Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con rể đứng ngồi không yên khi phát hiện ra bí mật động trời của người mẹ vợ hiền lành

Thứ năm, 07:33 21/09/2023 | Tâm sự

GĐXH – Từ lúc biết chuyện, tôi đứng ngồi không yên. Tôi quá thất vọng về người mẹ vợ hiền lành mà mình luôn kính trọng bao năm qua…

Tôi 34 tuổi, đã kết hôn, hiện đang làm cho một công ty chuyên về xuất khẩu lao động. Vợ kém tôi 5 tuổi, làm công việc hành chính văn phòng. Chúng tôi có một cậu con trai vừa vào lớp 1.

Do thu nhập của cả hai vợ chồng chỉ ở mức trung bình khá, ông bà nội ngoại hai bên cũng không khá giả gì nên sau hơn 7 năm lấy nhau, mới đây vợ chồng tôi mới tích góp mua được một căn chung cư ở Thủ đô.

Vợ tôi là người hiền lành, yêu chồng, thương con, biết vun vén cho gia đình. Tuy nhiên, cô ấy cũng khá nhạy cảm nên trong đời sống vợ chồng, đôi lúc vợ tôi hay suy nghĩ tiêu cực khiến mọi chuyện trở nên phức tạp.

Con rể đứng ngồi không yên khi phát hiện ra bí mật động trời của người mẹ vợ hiền lành - Ảnh 1.

Ảnh minh họa

Tôi biết, tính cách của cô ấy có lẽ một phần do hoàn cảnh đưa đẩy. Vợ tôi không có bố, hay nói đúng ra cô ấy không biết bố mình là ai. Từ bé, vợ tôi đã thấy mẹ đơn thân, nhà chỉ có hai mẹ con sống nương tựa nhau.

Cũng chính vì hoàn cảnh gia đình vợ như vậy nên ngày còn đi học, vợ tôi đã phải bươn chải làm thêm đủ việc để đỡ đần mẹ lo tiền đóng học phí. Tôi quen vợ cũng trong hoàn cảnh tôi là khách còn cô ấy phục vụ tại quán café.

Ngày quyết định lấy cô ấy làm vợ, tôi đã vấp phải sự phản đối gay gắt từ bố mẹ đẻ vì ông bà không thích một cô con dâu có xuất thân "phức tạp" như thế. Tuy nhiên, tôi vẫn cương quyết bảo vệ người mình yêu.

Và cho đến nay, tôi vẫn cảm thấy sự lựa chọn của mình là đúng đắn, không có gì phải hối hận cả. Duy chỉ có một chuyện vừa mới xảy ra liên quan đến xuất thân của vợ lại khiến tôi lăn tăn, đứng ngồi không yên.

Chẳng là tuần trước, tôi có mời một số bạn bè đồng nghiệp đến nhà ăn cơm nhân dịp chuyển về nhà mới. Hôm ấy, mẹ vợ tôi ở quê cũng có mặt ở Hà Nội vì chúng tôi nhờ bà lên hỗ trợ đưa đón cháu đi học tiểu học một thời gian cho đỡ bỡ ngỡ.

Điều bất ngờ là ngay khi vừa nhìn thấy mẹ vợ tôi, một người anh đồng nghiệp của tôi tỏ ra khá sửng sốt. Trong suốt bữa ăn, tôi để ý thấy anh ấy liên tục nhìn chằm chằm về phía bà. Sau đó, lấy lý do không khỏe, anh bỏ về trước.

Vì quá tò mò trước những biểu hiện lạ đó của đồng nghiệp, sau đó tôi có gặng hỏi nhưng anh ta nhất định không nói. Cho đến hôm qua, bỗng nhiên, đồng nghiệp đó gọi tôi ra quán café và quyết định kể cho tôi toàn bộ sự việc. Nghe xong, tôi choáng váng không tin đó là sự thật.

Theo lời người đồng nghiệp, cách đây 30 năm, bố anh đã ngoại tình. Và kẻ thứ ba phá hoại hạnh phúc gia đình anh không ai khác chính là mẹ vợ tôi. Thời điểm ấy, dù chưa đầy 8 tuổi nhưng anh nhớ rất rõ, mẹ anh đã đau khổ như thế nào khi bị chồng phản bội. Cuối cùng, vì quá uất ức, mẹ anh đã tìm đến cái chết để giải thoát. Vậy là anh trở thành trẻ mồ côi mẹ.

Dù sau đó, vì cảm giác tội lỗi với người vợ quá cố, bố anh ta đã quyết định chấm dứt với nhân tình nhưng nỗi thù hận bố cùng người tình của ông vẫn chưa khi nào nguôi ngoai trong tâm trí anh.

Và ngày hôm ấy, khi gặp lại người đã làm tan nát gia đình anh, khiến anh mãi mãi mất mẹ, anh uất nghẹn vô cùng. Nỗi đau năm xưa lại ùa về khiến anh đau nhói. Thậm chí, hiện giờ, anh ta còn đang nghi ngờ vợ tôi có lẽ là "kết quả" của mối quan hệ bất chính đó.

Từ lúc biết chuyện, tôi đứng ngồi không yên. Tôi quá thất vọng về người mẹ vợ hiền lành mà mình luôn kính trọng bao năm qua. Hơn nữa, nếu vợ tôi là em cùng cha khác mẹ với đồng nghiệp thật, tôi nên làm như thế nào? Tôi có nên nói cho cô ấy biết về quá khứ của mẹ đẻ và thân phận thật sự hay âm thầm chôn giấu để đổi lấy cuộc sống bình yên cho cả nhà?

Nhờ mẹ chồng đưa đón cháu đi học, điều kiện bà đưa ra khiến con dâu "đứng hình"Nhờ mẹ chồng đưa đón cháu đi học, điều kiện bà đưa ra khiến con dâu 'đứng hình'

GĐXH – Ban đầu mẹ chồng tôi khăng khăng từ chối đưa đón cháu đi học. Nhưng sau đó, bà lại bất ngờ đưa ra một điều kiện khiến tôi đứng hình.

Đi họp phụ huynh cho con về, chồng đùng đùng muốn ly hôn vì lý do oái oăm không ngờĐi họp phụ huynh cho con về, chồng đùng đùng muốn ly hôn vì lý do oái oăm không ngờ

GĐXH – Những lời chồng nói khiến tôi đứng hình. Tôi không ngờ chỉ vì một chuyện cỏn con như thế mà anh ta lại muốn ly hôn.

Luật
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 53 phút trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 6 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 7 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 18 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 19 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 23 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Top