Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cuộc “chiến đấu” âm thầm của cô bé mồ côi suốt một năm bị "yêu râu xanh" ép làm "nô lệ tình dục"

Thứ bảy, 10:07 19/10/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Gần một năm qua, bé gái ngây thơ Phan Thị Minh (SN 2001) liên tục bị gã hàng xóm Phan Văn Định khống chế thực hiện hành vi đồi bại ngay tại nhà.

Lo sợ sẽ bị gã hàng xóm “giết nếu dám mách với ai”, cô bé đành cắn răng chịu đựng. Sự việc đau lòng trên chỉ được phát hiện sau một lần bị Định hãm hiếp, vì quá hoảng loạn, Minh đã chạy sang nhà hàng xóm cầu cứu. Vụ việc vỡ lở làm chấn động cả miền quê nghèo yên bình. Nhưng điều đáng nói là cho đến thời điểm này, đối tượng vẫn nhở nhơ ngoài vòng pháp luật.
 
Cuộc “chiến đấu” âm thầm của cô bé mồ côi suốt một năm bị "yêu râu xanh" ép làm "nô lệ tình dục" 1
Suốt thời gian dài, bé Minh phải chịu nhiều nỗi đau về thể xác cũng như tinh thần. Ảnh: T.G
 
Cắn răng chịu đựng vì sợ người thân liên lụy

Từ khi sự việc bé Phan Thị Minh, trú xóm Yên Thông, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (Hà Tĩnh) bị đối tượng cùng xóm Phan Văn Định (SN 1993) hãm hại được phát giác, em mới được giải thoát khỏi quãng thời gian dài bị hành hạ. Trước đó, suốt gần một năm trời (từ cuối năm 2012, đến giữa tháng 9/2013), cô bé phải âm thầm chịu đựng nỗi đau, cả về thể xác lẫn tinh thần khi bị gã hàng xóm bốn lần giở trò bỉ ổi ngay tại nhà. Đau lòng hơn, hai lần trong số đó, Định đã thực hiện thành công hành vi xâm hại tàn nhẫn.

Theo những người thân trong gia đình Minh kể lại, thì ngày 10/9 vừa qua, khi bé Minh đang chuẩn bị nấu cơm thì tên Định đột ngột xuất hiện. Vừa nhìn thấy đối tượng, cô bé hoảng sợ, vội đóng cửa bỏ đi thì bị hắn đuổi theo định chặn lại. Trong lúc cùng quẫn, Minh vội hét to kêu cứu rồi chạy một mạch sang nhà hàng xóm để lẩn trốn. Đúng lúc đó, chị Trần Thị Huế (SN 1970, mẹ bé - PV) đi làm về tới nhà. Thấy con khóc nức nở, chị đâm ra nghi ngờ. “Mới từ Thái Lan về được mấy ngày, tôi không nắm rõ mọi chuyện xảy ra ở nhà. Thế nhưng, khi nhìn con gái xanh xao hoảng loạn, cơ thể bỗng nhiên gầy xọp, thường xuyên có biểu hiện trầm cảm, tôi hết sức lo lắng. Kết hợp với chuyện Định đột nhiên xông vào nhà, tôi phải gặng hỏi mãi, cháu mới chịu nói thật rằng trong suốt thời gian dài mẹ đi vắng, tên quỷ đồi bại ấy đã nhiều lần đến đây thực hiện hành vi hãm hiếp”.
 
Cuộc “chiến đấu” âm thầm của cô bé mồ côi suốt một năm bị "yêu râu xanh" ép làm "nô lệ tình dục" 2

Đơn tố cáo của gia đình đối với đối tượng Phan Văn Đ. Ảnh: T.G


Trong câu chuyện thổn thức cùng mẹ, Minh kể, tấn bi kịch ập lên đầu mình bắt đầu từ cuối năm 2012, thời điểm chị Huế sang Thái Lan làm giúp việc. Thời gian mẹ vắng nhà, Minh cùng em gái Phan Thị Hiền (SN 2005) được gửi nhờ ông bà nội trông nom giúp. Mỗi tuần khoảng ba lần, hai bé lại về nhà cũ của mình để quét dọn nhà cửa, đồng thời thắp nén hương cho người cha không may qua đời chưa đầy ba năm. Chính trong thời gian này, Định nhiều lần ghé qua chơi rồi cho tiền bảo Minh mua kẹo. Cô bé 12 tuổi còn quá ngây thơ để hiểu phía sau hành động ấy là một âm mưu bẩn thỉu của kẻ rắp tâm làm hại đời mình.

Vào một ngày cuối tháng 12/2012, Định đang đi ngoài đường thì thấy hai chị em Minh, Hiền lúi húi quét sân. Thú tính nổi lên, hắn vờ tiến vào chào hỏi rồi đưa cho Hiền 20 nghìn đồng, kêu cô bé đi mua kẹo. Chỉ còn một mình Minh, hắn tiếp tục dùng lời ngon ngọt, rủ em vào trong nhà thắp hương cho bố. “Nhưng nén hương vừa kịp thắp thì cháu đã bị Định từ phía sau lao đến ôm chặt người rồi bế lên giường. Cháu cố đẩy ra thì bị người đó bóp chặt cổ đe dọa: “Mày mà hét lên là tao giết”, Minh đau đớn kể. Đang lúc bị tên đốn mạt hành sự, thì Hiền quay về. “Nhìn thấy chú Định đang đè lên người chị. Nhưng lúc đó, cháu chỉ biết khóc gọi: “Mẹ ơi, mẹ đi mô rồi?””, bé Hiền nước mắt ngắn dài nhớ lại.

Sau sự việc hôm đó, hai chị em sống trong nỗi hoảng sợ nhưng không dám nói với ai, kể cả bà nội của mình. Gia đình bà Kiều Thị Bông vốn nghèo khổ khi chồng bà là liệt sĩ, sinh được 7 người con nhưng hai người mắc chứng bệnh thần kinh, bản thân bà lại già cả, đau ốm triền miên nên khi chứng kiến đứa cháu nội của mình từ ngoan ngoãn, luôn nghe lời bỗng nhiên thay đổi tính nết khiến bà đâm ra bực bội. “Nhiều lần, cháu bị bà đánh đập vì không chịu ăn cơm. Bà đánh đau lắm, nhưng cháu không dám nói ra việc chú Định đã làm với mình”, bé Minh mếu máo nói.
 
Nỗi ám ảnh in hằn  ký ức trẻ thơ

Tại xóm Yên Thượng, xã Xuân Yên, huyện Nghi Xuân (tỉnh Hà Tĩnh), gia đình của chị Huế thuộc diện đặc biệt khó khăn. Chồng chết đột ngột vì căn bệnh hiểm nghèo để lại mẹ con Minh trong ngôi nhà nhỏ. Nằm cách nhà chị Huế không xa, gia đình Định cũng phải hứng chịu nỗi bất hạnh tương tự. Vì sớm mồ côi cha, không được giáo dục tới nơi tới chốn, Định cũng nổi tiếng là thanh niên nghịch ngợm trong xóm. Nhưng những ngày tối lửa tắt đèn có nhau, chị Huế không ngờ sẽ có ngày, con gái mình lại bị Định đẩy vào cuộc sống địa ngục trần gian trong suốt thời gian dài.  

Nhớ lại chuyện bi kịch xảy ra với con gái, người mẹ tự vấn mình cũng có phần trách nhiệm. “Giá như đận ấy, tôi đừng vì quẫn bách quá mà vay mượn tiền bạc để sang Thái Lan giúp việc thì chắc không có ngày hôm nay. Nhớ hôm tôi đi, mấy đứa nhỏ níu áo, nước mắt ngắn dài hỏi: “Lúc nào mẹ mới về?”. Thực lòng, tôi chỉ nghĩ đơn giản là đi kiếm chút tiền rồi quay lại lo cho tương lai các con. Không ngờ, việc làm lụng bên xứ người chẳng dễ như người ta quảng cáo. Tôi vừa lâm vào cảnh trắng tay nợ nần, lại vừa phải hứng chịu nỗi đau khi vắng mẹ, bé Minh bị kẻ xấu làm hại”, chị Huế vừa nói vừa ôm các con vào lòng vừa khóc nức nở.

Tâm sự cùng phóng viên, người mẹ nghèo kể, hôm chị về nước được mấy ngày thì phát hiện ra chuyện đau lòng. Ngay trong buổi sáng nghe bé Minh nói lại toàn bộ việc bị Định nhiều lần xâm hại, chị Huệ tất tả sang nhà hung thủ để nói chuyện cho rõ đầu đuôi. Thế nhưng, không những phủ nhận trách nhiệm, gia đình Định còn lớn tiếng thách thức, dọa dẫm. Cũng vì uất ức, chị Huệ mới quyết định làm đơn trình báo lên công an xã và chính quyền địa phương.   
 
Cuộc “chiến đấu” âm thầm của cô bé mồ côi suốt một năm bị "yêu râu xanh" ép làm "nô lệ tình dục" 3

Giấy giám định sức khỏe của nạn nhân. Ảnh: T.G


Nhưng trên hành trình đưa vụ việc ra ánh sáng, người mẹ này lại không biết bao nhiêu lần tiếp tục phải khóc. “Các chú công an đến yêu cầu đưa Minh đi giám định tại khoa sản - Bệnh viện Đa khoa huyện Nghi Xuân. Lúc kết quả cho biết cháu đã bị xâm hại, tổn thương vùng kín nặng nề, tôi thấy như trời đất đổ ụp xuống đầu. Con tôi còn quá nhỏ để đối mặt với sự đau đớn thể xác và tổn thương tinh thần khủng khiếp này”, chị Huệ nghẹn giọng.

Sau hôm trở về từ bệnh viện, tâm lý Minh vẫn không khá lên chút nào. Mỗi ngày trôi qua, chị Huệ lại chứng kiến con gái ngồi thu mình trong phòng kín, bỏ ăn, bỏ cả việc học hành. Nhiều hôm giữa đêm nằm ngủ, bé lại ú ớ kêu, trán tứa mồ hôi vì gặp ác mộng. Nỗi sợ hãi kéo dài quá lâu đã trở thành vết thương lòng ám ảnh mà có lẽ, bé Minh phải cần một thời gian rất lâu nữa hy vọng vượt qua được. Hôm PV báo GĐ&XH Cuối tuần về thăm, người mẹ nghèo bảo: “Mấy hôm ni cháu nó kiên quyết không đến trường vì sợ bạn bè trêu chọc, tôi đành bỏ hết công việc đồng áng để kèm cặp cháu. Chỉ hy vọng rằng, con tôi sẽ nhanh ổn định tinh thần để tiếp tục sống và học tập”.

Chứng kiến toàn bộ quãng thời gian sóng gió của gia đình bé Minh, ông Hoàng Văn Vân, Trưởng Công an xã Xuân Yên chia sẻ: “Những ngày qua, người dân trong làng ngoài xã đều cảm thương cho gia đình chị Huệ. Sự việc nghiêm trọng và để lại hậu quả đau đớn quá. Sau khi nhận đơn tố cáo, chúng tôi đã lập tức báo cáo lên Công an huyện Nghi Xuân để xử lý. Bản thân đối tượng Định sau khi biết nạn nhân tố cáo đã đi khỏi địa phương hơn một tuần. Sau khi được vận động trở về, cậu ta đã lên công an xã đầu thú, thừa nhận toàn bộ hành vi phạm tội. Thật không ngờ, hàng xóm làng giềng với nhau mà hôm nay phải đối mặt trong hoàn cảnh này…”.
 
Hung thủ nhận tội vẫn thách thức
 
Hiện nay, điều khiến gia đình chị Huế bức xúc là hung thủ sau khi lên trình diện lại được trở về. “Hơn hai tuần kể từ ngày tôi làm đơn tố cáo nhưng đối tượng vẫn ngang nhiên trong làng. Không những thế, hắn còn thường xuyên đến quanh nhà tôi thách thức và hăm dọa là sẽ giết chết cả nhà nếu thích. Nếu có chuyện gì xảy ra với bọn trẻ, tôi không biết sẽ phải làm thế nào nữa”, chị Huế lo lắng. Về nỗi lo này của gia đình nạn nhân, khi trao đổi với người viết, ông Phan Văn Đán, Trưởng Công an huyện Nghi Xuân cho biết: “Chúng tôi đang trong quá trình điều tra. Sự việc thì xảy ra lâu rồi nhưng giờ gia đình mới có đơn tố cáo nên cần phải có thời gian”.

* Tên nạn nhân đã được thay đổi
 
Kim Long
tuancuoituan
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 16 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 19 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 22 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 22 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top