Hà Nội
23°C / 22-25°C

Diễn viên Bảo Hân: “Về nhà đi con” gần gũi như cả nhà đi đóng phim

Thứ bảy, 19:00 13/04/2019 | Giải trí

GiadinhNet - Vào vai Ánh Dương ngổ ngáo, ương bướng trong phim “Về nhà đi con”, nữ diễn viên trẻ Bảo Hân nhận được quan tâm của khán giả. Chia sẻ về việc đóng cặp cùng với những diễn viên có tiếng, Bảo Hân cho biết cảm giác gần gũi như một gia đình đi đóng phim chứ không phải đang đóng phim gia đình.


Gia đình của Bảo Hân (Thứ 2 từ trái sang) trong phim “Về nhà đi con”. Ảnh: tl

Gia đình của Bảo Hân (Thứ 2 từ trái sang) trong phim “Về nhà đi con”. Ảnh: tl

Từng khóc khi xem Táo quân

Xin chào Bảo Hân! Là sinh viên năm nhất đã được đóng vai chính, cảm xúc của bạn thế nào?

- Tôi nghĩ, mình khá may mắn với nghệ thuật. Gia đình tôi không có ai theo nghệ thuật, bản thân cũng không phải đam mê điện ảnh từ bé mà lại nhận được cơ hội này khi mới “chân ướt chân ráo” vào trường.

Thực ra, ngày còn bé tôi thích ca hát hơn, nhưng đến khi quyết định theo nghệ thuật thì tôi lại chọn điện ảnh và lại bất ngờ đỗ Thủ khoa - trong khi trước đó tôi chưa từng diễn xuất. Điều đó chẳng phải rất may mắn sao? (Cười).

Cơ duyên nào giúp cô sinh viên năm nhất nhận được vai chính của VFC?

- Rất tình cờ tôi được một anh lớp bên giới thiệu. Trước kia, anh ấy có đi quay một số vai phụ cho VFC nên được biết bên đó đang cần một nhân vật mạnh mẽ, cá tính nên đã giới thiệu tôi. Thú thật là lúc đấy tôi chỉ nghĩ sẽ được đóng mấy vai nhỏ, với một hai phân cảnh thôi.

Nhưng khoảng 2 hôm sau, tôi nhận được tin nhắn bên VFC và hẹn đến nói chuyện trực tiếp. Lúc đó tôi mới biết mình sẽ đóng vai chính phim truyền hình - đứa con út trong gia đình. Nhận được lời mời hấp dẫn như thế nhưng tôi cũng đắn đo, đấu tranh lắm. Tôi nghĩ, nếu casting được thì đó là cơ hội lớn cho con đường nghệ thuật; còn nếu không được thì cũng sẽ cảm thấy may mắn vì sẽ dành nhiều thời gian để học.

Mặc dù chuẩn bị tâm lý rất kỹ nhưng lúc casting tôi vẫn áp lực vì diễn chung với chị Bảo Thanh, chị Thu Quỳnh - hai diễn viên nổi tiếng. Cuối cùng sau hơn 2 tuần chờ đợi, tôi chính thức nhận được vai Ánh Dương trong phim “Về nhà đi con”.

Nói như vậy thì bạn nhận được vai diễn này một phần vì hình ảnh và sự cá tính từ ngoài đời thực có sự tương đồng với nhân vật trong phim?

- Vâng. Quả thực là khi đọc kịch bản tôi đã nghĩ nhân vật Dương như viết về mình vậy. Giống đến 90% đấy. 10% còn lại là Bảo Hân được sự yêu thương, chăm chút của cả bố và mẹ chứ không thiệt thòi như Ánh Dương. Ngoài ra, tôi ở đời thực cũng không quá ngổ ngáo và thích đánh nhau như nhân vật. (Cười).

Có rất nhiều người phải đóng khá nhiều vai phụ mới được nhận vai chính VFC, trường hợp của bạn thì ngược lại hoàn toàn. Bạn nghĩ lợi thế gì khiến mình nhận được ưu ái như vậy?

- Đúng là nhiều anh chị sau khi ra trường phải khó khăn lắm mới nhận được vai diễn nhưng tôi may mắn hơn một chút. Tôi tự nhận thấy mình có khuôn mặt khá là ưa nhìn, cơ mặt sinh động, không bị chết góc. Đôi khi có đoạn thoại bị nhịu thì vẫn có thể đỡ bằng biểu cảm, nên tôi diễn tự nhiên không phải kiểu trả thoại. Có lẽ vì thế mà tạo được ấn tượng với các đạo diễn khi casting.

Nhưng nói thế nào nhỉ? Tôi có cảm giác nghề chọn mình. Vì thực tế, khi lựa chọn nghệ thuật tôi định thi hát - vì thích hát từ nhỏ. Nhưng đến cuối cùng khi quyết định tôi lại rẽ hướng sang diễn viên điện ảnh.

Nói là không đam mê thì cũng không đúng. Mặc dù tôi thích hát từ bé nhưng quả thực không thần tượng hay ngưỡng mộ một ca sĩ nào cụ thể. Nhưng “máu” điện ảnh như tồn tại trong tôi từ rất lâu mà tôi không biết. Tôi rất dễ bị xúc động bởi nhân vật và diễn viên. Năm vừa rồi khi đi xem chương trình “Táo quân”, mới đến phần các nghệ sĩ ra chào mọi người mở đầu chương trình khi khán giả đang cười, vỗ tay rầm rầm thì tôi lại ngồi khóc. Khóc ngon lành, kiểu tôi bị xúc động, bị vui mừng quá. Cảm xúc cứ thế ùa ra.

Mỗi tối chờ phim như đón Giao thừa

Đến với phim này, một gương mặt “mới toanh” đóng cùng với những diễn viên đã có tên tuổi, bạn có gặp khó khăn không?

- Thực tế, tôi hâm mộ chị Bảo Thanh và Thu Quỳnh từ rất lâu rồi nên khi được đóng cùng tôi còn shock. Lại thêm sự góp mặt của bố Trung Anh - diễn viên gạo cội nên tôi cũng áp lực.

Lúc đầu tôi cứ băn khoăn suy nghĩ không biết mọi người có quý, có thiện cảm với người mới như mình không? Nhưng ngược lại với lo lắng đó thì thực tế mọi người rất quan tâm và chăm sóc cô em út. Chúng tôi thực sự có tình cảm thật như một gia đình đi đóng phim chứ không phải đóng phim gia đình. Cảm giác gần gũi và ấm áp lắm.

Với các diễn viên có nghề như thế thì bạn hợp với ai nhất?

- Với ai tôi cũng thấy cho mình nhiều cảm xúc và điều học hỏi nhưng tự nhiên và thoải mái nhất là cặp với chị Bảo Thanh. Vì những cảnh của hai chị em đều nhí nhảnh, vô tư như đời thường. Còn với chị Thu Quỳnh thì có sự nhẹ nhàng yêu thương. Diễn mà khó và yêu cầu tâm lý cao là với bố Trung Anh. Với các chị là một hướng, còn với bố là phải diễn nhiều hướng, nhiều ánh mắt. Vì cả hai bố con đều có những tâm tư yêu thương giằng xé và giấu kín nên phân cảnh khó hơn chút chứ không phải không hợp với bố.

Vậy cảnh Dương bị bố tát ở ngay tập đầu tiên thì có phải quay lại nhiều lần không?

- Cảnh đó diễn đúng 4 lần và bị tát thật. Đau! Sau cảnh đó bố Trung Anh cứ suýt xoa: có đau không con? Chịu khó, chịu khó nhé! (cười).

Sau khi phim lên sóng phản hồi phía gia đình bạn thế nào?

- Bố mẹ là người rất tôn trọng tôi nên ngay cả việc khen - chê cũng rất tế nhị, không nói ra - mặc dù tôi biết bố mẹ rất mát lòng.

Từ hôm phim lên sóng, tối nào cả nhà cũng chờ phim như đón Giao Thừa. Mẹ tôi nấu những món ngon rồi cả gia đình vừa quây quần vừa xem phim. Thực sự tôi háo hức lắm với mỗi cảnh mình xuất hiện vì không biết mình lên hình thế nào? Diễn có đạt không?

Còn phản ứng của khán giả thế nào? Bạn đã cảm nhận được sự nổi tiếng trước mắt chưa?

- Tôi cảm nhận được sự khác biệt từ một tuần nay rồi đấy. Ra đường cũng nhiều người nhận ra và xin chụp hình, hỏi thăm nữa. Tôi không ngờ hiệu ứng vai diễn của mình lại tốt thế.

Sau khi phim lên sóng tập 1, tôi có nhận được nhiều comment của khán giả, kể cả bố Trung Anh hay họ hàng cũng gửi lời khen nhiều lắm. Nhưng vui nhất là khán giả quan tâm vì họ là những người không biết mình là ai thì lời khen sẽ chân thật. Còn người nhà đôi khi có thể là lời động viên. Tạm thời đọc comment phim cũng như trailer tôi chưa thấy có lời chê nào.

Những lời khen tại thời điểm này có khiến bạn tự tin và chủ quan không?

- Thực ra là áp lực chứ. Vì mới những tập đầu mà đã khen thì những cảnh phía sau tôi càng cần cố gắng hơn nữa.

Nhưng gần đây mọi người đều khen là những cảnh tôi chưa hài lòng nên không dễ dàng bị chủ quan. Tôi hiểu rõ cần làm tốt điều gì. Không nên quá buồn với lời chê hay quá hài lòng trước những lời khen.

Gần đây nhiều nghệ sĩ trẻ đang bị lên án vì thiếu chuyên nghiệp trong giờ giấc, bạn nghĩ sao?

- Việc đến muộn, đến trễ khi tham gia phim tôi cũng bị mắc phải thời kỳ đầu. Tất nhiên lý do hoàn toàn chính đáng, nhưng tôi hiểu cứ đến muộn khiến cả đoàn phải đợi là lỗi của mình rồi dù đó là 5-10 phút. Nên sau đó tôi cố gắng thu xếp, nếu muộn quá thì luôn báo sớm cho ê-kíp để điều chỉnh cảnh quay. Nghiêm khắc, nghiêm túc với bản thân là điều tôi cố gắng rèn luyện khi đến với nghệ thuật!

- Cảm ơn chia sẻ của Bảo Hân!

Ngọc Mai (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Cẩm Ly tuổi 54: Vượt biến cố mất giọng, sống kín tiếng bên chồng nhạc sĩ

Cẩm Ly tuổi 54: Vượt biến cố mất giọng, sống kín tiếng bên chồng nhạc sĩ

Giải trí - 5 giờ trước

Vượt biến cố mất giọng, Cẩm Ly tích cực trở lại ca hát, cô được ngưỡng mộ bởi nhiều năm có cuộc sống kín tiếng, giản dị bên ông xã - nhạc sĩ Minh Vy.

Hương Tươi và 'con gái' tiết lộ thú vị khi chia tay 'Trạm cứu hộ trái tim'

Hương Tươi và 'con gái' tiết lộ thú vị khi chia tay 'Trạm cứu hộ trái tim'

Giải trí - 7 giờ trước

GĐXH - Mới đây, "bà Mến" Hương Tươi và "con gái" Thúy Diễm đã chia tay đoàn phim "Trạm cứu hộ trái tim".

Tuổi xế chiều của nam NSƯT Hoài Linh

Tuổi xế chiều của nam NSƯT Hoài Linh

Giải trí - 8 giờ trước

Dù hé lộ bị ung thư nhưng nam NSƯT này vẫn bị "ném đá" dữ dội. Từ đó, anh sống kín tiếng trong nhà thờ Tổ 100 tỷ và suốt 3 năm qua chưa dám làm một việc.

Con gái NSND Công Lý: Tôi không vui khi có bình luận chê trách bố nhiều vợ

Con gái NSND Công Lý: Tôi không vui khi có bình luận chê trách bố nhiều vợ

Giải trí - 11 giờ trước

Thục Anh – con gái lớn của NSND Công Lý và người vợ đầu thừa nhận, cô từng bắt gặp bình luận chê trách bố “nhiều vợ”.

Xúc động hình ảnh diễn viên Minh Cúc tình cảm bên con gái bị bại não bước sang tuổi 14

Xúc động hình ảnh diễn viên Minh Cúc tình cảm bên con gái bị bại não bước sang tuổi 14

Giải trí - 11 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Minh Cúc có hành trình 14 năm làm mẹ đơn thân nhiều vất vả nhưng cũng rất hạnh phúc. Mới đây, cô đã chia sẻ khoảnh khắc mừng tuổi 14 của con gái với tình cảm yêu thương.

Nam diễn viên 'Đất phương Nam' lấy vợ lần 2, cô dâu kém 10 tuổi

Nam diễn viên 'Đất phương Nam' lấy vợ lần 2, cô dâu kém 10 tuổi

Giải trí - 14 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Phùng Ngọc, người đóng vai "thằng Cò" trong "Đất phương Nam" của thập niên 90 đã cưới vợ lần 2. Trong ảnh cưới, nhan sắc cô dâu kém chú rể 10 tuổi gây chú ý.

Nữ NSƯT nổi tiếng dòng nhạc đỏ có cuộc sống riêng tư bình yên bên chồng

Nữ NSƯT nổi tiếng dòng nhạc đỏ có cuộc sống riêng tư bình yên bên chồng

Giải trí - 15 giờ trước

GĐXH - NSƯT Tân Nhàn được khán giả dòng nhạc đỏ yêu mến bởi giọng hát nhiều cảm xúc và giàu kỹ thuật. Nếu như khi trên sân khấu, cô hết lộng lẫy tỏa sáng với âm nhạc thì ngoài đời nữ nghệ sĩ lại kín tiếng và giản dị.

Sao nam rời Vbiz sang nước ngoài bán hàng online

Sao nam rời Vbiz sang nước ngoài bán hàng online

Giải trí - 15 giờ trước

Ồn ào đời tư khiến hình ảnh của nam diễn viên bị ảnh hưởng không hề nhỏ.

Ảnh cưới chưa từng công bố của Hyun Bin - Son Ye Jin

Ảnh cưới chưa từng công bố của Hyun Bin - Son Ye Jin

Giải trí - 17 giờ trước

Để đánh dấu cột mốc kỷ niệm 2 năm, nữ diễn viên Son Ye Jin hé lộ những bức ảnh cưới chưa từng công bố cùng Hyun Bin.

NSND Thanh Hoa tiết lộ về Làng lúa làng hoa: Ngã ngửa khi gặp nhạc sĩ vì không đẹp trai như bà nghĩ

NSND Thanh Hoa tiết lộ về Làng lúa làng hoa: Ngã ngửa khi gặp nhạc sĩ vì không đẹp trai như bà nghĩ

Giải trí - 19 giờ trước

"Đến 5 năm sau, trong một lần tình cờ gặp anh Ngọc Khuê ở Đài tiếng nói Việt Nam, tôi ngã ngửa ra vì anh ấy chẳng đẹp trai gì" – NSND Thanh Hoa nói.

Top