Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cụ bà 108 tuổi vẫn say mê xem... Ipad hàng ngày

Thứ hai, 11:06 27/01/2020 | Xã hội

GiadinhNet - Xuân Canh Tý 2020 cụ Đinh Thị Tẩn đã 108 tuổi. Cụ bị điếc nặng từ lâu, nhưng luôn được sống trong tình yêu thương của 3 thế hệ nên ngày nào cụ cũng say mê xem Ipad để nói chuyện với con cháu.

Cuộc đời vất vả của cụ bà 108 tuổi

Tết Nguyên đán này cụ bà Đinh Thị Tẩn đã 108 tuổi. Cụ sinh năm 1912, quê ở thôn Me (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình) bị điếc và già yếu, gần đây còn bị trầm cảm nhẹ. Nhưng nhờ mê xem Ipad và với cách sống vui khỏe, an lạc của đại gia đình nên cụ bà 108 tuổi vẫn khỏe mạnh.

Th. BS - Trần Việt Anh (Đại học Y Hà Nội) - là cháu đích tôn của cụ Tẩn - cởi mở chia sẻ về bà nội của mình. Cụ Tẩn vốn sinh ra và lớn lên ở thôn Me (xã Sơn Lai, huyện Nho Quan, tỉnh Ninh Bình), sau này theo con trai trưởng về ở tại phường Tân Bình (thành phố Tam Điệp, Ninh Bình).

Cụ Tẩn giờ đã "lên chức" cụ nội của 12 cháu (4 cháu nội, 3 cháu ngoại đã là Thạc sĩ), và 17 chắt nội - ngoại (chắt ngoại lớn nhất đang học Đại học Y năm thứ 3). Thời trẻ cụ Tẩn rất vất vả, nhưng sau hơn 1 thế kỷ sống trên đời thì nay gia đình cụ nổi tiếng khắp vùng là con cháu thành đạt, hạnh phúc.

Cụ Tẩn sinh được 5 người con. Ông Trần Văn Cường là con trai trưởng của cụ Tẩn cho biết, năm 1964 cụ Tẩn ốm một trận thập tử nhất sinh tưởng chết vì bệnh lao phổi. Ngày ấy chữa bệnh lao không dễ như bây giờ, nên cụ phải tiêm rất nhiều thuốc Steptomycin, tiêm nhiều tới mức vỏ thuốc chứa đầy cả cái thúng nhỏ…

Lúc đó ông Cường mới 13 tuổi, chiến tranh loạn lạc nên không dễ đi trạm y tế để tiêm như bây giờ. Chị gái ông là y sĩ (lúc ấy đang là Trưởng phòng y tế của huyện Quảng Trạch, tỉnh Quảng Bình) hướng dẫn cho ông cách tiêm để hàng ngày tiêm cho mẹ. Thi thoảng mới nhờ được y tá xã hay y tá quân đội về làng đóng quân tiêm giúp. Cụ tiêm thuốc nhiều như thế 3 năm liền và uống kèm rất nhiều thuốc khác mới khỏi bệnh lao phổi. Nhưng có lẽ do tiêm quá nhiều kháng sinh nên sau đợt ốm dài ngày ấy cụ nghễnh ngãng, dần dần điếc và điếc hẳn không nghe được nữa.

Trong mắt dân làng, cụ Tẩn là người tần tảo, hay lam làm nên khỏi bệnh là cần mẫn làm việc đồng áng, nuôi lợn gà… tần tảo nuôi các con ăn học đến nơi đến chốn. Với hàng xóm láng giềng và bà con cô bác họ hàng, cụ sống xởi lởi, chân tình và luôn giúp đỡ mọi người nên ai ai cũng quý mến và nể vì.

Sau khi ông Cường con trai cả lấy vợ là bà Bùi Thị Bình thì việc chăm sóc bố mẹ chồng, việc gia đình, họ hàng… hai ông bà cùng chung vai gánh vác. Bà Bình tính tháo vát, sáng ý, nhanh nhẹn, nên cả giai đoạn ông Cường đi bộ đội xa nhà, một tay bà Bình cùng các chị em chồng chăm sóc bố mẹ chồng chu đáo, chịu khó tăng gia sản xuất, chăm dạy các con học tập, việc nhà việc nước vẹn tròn.

Cụ bà 108 tuổi vẫn say mê xem... Ipad hàng ngày - Ảnh 1.

Tứ đại đồng đường của gia đình cụ Tẩn - ảnh chụp Tết Mậu Tuất 2018. Ảnh: B. T. B.

108 tuổi vẫn rất thích xem Ipad

Ông Cường nhớ lại, năm 1993 – các chị em trong nhà động viên nhiều lắm bố mẹ ông mới chịu rời quê Nho Quan xuống Tam Điệp ở cùng. Hoàn cảnh ông bà lúc ấy còn rất khó khăn lắm, nhưng cha già mẹ yếu có ở bên thì con cái mới "dỗ" được. Được 5 năm thì cụ ông mất.

Cụ Tẩn từ đó cũng yếu dần, có biểu hiện trầm cảm của người già, luôn luôn sợ có người bỏ thuốc độc vào đồ ăn, thức uống nên không ăn uống bất cứ đồ gì của ai. Nàng dâu trưởng là bà Bình luôn dành tình yêu thương, chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ. Để cụ Tẩn an tâm, bà Bình chủ yếu lo chăm sóc "vòng ngoài", ngày ngày lo chuẩn bị các bữa ăn, tắm giặt, nâng giấc cho cụ. Còn anh Cường – và chỉ có anh Cường là người được cụ tin tưởng thì trực tiếp bón cho cụ ăn uống.

Cụ bà 108 tuổi vẫn say mê xem... Ipad hàng ngày - Ảnh 2.

Nàng dâu trưởng luôn dành tình yêu thương, chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ. Ảnh: B. T. B

Cụ Tẩn càng già yếu thì vợ chồng ông Cường và các thành viên càng chăm sóc, quan tâm tới cụ nhiều hơn. Ai cũng cảm phục nghị lực, sự đảm đang, tận tâm yêu thương của bà Bình với mẹ chồng. Sự hòa nhã, vun vén khéo của bà Bình khiến mẹ chồng luôn được sống trong tình yêu thương của cả đại gia đình. Thứ bảy, chủ nhật nào các con cháu nội, ngoại đều tranh thủ thời gian về thăm cụ. Các cháu được rèn giũa thành nếp là về đến nhà ông Cường phải vào phòng chào cụ và trò chuyện trước.

Ngày xưa nhà nghèo cụ Tẩn không được đi học, sau lớn lên thì hòa bình lập lại, cụ được đi học bình dân học vụ xóa mù chữ nên biết ít chữ. Giờ cụ Tẩn không nghe được, nên khi ipad có mặt ở thị trường Việt Nam, con cháu sắm ngay cho cụ cái ipad và bây giờ các cháu nội, ngoại đều có thói quen "nói" chuyện với cụ bằng ipad. Ai muốn nói chuyện với cụ cũng viết ngắn gọn rồi zoom chữ to lên, cụ đánh vần được rồi hiểu. Thế mà cả cụ và các cháu, chắt đều cười như nắc nẻ.

Cụ Tẩn gặp ai cũng giơ ipad lên để... nói chuyện, và trò chuyện với con cháu say mê cùng ipad. 108 tuổi rồi mà cụ lúc nào cũng sợ béo và lo không đẹp, luôn thích được con dâu trưởng cắt tóc cho "xinh lão".

Bí kíp chăm mẹ chồng vui khỏe, sống thọ của người con dâu

Bà Bình cho hay, các anh chị em chồng đều là cán bộ có địa vị và thành đạt nhưng đều công tác ở xa, và chỉ ngày lễ, ngày nghỉ mới về thăm mẹ được. Bí kíp chăm sóc mẹ chồng vui khỏe, sống thọ được bà Bình chia sẻ là: Bà vốn sinh trưởng trong gia đình có truyền thống hiếu học và gia giáo, luôn được mẹ đẻ dạy rằng: "Sống mỗi người mỗi nết, chết mỗi người mỗi tật", dạy bà luôn hiếu thảo, thương yêu chăm sóc mẹ chồng như mẹ đẻ.

Bước chân về nhà chồng, với vai trò dâu trưởng nên từ trẻ bà đã hết lòng hiếu thảo với mẹ chồng, hòa ái với các chị em chồng, nên luôn giữ được bầu không khí đầm ấm chan hòa, vui vẻ để lễ tết con cháu nội tộc quây quần về. Vì vậy Tết nào ngôi nhà nhỏ của ông Cường, bà Bình dịp lễ tết luôn đầy ắp tiếng cười vui vẻ của con cháu bên ánh mắt yêu thương hạnh phúc của cụ Tẩn 108 tuổi…

Ngay cả khi bị mẹ chồng khó tính, bà cũng vui vẻ, tìm cách chuyện trò, động viên để mẹ chồng bớt giận. Những khi trái gió trở trời, mẹ chồng ốm đau, vóc hình gầy yếu tiều tụy bà không quản ngại ngày đêm cùng chồng và các thành viên trong đại gia đình chăm sóc hết lòng để cụ sớm khỏe lại. Dành cho mẹ chồng tình yêu thương như mẹ đẻ, chăm lo bên chồng như chăm sóc nhà mình cũng chính là bí quyết để giữ lửa cuộc hôn nhân 44 năm của ông Cường, bà Bình ngày càng thêm hạnh phúc.

Cụ bà 108 tuổi vẫn say mê xem... Ipad hàng ngày - Ảnh 3.

Cụ Tẩn năm nay đã 108 tuổi. Ảnh:B. T. B

Ông Cường cũng vui vẻ tâm sự là cụ Tẩn rất khó tính. Trước kia ông đi bộ đội thì hai vợ chồng đã luôn động viên nhau hoàn thành tốt việc nước việc nhà, chăm sóc mẹ già. Nay cả hai ông bà đã về hưu nên có nhiều thời gian tận tụy chăm sóc mẹ ngày đêm, từng miếng ăn, giấc ngủ để đại gia đình yên tâm, cũng là tấm gương sáng về lòng hiếu thảo cho thế hệ các con cháu sau này noi theo.

Với bà Bình, cuộc hôn nhân hạnh phúc ngoài do hai ông bà xây dựng, còn có công lao vun đắp rất lớn của mẹ chồng. Mẹ không đẻ, không nuôi bà nhưng bà thương yêu mẹ chồng sâu sắc như mẹ đẻ từ trái tim. 44 năm về làm dâu bà chăm dưỡng, lo toan, hiếu đễ mẹ già đã giúp ông Cường tạo dựng một mái ấm điền viên. Từ những cán bộ mẫn cán của thế kỷ trước, ông Cường bà Bình đã trở thành cha mẹ mẫu mực, giờ thành ông, thành bà rất đáng kính trọng. Được xóm làng khen ngợi cụ Tẩn có phúc, sống sung sướng, trường thọ nhờ có dâu đảm, con cháu thảo hiền.

Bà Bình ngậm ngùi cho hay, biết là mọi sự có thể xảy ra theo quy luật tự nhiên, mà sao bà vẫn thấy lo lo và thương mẹ chồng. Có lẽ nhờ phúc ấm của tổ tiên, cụ được sống trong tình yêu thương an lạc của đàn con cháu mà cụ sống thọ, sống khỏe chăng.

Ông Cường cũng tự hào vì có người vợ đảm, các con cháu thảo hiền và vợ chồng ông trở thành tấm gương cho anh em, con cháu họ mạc noi theo. Ông bà có hai con trai, đã trưởng thành và thành đạt, với 4 cháu nội xinh xắn dễ thương. Tứ đại đồng đường cùng sống trong ngôi nhà nhỏ ấm cúng, đoàn viên, ai cũng thương yêu nhau chân thành.

Không bao giờ dám tổ chức mừng thọ mẹ chồng

Năm nay cụ Tẩn 108 tuổi, sức khỏe kém hơn so với mọi năm. Mùa xuân về, nhà có người già thường tổ chức mừng thọ, nhưng cũng như mọi năm đại gia đình nhà cụ Tẩn không muốn tổ chức mừng thọ cho cụ vì sợ cụ... mệt.

Ông Cường cho rằng, con cháu cứ chăm sóc cụ thật chu đáo là tốt rồi, không nhất thiết phải mừng thọ mới là có hiếu. Bây giờ con cháu đều thành đạt, đại gia đình hạnh phúc, ấm cúng nên ai cũng muốn cụ sống thọ hơn nữa để con cháu có thêm cơ hội tỏ lòng hiếu thảo.

Ngọc Hà



Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Người đàn ông để lại nhẫn cưới, điện thoại rồi nhảy xuống sông

Xã hội - 7 giờ trước

GĐXH - Tại hiện trường, lực lượng chức năng phát hiện một đôi dép, chiếc áo, điện thoại và một nhẫn cưới do nạn nhân để lại.

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

TPHCM chỉ đạo nóng sau vụ trẻ mầm non bị tát, ngồi đè lên bụng, nhét đồ ăn

Giáo dục - 9 giờ trước

Ngày 24/4, Sở Giáo dục và Đào tạo TPHCM có văn bản chấn chỉnh hành vi vi phạm đạo đức nhà giáo sau vụ bạo hành tại Lớp Mẫu giáo Tí Bo.

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Sơn La: Mưa đá phủ trắng ruộng nương, đường sá, gây thiệt hại lớn

Thời sự - 10 giờ trước

GDXH - Trận mưa đá lớn ở xã Lóng Luông và Xuân Nha, huyện Vân Hồ, Sơn La bao phủ đồi núi, ruộng nương gây thiệt hại nặng.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

3 học sinh dựng hiện trường tự tử khiến nhiều lực lượng mò dưới kênh suốt nhiều giờ

Xã hội - 11 giờ trước

GĐXH - Nhận được thông tin nghi có học sinh tự tử trên kênh N2 (địa bàn xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, Nghệ An) các lực lượng chức năng đã khẩn trương xuống kênh để mò tìm suốt nhiều giờ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 12 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Dự án tàu điện không ray được đề xuất triển khai tại Hà Nội có gì đặc biệt?

Đời sống - 12 giờ trước

GĐXH - Tàu điện không ray là một loại hình vận tải hành khách công cộng mới được đề xuất áp dụng vào mạng lưới giao thông công cộng thành phố Hà Nội. Tàu không chạy trên đường ray truyền thống mà thay thế bằng đường ray ảo với công nghệ hiện đại.

Top