Hà Nội
23°C / 22-25°C

Con gái 3 tuổi đang sốt, mẹ gạt nước mắt rời nhà vào bệnh viện dã chiến tiếp nhận 700 F0

Thứ bảy, 20:09 11/09/2021 | Xã hội

Có lẽ người mẹ là nữ điều dưỡng sẽ mãi mãi không quên được đêm rời con gái đang sốt cao để cùng các đồng đội vào 'chiến trường' COVID-19 đang khốc liệt.

Con gái 3 tuổi đang sốt, mẹ gạt nước mắt rời nhà vào bệnh viện dã chiến tiếp nhận 700 F0 - Ảnh 1.

Người mẹ ấy là chị Phạm Thị Len, và đêm định mệnh ấy là thời điểm chị phải "nhận lệnh" đến làm nhiệm vụ điều dưỡng trưởng tại Trung tâm lưu giữ tạm thời phòng, chống dịch COVID–19 đối với các trường hợp F0 không có triệu chứng, nay là Bệnh viện dã chiến điều trị Covid-19 Thủ Đức số 1.

Ngay lúc chị ra đi, đứa con gái út hơn 3 tuổi đang bị sốt. Bé lại có tiền sử co giật. Nhưng nhiệm vụ cấp bách, chị đành gạt nước mắt vì việc chung.

Đêm hôm đó, chị cùng 13 đồng nghiệp tiếp nhận 700 bệnh nhân F0, vừa tiếp nhận bệnh vừa sắp xếp lại nơi tiếp nhận bệnh vẫn đang vô cùng bừa bộn. Từ hôm đó, ba đứa con nhỏ của chị ở với bà nội mà chị chưa dám về thăm lần nào. Thấm thoắt đến nay đã gần 3 tháng trời, mẹ con chị Len cách biệt.

Con gái 3 tuổi đang sốt, mẹ gạt nước mắt rời nhà vào bệnh viện dã chiến tiếp nhận 700 F0 - Ảnh 2.

Điều dưỡng trưởng Phạm Thị Len tại BV điều trị COVID-19 TP Thủ Đức. (Ảnh: SYT)

Cũng trong hoàn cảnh vợ, chồng, con "ba người ba nơi" là gia đình anh Nguyễn Xuân Thủy. Anh công tác tại một trung tâm chăm sóc người bệnh tâm thần ở TP.HCM.

Khi Trung tâm có nhiều ca F0, anh phải ở lại để làm nhiệm vụ.

Vợ là nhân viên y tế tại một bệnh viện chuyên điều trị COVID–19, ông bà nội, ngoại ở xa nên đứa con nhỏ 4 tuổi phải gửi về nhà dì chăm sóc.

Đã hơn hai tháng nay, anh/chị chỉ gặp con qua điện thoại. Nhiều hôm, nhìn con khóc nức nở trên màn hình vì nhớ bố mẹ mà anh/chị cũng không cầm nước mắt.

Càng xa nhau, họ càng tự bảo nhau phải cùng cố gắng để vượt qua giai đoạn này. Câu nói quen thuộc mà anh/chị dành cho con: con cố gắng chơi ngoan, hết dịch bố mẹ sẽ đón con về.

Con gái 3 tuổi đang sốt, mẹ gạt nước mắt rời nhà vào bệnh viện dã chiến tiếp nhận 700 F0 - Ảnh 3.

Một nhân viên y tế chăm sóc bệnh nhân nhiễm COVID-19 tại huyện Bình Chánh, TP.HCM.

Còn chị Cao Thị Hương công tác tại Bệnh viện điều trị COVID–19 thành phố Thủ Đức. Tuy nhà chị rất gần nơi làm việc nhưng chị vẫn phải mang đồ đến nhà đồng nghiệp tá túc, nhằm đảm bảo an toàn cho con và mẹ già.

Đứa con hơn một tuổi, ngày nào cũng được bố cho gọi điện thoại với mẹ ê, a tập nói. Đó là những giây phút thư giãn của chị sau những giờ dài căng mình với người bệnh.

Có những ngày bất lực nhìn người bệnh mình vừa chăm sóc ra đi mà lòng nghẹn đắng.

Nhưng chị biết còn khỏe là còn có cơ hội gặp nhau. Biết rằng có thiệt thòi cho con nhưng đóng góp được một chút công sức thấy cũng nhẹ lòng.

Con gái 3 tuổi đang sốt, mẹ gạt nước mắt rời nhà vào bệnh viện dã chiến tiếp nhận 700 F0 - Ảnh 4.

Nữ nhân viên y tế trong ca trực tại BV dã chiến số 12. (Ảnh minh họa)

Theo Sở Y tế TP.HCM, trong cơn đại dịch, mỗi nhân viên y tế đều có một câu chuyện riêng của mình.

Khác với những đứa trẻ có bố mẹ làm việc trong những ngành nghề khác, những đứa con của nhân viên y tế, đặc biệt là những bé có mẹ làm ngành Y thì bình thường cũng đã phải chịu nhiều thiệt thòi.

Điều thiệt thòi dễ thấy nhất là từ rất sớm các con đã phải chịu cảnh xa mẹ vào mỗi đêm có lịch trực.

Những ngày lễ, Tết các con thường xuyên không được ba mẹ dẫn đi chơi như bạn bè cùng trang lứa.

COVID-19 xuất hiện, nhân viên y tế với sứ mệnh của ngành nghề, bước vào "tuyến đầu" chống dịch. Những đứa con của họ sẽ được gửi cho người thân, bạn bè, hàng xóm.

Ai cũng mong một ngày dịch sớm được đẩy lùi để trẻ nhỏ gặp lại cha mẹ, gia đình được đoàn tụ sau bao ngày xa cách.

Theo Nhịp sống Việt

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 6 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 6 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 8 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 8 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 10 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top