Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc sống lập dị của thiếu niên luôn hoang tưởng mình bị “người trên” đeo bám

Thứ bảy, 08:00 07/03/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Vụ án mạng thương tâm xảy ra đúng mùng 1 Tết (ngày 19/2) và đau lòng hơn khi hung thủ và nạn nhân lại có quan hệ ruột thịt. Chỉ vì cuồng tín nghe lời cháu trai bị “ma ám” phải tống “con ma” ra ngoài, bà ngoại và mẹ ruột cùng với hai người khác đã siết cổ cháu trai.

“Con ma” đâu chẳng thấy ngược lại mang đến kết cục thương tâm và bản án lẽ ra hoàn toàn có thể tránh được.

Hổ dữ không nỡ ăn thịt con

Thông tin từ cơ quan Công an Quận 5 (Tp.HCM) cho biết hiện cơ quan này  đang điều tra vụ cháu trai Hoàng Anh Tuấn (15 tuổi, ngụ Phường 9, Q.5) bị bà ngoại, mẹ ruột và hai người khác siết cổ đến chết. Nguyên nhân dẫn đến hành động đáng lên án này chỉ vì người trong cuộc tin rằng bản thân cháu Tuấn bị “ma ám” nên cần phải có biện pháp trục xuất “con ma” ra khỏi người cháu. Vụ việc thương tâm xảy ra vào đúng ngày đầu tiên của năm mới khiến cho dư luận bàng hoàng. Bởi đến thời đại này, ngay giữa lòng thành phố hiện đại nhất nước lại có những con người mê muội dẫn đến hệ lụy quá thương tâm.

Được biết, cháu Tuấn là con trai duy nhất của chị Huỳnh Mai Linh. Trước đây, hai mẹ con chị sống cùng với mẹ đẻ là bà Nguyễn Thị Chung ở lô L, cư xá Thanh Đa, phường 27, quận Bình Thạnh (TP.HCM). Khoảng tháng 8/2014 chị Linh và con trai chuyển đến sống tại khu chung cư S.V.H tại phường 9, quận 5. Từ ngày con gái và cháu trai chuyển đến sống chỗ ở mới, bà Chung vẫn thường xuyên đến thăm. Như thường lệ, sáng ngày 19/2 (tức mồng 1 Tết) bà Chung đến nhà con gái để chúc Tết. Thế nhưng, mới ngày đầu năm mới thay vì chúc tụng bà ngoại những lời may mắn Anh Tuấn lại toàn nói những “điềm gở”. Cậu bé miệng liên tục lảm nhảm cho rằng mình đang bị “ma ám” và có nhiều biểu hiện bất thường khác như vẻ mặt thất thần, hay thở dài tỏ vẻ sầu muộn. Vài ngày trước, Tuấn có đôi lần nói lảm nhảm với mẹ chuyện mình bị người “cõi trên” nhập vào và sẽ được bất tử. Trái hẳn với sự hoạt náo, vui vẻ thường ngày, Tuấn ngày trở nên lầm lì, ít nói chỉ thích vào phòng ngồi tụng kinh niệm Phật từ sau thời điểm đó.

Khu chung cư P.9, Q.5 nơi chị Linh và cháu Tuấn sinh sống.

Khu chung cư P.9, Q.5 nơi chị Linh và cháu Tuấn sinh sống.

Thấy con trai nhiều ngày liền có những biểu hiện bất thường, chị Linh đã đem chuyện tâm sự với bà Chung. Quá lo lắng, bà có đem chuyện kể với hai người họ hàng. Đến ngày mồng một Tết, cả hai người này cùng đến nhà chị Linh thăm hỏi về cháu Tuấn. Khi được hỏi han, Tuấn nhất mực khẳng định mình bị “ma ám”, miệng luôn lảm nhảm: “Con bị “ma ám” rồi. Bà ngoại bắt “con ma” ra cho con…”. Sau một hồi bàn tính, chẳng hiểu sao chị Linh và mẹ ruột cùng với hai người họ hàng cho rẳng để bắt “con ma” ra khỏi người con trai thì cần phải làm đau thân thể của Tuấn.

Với suy nghĩ thiển cận, thiếu hiểu biết, cả bốn người lớn cùng đè cháu Tuấn ra giữa nhà, kẻ giữ chân, người đè tay dùng dây siết cổ mặc sức cháu bé la hét. Sau vài phút quờ quạng chới với, Tuấn dần lả tay, thân thể trở nên tím tái, lay người không thấy động đậy. Quá hoảng loạn, lo sợ con trai xảy ra chuyện chẳng lành, chị Linh vội kêu người tới đưa cháu đến bệnh viện cấp cứu nhưng Tuấn đã tử vong ngay sau đó. Vụ việc nhanh chóng được thông báo lên cơ quan Công an. Qua khám nghiệm, cán bộ pháp y đã phát hiện trên cổ cháu bé có vết hằn, tụ máu gây nghẹt thở. Nguyên nhân tử vong được xác định do bị siết cổ đến chết.

Thương con đến mê muội

Những ngày này tại khu dân cư S.V.H, người dân thị thành vẫn không ngừng bàn tán. Kẻ chỉ trích hành động cuồng tín của mẹ ruột và bà ngoại khi tin những lời nói xàm bậy của trẻ con. Người tỏ ra thương cảm cho bậc sinh thành bởi lẽ thường ngày cả hai người phụ này đều dành cho Tuấn tình thương yêu hết mực. Bà L.T. Hoa, người dân sống cùng dãy chung cư với chị Linh, cho hay: Những ngày đầu mới chuyển về căn hộ mới mẹ con chị Linh đều nhanh chóng chiếm được cảm tình của hàng xóm. “Tiếp xúc với ai cô Linh cũng rất từ tốn, nói năng nhỏ nhẹ. Còn bà Chung khoảng tầm 70 tuổi mỗi lần qua đây bà thường đi bằng xe buýt hoặc nhờ xe ôm, bà ấy có khuôn mặt rất phúc hậu. Cả hai mẹ con mỗi lần xuống quán nước đối diện cũng thường hay chúng tôi và cả mấy chú bảo vệ ly cà phê, chai nước ngọt, chuyện trò vui vẻ nên ai cũng quý. Thực tình chúng tôi không ngờ rằng họ lại có hành động dại dột thế”, bà L.T tâm sự.

Bà Trần Thị Kim Lan trò chuyện với người viết.

Bà Trần Thị Kim Lan trò chuyện với người viết.

Theo lời kể của những người từng có lần tiếp xúc với chị Linh và bà ngoại của Tuấn đều dành cho họ những lời thiện cảm. Chị N.T M, chủ quán nước đối diện cho biết cả bà Chung và mẹ con chị Linh thường ngày hay lên chùa cầu kinh niệm phật. Đặc biệt, người dân xung quanh vẫn thường ưu ái gọi cháu Tuấn bằng “chú tiểu”. Bởi lẽ, mới 15 tuổi nhưng Tuấn không đi học như bạn bè trang lứa mà lại thích được lên chùa mỗi ngày. Với nước da ngăm, đầu cạo sạch tóc, trông khá hiền lành và theo như lời mẹ Tuấn thì cháu bé có “căn tu” từ nhỏ nên người dân đều quen miệng gọi bằng “Chú tiểu”.

“Qua tiếp xúc, ai cũng cảm nhận được chị Linh rất cưng chiều chú Tiểu (Tuấn – PV). Tôi từng được nghe chị Linh tâm sự sở dĩ hai mẹ con họ dọn đến đây vì ngày trước Chú tiểu rất thích lên chùa nên luôn đòi mẹ được đi tu. Bản thân chị có mỗi một đứa con nên không nỡ lòng nào đồng ý nhưng Chú lại nằng nặc đòi đi tu bằng được. Không còn cách nào khác chị Linh đã bỏ ra gần 2 tỷ đồng mua hẳn căn hộ trên lầu 5 ở chung cư này để cho Chú tiểu yên tĩnh tu tại gia. Như vậy, chị vừa chiều lòng con lại được ở cạnh chăm sóc nuôi nấng mỗi ngày”, chị M. cho biết thêm.

Tình thương của người mẹ dành cho đứa con xấu số vẫn là câu chuyện được người dân ở đây nhắc tới nhiều. Theo người dân ở đây kể lại, khi vừa mới chuyển đến căn hộ mới cần phải sửa sang chị Linh đã dành hẳn một phòng để bày biện trang trí cho càng giống như một cái am nhỏ. Tuấn thích mua hoa về trồng ngoài hiên, chị cũng chiều theo ý con. Nhưng khi trồng xong, Tuấn ra vẻ không ưng ý lại đòi mẹ phải nhổ lên trồng lại. Thấy thế, những người thợ hồ muốn phụ giúp, cu cậu lại nhất quyết không chịu mà bắt mẹ phải tự tay bới đất trồng hoa.

Có lẽ giống như những người hàng xóm từng biết gia cảnh hai mẹ con chị Linh, bà Hoa thở dài lắc đầu cho hay: “Linh thương con lắm nên chiều nó hết mực. Nghe đâu cha của Tuấn là người Đài Loan, nhưng vì sao hiện giờ chỉ còn hai mẹ con sống với nhau thì tôi chẳng rõ. Nhưng thật không ngờ bi kịch lại xảy ra với gia đình vốn chỉ có hai mẹ con sống côi cút ấy. Muốn phòng của Tuấn giống như một cái chùa để thằng bé chịu tu tại nhà Linh đã mua hẳn một pho tượng phật rất lớn phải đến 5, 6 người khiêng mới đưa lên đến lầu 5 đấy”.

Thường ngày, người mẹ muốn động viên con nên sẵn sàng ăn chay chỉ vì… “chú tiểu” không thích ai ăn mặn ngay trước mặt mình. Để chiều lòng con những lúc lên chùa chị thuê hẳn một người lái xe ôm mỗi ngày đứng đợi sẵn ở dưới khu chung cư, sẵn sàng đưa cháu Tuấn lên chùa bất kể giờ nào. Bi kịch xảy đến với gia đình chị Linh vừa đáng thương lại vừa đáng trách. Sẽ chẳng ai trách cứ tình thương của đấng sinh thành dành cho con cháu, thế nhưng vì chiều chuộng con hết mực chị Linh đã vô tình dẫn đến những hành động mê muội. Tin lời con bị “ma ám” chị mong được đẩy “con ma” ra khỏi người con mà vô tình tự tay đoạt mạng đứa con mới 15 tuổi mà ngày ngày chị vẫn yêu thương hết mực.

Bài học cảnh tỉnh cho mọi người

Trao đổi với PV báo GĐ&XH Cuối tuần bà Trần Thị Kim Lan, Phó Ban quản trị khu chung cư S.V.H (Phường 9, quận 5, Tp.HCM) cho biết: “Chị Linh mới chuyển về khu chung cư hồi tháng 8/2014. Mặc dù thời gian ngắn ngủi, chị rất được lòng mọi người xung quanh vì cư xử đúng mực lại hiền lành. Thỉnh thoảng tôi vẫn hay bắt gặp chị Linh và cháu Tuấn cùng bà ngoại cháu đến chùa làm từ thiện. Cháu Tuấn tuy ít nói chuyện, tiếp xúc với người ngoài nhưng gặp ai lớn tuổi cũng đều lễ phép chào hỏi. Vụ việc xảy ra với gia đình hai mẹ con họ cũng là điều không ai mong muốn. Đây cũng là bài học cảnh tỉnh mọi người không mê tín dị đoan mà hại người hại mình”.

Lê Thoa

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Tước bằng lái xe 3 tháng, phạt 15 triệu tài xế limousine đánh võng trên cao tốc

Pháp luật - 17 phút trước

Lực lượng chức năng phạt tiền 15 triệu đồng, tước giấy phép lái xe 3 tháng với tài xế xe limousine điều khiển ô tô chuyển làn không có tín hiệu báo trước trên đường cao tốc, điều khiển xe lạng lách khi chạy trên đường.

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Lạng Sơn bắt giữ kẻ giả danh trợ lý lãnh đạo cao cấp để lừa đảo

Pháp luật - 1 giờ trước

Trần Hữu Minh thường xuyên có mặt trên địa bàn tỉnh Lạng Sơn, bịa đặt mình là cán bộ cấp cao để thực hiện hành vi lừa đảo, chiếm đoạt tài sản.

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Nghệ An: Bắt 12 đối tượng điều hành, quản lý website khiêu dâm với hàng triệu thành viên

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Trang website lôi kéo hơn 1,1 triệu thành viên tham gia với hàng trăm triệu lượt truy cập, phát tán hơn 19 triệu nội dung đồi trụy.

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Thông tin mới nhất vụ cô gái chết 'khô' trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cơ quan chức năng vừa thông tin thêm một số tình tiết quan trọng về vụ việc cô gái chết "khô" trên sofa khu căn hộ cao cấp ở Hà Nội.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P cuối): Buổi tối định mệnh

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sự bất thường về nguồn gốc chiếc xe máy Hào đang sử dụng, những lời khai đầy mâu thuẫn, sợ hãi của Hào khiến công an bắt đầu nghi ngờ. Tập trung đấu tranh, cộng với việc xác minh về chiếc xe máy, Công an quận Thanh Xuân đã phát hiện ra một bí mật ghê rợn mà Hào đang cố tình che giấu

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

22 năm trốn truy nã, làm giám đốc 3 doanh nghiệp lớn

Pháp luật - 9 giờ trước

Hàng chục năm trốn truy nã vì lừa đảo chiếm đoạt tài sản, đối tượng đã thay tên đổi họ và làm giám đốc ba công ty lớn.

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản riêng?

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Hiện câu hỏi "Sổ đỏ chỉ đứng tên vợ hoặc chồng, khi nào là tài sản chung, khi nào là tài sản riêng?" được rất nhiều người dân quan tâm.

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Tạm giữ bằng lái của 4 tài xế xe sang rước dâu dừng giữa đường chụp ảnh

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an huyện Gia Lộc, tỉnh Hải Dương tạm giữ giấy phép lái xe ô tô của 4 tài xế vi phạm và tạm giữ xe ô tô nhãn hiệu Mercedes loại Maybach S400 không gắn biển số.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 1 ngày trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Top