Hà Nội
23°C / 22-25°C

Đại úy cảnh sát thoát chết kể chuyện làm mồi nhử cướp

Thứ ba, 16:05 09/07/2013 | Pháp luật

Trước những vụ cướp liên tục xảy ra, tuyến QL14B qua địa phận huyện Đại Lộc (Quảng Nam) trở thành nỗi ám ảnh của người đi đường. Một nhóm cảnh sát được lệnh đóng vai thường dân lang thang đường đêm.

Toán cướp dã man đánh chém trước, cướp sau

Khuya một ngày cuối tháng 5/2013, ông Ngô Văn Độ (SN 1959, ngụ thôn Thuận Mỹ, xã Đại Phong) cùng con gái Nguyễn Thị Thu Trang (SN 1987) run như cầy sấy đi cùng với người nhà đến công an huyện Đại Lộc trình báo việc mình vừa bị cướp.

Nạn nhân khai trước đó ít phút, hai cha con chạy xe máy trên QL14B, đến đoạn thôn Nghĩa Tây (xã Đại Nghĩa), bất ngờ bị một xe mô tô vượt lên, ép vào lề. Lúc này, từ trong bụi rậm, một số thanh niên khác lao ra, chẳng nói chẳng rằng rút mã tấu, dao nhọn, kề cổ bố con nạn nhân, bắt quỳ giữa đường.

Đại úy cảnh sát thoát chết kể chuyện làm mồi nhử cướp 1
Nhóm cướp bị bắt.

Mặc cho ông già và cô gái khóc lóc van xin, nhóm đối tượng vung mã tấu múa may, gây thương tích nhẹ cho nạn nhân. Hai cha con mặt cắt không còn giọt máu, á khẩu, quỳ bất động cho đến khi nhóm cướp lục soát lấy của cô gái điện thoại, đôi bông tai, ví tiền, lấy của người cha ví tiền, hai chỉ vàng.

Khi nhóm cướp đã bỏ đi, may mắn có xe tải đi qua, nạn nhân mới được giúp đỡ đưa đến công an trình báo vụ việc. Bọn cướp bịt mặt kín như bưng nên hai nạn nhân không thể nhận dạng.

Trước khi ra về, ông gửi lại lời khẩn khoản: “Sống đến chừng ni tuổi, nhưng tui chưa thấy ai manh động, dã man đến mức nớ. Các chú công an nếu bắt được kẻ cướp, xin được gặp mặt, tát chúng một tạt tai, hỏi xem bọn chúng còn tính người hay không, răng mà ra tay tàn độc như rứa”.

Chỉ hai ngày sau, một vụ cướp manh động, thủ đoạn manh động tương tự tái diễn cũng tại tuyến QL14B đoạn qua địa phận thôn Đông Lâm (xã Đại Quang).

Vào lúc rạng sáng, anh Phạm Ngọc Vũ (SN 1991), Phan Văn Hậu (SN 1987), cùng ngụ thôn Dục Tịnh, xã Đại Hồng) cùng một người bạn khác chạy xe máy đi chơi đêm về, bị bốn thanh niên đi trên hai xe máy chạy đến bắt chuyện.

Bất ngờ phát hiện nhóm thanh niên “kết bạn” cầm mã tấu, một người hô to: “Cướp, cướp” rồi chạy về phía trước thoát thân. Hậu và Vũ đi trên xe sau bị bọn chúng khống chế ép vào lề đường.

Liền đó, một đối tượng tiến thẳng đến nạn nhân Hậu, vung mã tấuchém đứt gân vai trái, lục ví cướp 7 triệu đồng. Những tên cướp còn lại kẻ kề dao, kẻ đè người khống chế để cướp của anh Vũ hai triệu đồng. Trước khi rút đi, chúng đạp hai thanh niên vào lề đường, xì lốp xe máy của nạn nhânđể khỏi đi tiếp.

Tuyến đường trở thành nỗi ám ảnh của người dân. Công an huyện Đại Lộc nhanh chóng tập trung lực lượng, tổ chức tuần tra, rà soát địa bàn cũng như đưa danh sách hơn 20 đối tượng hình sự của địa phương vào theo dõi, thẩm tra; nghiên cứu hàng trăm chiếc xe máy Sirius màu đỏ đen là loại xe mà toán cướp sử dụng.

Ngày 3/6, công an huyện lập chuyên án C0513 đấu tranh. Rà soát các vụ việc, nhận định thời điểm toán cướp gây án thường vào 23h – 3h, nhiều tổ trinh sát trắng đêm đi tuần các địa điểm nghi vấn.

Như thách thức lực lượng chức năng, ngay trong đêm các tổ công tác tung xuống địa bàn, nhóm cướp tiếp tục ra tay.

Nhóm trai làng rủ nhau về cướp “ao ta”

Cảnh sát phán đoán toán cướp sẽ tiếp tục gây án trên QL14B. Khuya 12/6, một tổ công tác do Đại úy Trần Minh Quang, Đội phó đội cảnh sát điều tra tội phạm về trật tự xã hội công an huyện Đại Lộc cùng 3 trinh sát khác lên đường tuần tra, đóng giả người dân đi đường để “dụ” đối tượng ra. Đại úy Quang chở một trinh sát chạy trước, hai đồng đội còn lại chạy sau hỗ trợ, lang thang qua các ngả đường.

Đại úy cảnh sát thoát chết kể chuyện làm mồi nhử cướp 2
Tang vật vụ án.

Đúng như dự đoán, khoảng gần 2h, khi chạy đến địa bàn thôn Tam Hòa (xã Đại Quang), từ trong bụi rậm, một hòn đá to tướng bay ra, liền đó 3 đối tượng vác mã tấu, dao nhọn lao ra vung túi bụi.

Đại úy Quang còn chưa kịp dựng xe, một tên đã lao tới vung hung khí định xả xuống. Một tiếng “bịch” bất ngờ. Tên cướp vấp đúng ngay viên đá chúng vừa ném ra, ngã lăn trên đường, chém lệch vào xe máy cảnh sát.

Tránh được đòn hiểm, hai trinh sát lập tức quay ra tấn công. Thấy tình thế “đảo ngược”, những tên cướp rồ ga chạy xuống cánh đồng lúa ven đường. Lúc này, tổ công tác vừa truy đuổi nhóm cướp, đồng thời gọi điện về chỉ huy Ban chuyên án xin lực lượng hỗ trợ, cùng một số người dân xã Đại Quang nghe được tin chức truy bắt nhóm cướp.

Cuộc truy đuổi, tìm kiếm kéo dài nhiều tiếng đồng hồ, nhưng địa bàn rộng, lại có nhiều khu vực hiểm trở, nên phải đến 5h, Đại uý Quang mới bắt được một đối tượng đang nấp trong bụi rậm gần QL14B.

Dẫn giải về cơ quan điều tra làm việc, đối tượng khai tên Trần Ngọc Nguyên (SN 1993, ngụ tổ 48, phường An Hải Bắc, quận Sơn Trà, TP Đà Nẵng). Đấu tranh nhanh, Ban chuyên án bắt khẩn cấp Nguyễn Văn Hoàng (SN 1995, ngụ xã Đại Quang).

Theo khai nhận, chúng cùng Trần Thanh Thọ (SN 1993) và Đoàn Văn Vy (SN 1989, cùng ngụ xã Đại Hiệp, huyện Đại Lộc) đã thực hiện 6 vụ cướp tại QL14B qua huyện Đại Lộc, một vụ ở Khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc (huyện Điện Bà). Hai tên cướp còn lại cũng bị bắt ngay sau đó.

Bốn tên cướp có chung đặc điểm mới học hết lớp 9 thì bỏ, xin vào các khu công nghiệp làm công nhân. Mức lương không đủ để chúng đua đòi ăn chơi, Thọ và Vy cùng bàn nhau đi cướp kiếm tiền xài cho sướng.

Đêm bị bắt, chúng đã đợi chờ quá lâu vẫn không thấy “con mồi” nên lần nữa khẳng định: “Giờ gặp ai lao ra chém liền, không cần nói nhiều lời”. Vì vậy, khi thấy chiếc xe gắn máy chạy đến, chúng tấn công tắp lự. Không ngờ, “sập bẫy” cảnh sát.

Nói thêm về vụ án, Đại úy Quang chia sẻ, tuy chưa có tiền án tiền sự, nhưng cách thức ra tay của nhóm cướp khá chuyên nghiệp, không hề biết ghê tay, chỉ cần đạt được mục đích. Nhóm đối tượng này còn chuẩn bị cả tình huống xấu nhất nếu có bị bắt phải khai như nhau: Va chạm với người đi đường nên mới gây sự chứ tuyệt nhiên không cướpgiật.

Sau mỗi lần gây án, chúng chạy về nhà trọ ở khu công nghiệp Điện Nam - Điện Ngọc bán chiến lợi phẩm chia nhau tiêu xài, ăn chơi; sau vài ngày thì quay lại địa bàn cũ gây án tiếp. Bốn đối tượng đã bị tạm giam

Theo Xa Lộ Pháp Luật

lehuong
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Đường dây đánh lô đề qua mạng với số tiền hơn 700 triệu đồng/ngày

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Để đối phó với lực lượng chức năng, các đối tượng sử dụng sim rác, tài khoản không chính chủ để giao dịch trong đường dây đánh bạc.

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Ông Trần Quí Thanh bị phạt 8 năm tù

Pháp luật - 2 giờ trước

Theo HĐXX, bị cáo Trần Quí Thanh chiếm đoạt số tiền lớn, nhưng có nhân thân tốt, phạm tội lần đầu, có nhiều đóng góp cho xã hội, khắc phục một phần thiệt hại...nên tuyên phạt 8 năm tù.

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Luật Đất đai 2024: Hàng triệu phụ nữ sẽ được hưởng lợi nếu nắm được quy định này

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, việc nghiêm cấm hành vi “Phân biệt đối xử về giới trong quản lý, sử dụng đất đai” của Luật Đất đai 2024 là điều hết sức cần thiết, được người dân đồng tình, ủng hộ (trong đó có lực lượng yếu thế là phụ nữ).

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Hành trình truy bắt kẻ ra tay sát hại họ hàng rồi 'trốn nã' hơn 20 năm

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Vì mâu thuẫn, Chí lên kế hoạch rồi ra tay sát hại người họ hàng. Sau khi gây án đối tượng này dùng nhiều phương thức để lẩn trốn ở nhiều địa phương suốt 25 năm.

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Mua bán hóa đơn trái phép, hai nữ giám đốc bị khởi tố

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình điều tra mở rộng vụ án nhận hối lộ xảy ra tại Chi cục Đăng kiểm số 11, cơ quan công an phát hiện 2 nữ giám đốc công ty liên quan đến việc mua bán trái phép hóa đơn giá trị gia tăng với đơn vị này.

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Giả danh nữ tu sĩ lừa quyên góp từ thiện để chiếm đoạt hàng tỷ đồng

Pháp luật - 6 giờ trước

Hải tạo các tài khoản mạng xã hội mạo danh nữ tu sĩ ở Huế để kêu gọi quyên góp cho những hoàn cảnh ngặt nghèo ở Đà Nẵng. Bằng cách này, Hải đã chiếm đoạt số tiền lên tới hàng tỷ đồng.

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Bé gái sinh năm 2011 bị 3 thiếu niên thay nhau 'làm chuyện người lớn'

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bé gái 12 tuổi tới nhà bạn quen qua mạng xã hội chơi thì bị 3 nam thiếu niên 15 tuổi kéo vào trong rồi thay nhau thực hiện hành vi hiếp dâm.

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Chú rể bị bắt vì sử dụng ma túy trong ngày cưới

Pháp luật - 7 giờ trước

Trong ngày cưới, chú rể Phùng Văn Chung (quê huyện Hà Trung, tỉnh Thanh Hóa) cùng nhóm mua ma túy về tổ chức sử dụng.

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Gã đàn ông lang thang giết người vì bị đánh

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Sau khi bị đánh, Giang đem lòng ấm ức và ra tay sát hại người này

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Giả danh Trung tướng công an lừa đảo hàng trăm triệu đồng

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Lê Văn Sự tự "khoe" với nhiều người rằng, bản thân có nguồn tiền lớn muốn chuyển từ nước ngoài về và cần tài khoản ngân hàng ở Việt Nam để nhận. Nếu giao dịch thành công chủ tài khoản hưởng 0,5% hoa hồng...

Top