Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Hoa vẫn xếp tầng trong vườn nhà Đại tướng
Xã hộiGiadinhNet - Dẫu Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã trở về với đất Mẹ song mấy ngày nay, căn nhà ở 30 Hoàng Diệu (Hà Nội) vẫn tràn ngập tình yêu, sự kính trọng của đồng bào. Những cánh thư chia buồn, những ngọn nến tỏ lòng thương tiếc và rất nhiều hoa đã được dâng viếng lên Vị tướng của nhân dân.
Tướng Giáp và hậu duệ: Chuyện bây giờ mới kể
Xã hộiĐằng sau ánh hào quang của chiến trận oai hùng, người ta vẫn gặp một “anh Văn” rất thương vợ, yêu con. Con cháu tướng Giáp đều là những người giỏi giang.
Những lời thành kính trong sổ tang Đại tướng khắp thế giới
Xã hộiGiadinhNet - Ông Baily nhớ về Đại tướng, một người “với trí thông minh tuyệt vời, đôi mắt sáng và luôn rất hóm hỉnh”.
Dân Quảng Bình về thắp hương trên mộ tướng Giáp
Xã hộiSáng nay, hàng nghìn người dân tiếp tục đổ về núi Mũi Rồng, nơi an táng Đại tướng Võ Nguyên Giáp cầu nguyện.
Nước mắt rơi trong khu nhà người vợ đầu Đại tướng
Xã hộiGiadinhNet - Những ngày này, cả đất nước nhắc đến Đại tướng Võ Nguyên Giáp với niềm tiếc thương vô hạn. Trên mảnh đất xứ Nghệ này, nước mắt người dân cũng đang rơi. Những ký ức về Người được người dân hoài niệm, trong đó có tuổi đôi mươi của Đại tướng và tình yêu đầu đời với người con gái thành Vinh.
Người Việt Nam tại Pháp tưởng nhớ Tướng Giáp
Xã hộiGiadinhNet - Bàng hoàng và xót xa trước tin Đại tướng Võ Nguyên Giáp ra đi về cõi vĩnh hằng, hàng trăm kiều bào Việt Nam tại Bordeaux, nước Pháp, đã tổ chức lễ viếng cho vị tướng vĩ đại của nhân dân Việt Nam.
Chuyện cảm động từ gánh hàng rong
Xã hộiGiadinhNet - Chiều ngày 11/10, một cựu chiến binh nguyên là Phó Cục trưởng Cục Công tác chính trị tư tưởng (Bộ Công an) đã tìm đến Tòa soạn Báo GĐ&XH.
Lần nào về quê, Người cũng muốn nghe hò khoan Lệ Thuỷ
Xã hộiGiadinhNet - Cả đêm 12, sáng 13/10 người dân An Xá (Lệ Thủy, Quảng Bình) - quê nhà Đại tướng Võ Nguyên Giáp gần như không ngủ. Họ trông ngóng, chờ đợi phút giây đón Đại tướng trở về...
Cả nước truy điệu, tiễn đưa Đại tướng
Xã hộiGiadinhNet - Trong sáng 13/10, cùng thời điểm với lễ truy điệu ở Thủ đô Hà Nội, TP Hồ Chí Minh và quê hương Đại tướng ở tỉnh Quảng Bình, nhiều địa phương trong cả nước cũng đã tổ chức lễ truy điệu Đại tướng Võ Nguyên Giáp.
Triệu trái tim nước Việt nghiêng mình
Xã hộiGiadinhNet - Cả cuộc đời vì nước, vì dân, xa quê từ khi mới trưởng thành, nay Đại tướng Võ Nguyên Giáp đã về với đất Mẹ trên quê hương Quảng Bình. Hàng triệu con tim đất Việt đã rơi lệ tiễn đưa vị tướng kính yêu...
Vị thánh trong tâm thức
Xã hộiGiadinhNet - “Con đây ngồi viết Đại tướng ơi/Bây giờ hiển Thánh, Tướng lên trời/Vài dòng viếng lạy trước Đại tướng/Tay run ngồi viết, lệ tuôn rơi”.
Cơ trưởng chở linh cữu Đại tướng kể về chuyến bay đặc biệt
Xã hộiNhiều lần lái chuyên cơ nhưng cơ trưởng Vũ Tiến Thắng - người chỉ huy chuyên cơ ATR 72 số hiệu VN103 chở linh cữu Đại tướng Võ Nguyên Giáp - cho biết đây là chuyến bay rất đặc biệt, chưa từng có trong lịch sử hàng không Việt Nam.
Hà Nội đảm bảo tốt công tác y tế trong đám tang Đại tướng
Y tếBáo cáo nhanh của Sở y tế Hà Nội cho biết, trong 2 ngày diễn ra đám tang Đại tướng Võ Nguyên Giáp 12-13/10, có 26 trường hợp xử lý cấp cứu tại chỗ, không có trường hợp nào phải chuyển vào viện.
Những người nước ngoài nặng tình với Tướng Giáp
Xã hộiHọ là những công dân Pháp, Mỹ có cơ hội được gặp Đại tướng Võ Nguyên Giáp, để khi ông ra đi, những kỷ niệm với vị tướng chân thành, gần gũi lại ùa về.
Ngọc Trinh bị "ném đá” vì khoe thân không đúng lúc
Giải tríGiadinhNet - Ngọc Trinh vừa bị dân mạng “ném đá” tơi tả là óc ngắn, vô duyên vì đã đăng những bức ảnh khoe thân không đúng lúc.
Đàm Vĩnh Hưng và “bệnh cuồng” trong đám tang Đại tướng
Xã hộiGiadinhNet - Gần 10 ngày nhân dân cả nước đau xót tiễn đưa Đại tướng Võ Nguyên Giáp, niềm tiếc thương vô hạn đã gắn kết mỗi con người Việt Nam với nhau. Những cảnh chen lấn, xô đẩy thường thấy trong mỗi cuộc xếp hàng đã biến mất, kể cả nạn trộm cắp, móc túi, gây gổ của đám đông cũng không hề xuất hiện.
Người mẹ tuyệt vời của Đại tướng Võ Nguyên Giáp
Xã hộiĐại tướng Tổng tư lệnh Võ Nguyên Giáp có một người mẹ tuyệt vời, tên bà là Nguyễn Thị Kiên, sinh ra trong một gia đình có truyền thống yêu nước, chống ngoại xâm.