Hà Nội
23°C / 22-25°C

Dị nhân

Chuyện về “dị nhân” dành 40 năm biến nhà của mình thành “bảo tàng cổ vật”

Chuyện về “dị nhân” dành 40 năm biến nhà của mình thành “bảo tàng cổ vật”

Xã hội

GiadinhNet - Sau 4 thập niên rong ruổi trên khắp các cung đường trên cả nước để kiếm tìm cổ vật, ông Nguyễn Văn Trường được người dân Vĩnh Phúc gọi vui bằng cái tên “dị nhân” bởi những việc làm lạ đời…

Dị nhân trần truồng ở bãi giữa sông Hồng: “Sướng nhất ở đời là bỏ quần áo ra!”

Dị nhân trần truồng ở bãi giữa sông Hồng: “Sướng nhất ở đời là bỏ quần áo ra!”

Xã hội

GiadinhNet – Không lao động, cạo trọc đầu, người đàn ông “quái dị” còn ngày ngày trần truồng, cho rằng đó…là sự “giải thoát”.

Kì nhân người Mông hơn 70 không cắt tóc vì sợ ốm

Kì nhân người Mông hơn 70 không cắt tóc vì sợ ốm

Xã hội

GiadinhNet - Khi mới sinh ra, cậu bé Tráng A Páo, ở bản Hua Tạt, xã Vân Hồ (huyện Vân Hồ, tỉnh Sơn La) đã khác những đứa trẻ khác vì có một chỏm tóc dài như đuôi dế ở sau gáy. Lớn lên, hễ cắt tóc là cậu bé Páo lại ốm lăn ốm lóc. Đỉnh điểm là năm 15 tuổi, sau một lần đi cắt tóc về, Tráng A Páo bị ốm, nằm liệt giường chờ chết. Từ đó đến nay đã hơn 70 năm, Tráng A Páo không dám cắt tóc thêm một lần nào nữa.

Những màn “đấu võ mồm” rúng động năm con Dê

Những màn “đấu võ mồm” rúng động năm con Dê

Xã hội

GiadinhNet - Nói chuyện “năng lực siêu nhiên”, có lẽ xứ ta là một trong những nơi có nhiều “kỳ nhân”… gây sốc dư luận. Vụ võ sư, “giáo sư, viện sỹ” Lương Ngọc Huỳnh đuổi mưa ngày 2/9 là một ví dụ đình đám nhất năm con Dê vừa qua. Vị GS.VS này không chỉ khiến bà con lóa mắt về khả năng “siêu nhiên” của mình mà còn khiến nhiều nhà nghiên cứu “mắt tròn mắt dẹt”.

Dị nhân kiếm sống nhờ nhét rắn độc từ mũi qua miệng

Dị nhân kiếm sống nhờ nhét rắn độc từ mũi qua miệng

Bốn phương

Từng bị rắn độc cắn bất tỉnh ba ngày nhưng Iqbal Jogi, người Ấn Độ, vẫn không từ bỏ mà tiếp tục kiếm sống bằng công việc nguy hiểm.

Kinh sợ "dị nhân" ăn 2,5 kg ớt một ngày

Kinh sợ "dị nhân" ăn 2,5 kg ớt một ngày

Bốn phương

"Dị nhân" này thích ăn ớt từ khi còn trẻ. Trong ba bữa ăn hàng ngày, ông có thể không ăn thịt hoặc trứng, nhưng không thể thiếu những trái ớt lên đến 2,5 kg.

“Dị nhân” bỏ nhà phố ra ở lều tranh không tivi và nồi cơm điện

“Dị nhân” bỏ nhà phố ra ở lều tranh không tivi và nồi cơm điện

Xã hội

Ông Nguyễn Đức Thắng 61 tuổi nhà ở Phố Ngọc Hà, Hà Nội bỗng dưng chán phố phường nên dọn ra bãi giữa Sông Hồng ẩn cư và làm nông dân….

Cuộc sống của “dị nhân” hàng chục năm không tắm

Cuộc sống của “dị nhân” hàng chục năm không tắm

Bốn phương

GiadinhNet – Vì nhiều lý do khác nhau mà những “dị nhân” này hàng chục năm qua không hề tắm rửa. Cuộc sống của họ ẩn chứa rất nhiều điều lạ lùng và bí ẩn.

Dị nhân xứ Nghệ có biệt tài... “nói chuyện” với trâu, bò

Dị nhân xứ Nghệ có biệt tài... “nói chuyện” với trâu, bò

Xã hội

GiadinhNet - Sau một đêm, chàng thiếu niên 16 tuổi đột nhiên có thể giao tiếp được với trâu, bò. Kể từ đó, hễ gia đình nào mua phải trâu, bò hung dữ, chỉ cần anh đứng ra “nói chuyện” một lát thì chúng liền nghe lời răm rắp.

Chuyện chưa kể về "dị nhân miệng rộng" ngậm vừa lon coca

Chuyện chưa kể về "dị nhân miệng rộng" ngậm vừa lon coca

Bốn phương

Với chiếc miệng rộng nhất thế giới, "dị nhân miệng rộng" có thể làm được những việc phi thường như là ngậm vừa cả một lon coca trong miệng.

Gặp "dị nhân" bắn sữa, bơm ruột xe hơi bằng mắt

Gặp "dị nhân" bắn sữa, bơm ruột xe hơi bằng mắt

Xã hội

Bơm bánh xe và bắn sữa chỉ là 2 trong số 6 tuyệt chiêu mà đôi mắt của "dị nhân" Nguyễn Văn Diệu (ở TP HCM) có thể làm được.

Gặp dị nhân bày thơ ra mẹt, đi bụi bán thơ

Gặp dị nhân bày thơ ra mẹt, đi bụi bán thơ

Giải trí

GiadinhNet - Trong khi nhiều nhà thơ đang phải bỏ tiền ra để in tác phẩm thì Văn Thùy lại chọn con đường chép thơ mình ra giấy, bày lên... mẹt bán. Ngoài biệt danh “Bùi Giáng thứ hai” mà bạn bè vẫn quen gọi, người đời còn gán cho nhà thơ Văn Thùy những danh xưng như: Dở hơi, trời đày, dị nhân...

Chuyện về ngôi làng của những "dị nhân" ăn được chất kịch độc

Chuyện về ngôi làng của những "dị nhân" ăn được chất kịch độc

Bốn phương

Thạch tín là một trong những chất độc hại nhất từng được con người biết đến và từng được sử dụng để đầu độc các vị vua, những chính khách và thậm chí cả các con ngựa đua thắng giải. Tuy nhiên, các nhà khoa học phát hiện một nhóm nhỏ người sống ở vùng núi Andes xa xôi, tây bắc Argentina có khả năng đề kháng với chất kịch độc này dị thường.

Người đàn ông với biệt danh “quái kiệt cắt may” đất Sài Gòn

Người đàn ông với biệt danh “quái kiệt cắt may” đất Sài Gòn

Xã hội

GiadinhNet - Cái tên cúng cơm của ông, nghe cứ như một dân… nhậu thứ thiệt: Hai Ve. Nhưng ông tên thật là Võ Văn Ve, đã 74 tuổi. Ông được người trong giới coi là một tay kéo huyền thoại của đất Sài Gòn.

"Dị nhân đuổi mưa" phán năm Ất Mùi: Sẽ có thuốc chữa ung thư (?!)

"Dị nhân đuổi mưa" phán năm Ất Mùi: Sẽ có thuốc chữa ung thư (?!)

Xã hội

GiadinhNet - Năm 2015, trên thế giới thiên tai sẽ nặng về động đất, sụt lở; các vấn đề kinh tế, ngoại giao không được suôn sẻ. Lĩnh vực y tế sẽ có những tiến bộ vượt bậc, nhiều khả năng sẽ nghiên cứu thành công thuốc đặc trị chữa ung thư. Riêng Việt Nam, năm mới sẽ có nhiều khởi sắc về kinh tế… Đó là những dự báo chung cho thế giới và Việt Nam năm 2015 của nhà nghiên cứu Nguyễn Vũ Tuấn Anh, Giám đốc Trung tâm Lý học Đông Phương – người được nhắc đến với biệt danh “dị nhân đuổi mưa”.

Sửng sốt cậu bé 15 năm không ăn cơm ở Hải Dương

Sửng sốt cậu bé 15 năm không ăn cơm ở Hải Dương

Xã hội

GiadinhNet - Từ lúc sinh ra cho đến nay, 15 năm tròn, nhưng cậu bé Quách Đình Dương (SN 1999) ở xóm 1, xã Thanh Xã, huyện Thanh Hà, tỉnh Hải Dương chưa bao giờ đụng đến hạt cơm hay cọng rau xanh nào. Thức ăn chính của em là mì tôm, sữa và bánh kẹo...

Người đàn ông hơn 40 năm đi lại bằng tay

Người đàn ông hơn 40 năm đi lại bằng tay

Vòng tay nhân ái

GiadinhNet - Giữa núi rừng trùng điệp và mây mù của xã Kim Sơn (huyện Bảo Yên, Lào Cai), có một người đàn ông gần 50 tuổi nhưng vẫn bò lê như một đứa trẻ. Sống trong đói rét, tàn tật nhưng “dị nhân” Lý Văn Xanh vẫn rất lạc quan, yêu đời.

Top