Hà Nội
23°C / 22-25°C

Cô dâu bị thiêu sống trước ngày cưới vì lọt "mắt xanh" kẻ cuồng yêu

Chủ nhật, 10:00 05/05/2013 | Pháp luật

GiadinhNet - Gần đây, người dân Đà Nẵng xôn xao vụ chị Phan Thị Hải Yến bị một gã đàn ông lạ mặt đến tận nơi làm việc tẩm xăng đốt cháy. Được hàng trăm người giúp đỡ đưa đến bệnh viện, nhưng với mức độ bỏng toàn thân lên đến 95%, đến tối 21/4, nạn nhân đã qua đời sau một ngày cấp cứu.

Cô dâu bị thiêu sống trước ngày cưới vì lọt "mắt xanh" kẻ cuồng yêu 1

Người dân đổ ra đường chứng kiến vụ việc đau lòng.

Vụ án kinh hoàng

Khi hàng trăm người dân hốt hoảng nghe thấy tiếng kêu thất thanh của một người phụ nữ vang lên cũng là lúc nhìn thấy đám lửa ngùn ngụt khói bốc lên ở khu vực phòng trà Dòng Thời Gian (nằm trên đường Lê Đình Dư, quận Hải Châu, thành phố Đà Nẵng). Bắt đầu từ khoảnh khắc đen tối đó, toàn bộ giao thông trên tuyến đường Lê Đình Dư hoàn toàn bị ách tắc. Vụ nạn nhân bị thiêu một cách dã man, ngay giữa trung tâm thành phố đã khiến những người dân thực sự khiếp đảm.

Có mặt tại hiện trường ngay trong đêm 20/4 kinh hoàng đó, phóng viên báo GĐ&XH Cuối tuần đã được những người chứng kiến sự việc cho biết nạn nhân của vụ thiêu người dã man này là chị Phan Thị Hải Yến (sinh năm 1990, trú phường An Khê, quận Hải Châu), nhân viên một công ty thiết kế đồ họa ở khu công nghiệp Hòa Khánh. Các buổi tối, chị Yến vẫn làm nhân viên phục vụ tại phòng trà nói trên. Thời điểm xảy ra vụ việc, những người có mặt tại hiện trường khẳng định có thấy một cặp nam nữ lời qua tiếng lại, đôi lúc người đàn ông lớn tiếng quát tháo cô gái, được một hồi thì người này bất ngờ xách chiếc lon sơn lớn đựng xăng móc trên xe máy rồi mở nắp tạt thẳng vào người cô gái.

Nhiều người bạn đồng nghiệp của nạn nhân, dù đứng gần đó, cũng không thể cứu được chị Yến bởi ban đầu không biết dung dịch đựng trong chiếc lon sơn kia là xăng. “Lúc kẻ điên cuồng tạt xăng lên người Yến, tôi cứ nghĩ đó chỉ là nước lã, nhưng khi mùi xăng bốc lên hôi nồng nặc thì tôi mới nhận ra tên này muốn thiêu sống Yến. Ngay lập tức, tôi hô hoán lên rồi thúc giục Yến bỏ chạy vào trong phòng trà. Nhưng Yến chỉ kịp chạy được vài ba bước thì kẻ ác tâm đã vớ ngay chiếc quẹt lửa bật sẵn quăng đúng vào người Yến. Toàn thân Yến nhanh chóng bốc lửa cháy ngùn ngụt. Tôi với mọi người cố gắng dùng các dụng cụ dập lửa nhưng phải mất khoảng 4 phút sau ngọn lửa mới tắt hẳn”, một đồng nghiệp của chị Yến kể lại.
 
Cô dâu bị thiêu sống trước ngày cưới vì lọt "mắt xanh" kẻ cuồng yêu 2

Nạn nhân được tích cực cấp cứu tại bệnh viện nhưng không qua khỏi do bỏng nặng.

Hai ngày sau khi xảy ra vụ việc, PV báo GĐ&XH Cuối tuần đã túc trực tại khoa bỏng, bệnh viện Đa khoa Đà Nẵng để nắm bắt tình trạng sức khỏe của chị Yến sau đêm kinh hoàng bị “bà hỏa” thiêu cháy. Trước cửa phòng hồi sức, hàng chục người vây quanh, tất cả đều hướng mắt nhìn về phía giường bệnh, nơi chị Yến trút hơi thở cuối cùng sau khi không chống chọi nổi với cơn đau thập tử nhất sinh. Các bác sĩ điều trị trực tiếp cho biết, chị Yến bị bỏng độ 4, 95% da thịt bị vết thương ăn sâu nên không thể cứu chữa nổi. Sau khi hoàn tất các thủ tục, ông Phan Hoài Sơn, cha của nạn nhân đã phải đau đớn đưa xác con gái bạc phận về nhà lo tang sự.

Trong ngôi nhà nhỏ phủ trắng màu khăn tang, người cha bất hạnh của nạn nhân nghẹn ngào: “Chẳng biết con bé có làm tình làm tội gì ai không mà khiến người ta phải thù hằn đến nông nỗi thiêu sống nó thế này hả trời! Nuôi con từ nhỏ đến lớn, mình chưa nỡ đánh một roi, vậy mà nay lại có kẻ xuống tay tưới xăng giết hại con mình. Tôi cả đời sống thiện, ngờ đâu bây giờ phải chịu cảnh “người đầu bạc tiễn kẻ đầu xanh”.
 
Cô dâu bị thiêu sống trước ngày cưới vì lọt "mắt xanh" kẻ cuồng yêu 3

Trước khi sát hại, Yến là cô gái xinh xắn ưa nhìn.

 
Nằm ngất lên ngất xuống trước linh vị con gái, bà Phạm Thị Đẹp (mẹ của Yến) thậm chí không tin nổi đứa con nết na, thùy mị của mình lại bị hãm hại dã man đến thế. Bà Đẹp chốc chốc lại nói như mê sảng: “Con tôi có tội tình gì đâu mà bắt nó phải chịu nỗi đau khổ sở đến nỗi chết rồi mà hình thể cũng bị biến dạng. Tôi ước gì mình có thể ra đi thay cho nó cho tên sát nhân vừa lòng”. Anh Thịnh, chồng sắp cưới của nạn nhân cũng mặc áo xô túc trực bên linh cữu. Lén gạt dòng nước mắt trò chuyện cùng phóng viên, anh bảo: “Chuyện cũng lỡ rồi. Bây giờ, tôi chỉ mong cơ quan điều tra sớm bắt kẻ thủ ác phải đền tội”.

Chưa kịp đối phó, kẻ cuồng yêu đã ra tay tàn độc

“Mấy bữa trước con bé than phiền với ba mẹ có một thanh niên hay đến chỗ con bé làm quấy rối khiến con bé thấy mệt mỏi. Tôi có nghe chuyện thằng đó nhắn tin vào số chồng sắp cưới con bé nói xấu đủ điều. Tôi dự định sẽ hẹn con rể tương lai về nhà dùng cơm để nói chuyện nhưng ai dè đâu mới dự định bữa trước bữa sau đã xảy ra sự chẳng lành”, ông Sơn bùi ngùi kể lại

Chân dung kẻ cuồng yêu

Rời nhà nạn nhân khóc đau thương đến quặn lòng, chúng tôi trở lại phòng trà nằm trên đường Lê Đình Dư để tìm hiểu căn nguyên vụ việc.Tại đây, chúng tôi đã gặp chị Nguyễn Thị Thủy, nhân viên đang làm tại phòng trà và là bạn khá thân của chị Yến. Như chị Thủy khẳng định, thì toàn bộ câu chuyện trước và trong khi xảy ra vụ án, chị là người nắm rõ nhất. Theo đó, vài hôm trước khi xảy ra vụ việc đau lòng, Yến có tâm sự với Thủy rằng có một vị khách cứ nhắn tin tán tỉnh, quấy rầy khiến Yến hết sức bực mình, khó chịu. “Thời gian gần đây, có một người tên Thành thường xuyên lui tới quán uống cà phê. Cứ độ 7h tối khi nhân viên bắt đầu dọn bàn ghế, Thành đã đến quán trực sẵn. Mỗi lần gặp mặt Yến, hắn lại trêu ghẹo, tán tỉnh. Bản thân Yến ngay từ đầu đã chối bỏ tình cảm của Thành vì cô ấy đã có người yêu,  đã đính hôn và đang chuẩn bị chọn ngày cưới. Mặc dù biết Yến sắp lấy chồng, nhưng Thành vẫn một mực quyết tâm đòi yêu cho bằng được. Có hôm, hắn ép Yến phải ra gặp ở ngoài để nói chuyện”, chị Thủy cho biết.

Buổi tối trước khi xảy ra vụ việc, Thành vẫn ghé quán như mọi ngày nhưng chỉ đứng bên ngoài gọi điện bắt Yến ra để hắn chở về nhưng Yến từ chối. Sau một hồi nói chuyện giữa hai bên, mọi người thấy hắn lầm lũi bỏ đi với vẻ mặt hầm hầm tức giận. Ai cũng tưởng, câu chuyện tình đơn phương đầy rắc rối giữa hai người đến đây sẽ khép lại, không ngờ, chỉ tối hôm sau, Thành lại lẽo đẽo đến phòng trà, khiến chị Yến phải nhờ Thủy ra nói khéo đuổi hắn đi. Cũng như buổi tối hôm trước, Thành lầm lì rảo bước đi khỏi quán. Nhưng chỉ được 5 phút sau, gã cuồng yêu đã quay trở lại, ép chị Yến phải ra ngoài gặp. Không thể trốn tránh, chị Yến đành nuốt cơn bực bội ra ngoài phân tích cho gã trai “chai lì”. “Em có theo Yến ra ngoài vì sợ tên Thành không giữ bình tĩnh lại bắt  danh dự, nhân phẩm của Yến thì kẻ “điên tình” cúi mặt nhận. Hắn còn phân trần chỉ vì quá yêu nên mới làm như vậy hòng chia cắt tình yêu của Yến”, chị Thủy kể.
 
Khi căng thẳng đã lên đến tột độ, dùng mọi lời lẽ thuyết phục chị Yến bỏ người yêu không thành, gã “điên tình” đã vớ lấy chiếc lon sơn đựng xăng mà hắn đã “thủ” sẵn tạt thẳng lên người chị Yến. Thấy mùi xăng bốc hôi nồng nặc, chị Thủy đứng cạnh bên mới hô hoán, thúc giục chị Yến bỏ chạy vào phòng trà nhưng khi nạn nhân mới di chuyển được vài sải chân thì bị hung thủ phóng quẹt lửa bật sẵn khiến trong phút chốc người chị Yến bốc lửa nghi ngút. Còn Thành, sau khi gây ra tội lỗi đã phóng xe cao chạy xa bay, bỏ mặc sự đau đớn của người mà mỗi khi gặp, hắn vẫn thề non hẹn biển, lụy tình đến nỗi “ăn không được đạp đổ”.

Kẻ thủ ác đã ra tự thú

Trao đổi cùng PV, đại tá Võ Tương (Trưởng công an quận Hải Châu, Đà Nẵng) cho biết: “Khoảng 20h30 ngày 21/4, Nguyễn Phước Thành đã đến Công an phường Nam Dương đầu thú”. Tại cơ quan công an, Thành khai đang làm thợ sơn tại một gara sửa xe ôtô ở quận Hải Châu. Trong những lần đến phòng trà ca nhạc trên đường Lê Đình Dương, Thành quen chị Phan Thị Hải Yến và thường xuyên nhắn tin tán tỉnh. Do mâu thuẫn tình cảm, Thành lập mưu trả thù "người trong mộng". "Thành một mình gây ra vụ thiêu chết chị Yến, không có đồng phạm", Trưởng công an quận Hải Châu nói. Hiện, cơ quan công an đang hoàn tất hồ sơ khởi tố vụ án tẩm xăng giết người man rợ của Nguyễn Phước Thành.

Thanh Ba – Ngọc Ánh

daohuyenthuctap
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 11 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 13 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 15 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 17 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 20 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 22 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top