Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện người phụ nữ 10 năm “chạy đua với tử thần”

Thứ bảy, 08:00 02/01/2016 | Xã hội

GiadinhNet - Suốt 10 năm qua, chị Nguyễn Thị Hiền (trú tại thôn Đông Lao, xã Đông La, huyện Hoài Đức, Hà Nội) vẫn đến bệnh viện chạy thận ba lần mỗi tuần. Hơn một năm nay, anh Nguyễn Tài Thuận (chồng chị Hiền) lại mắc căn bệnh ung thư vòm họng quái ác. Kinh tế gia đình đã khó khăn thì nay với hai người bệnh càng khiến cho kiệt quệ...

 

Căn nhà của vợ chồng chị Hiền chẳng còn tài sản nào đáng giá.
Căn nhà của vợ chồng chị Hiền chẳng còn tài sản nào đáng giá.

 

Cuộc “chạy đua với tử thần”

Năm 1986, anh Thuận kết duyên với chị Hiền, vì miếng cơm manh áo hai vợ chồng anh Thuận lên Thái Nguyên làm ăn. Anh Thuận xin vào làm công nhân tại Công ty CP Gang thép Thái Nguyên. Chị Hiền vừa buôn bán vừa phụ chồng lo quán xuyến việc nhà. Niềm vui được nhân đôi khi gia đình chị đón chào sự ra đời của hai con trai là Nguyễn Tài Thao và Nguyễn Tài Tâm. Những tưởng cuộc sống của gia đình Thuận từ nay sẽ hạnh phúc như bao gia đình khác thì không may những tai ương liên tiếp đổ xuống gia đình anh.

Đầu năm 2006, do sức khỏe ốm yếu nên anh Thuận xin nghỉ việc, về phụ giúp chị Hiền buôn bán. Cũng đồng thời vào năm 2006, chị Hiền xuất hiện các triệu chứng huyết áp cao, tức ngực, đau đầu nên đi khám. Các bác sĩ cho biết chị bị bệnh suy thận. Xác định bị bệnh nan y, cộng thêm gia đình gặp khó khăn về tài chính nên chị xin bác sĩ về nhà, sau đó lấy thuốc Nam về uống. Sử dụng thuốc Nam được hơn một năm nhưng bệnh tình của chị không khỏi mà còn có những biểu hiện nặng hơn. Những cơn đau, tức ngực liên tục xuất hiện kèm theo huyết áp cao và đi tiểu nhiều lần.

Có những hôm, chị Hiền liên tục ngất xỉu, khuôn mặt tái mét, hơi thở khó nhọc, những người trong gia đình, hàng xóm đã có những lúc tưởng như số phận của chị chỉ chờ "chuẩn bị ra nghĩa trang" nhưng nhiều lần đưa chị đi cấp cứu thì chị lại tỉnh. Các bác sĩ chẩn đoán chị Hiền uống thuốc Nam không đúng cách trong thời gian dài nên cũng làm đẩy nhanh quá trình hỏng thận. Nếu muốn duy trì sự sống, chị phải đến bệnh viện điều trị.

Quá trình điều trị bệnh thận của chị đã "ngốn" của gia đình khá nhiều tiền của. Mọi chi phí sinh hoạt và chữa trị thuốc thang đều trông chờ vào 1 triệu đồng tiền lương hưu của anh Thuận. Vừa lo cho vợ, vừa lo cho hai đứa con, gia đình anh Thuận lâm vào tình trạng khó khăn, túng quẫn. Lo lắng bao nhiêu anh lại đi chạy vạy, cầm cố khắp nơi bằng bất cứ giá nào cũng phải có tiền để chữa trị cho vợ. Hai năm đầu không có bảo hiểm, cứ mỗi tháng gia đình phải chi trả 2 triệu tiền thuốc men. Đầu năm 2009, gia đình anh được hưởng bảo hiểm hộ nghèo nên việc chi trả cũng bớt được phần nào cho gia đình.

10 năm nay, mỗi tuần chị Hiền phải đến viện chạy thận 3 lần. Nhớ lại những ngày tháng chữa bệnh, chị không khỏi xót xa. “Làm ăn trên Thái Nguyên, vợ chồng tôi cũng dành dụm được ít tiền nhưng từ khi tôi bị bệnh thì tất cả tiền bạc đều vào đấy cả. Trong nhà có cái gì giá trị đều mang ra bán hết cả rồi”, chị Hiền ngậm ngùi.

Chị Hiền chữa bệnh ở Thái Nguyên được vài năm thì cả gia đình chuyển về Hà Nội sống ở nhà bố mẹ tại thôn Đông Lao. Nhìn chị tươi tắn, đi lại thoải mái, ít ai biết được nếu không chữa trị, mặt chị sẽ bị phù nề, khó thở, chân không di chuyển được và nếu không cấp cứu kịp thời cũng có thể dẫn đến tử vong. Người dân thôn Đông Lao ai cũng quen với hình ảnh tập xe đạp của chị Hiền trên con đê khúc khuỷu quanh làng. Chị cho biết: "Người ta đi làm vật lý trị liệu nhưng mình không có điều kiện nên mang xe đạp ra tập quanh làng cho chân đỡ mỏi mới có thể đi bình thường được".

Gia cảnh khó khăn

 

Vợ chồng chị Hiền. Ảnh: X.Thắng
Vợ chồng chị Hiền. Ảnh: X.Thắng

 

Đầu năm 2014, anh Thuận có những triệu chứng đau họng, ho… Đi khám ở bệnh viện, bác sĩ chẩn đoán anh bị ung thư vòm họng. Trong tiếng thở khó nhọc cùng nước mắt giàn giụa, chị Hiền nói: “Cứ nghĩ vợ bị bệnh như thế này, ông trời đâu nỡ để chồng cũng bị ung thư đâu... Nhưng có ai ngờ điều đó lại là sự thật”.

Trước kia, chị Hiền mắc bệnh đã khiến gia đình vất vả thì nay lại đến lượt anh Thuận. Mọi gánh nặng kinh tế gia đình đều do anh em Thao và Tâm lo liệu. Ban đầu anh Thuận điều trị ở Bệnh viện K. Nhưng rồi sợ tốn kém, vất vả cho vợ con nên sau khi khám xong, anh xin về điều trị ở nhà. Những ngày đầu điều trị, anh Thuận luôn gặp phải những cơn ho kéo dài, thở nặng nhọc... việc ăn uống cũng rất khó, có những lúc tưởng chừng như không nuốt được nước bọt.

Đối với trường hợp của anh Thuận, các bác sĩ cho biết sẽ mổ bên sườn để đưa ống dẫn thức ăn trực tiếp vào dạ dày để nuôi cơ thể. Món ăn anh Thuận có thể sử dụng là cháo xay nhỏ được bơm trực tiếp vào dạ dày. Chị Hiền đau xót: “Quá trình trị liệu chia làm ba giai đoạn, mỗi giai đoạn bao gồm hơn 32 mũi tiêm. Những ngày chữa bệnh tóc anh Thuận rụng sạch, cổ đỏ ửng”.

Gia cảnh gia đình khó khăn khiến các con của anh chị phải bỏ học giữa chừng để lo kiếm tiền phụ giúp cha mẹ. Lớp 12, Thao bỏ học. Hai năm sau, Thao được gọi nhập ngũ. Gia cảnh gia đình khó khăn nên sau khi xuất ngũ, Thao được đơn vị tạo điều kiện cho đi xuất khẩu lao động ở Libya. Số phận cũng không may mắn cho Thao. Năm 2011, Libya bất ổn về chính trị. Sau 4 tháng xuất ngoại, Thao phải về nước. Do việc làm không ổn định kèm theo sự bất ổn về tâm lý, Thao bị mắc bệnh trầm cảm.

Gia tài duy nhất của gia đình là mảnh đất của bố mẹ để lại, căn nhà nhỏ của gia đình cũng nhờ vay mượn để lấy chỗ che nắng, che mưa. Căn nhà nhỏ, nhìn quanh chẳng có lấy một thứ gì giá trị. Vợ chồng chị Hiền cũng chỉ ngồi một chỗ, mọi công việc nhà đều phụ thuộc vào người con trai cả.

 

Trao đổi với PV Báo GĐ&XH, bà Nguyễn Thị Uyển - Chủ tịch Hội Chữ thập đỏ xã Đông La cho biết: Gia đình anh Thuận là một trong những gia đình có hoàn cảnh đặc biệt khó khăn rất cần sự chung tay góp sức của cộng đồng. Trong thời gian gia đình gặp phải những vấn đề không may mắn, UBND xã cũng đã phối hợp với Hội Chữ thập đỏ xã đến thăm hỏi, động viên và trao những phần quà giúp đỡ phần nào cho gia đình trong việc trang trải kinh phí chữa bệnh.

Xuân Thắng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Hàng nghìn người dân đổ về trung tâm TPHCM xem pháo hoa

Xã hội - 2 giờ trước

Nhiều tuyến ở đường trung tâm TPHCM ùn tắc kéo dài vì người dân đổ về khu vực bờ sông Sài Gòn (quận 1) xem pháo hoa chào mừng kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Tránh nóng, người dân đổ xô đến các Trung tâm Thương mại trong dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Dịp nghỉ lễ 30/4 - 1/5 năm nay, tại Hà Nội, do nắng nóng oi bức, nhiều người dân đã đổ xô đến các trung tâm thương mại, siêu thị... thay vì đến các điểm vui chơi, giải trí ngoài trời.

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Nam Định: 'Ám ảnh' vỏ thuốc bảo vệ thực vật vứt tràn lan bờ ruộng, kênh mương

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Việc lạm dụng thuốc diệt cỏ, trừ sâu để bảo vệ cây trồng cũng là tác nhân gây ảnh hưởng nghiêm trọng tới môi trường và sức khỏe con người. Vì vậy, cần tuyên truyền người dân thực hiện phong trào thu gom, xử lý bao bì, chai lọ thuốc bảo vệ thực vật sau khi sử dụng để bảo vệ môi trường, sức khỏe con người.

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Những khuyến cáo đối với người dân vào trung tâm TP.HCM xem pháo hoa tối 30/4

Xã hội - 8 giờ trước

Nhiều tuyến đường trung tâm TP.HCM sẽ bị hạn chế, phân luồng và cấm xe nhằm phục vụ chương trình bắn pháo hoa trong tối nay (30/4). Do đó, Phòng Cảnh sát giao thông - Công an TP.HCM vừa đưa ra một số khuyến cáo đề nghị người dân.

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đi trên đường, người phụ nữ bị sét đánh tử vong

Đời sống - 9 giờ trước

GĐXH - Đang đi trên đường, người phụ nữ ở Thừa Thiên Huế bị sét đánh trúng vào người rồi tử vong.

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Kết quả xổ số - KQXS hôm nay thứ Ba ngày 30/4/2024

Xã hội - 9 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Ba ngày 30/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Vụ truy sát trong đêm và phát súng giữa đèo (P cuối): Cuộc truy đuổi dọc đất nước

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Qua khai thác chủ nhân chiếc xe ô tô màu đỏ đã xuất hiện tại nơi anh H bị sát hại vào tối 6/4/2017, Công an tỉnh Nam Định thấy nổi lên đối tượng Nguyễn Hoàng Linh (SN 1987, trú tại Nam Định). Linh là kẻ có tiền án cùng nhiều mối quan hệ xã hội rất phức tạp. Sau khi anh H tử vong, Linh cũng "biến mất" khỏi Nam Định.

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Nhận biết 3 mối đe dọa khiến bạn đuối nước khi tắm biển

Đời sống - 9 giờ trước

Tắm biển khác xa với bể bơi, hay khi tắm sông. Đó là bởi sóng và các dòng chảy có thể khiến bạn dễ mất sức, dẫn tới đuối nước, hoặc bị cuốn ra xa bờ.

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Những tình huống gây ùn ứ trên cao tốc dịp nghỉ lễ

Xã hội - 11 giờ trước

Đôi khi ùn tắc trên cao tốc dịp nghỉ lễ không phải do tai nạn giao thông, lưu lượng phương tiện gia tăng mà lại từ nguyên nhân chủ quan của các tài xế.

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

TP.HCM yên bình, đẹp lạ thường dưới sắc cờ đỏ rực rỡ sáng 30/4

Xã hội - 12 giờ trước

Từ đường phố lớn đến các con hẻm nhỏ ở TPHCM, cờ đỏ sao vàng rực rỡ hòa vào không khí kỷ niệm 49 năm Ngày Giải phóng miền Nam, thống nhất đất nước.

Top