Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện nhặt ở Trường Sa

Chủ nhật, 16:00 24/06/2018 | Xã hội

GiadinhNet - Trong chuyến công tác đến thăm quần đảo Trường Sa hồi tháng 5/2017 do Đại tá Bùi Văn Thiết- Cục trưởng Cục Hậu cần Quân chủng Hải quân làm trưởng đoàn, chúng tôi đã có dịp nghe ông kể những mẩu chuyện thú vị về cuộc đời lính hải quân mà theo ông, càng gian khổ thì “chất thép” của người lính càng được tôi luyện.

Đại tá Bùi Văn Thiết. Ảnh: Thanh Hà

Đại tá Bùi Văn Thiết. Ảnh: Thanh Hà

Nghĩa cử nhỏ nhưng ý nghĩa lớn

Chuyến công tác kéo dài 10 ngày qua 10 điểm đảo và Nhà giàn DK1, điều chúng tôi ấn tượng ở Đại tá Bùi Văn Thiết là tác phong nhanh nhẹn, hoạt bát và sự cởi mở với tất cả các thành viên trong đoàn. Gần 30 năm gắn bó với lực lượng Hải quân, Đại tá Bùi Văn Thiết đúc rút kinh nghiệm cho riêng mình và lấy đó làm lời động viên cho các chiến sĩ rằng, chính sự gian khổ, thiếu thốn mới tạo nên bản lĩnh người lính. Càng đối diện với nó thì người lính càng nhanh trưởng thành.

Ban đầu, Đại tá Bùi Văn Thiết được phân làm trợ lý hậu cần của đảo Trường Sa lớn trong giai đoạn 1990 - 1991. Lúc đó, điều kiện sinh hoạt trên đảo vẫn còn rất nhiều khó khăn, thiếu thốn. Điện không có, nước và lương thực thực phẩm phải dùng dè xẻn. Nhưng vốn xuất thân từ gia đình nghèo khó ở huyện Hậu Lộc (Thanh Hóa) nên từ nhỏ ông đã quen với cuộc sống thiếu ăn thiếu mặc. Những gian khổ trên đảo, ông coi đó là thử thách để rèn luyện tính kỷ luật, sức bền bỉ của một người lính.

Tại điểm thăm đảo Đá Đông A, chúng tôi đã chứng kiến một câu chuyện đầy cảm xúc của tình đồng đội. Trong lúc trò chuyện thân tình với Ban Chỉ huy đảo, Đại tá Bùi Văn Thiết đã hỏi Chính trị viên Nguyễn Văn Hùng về đời sống cá nhân của các chiến sĩ xem có trường hợp nào cần phải quan tâm, giúp đỡ hay không? Theo ông, việc nắm rõ đời sống, tâm tư tình cảm của chiến sĩ trong đơn vị là nhiệm vụ rất quan trọng, không chỉ cần sự quan tâm sâu sát của người chính trị viên mà còn phải có sự nhạy cảm quan sát. “Trong 3 ông mà có một ông giờ ăn cơm không nói năng gì, đến ngày hôm sau vẫn thế thì chắc chắn là có tâm tư rồi. Nếu mình không đủ gần gũi thì họ sẽ không thể tin cậy mà kể hết với mình được. Như thế, những biến đổi về mặt tâm lý của anh em, mình sẽ không kịp nắm bắt để sẻ chia, động viên kịp thời”, Đại tá Bùi Văn Thiết nói.

Chính trị viên Nguyễn Văn Hùng đã kể về hoàn cảnh của một đồng chí đang làm nhiệm vụ ở đảo Đá Đông C, có vợ bị ung thư nhưng vẫn đảm đương rất tốt vai trò hậu phương để chồng yên tâm hoàn thành nhiệm vụ. Đồng cảm với hoàn cảnh của chiến sĩ này, Đại tá Bùi Văn Thiết đã chia khó số tiền 5 triệu đồng với tư cách cá nhân để giúp gia đình anh có thêm động lực chống chọi với căn bệnh hiểm nghèo. Ngay sau đó, ông Phan Ngọc Trung - Ủy viên Hội đồng Thành viên, Trưởng đoàn Tập đoàn Dầu khí, ngoài những phần quà chuẩn bị từ trước dành cho đảo, cũng ủng hộ 3 triệu đồng với trường hợp “không có trong kịch bản” này.

Ông Phan Ngọc Trung chia sẻ: “Đá Đông là đảo chìm, đời sống chiến sĩ vốn đã rất khó khăn, thiếu thốn, nay thêm hoàn cảnh cá nhân đặc biệt như vậy thì chỉ biết thêm khâm phục nghị lực sống của các anh. Mong rằng với ý chí mạnh mẽ của người lính, chiến sĩ đảo Đá Đông A và người thân của anh sẽ cùng vượt qua những thử thách của số phận”.

Không để cán bộ chiến sĩ vất vả vì phục vụ đoàn công tác

Làm công tác hậu cần nhiều năm nên Đại tá Bùi Văn Thiết rất thấu hiểu nỗi vất vả của những “anh nuôi” trên tàu. Thông thường, đội nhà bếp sẽ phải lo 4 bữa ăn một ngày cho đoàn công tác nhưng buổi ăn khuya không có nhiều người ăn nên ông đề xuất giảm xuống còn 3 bữa. Bữa khuya nếu có người yêu cầu thì đội bếp sẽ phục vụ chu đáo. Nhờ đó mà đội bếp được nghỉ ngơi sớm hơn, không phải thức khuya lo dọn dẹp. Các món ăn trong khẩu phần cũng được bớt đi để không bị lãng phí, vì nhiều đoàn mang cả đồ ăn đi theo.

Ông cũng cho biết: “Nhiều đoàn đến thăm Trường Sa lớn đều có mong muốn, nguyện vọng được dùng một bữa cơm trên đảo để thêm gắn bó quân dân nhưng như thế sẽ “thêm việc” cho cán bộ chiến sĩ. Họ sẽ không được tham gia các hoạt động văn hóa văn nghệ, giao lưu với đoàn công tác bởi phải lo chuẩn bị hậu cần. Ăn uống xong lại lo dọn dẹp. Ít thì không sao, chứ đoàn nào cũng gần 200 con người sẽ khiến anh em thêm vất vả. Mà đã tiếp là anh em lo rất chu đáo. Có khi nuôi được con lợn, để dành mãi nhưng thấy có khách là mang ra thiết đãi. Chính vì vậy mà Cục Hậu cần đã đề xuất với Quân chủng Hải quân để đoàn công tác ăn trực tiếp trên tàu, tránh làm ảnh hưởng đến đời sống sinh hoạt của cán bộ chiến sĩ trên đảo”.

Chúng tôi hỏi Đại tá Bùi Văn Thiết về việc, có nên tạo công ăn việc làm cho các hộ dân sinh sống trên đảo để họ có thêm thu nhập hay không? Ông cho biết, hiện các hộ dân vẫn làm các món quà lưu niệm để tặng cho đoàn khách đến thăm hỏi cán bộ chiến sĩ trên đảo. Cũng có ý kiến đề xuất nên cung cấp thành sản phẩm du lịch, đáp ứng nhu cầu của người đến thăm đảo. Nhưng cái gì mang tính thương mại cũng đều mang đến những phức tạp, rồi làm giảm đi ý nghĩa của những món quà lưu niệm vốn rất được mọi người trân quý, giữ gìn. Thay vào đó, họ tặng cho khách, rồi khách lại cảm ơn bằng những món quà mang từ đất liền vào, rất ý nghĩa và tình cảm.

Từ tác phong và phẩm chất được rèn luyện từ quân đội, Đại tá Bùi Văn Thiết cho biết, ông luôn vận dụng “chất lính” vào việc giáo dục con cái. Ông bảo: “Tôi luôn răn dạy các con rằng, dù trong bất cứ hoàn cảnh nào thì phẩm chất đạo đức phải luôn đặt là số 1. Biết khắc phục khó khăn vì cuộc sống không phải lúc nào cũng thuận lợi. Trong gia đình, người lính cũng phải luôn làm gương để người thân, hàng xóm nhìn vào. Có như thế thì hậu phương mới trở thành chỗ dựa vững chãi cho người lính yên tâm công tác, chiến đấu”.

Tâm sự với chúng tôi, Đại tá Bùi Văn Thiết cho biết, trong những chuyến đi công tác, điều khiến ông trăn trở nhiều nhất chính là cuộc sống nơi hậu phương của chiến sĩ nào đó không may có người thân bị ốm đau bệnh nặng. Như trường hợp của chiến sĩ ở đảo Đá Đông C. Vợ bị ung thư nhưng vì nhiệm vụ phải hoàn thành nên không thể ở bên vợ những lúc ở bệnh viện. Đêm hôm không có người chăm sóc, lại vẫn phải cáng đáng việc nhà, việc cơ quan, chăm sóc con nhỏ… Chỉ có thể bằng những nghĩa cử để sẻ chia, để người thân của các chiến sĩ thấy ấm lòng hơn. Vật chất có thể không lớn nhưng mang lại sự động viên để người lính và hậu phương có thêm động lực, rằng xung quanh mình vẫn còn có đồng chí, đồng đội luôn ở bên.

Thanh Hà

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Tài xế ô tô đạp nhầm chân ga, húc đổ trụ bơm xăng cùng nhiều xe máy

Đời sống - 2 giờ trước

Đổ xăng xong, tài xế H. lái xe đi nhưng đạp nhầm chân ga dẫn đến chiếc xe mất kiểm soát, gây tai nạn liên hoàn.

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo: Rà soát học sinh toàn huyện

Giáo dục - 2 giờ trước

Sau khi một học sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo được phát hiện, Phòng GD-ĐT huyện Minh hoá đã chỉ đạo các trường tiểu học, THCS rà soát chất lượng học sinh yếu kém.

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Hà Nội: Xót xa hàng loạt cây xanh bị tỉa trơ trụi

Đời sống - 3 giờ trước

GĐXH - Hàng loạt cây xanh ở ngõ 86 và 15 phố Duy Tân (phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Hà Nội) bị cắt trụi cành lá dù thời điểm này chuẩn bị bước vào nắng nóng đỉnh điểm, khiến người dân tiếc nuối.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Gió mùa Đông Bắc sắp tràn xuống miền Bắc sau chuỗi ngày nắng nóng đỉnh điểm

Thời sự - 4 giờ trước

GĐXH - Theo dự báo thời tiết, sau kỳ nghỉ lễ 30/4, Bắc Bộ đón khối không khí lạnh yếu từ lục địa Trung Quốc di chuyển xuống. Thời tiết sẽ có sự thay đổi, trời có mưa sau chuỗi ngày nắng nóng.

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Người dân hối hả về quê nghỉ lễ 30/4 - 1/5, bến xe, phố phường Hà Nội bắt đầu đông đúc

Đời sống - 5 giờ trước

GĐXH - Ngay từ đầu giờ chiều 26/4 (ngày làm việc cuối cùng trước kỳ nghỉ lễ 30/4 - 1/5), các bến xe, tuyến đường cửa ngõ trên địa bàn Hà Nội đã bắt đầu đông đúc, người dân hối hả "khăn gói" lên đường về quê.

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Top