Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô gái từng bị hôn mê sâu nửa tháng đi thi đại học

Thứ năm, 23:27 04/07/2013 | Xã hội

Đột ngột bị tai nạn xe máy khi đang học lớp 12, nửa tháng bị hôn mê sâu, 7 tháng nằm trên giường bệnh, kiên trì luyện tập để phục hồi trí nhớ, phục hồi chức năng, cô gái nhỏ bé của đất Cảng không từ bỏ giấc mơ đến giảng đường.

Giấc mơ đại học vì mẹ cha

Sáng 4/7, hòa trong dòng sỹ tử vào trường thi, hình ảnh SV tình nguyện cõng nữ sinh vào phòng thi khiến nhiều người bất ngờ, cảm động. Nữ sinh đặc biệt đó không ai khác chính là Phạm Thị Thùy Dương, SN1993 (số 50/2/246A đường Đà Nẵng). Mặc dù đi lại khó khăn, bệnh tật còn mang trong mình song trên nét mặt của Dương vẫn ánh lên nét lạc quan yêu đời.

Tháp tùng Dương đến trường thi không ai khác chính là mẹ của em, bà Phạm Thị Gấm, 42 tuổi, sỹ quan chuyên nghiệp đang công tác tại Bộ Tư lệnh Hải quân - Hải Phòng. Chờ môn thi Toán kết thúc, tôi cùng bà Gấm mang cơm lên cho Dương tại phòng thi trên tầng 5 khu Giảng đường Đại học Hàng hải Việt Nam để trò chuyện cùng em.  Dương vui vẻ tâm sự: “Cách đây khoảng 1 năm khi hồi phục trí nhớ và tập đứng, tập đi, em đã tự nhắc mình phải gắng thi đại học cho được để sau này tự mình chăm sóc được cho mình. Vì thế, dù cơ thể bệnh tật em vẫn quyết ôn thi để mong sau vào được đại học, ra trường có nghề nghiệp, không làm khổ bố mẹ nữa".
 
Cô gái từng bị hôn mê sâu nửa tháng đi thi đại học 1
Hai mẹ con ăn trưa tại phòng thi

Hàng ngày, em dành nhiều thời gian cho việc tập đi và ôn bài. Sau mỗi bữa cơm tối, em lại ôn bài đến hơn 12h đêm mới đi ngủ. Do bị chấn thương sọ não nên kiến thức trước đây cũng giảm sút khá nhiều. Tuy nhiên, được thầy chủ nhiệm và các bạn động viên, giúp đỡ nên em đã khôi phục cơ bản các kiến thức đã học để tự tin tham gia ứng thí. "Nếu chẳng may không đỗ đại học, em vẫn còn cơ hội ở Cao đẳng tài chính ngân hàng", nói rồi Thùy Dương cười.

 Sẽ  tự hào về con
 
Theo lời bà Gấm, Thùy Dương là một cô bé hiền lành, chăm ngoan, học giỏi. Lên cấp 3, vì điều kiện công tác của bố mẹ nên cả gia đình Thùy Dương  chuyển ra Hải Phòng. Đúng lúc tuổi đời mênh mông và nhiều khát vọng nhất, ngưỡng cửa đại học đang hé mở, trong một lần đi trên đường ôn thi tốt nghiệp THPT (năm 2011), Thùy Dương đã gặp tai nạn giao thông và bị xe máy tông vào, gây chấn thương sọ não, dập lá lách và liệt nửa người, hôn mê sâu.
 
Em tỉnh lại sau  nửa tháng hôn mê được điều trị tại  Bệnh viện Việt Đức. Tuy nhiên, do chấn thương nặng nên phải mất 7 tháng chữa trị kiên trì, em dần hồi phục, bắt đầu  tập ăn, tập nói, tập ngồi, đi, đứng. Sau khi trí nhớ được khôi phục, những cơn đau và co giật giảm dần, Dương quyết dành nhiều thời gian luyện tập phục hồi chức năng để nhanh chóng tập trung ôn thi.

 Năm học 2011, Thùy Dương được nhà trường đặc cách cho tốt nghiệp THPT.

Nhìn chúng bạn nô nức đăng ký dự thi ĐH năm đó, Thùy Dương tủi thân vì sức khỏe chưa hồi phục hoàn toàn nên em không thể dự thi ĐH. Suốt một năm nằm nhà, ý chí thi đại học trong Dương lại càng thôi thúc em mạnh mẽ và luyện tập cho mau khỏi hơn.
 
Dù biết là khó khăn và khó lòng theo đuổi con đường học hành khi cơ thể liệt nửa người song bà Gấm vẫn lẳng lặng âm thầm đi bên con, động viên, tìm kiếm thầy kèm cặp để chờ đến năm 2013 đưa con đi đăng ký vào khoa Tài chính Ngân hàng - Trường Đại học Hàng hải Việt Nam. Ngày ngày đến giờ học thêm của con, bà Gấm lại tranh thủ dành thời gian đưa con đến nhà thầy chủ nhiệm cũ ôn Toán; còn hai môn Lý và Hóa, Thùy Dương tự ôn tại nhà. Thỉnh thoảng, Dương lại được bạn bè tới hỗ trợ, động viên. Thời gian gần đây, biết con quyết định đăng ký dự thi, bà Gấm xin phép nghỉ vài ngày để chăm sóc và đưa đón con đi thi. Đến khi con thi xong môn thứ nhất, bà Gấm mang cơm vào phòng thi cùng ăn trưa với con.

Bà Gấm nhìn con ngậm ngùi nói: “Là con gái đầu lòng, cháu ngoan ngoãn, chăm chỉ học hành lắm!. Biết bố mẹ hàng ngày đi công tác, nên cháu luôn thay mẹ lo công việc nội trợ trong nhà và chăm sóc, bảo ban em gái học tập nên vợ chồng tôi yên tâm lắm! Bất ngờ, tai nạn ập đến cướp đi tuổi đời đẹp nhất của cháu. Có lẽ không bao giờ vợ chồng tôi quên được những tháng ngày gian nan đó đối với cháu".

Giờ, mong ước của bà Gấm là tìm một trung tâm dạy nghề dành cho người khuyết tật để con học lấy nghề và tự kiếm sống chứ hy vọng vào đại học sẽ rất mong manh. "Nếu cháu đỗ đại học hay cao đẳng năm nay, gia đình tôi cũng rất vinh dự, tạo hào vì con. Nhưng mong con thi đỗ bao nhiêu, lòng tôi lại ngổn ngang bấy nhiêu khi bố mẹ đi công tác, nhà chỉ còn một cô em gái học lớp 9, ai sẽ đưa con đến trường?" - Nói rồi, bà Gấm trầm tư thở dài.

Được biết, sau kỳ thi đại học này, gia đình sẽ tiếp tục đưa Thùy Dương lên Bệnh viện Trung ương Quân đội 108 để tiến hành phẫu thuật khớp háng và phục hồi chức năng, với hy vọng Thùy Dương sẽ có thể lành lặn trở lại để học tập. 

Minh Lý
 
DANH SÁCH BẠN ĐỌC ỦNG HỘ
QUỸ VÒNG TAY NHÂN ÁI TIẾP SỨC MÙA THI 2013
1. 3/7: Đào Thị Bích Thủy: 5.000.000
2. 5/7: Phạm Thị Kim Oanh: 1.000.000
3. 9/7: Bà Nguyễn Thanh Hồng, GĐ Cty Cổ phần Y dược Quốc tế Mỹ Đức: 6.000.000
4. 9/7: Nhóm từ thiện Minh Tuệ (Hà Nội):4.000.000
5. 9/7: Nguyễn Mai Phương: 500.000
6. 9/7: Mai Việt Tiến, GĐ Cty Máy tính Dell, 138 Giảng Võ: 2.000.000
7. 9/7: Trần Anh Thi, KĐT Mỹ Đình, Từ Liêm, Hà Nội: 500.000
8. 10/7: Một số bạn đọc ủng hộ 1.500.000đ.

Trong chương trình tiếp sức mùa thi đại học năm 2013 cho những thí sinh có hoàn cảnh cực kỳ khó khăn nhưng luôn khát khao học tập bằng những khoản trợ giúp được trích ra từ Quỹ Vòng tay nhân ái của Báo Gia đình và Xã hội, chúng tôi đã trao tặng:
 
-5 triệu đồng cho 2 thí sinh đầu tiên là em Nguyễn Quyết Thắng và Nguyễn Anh Quyết
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Võ Văn Nhật;
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Nguyễn Văn Vọng
 
- 2 triệu đồng cho em Trần Thị Mỹ ở Chi Lăng, Lạng Sơn
 
- 2 triệu đồng cho em Ngô Huyền Linh ở Bạch Thông, Bắc Kạn
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Võ Thị Thanh Thảo ở Kon Tum
 
- 3 triệu đồng cho thí sinh Lưu Huệ Thương
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Danh Thị Ly Sa
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Nguyễn Hữu Toàn ở TPHCM
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh Phan Thị Kim Vân ở Đà Nẵng
 
- 2 triệu đồng cho thí sinh nghèo Lê Tuấn Anh ở Hải Dương
 
Báo Gia đình và Xã hội kêu gọi các tấm lòng hảo tâm, các mạnh thường quân chia sẻ cả vật chất và tinh thần, chung tay cùng báo Gia đình và Xã hội hỗ trợ những thí sinh đặc biệt trong mùa thi năm nay.
 
Mọi sự hỗ trợ xin gửi về:
 
1. Báo Gia đình và Xã hội, 138 A, Giảng Võ, Ba Đình, Hà Nội
Tên tài khoản: Báo Gia đình & Xã hội. Số tài khoản: 102010001362871, Ngân hàng TMCP Công thương, chi nhánh Ba Đình, Hà Nội. Số điện thoại 04.22120681
 
2. Ủng hộ trực tuyến trên Giadinh.net.vn TẠI ĐÂY. Đề gửi Ủng hộ Tiếp sức mùa thi.
minhlyhp
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Hải Dương: Xe ô tô con bất ngờ lao xuống sông Sặt, tài xế tử vong

Xã hội - 1 giờ trước

GĐXH - Khi chạy tới cổng tỉnh ủy Hải Dương, xe ô tô do ông H. điều khiển bất ngờ lao qua vỉa hè rơi xuống sông Sặt khiến tài xế tử vong.

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Phát hiện một cửa hàng bán vàng giả nhãn hiệu Chanel

Pháp luật - 1 giờ trước

GĐXH - Cửa hàng kinh doanh vàng giả nhãn hiệu Chanel tại huyện Diễn Châu (Nghệ An) vừa bị lực lượng chức năng lập biên bản đề nghị xử phạt số tiền 85 triệu đồng.

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Bắt giữ nhóm đối tượng lừa kết hôn với người Trung Quốc để chiếm đoạt quà sính lễ

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn tinh vi, nhóm đối tượng đã tạo dựng màn kịch lừa kết hôn với người Trung Quốc để lừa đảo chiếm đoạt tài sản.

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Hình ảnh 'kinh hoàng' tại các chợ tự phát ở Hà Nội

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Chợ tự phát (chợ cóc, chợ tạm) đang mọc lên dày hơn ở nhiều khu đông dân cư tại các đường phố Hà Nội. Con đường nơi có chợ cóc họp thường xảy ra tình trạng ùn tắc giao thông, mất vệ sinh, gây ô nhiễm môi trường và ảnh hưởng đến sức khỏe người dân xung quanh.

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Hà Nội: Tuyến buýt nhanh BRT hoạt động ra sao trước ngày bị "khai tử"

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Mặc dù được đầu tư hơn 1 nghìn tỉ đồng, thế nhưng sau nhiều năm hoạt động, tuyến xe buýt nhanh BRT Kim Mã - Yên Nghĩa vẫn chưa đáp ứng được kỳ vọng về giảm thiểu ùn tắc. Vừa qua, UBND TP Hà Nội đã có đề xuất "khai tử" tuyến buýt nhanh BRT để thay bằng đường sắt đô thị.

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Đau lòng hai chị em ruột bị đuối nước thương tâm trong ngày nghỉ lễ

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Ra đầm nuôi trồng thủy sản của người thân chơi, thấy em bị ngã xuống nước, chị gái đã lao xuống cứu em. Do không biết bơi, cả 2 chị em cháu D. bị đuối nước.

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Hai đợt gió mùa Đông Bắc liên tiếp sắp dồn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày oi nóng

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, tuần tới miền Bắc chuẩn bị đón hai đợt gió mùa Đông Bắc khiến nền nhiệt độ giảm nhẹ và trời đỡ nóng.

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS 3 miền, Vietlott hôm nay thứ Sáu ngày 19/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Sáu ngày 19/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Lại xảy ra đuối nước thương tâm tại Quảng Bình

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Trong lúc tắm ở khe suối, nam sinh sinh lớp 9 lặn xuống đáy rồi mắc kẹt vào đá dẫn đến đuối nước.

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Liên tiếp xảy ra giông lốc gây thiệt hại về nhà dân, hoa màu

Thời sự - 6 giờ trước

GĐXH - Giông lốc liên tiếp xảy ra ở Quảng Trị khiến nhiều nhà dân bị tốc mái, hư hỏng, hàng chục hecta lúa bị đổ gãy...

Top