eMagazine

Vượt qua nhiều bi kịch, cuối cùng Đình Tố cũng đã có thể có cơ hội phẫu thuật chuyển giới. Nhưng đó lại tiếp tục là một ký ức đau thương trong đoạn trường bi kịch của một kiếp người cùng khổ. Điều may mắn là nhân vật của chúng tôi đã được sống trọn vẹn trong những xúc cảm đàn bà nhất: "Cay đắng và hạnh phúc cùng nằm ở đỉnh điểm!".

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 1.

Trước khi lên đường đi phẫu thuật chuyển giới, Tố Uyên đã quyết định về thăm lại nhà. Khi em nói về quyết định sẽ làm phẫu thuật chuyển giới thì vấp phải ý định phản đối gay gắt của bố mẹ.

Mẹ của Tố Uyên đã khóc cạn nước mắt khi được hàng xóm đưa cho xem hình ảnh để tóc dài. Trong suốt cuộc trò chuyện với chúng tôi, đây là lúc Tố Uyên xúc động nhất. Em khóc ngất từng đoạn như sự đày ải của số phận: "Cả đời này, sóng gió nào tôi cũng cảm tưởng có thể vượt qua, duy chỉ có nhìn bố mẹ đau khổ là tôi không thể chịu đựng được. Nhìn mẹ mắt sưng húp, quầng mắt thâm tím vì khóc mà ruột tôi như xát muối".

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 2.

Với bố, sau những ngày dài im lặng đã gọi Tố Uyên ra gặp riêng nói chuyện. Em vẫn tưởng bố sẽ ngăn cấm và bắt mình phải làm lại cuộc đời nhưng bố đã khiến em bất ngờ. "Con hãy nhớ cái gì trời đã sinh mà mình thay đổi đi thì sẽ rất khó mệt. Trước khi quyết định con hãy suy nghĩ đến tương lai phía sau của mình nhé".

Nhà theo đạo Thiên Chúa nên khi nghe Uyên nói về việc sẽ thay đổi giới tính, mẹ Uyên đã đưa em đến gặp cha xứ ở nhà thờ vì sợ em bị loại khỏi đạo. Sợ mẹ Uyên buồn nên cha xứ yêu cầu gặp riêng em. Em vẫn nhớ rất rõ cuộc trò chuyện đặc biệt đó: "Cha ngồi ôn tồn nghe mình giãi bày rồi lại chia sẻ về những khó khăn phải đối mặt khi hoán đổi thân xác, bao gồm cả những lo lắng về sức khỏe. Nhưng, sau khi nghe quyết tâm của tôi, cha cũng đã thật lòng chúc phúc".

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 3.

Thấy con được cha đồng ý, mẹ Uyên như trút bỏ được gánh nặng. Ngày Uyên rời đi, em đùa với cả nhà: "Có khi đây là lần gặp cuối cùng dưới danh nghĩa con là con trai của bố mẹ". Khác với bố mẹ, chị gái của Uyên lại là người luôn đồng hành khi ra sức ủng hộ em chuyển giới. Đó như là chỗ dựa mạnh mẽ nhất để em có thể lên đường.  

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 4.

Bằng số tiền tiết kiệm trong mấy năm đi làm ở nước ngoài cộng với số tiền từ người đàn ông ngoại quốc, Tố Uyên đã bắt đầu thực hiện hành trình chuyển giới với số tiền gần 220 triệu.

Qua một vài đường dây môi giới, Tố Uyên có 2 lựa chọn. Cùng số tiền đó chỉ có thể phẫu thuật được "vùng kín" nếu ở phòng khám uy tín. Còn nếu ở chỗ một phòng khám chui thì có thể hỗ trợ phẫu thuật gần như toàn bộ với chi phí đổi giọng 80 triệu, chi phí phẫu thuật âm hộ 140 triệu.             

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 5.

Chấp nhận thay đổi mình bằng mọi giá, em nhập viện và trải qua ca phẫu thuật định mệnh. Đến bây giờ cảm giác nằm trên giường phẫu thuật tại Thái Lan trong những ngày đó vẫn khiến Uyên ám ảnh: "Họ banh chân mình ra, thuốc mê ngấm, tôi thiếp đi. Và cả quá trình sau đó tôi mê man trong một giấc ngủ dài".

Cảm giác đầu tiên sau khi hoán đổi thân xác là cơn đau kéo dài dai dẳng vì hết thuốc mê. Uyên bộc bạch về ca đại phẫu thay đổi thân phận: "Tôi tò mò nhìn xuống chỗ phía dưới xem như thế nào nhưng ngoài chỉ may, băng gạc chỉ thấy cảm giác đau đến xé ruột". Điều tồi tệ hơn mà Tố Uyên đã phải trải qua là việc phải chịu sự phân biệt, đối xử từ đội ngũ y tá, bác sĩ trong phòng khám nhận phẫu thuật cho em.    

Đến bây giờ, cảm giác hậu phẫu thuật đến rợn tóc gáy vẫn không thôi ám ảnh Uyên: "Tôi phẫu thuật trong thời gian rất ngắn, người chăm sóc mình cứ coi mình như con ghẻ vậy. Tôi bỏ tiền ra cứ nghĩ người ta phải yêu thương, chăm sóc mình, không hiểu sao họ ghét mình đến vậy. Tôi chỉ cần khóc khi thực hiện một thủ thuật y tế nào là y tá sẽ tát vào mặt luôn chứ không hề động viên hay quan tâm gì. Nói chung là người ta cũng không tôn trọng mình đâu, coi mình như quái vật".

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 6.

Để đẩy nhanh quá trình phẫu thuật của em, họ đã không chờ cho vết thương hồi phục mà tiến hành ngay vào việc phẫu thuật ở ngực. Xong phẫu thuật ở ngực là phẫu thuật giọng nói. Tố Uyên ám ảnh: "Cảm giác vừa què trên lại què dưới, một mình nơi đất khách khiến tôi cảm giác cô đơn đến tột độ. Mọi thứ quá khác xa những sự tưởng tượng của tôi khiến tôi thấy ám ảnh đến rợn ngợp".

Xong quá trình phẫu thuật, Tố Uyên phải tự tập đi, tập di chuyển và cử động để quen với cơ thể mới. Em trở về Việt Nam và ở tại nhà chị gái, người luôn đồng hành và hỗ trợ em hết mức. Mẹ em biết chuyện nhưng không quá sốc mà hết lòng ủng hộ. Tố Uyên cũng đã phải trải qua cả tháng điều trị, tự cắt chỉ với việc bị nhiễm trùng từ vết mổ nhưng được người thân ủng hộ nên mọi chuyện em đều có thể vượt qua.

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 7.

Đường tình duyên của Tố Uyên là những ký ức vui vẻ nhưng cũng đầy sự tiếc nuối. Những mối tình chị trải qua hạnh phúc mà ngắn ngủi.  

Thời điểm làm việc tại Trung Quốc, em có qua lại với một đồng nghiệp nam. Trung Quốc vào mùa đông lạnh lắm, mỗi khi ra đường, Uyên lại không nhịn được mà run lên bần bật, có những hôm toàn thân như đông cứng. Mỗi lần trời lạnh, bạn trai lại ôm Tố Uyên vào lòng, quấn chăn cho em... Anh biết em là người chuyển giới nhưng vẫn hoàn toàn tôn trọng. Anh nói với Uyên: "Nếu ngày nào đó em chuyển giới thì anh sẽ cố gắng giúp đỡ em". Đến khi Uyên không chịu nổi cuộc sống ở Trung Quốc nữa, anh cũng theo em về Việt Nam. Nhưng sau đó bạn trai trở lại Trung Quốc, từ đó hai người không còn liên lạc nữa. Tố Uyên bộc bạch: "Khi đó, nếu tôi không sợ khổ với sợ bị bắt tội vượt biên thì có lẽ hai đứa còn tiến xa hơn".

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 8.

Tố Uyên sau khi phẫu thuật chuyển giới.

Hiếm ai rộng đường tình duyên như Tố Uyên khi tiếp tục được quản lý để ý tán tỉnh. Lửa gần rơm lâu ngày cũng bén, hai người có tình cảm sâu đậm với nhau. Điều đặc biệt là anh quản lý không hề biết chuyện em đã từng chuyển giới. Nhưng nghe mọi người đàm tiếu, anh cũng có nhiều hoài nghi. Uyên nhớ lại: "Anh ấy hỏi tôi sao lại có sẹo ở ngực thì tôi trả lời do tôi đi nâng ngực. Có đêm, tôi đang ngủ thì thấy anh ấy còn banh chân mình ra để kiểm tra. Tôi đạp anh ấy lăn xuống giường".

Biết không thể giấu được, Uyên đã nói toàn bộ sự thật với anh và cho anh 15 phút để quyết định. Anh nhìn thẳng mặt Uyên độ 5 phút và nói: "Từ giờ phút này em là vợ anh và chắc chắn là một người con gái".

Từ giây phút đó, Tố Uyên đã chính thức được công nhận. Anh cùng em cũng đã về Đắk Lắk để thăm hỏi gia đình. Tưởng từ đây, cuộc đời em sẽ thay đổi. Nhưng hạnh phúc chẳng tày gang. Chồng vướng vòng lao lý, phải nhận án tù. Em cũng liên tiếp 3 lần bị tai nạn giao thông. Tố Uyên rơi vào cảm giác sụp đổ khi mất đi chỗ dựa tinh thần vì người đàn ông sẵn sàng quan tâm và thấu hiểu em không còn cạnh bên.

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 9.

Tố Uyên quyết định sẽ đợi bạn trai ra tù vì anh là người duy nhất biết và chấp nhận con người thật của em. Việc cần làm lúc đó là tìm một người làm giấy tờ bảo lãnh để em có thể trở lại Trung Quốc. Bởi khi ấy dịch COVID-19 bắt đầu bùng phát, muốn xuất ngoại cũng rất khó. Uyên suy nghĩ đến việc kết hôn qua mai mối, và đây cũng chính là bước ngoặt vẽ nên trang đời mới của Tố Uyên nơi đất khách.

Người làm mai mối đưa Uyên đến gặp một người đàn ông không được bình thường em vẫn chấp nhận, nhưng do không thỏa thuận được hai bên nên lại phải xem mắt người khác. Trong lúc rối trí, người mai mối nhớ rằng trong họ hàng nhà mình cũng đang có một người đàn ông cần tìm vợ.

Chuyện kể từ “thế giới ngầm” (4):  Hành trình lấy chồng của một chàng trai vượt biên qua ba nước, lừa tình để chuyển giới - Ảnh 10.

Trước đây, anh cũng đã từng có vợ nhưng vợ anh luôn đi ngoại tình, cứ có thai là lại đi nạo phá. Không chịu được cay đắng nên anh đành ly dị. Ngày đến nhà ra mắt, đó là một ngày trịnh trọng đặc biệt trong đời Uyên khi lần đầu tiên em được tôn trọng đến thế. Tố Uyên nhớ lại: "Ngày đầu tiên tôi đến ra mắt gia đình chồng, anh tự tay ra nấu hàng chục món ăn. Mọi người thân đều có mặt. Tôi có cảm giác đặc biệt khi thấy hơi ấm của gia đình. Không hiểu do trời đất xui khiến hay đã sống quá lâu trong cô đơn nhưng tôi thấy ấm áp đến lạ lùng".

Người đàn ông đó thấy em xinh đẹp, khéo léo nên cũng không mảy may nghi ngờ mà đồng ý ngay em làm vợ. Uyên tâm sự với chúng tôi những điều thầm kín mà chỉ những người chuyển giới mới thấu: "Ngày chuyển giới, do không làm đúng quy trình, không nong được kỹ, "chỗ ấy bị cạn" nên nếu những người đàn ông có "của quý khủng" sẽ khiến cả hai không thoải mái. May mắn là cả hai đều là những mảnh ghép phù hợp. Chúng tôi hài hòa và thấy hạnh phúc trong chuyện đó".

Đó cũng chính là lý do mà Tố Uyên cảm giác an tâm hơn cho những ngày tháng tiếp tới. Lấy chồng, tuy cuộc sống không quá khá giả nhưng tình cảm vợ chồng đầm ấm khiến Uyên như hồi sinh. Em đã thú thật với chồng về chuyện mình là người chuyển giới, không có khả năng sinh con nhưng phản ứng của chồng khiến em bất ngờ. Với chồng, cuộc sống hạnh phúc, thấu hiểu mới là điều quan trọng. Chồng Uyên chỉ có yêu cầu em phải kết thúc hoàn toàn với người đàn ông đang ở trong tù.

Tố Uyên cùng chồng trong những khoảnh khắc hạnh phúc  thường ngày của hai vợ chồng.

Em đã gặp gỡ trực tiếp và người đàn ông kia cũng thấu hiểu. Vậy là Tố Uyên đã bắt đầu một cuộc sống mới trong đời. Uyên được nhận vào làm ở một quán bar. Hai vợ chồng có đời sống ổn định mà như em nói thì: "Có nhà, có xe, có yêu thương".

Cuộc sống luôn khó đoán định nhưng có lẽ đây đang là phần đời bình yên nhất trong cuộc sống đầy sóng gió mà Tố Uyên đã trải qua. Cuộc đời Uyên nếu kể chi tiết thì hẳn thành tiểu thuyết được nhưng có chăng nếu tổng kết ngắn gọn thì em là người dũng cảm. Dũng cảm vì đã đánh cược đến cạn quệ để được sống là chính mình.

HUY HOÀNG

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

1 chính sách liên quan đến sổ đỏ sẽ thay đổi, người dân cần phải đặc biệt chú ý

Xã hội - 41 phút trước

GĐXH - Theo Luật Đất đai 2024, các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương sẽ ban hành và áp dụng Bản giá đất mới vì vậy kéo theo đó chi phí làm sổ đỏ có thể tăng.

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Bắt đối tượng hiếp dâm bé gái 13 tuổi mới quen qua mạng xã hội

Pháp luật - 1 giờ trước

Sau thời gian ngắn quen biết qua mạng xã hội, nam thanh niên 20 tuổi tới nhà chơi và quan hệ tình dục với bé gái 13 tuổi.

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Nữ kế toán từ nạn nhân đầu tư trên mạng trở thành kẻ lừa đảo

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Để có tiền nạp vào app bán hàng trên mạng, Tuyết đã lừa người chị họ số tiền hơn 3 tỷ đồng.

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Cái kết đau lòng của người đàn ông từ chối nhậu nhẹt

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Mang rượu đến nhà bạn để nhậu nhưng bạn từ chối, Xuyên liền lấy một đoạn gỗ vào nhà tấn công nạn nhân dẫn đến tử vong.

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Người nước ngoài lao động tại Việt Nam có phải nộp thuế thu nhập cá nhân?

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Theo quy định, khi người lao động làm việc tại Việt Nam nếu thu nhập phát sinh thì vẫn phải chịu thuế thu nhập cá nhân. Tuy nhiên, đối với những người lao động nước ngoài làm việc tại Việt Nam có phải đóng thuế thu nhập cá nhân không?

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Video: Xe tải lấn làn tông trúng xe ô tô con, kéo lê hàng chục mét trên cao tốc Pháp Vân

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Xe tải khi đang di chuyển bất ngờ lấn làn, tông trúng một xe ô tô con đang đi song song. Va chạm mạnh khiến xe ô tô con xoay ngang, bị xe tải kéo lê hàng chục mét trước khi dừng lại.

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Vay tiền không trả, gã thanh niên 2 lần đốt nhà con nợ trong đêm

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Tại cơ quan điều tra, Chung khai nhận do anh T. vay tiền của mình nhưng không trả khiến bản thân bức bức xúc. Do đó, đối tượng đã hai lần thực hiện hành vi phóng hỏa đốt nhà nạn nhân.

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Nhà hàng phục vụ mại dâm, kích dục 'quý ông, quý bà' hoạt động ra sao?

Pháp luật - 6 giờ trước

GĐXH - Nhà hàng ở quận 1 hoạt động từ 23h hôm trước đến khoảng 4h hôm sau, đồn đoán là thiên đường ăn chơi, khách khi tới TPHCM phải trải nghiệm.

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Tạm giữ hình sự 3 phụ nữ bán dung dịch vệ sinh giả

Pháp luật - 6 giờ trước

Qua công tác nắm tình hình, Công an TP Thanh Hóa đã làm rõ và tạm giữ hình sự 3 người phụ nữ về hành vi kinh doanh sản phẩm dung dịch vệ sinh phụ nữ giả

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Tạm giữ hình sự thanh niên xâm hại bé gái quen qua TikTok

Pháp luật - 7 giờ trước

Thanh niên 27 tuổi đưa bé gái 14 tuổi quen qua mạng xã hội TikTok vào nhà nghỉ và nhà nội để xâm hại.

Top