Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đau lòng em giết chết anh để gia đình bớt khổ

Thứ sáu, 08:51 13/09/2013 | Pháp luật

Thấy Sơn liên tục gây án làm gia đình nhiều phen khốn khổ, quá tức giận trước hành vi của anh trai, Chánh đã dùng dao giết chết Sơn để… chấm dứt nỗi khổ của gia đình.

Sinh ra trong một gia đình bần nông có 8 anh chị em, nhưng Trần Viết Sơn (con thứ 5 trong nhà, SN 1994, trú tổ 3, phường An Phú, thị xã An Khê, Gia Lai) lại không chịu khó học hành. Vốn có tính ham chơi “bẩm sinh” nên học đến lớp 6 Sơn bỏ học, ở nhà lêu lổng.

Năm 2008, Sơn đã dùng dao nhọn đâm chết anh Nguyễn Tấn Dũng (trú cùng tổ dân phố). Hậu quả, Sơn bị đưa vào Trường Giáo dưỡng 24 tháng, còn kinh tế gia đình Sơn cũng lao đao vì cha mẹ phải chạy vạy khắn nơi để có tiền đền bù cho gia đình anh Dũng 65 triệu đồng.

Sau lần gây án này, ai cũng nghĩ Sơn sẽ ngẫm lại bản mình để làm người có ích hơn cho gia đình. Nhưng không, sau khi tước đoạt mạng sống của người khác, dường như máu côn đồ trong Sơn càng được kích thích hơn. Khi hết thời gian giáo dưỡng, Sơn trở về với cộng đồng sống một cách bất cần đời như một giang hồ nhí không cha mẹ, khi y luôn gây mâu thuẫn với người khác.

Đầu năm 2013, Sơn lại gây một án lớn khác khi cầm chai bia đâm anh Nguyễn Văn Y gây thương tích. Sau đó, gia đình Sơn phải thỏa thuận đền cho gia đình anh Y 20 triệu đồng thì sự việc mới không bị truy tố.

Những hành vi trên của Sơn đã khiến cha mẹ mình là ông Trần Thịnh (SN 1964) và bà Mai Thị Hoa (SN 1963) nhiều phen khốn đốn về kinh tế, khi thu nhập chính của gia đình là nghề nông.

Ông, bà có đến 8 đứa con (lớn nhất SN 1984, nhỏ nhất SN 2001), việc nuôi chúng khôn lớn không phải là dễ. Thương cha mẹ vất vả làm lụng nuôi gia đình, mà thấy Sơn lại luôn làm mọi người trong nhà vừa xấu hổ, vừa khổ sở về mặt kinh tế nên Trần Quốc Chánh (em trai Sơn, SN 1997) rất không vừa lòng với anh.

Đau lòng em giết chết anh để gia đình bớt khổ 1
Chánh trước vành móng ngựa

Khoảng 17h ngày 1/3/2013, Sơn thủ 2 con dao rựa gói trong áo rồi cùng nhóm bạn trong đó có Huỳnh Nhật Luân, Trần Ngọc Sang, Trần Quốc Tiến đến nhà anh Phan Hòa Nhiên (tổ 6 phường An Phú) nhậu. Trong lúc nhậu, Sơn xảy ra mâu thuẫn với Tiến và Sang về việc làm ăn. Sang và Tiến liền rời khỏi bàn nhậu, ra ngoài ngồi chơi cho yên chuyện.

Thấy vậy, Sơn không những không bỏ qua, mà y còn nổi máu côn đồ cầm 2 cây rựa xông ra đuổi chém Sang và Tiến, và may mắn cả 2 đều chạy kịp. Trong lúc chạy, Sang nhặt được nửa viên gạch quay lại ném trúng vào đầu khiến Sơn bị chấn thương, phải đi cấp cứu.

Trên đường đi cấp cứu về nhà, khi ngang qua hội trường tổ dân phố 3 (phường An Phú), Sơn gặp Chánh đang ngồi chơi với bạn ở hội trường. Sơn tiến lại rủ em trai và nhóm bạn đi đánh Sang. Nghe anh nói vậy, Chánh liền khuyên “tụi nó đánh cho biết, đừng có chơi với tụi nó nữa”.

Nghe em nói xong, Sơn tỏ ra tức tối, chửi thề và nói tối nay sẽ giết Sang và Tiến. Sợ anh gây án thật, Chánh tiếp tục khuyên anh: “Anh đã làm khổ gia đình nhiều rồi, giờ còn đòi giết người nữa”. Bỏ ngoài tai lời khuyên của em trai, Sơn liền cởi áo, nhặt một cây gậy rồi đi tìm Sang và Tiến.

Sẵn trong người có men rượu, lại sợ anh trai sẽ gây án và làm khổ gia đình, khiến tâm trạng bức xúc đối với người anh đã dồn nén lâu nay trong Chánh nổi dậy mãnh liệt. Chánh âm thầm về nhà lấy một con dao Thái Lan với ý định chấm dứt cuộc đời anh trai mình, và mục đích làm cho gia đình bớt khổ.

Về phần Sơn, khi đi được 1 đoạn thì Sơn vấp ngã khiến cây gậy bị gãy nên đã quay lại hội trường ngồi chơi.

Vợ chồng bà Hoa thẫn thờ ngồi nghe con trai của mình thuật lại sự việc tại phiên tòa

Khi Chánh quay lại hội trường thấy anh đang nói chuyện với lũ bạn, Chánh không từ bỏ ý định mà đã gọi anh ra ngoài để nói chuyện riêng. Khi Sơn vừa đến chỗ Chánh, Chánh bất ngờ rút dao đâm 2 nhát vào vùng bụng khiến Sơn gục ngã, Chánh tiếp tục đâm 12 nhát khắp người Sơn rồi mới chịu dừng.

Sơn được mọi người đưa đi cấp cứu ngay lập tức nhưng vẫn bị tử vong.

Ngày 12/9/2013, TAND tỉnh Gia Lai mở phiên tòa sơ thẩm xét xử vụ án. Trước vành móng ngựa, Chánh đã nghẹn giọng khi thuật lại lý do mình ra tay giết anh. Còn cha mẹ Chánh, do cuộc sống quá khắc khổ về vật chất lẫn tinh thần khiến họ như già hơn trước tuổi.

Có lẽ họ không bao giờ ngờ rằng bản thân mình sẽ có ngày hôm nay, khi phải chịu nỗi đau tột cùng vì phải chứng kiến cảnh những “núm ruột” của mình tước đoạt mạng sống của nhau. Họ vừa là cha mẹ của bị hại, lại cũng là đấng sinh thành của bị cáo. Trước phiên tòa, nghe lại chính miệng “thằng bảy kể về nguyên nhân giết thằng sáu” khiến họ như đang chìm sâu vào nỗi đau tinh thần, chẳng còn lý trí để biết Tòa đang nói gì mà chỉ biết “vâng, dạ” và “không hiểu Quý tòa nói gì”. Ai cũng xót xa!

Còn Chánh thì lí nhí nói, do anh trai đã làm gia đình và nhất là cha mẹ khổ quá nhiều. Chính vì vậy, bị cáo đã muốn giết anh trai để anh không còn cơ hội làm cho gia đình và cha mẹ khổ nữa.

Kết thúc phiên tòa, Chánh bị tuyên mức án 5 năm tù giam vì tội “giết người”. Giết người phải trả giá, nhưng cái giá ở đây quá đắt. Rồi một ngày án phạt sẽ kết thúc, Chánh sẽ về hòa nhập với cộng đồng, và có thể được cộng đồng chào đón. Nhưng có lẽ bản án lương tâm, bản án tình thân máu mủ sẽ theo Chánh dai dẳng suốt cuộc đời.

Theo Dân Trí

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

3 thanh niên nhận án tử vì vận chuyển thuê ma túy

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Hám lợi từ khoản tiền công hậu hĩnh, ba đối tượng ở Hà Tĩnh rủ nhau vận chuyển thuê ma túy. Cả ba đối tượng vừa bị tuyên án tử hình.

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Nữ quái 'khát' bạc và đường dây hơn 3.600 tỷ

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Một đường dây tổ chức đánh bạc, đánh bạc được Công an tỉnh Nam Định triệt phá với lượng tiền giao dịch lên tới 3.600 tỷ. Điều đáng nói, kẻ cầm đầu và những "chân rết" đến khách hàng đa phần là phụ nữ.

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Khởi tố Lê Tùng Vân tội Loạn luân vụ 'Tịnh thất Bồng Lai'

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Ông Lê Tùng Vân 92 tuổi vừa bị cơ quan chức năng tỉnh Long An ra quyết định khởi tố vụ án hình sự, khởi tố bị can về hành vi "loạn luân".

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Bắt khẩn cấp Tổng giám đốc Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Công an xác định, từ năm 2019 đến nay, với các chiêu trò góp vốn, Công ty Cổ phần Tập đoàn Tâm Lộc Phát đã huy động được hơn 5000 tỷ đồng, chiếm đoạt 1000 tỷ và đã mất khả năng thanh toán.

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Luật Đất đai mới nhất 2024 (có hiệu lực từ 1/1/2025) quy định cụ thể, rõ ràng các trường hợp không được bồi thường tài sản gắn liền với đất khi Nhà nước thu hồi đất.

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Bắt 6 thanh niên trong vụ 2 học sinh bị đánh nhầm

Pháp luật - 12 giờ trước

Hai học sinh lớp 11 đang trên đường về nhà thì bị nhóm thanh niên dùng gạch đá, dao phóng lợn, gậy gộc tấn công, bị thương nặng.

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Xịt hơi cay vào mặt chủ tiệm để cướp vàng

Pháp luật - 13 giờ trước

Khi chủ tiệm ở TP Phan Thiết (Bình Thuận) vừa lấy vàng từ trong tủ ra, nam thanh niên dùng bình hơi cay xịt thẳng vào mặt. Kẻ gây án cùng đồng bọn cướp đi khoảng 2 cây vàng.

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Tạm giữ đối tượng sàm sỡ nữ sinh lớp 8 ở Cao Bằng

Pháp luật - 13 giờ trước

Thấy cháu H. (SN 2011) đang đạp xe trên đường, Thành đi xe máy phía sau dùng tay sàm sỡ khiến cháu H. hoảng loạn.

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Sát hại người quen rồi dựng thành hiện trường vụ tai nạn

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Công an tỉnh Sơn La vừa bắt giữ 2 đối tượng gây ra vụ giết người vào đêm 17/4 tại huyện Mai Sơn.

Top