Công nương Diana từ bỏ điều này để làm dâu Hoàng gia: Lời cảnh tỉnh chị em - tình yêu không phải thứ duy nhất để phụ nữ quan tâm!
Vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ không sai nhưng hi sinh để có được người không xứng đáng thì sai hoàn toàn.
Ai cũng biết đám cưới cổ tích của Thái tử Anh Charles và Công nương Diana vào năm 1981 đã ghi lại dấu ấn sâu đậm thế nào. Nhưng không lâu sau khi bước chân vào gia đình Hoàng gia, cô gái 19 tuổi đã phải chịu chuỗi những năm tháng đau khổ về mặt tinh thần. Đó là sự phản bội của người chồng mình từng yêu thương nhất.
Từ bỏ đam mê lớn nhất để dấn thân vào cuộc hôn nhân bất hạnh
19 tuổi, cái tuổi mà các cô gái ấp ủ bao ước mơ, hoài bão, dự định, cái tuổi đẹp nhất thanh xuân khi mà người ta còn mải miết rong chơi, bay nhảy trên những đam mê tuổi trẻ, vậy mà Công nương của chúng ta đã phải từ bỏ tất cả để cưới Thái tử Charles, giam cuộc đời mình trong cung điện Buckingham. Chắc hẳn, không ai biết trước đó Diana đã từng có niềm yêu thích rất lớn với ba lê.
Công nương Diana lớn lên trong một gia đình giàu có ở Norfolk, Anh. Dòng họ của cha cô - Spence có mối thân tình lâu đời với Hoàng gia Anh. Vào năm 1973, Diana tham gia hội thao cùng các chị em của mình tại trường West Heath Girls. Mặc dù cô ấy không thật sự xuất sắc trong các phần thi nhưng Diana được đánh giá là một vận động viên tài năng.
Bên cạnh bơi lội và lặn, Diana vô cùng đam mê múa ba lê. Niềm đam mê của cô rất mãnh liệt và nghiêm túc đến nỗi cô miệt mài tập luyện ở trường sau giờ học. Nhưng Diana đã gặp một vấn đề lớn, cô quá cao để có thể trở thành một vũ công ba lê chuyên nghiệp. Nhưng không phải vì thế mà tình yêu đối với bộ môn này của Diana mất fvđi. Cô cũng tham gia khá nhiều buổi biểu diễn.
Vào năm 1977, Diana có dịp làm quen với Thái tử Charles tại một cuộc đi săn do gia đình Spencer tổ chức. Ngay giờ phút ấy, cô gái 16 tuổi đã được xem là ứng cử viên sáng giá cho ngôi vị Công nương tương lai. Nhiều nguồn tin cho rằng: gia đình Hoàng gia đã nhanh chóng tạo điều kiện cho Thái tử và Diana gặp nhau để ông có thể nhanh chóng quên người cũ Camilla đã yên bề gia thất. Tuy nhiên, mãi đến mùa thu năm 1980, Thái tử Charles và Diana mới bắt đầu hẹn hò .
Đến năm 1981, khi nhận lời cầu hôn của Charles là Diana đã phải ý thức được trọng trách sắp tới vô cùng quan trọng. Ở thời điểm đó, tình yêu mong manh nhưng có sức mạnh ghê gớm của tuổi 19 đã khiến Diana chấp nhận từ bỏ tất cả để toàn tâm, toàn ý làm dâu Hoàng gia.
Đam mê lại trỗi dậy khi nỗi buồn tình cảm bủa vây
Lẽ ra, Công nương Diana đã "ngoan ngoãn" thực hiện nghĩa vụ của một cô dâu Hoàng gia nhưng việc Thái tử Charles liên tục có những biểu hiện quan hệ sai trái với Camilla thì Công nương lại phải tìm đến ba lê để giải tỏa nỗi buồn của mình.
Wayne Sleep - một vũ công ba lê nổi tiếng từ những thập niên 60 đã kể lại: "Vào đêm biểu diễn tại nhà hát Hoàng gia vào tháng 12 năm 1985 tôi đã cùng Diana lên sân khấu. Khán giả đã tỏ ra lo lắng khi cô ấy xuất hiện nhưng ánh đèn sáng, cô ấy hoàn toàn tự tin với phần biểu diễn của mình. Cô ấy yêu cầu tôi giữ bí mật với Charles và chúng tôi đã cố gắng tránh xa các tay săn ảnh.
Công nương Diana biểu diễn cùng Wayne Sleep
Sau đó, tôi biết được việc Diana đang gặp khó khăn trong hôn nhân nhưng tôi không hỏi và cô ấy cũng không bao giờ chia sẻ. Chúng tôi thoải mái khi hòa mình với ba lê. Đến năm 1995 thì những bức ảnh Diana nhảy múa bị tiết lộ và kể từ đó chúng tôi không còn liên lạc với nhau nữa".
Sau khi ly hôn với Thái tử Charles vào năm 1996, Công nương Diana cũng lấy ba lê làm động lực trở lại với niềm vui, suy nghĩ tích cực hơn trong cuộc sống. Chính cái đam mê mà cô đã từng từ bỏ để có được tình yêu ấy đã cứu rỗi tâm hồn khô cạn của vị Công nương xinh đẹp.
Vì tình yêu mà vứt bỏ mọi thứ không sai nhưng hi sinh để có được người không xứng đáng thì sai hoàn toàn
Phụ nữ thường có một lòng bao dung lớn vô cùng, sức chịu đựng lúc nào cũng level max và không cần biết sự hi sinh của mình sẽ mang lại điều gì. Đôi khi đơn giản là được thấy chồng mình vui, mọi người trong gia đình chồng thoải mái thì khổ thế nào người làm dâu, làm vợ cũng chịu được. Công nương Diana chỉ là 1 trong vô số những phụ nữ trên thế giới vì gia đình mà gác lại đam mê, sự nghiệp, vì chồng mà cố gắng nuôi dưỡng hôn nhân, vì con mà cố giữ một người bố đối xử với mình chẳng ra gì.
Tất nhiên khi chúng ta còn trẻ, không thể nào cùng lúc có được mọi thứ một cách dễ dàng và hoàn hảo. Được cái này đôi khi phải chấp nhận từ bỏ cái kia, giống như cách mà Công nương Diana quên đi mình đã từng sống với niềm đam mê ba lê thế nào để khoác lên mình chiếc váy cô dâu. Nhất là với những phụ nữ sinh nở luôn, phải chăm sóc con cái cứng cáp, phải cùng chồng dạy dỗ con trong những năm đầu đời quan trọng nhất thì việc từ bỏ đam mê được cho là xứng đáng . Nhưng quan trọng, sau một thời gian vì gia đình, các chị nhận lại được điều gì, giá trị có tương đương với những gì các chị đã vứt đi không?
Vẫn biết cuộc sống luôn có những sự ưu tiên không thể nào phá bỏ. Đến một giai đoạn nhất định, cột mốc nào đó, chúng ta buộc phải lựa chọn thứ ưu tiên nhất. Quyết định lựa chọn thế nào chưa bao giờ là điều dễ dàng, chúng ta cũng không biết chắc chắn sự đánh đổi có mang lại kết quả gì không.
Nếu bạn chọn đam mê, giấc mơ dang dở, sự nghiệp đang trên đà phát triển thì sẽ là tiếc nuối cho người còn lại. Nhưng nếu bạn buông bỏ tất cả để giữ lấy tình yêu thì chính bạn sẽ là người đau đớn nhất. Trừ khi người đó biết suy nghĩ cho bạn, sẵn sàng tạo điều kiện giúp bạn theo đuổi nốt giấc mơ. Nhưng thường thì sự hi sinh lại không mấy khi đem lại thứ hạnh phúc như bạn vẫn ảo tưởng. Một Thái tử Charles đâu phải là duy nhất.
Thế nên, nếu có lúc nào đó, cuộc đời ép ta phải có những lựa chọn khó khăn như thế hãy đừng từ bỏ đam mê bởi nếu đã thực sự nghĩ cho nhau thì dù có chuyện gì xảy ra người yêu nhau cũng sẽ quay trở về bên nhau thôi.
Theo Helino
Điều gì đã xảy ra vào năm 1816, khi Trái đất chứng kiến một năm 'không có mùa hè'?
Chuyện đó đây - 1 giờ trướcChưa bao giờ thế giới lại phải chứng kiến một năm khắc nghiệt và lạ lùng như vậy về thời tiết.
Lặn sâu xuống vùng biển Florida, phát hiện 'mỏ vàng' nặng 40 tấn trị giá 500 triệu USD: Nhiều trang sức, ngọc lục bảo hơn 400 tuổi được tìm thấy
Chuyện đó đây - 12 giờ trướcSố vàng bạc, đá quý tìm thấy trên con tàu này được ước tính có giá trị lên đến 500 triệu USD.
'Sao chổi quỷ' bị cơn bão mặt trời xé toạc đuôi
Tiêu điểm - 20 giờ trướcMột vụ phóng khối lượng lớn bất ngờ của vành nhật hoa gần đây đã va vào Sao chổi 12P/Pons-Brooks, khiến "sao chổi quỷ" bị mất đuôi trong thời gian ngắn.
Ấn Độ: Lộ diện hóa thạch 'rắn thần' dài 15 m từ siêu lục địa đã mất
Tiêu điểm - 1 ngày trướcHóa thạch 47 triệu tuổi thuộc về một loài mới của dòng dõi "siêu mãng xà" có nguồn gốc sâu xa từ "cố hương" Gondwana của tiểu lục địa Ấn Độ.
Người đàn ông nhặt được gần 800 triệu đồng liền đem trả lại cho người mất, vài ngày sau bỗng bị tòa án gửi giấy triệu tập
Bốn phương - 1 ngày trướcNgười đàn ông Trung Quốc bỗng vướng vào rắc rối khi “nhặt được của rơi, trả người đánh mất”.
Hì hục đào mương, 3 anh em bất ngờ tìm thấy bình cổ đựng 40kg toàn vật thể bằng vàng
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcThật không ngờ, bên trong chiếc bình cổ mà 3 anh em đào được lại chứa rất nhiều vật thể bằng vàng.
Bí ẩn kho báu của hải tặc trị giá gần 3.300 tỷ đồng nằm trên hòn đảo nhỏ vẫn chưa được phát lộ
Chuyện đó đây - 1 ngày trướcĐược biết, hải tặc trước khi bị treo cổ đã để lại một mảnh da viết mật mã chỉ ra địa điểm chôn kho báu.
Mạng nhện khổng lồ như động bàn tơ xuất hiện sau một đêm khiến dân làng sợ hãi
Tiêu điểm - 2 ngày trướcMạng lưới bằng tơ khổng lồ xuất hiện chỉ sau một đêm khiến nhiều người dân trong ngôi làng ở Trung Quốc cho là có nhện thành tinh, các nhà khoa học phải vào cuộc.
‘Hành tinh cát’ ngoài đời thực: Giấc mơ siêu đế chế AI tại Trung Đông tạo nên hàng trăm trung tâm dữ liệu ngoài sa mạc dưới cái nóng 40 độ C, kỳ vọng kiếm vài trăm tỷ USD mỗi năm
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcViễn cảnh về một siêu đế chế AI trên vùng sa mạc nóng hơn 40 độ C đang khiến vùng Trung Đông ngày càng trở nên sôi động.
Đi mò ốc dưới suối phát hiện cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm lạ, ước tính gần 400 tỷ đồng
Chuyện đó đây - 2 ngày trướcCây gỗ này dù bị ngâm trong nước vẫn tỏa ra mùi thơm dễ chịu.
Đi mò ốc dưới suối phát hiện cây gỗ dài 20m tỏa mùi thơm lạ, ước tính gần 400 tỷ đồng
Chuyện đó đâyCây gỗ này dù bị ngâm trong nước vẫn tỏa ra mùi thơm dễ chịu.