nên nếu chỉ nghĩ đến doanh thu thì anh sẽ căng thẳng và sẽ "mất ăn mất ngủ".

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Tranh cãi khi Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam tăng tuổi dự thi lên 33

Giải trí - 16 giờ trước

GĐXH - BTC Miss Universe Vietnam (Hoa hậu Hoàn vũ Việt Nam) bất ngờ khi công bố độ tuổi dự thi năm nay sẽ tăng thêm " 4", nghĩa là thí sinh dự thi sẽ từ 18 đến 33 tuổi.

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Ca sĩ đình đám những năm 2000: Lấy vợ trẻ kém 17 tuổi, tài sản khủng nhưng vẫn giữ lối sống giản dị

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - Lý Hải nổi tiếng trong những năm 2000 bởi giọng hát 'bắt tai' khán giả tuy nhiên thời gian gần đây, nam ca sĩ chuyển sang làm đạo diễn và gặt hái được nhiều thành công.

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Thúy Diễm lo ngại về Hồng Diễm

Giải trí - 18 giờ trước

Khác với nhiều phân cảnh căng thẳng, đấu đá trên phim "Trạm cứu hộ trái tim", diễn viên Thúy Diễm (vai Mỹ Đình) cho biết hậu trường quay phim luôn tràn ngập tiếng cười. Nữ diễn viên cũng tiết lộ người người hay bày trò nhất lại là người có vai diễn trầm nhất.

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Chồng Midu sở hữu khối tài sản khổng lồ như thế nào?

Giải trí - 19 giờ trước

GĐXH - Chồng Midu mới đây đã được chính cô dâu hé mở trong loạt ảnh ở Paris (Pháp). Anh là thiếu gia trong gia đình sở hữu tập đoàn có sản phẩm được phân phối trên 60 quốc gia.

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Ca sĩ Giang Hồng Ngọc: Tuổi thơ cơ cực, phải lao vào đời tìm cách thoát nghèo

Giải trí - 20 giờ trước

Nhìn lại những ngày cơ cực khi xưa, Giang Hồng Ngọc nói cô là minh chứng điển hình cho việc vượt mọi khó khăn để tìm đến hạnh phúc cho riêng mình.

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Nhan sắc con gái lớn của Tú Dưa với mối tình đầu

Giải trí - 22 giờ trước

Ở tuổi 25, Linh Nhi - con gái lớn của Tú Dưa sở hữu nhan sắc khá ưa nhìn. Cô có phong cách ăn mặc nhẹ nhàng, đơn giản, trẻ trung.

Top