Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ít biết về một kỳ tích mới của ngành Y

Thứ bảy, 07:03 07/07/2018 | Y tế

GiadinhNet - Chỉ trong gần một tháng (từ ngày 16/5 đến 13/6), Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức đã tiếp nhận mô tạng của 4 bệnh nhân chết não. Con số còn khiêm tốn nhưng đây là một kỳ tích chưa từng có tại Việt Nam - trong khoảng thời gian ngắn bệnh viện này đã tiếp nhận nguồn tạng từ 4 người hiến chết não đem lại cơ hội sống cho 16 bệnh nhân.


Ca ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế thành công khiến đội ngũ y bác sĩ trong phòng mổ vỡ òa sung sướng, hạnh phúc. Ảnh: TT Điều phối Ghép tạng Quốc gia

Ca ghép tim tại Bệnh viện Trung ương Huế thành công khiến đội ngũ y bác sĩ trong phòng mổ vỡ òa sung sướng, hạnh phúc. Ảnh: TT Điều phối Ghép tạng Quốc gia

4 cái chết hồi sinh 16 sự sống

Theo thông tin từ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, mới đây 4 người chết não đã hiến 8 quả thận, 4 lá gan và 4 quả tim để bệnh viện này ghép gan, tim, thận cho 14 bệnh nhân và giúp Bệnh viện Trung ương Huế ghép tim cho 2 bệnh nhân khác. Số tạng từ những người hiến này đã được ghép cho 16 bệnh nhân trong đó 4 bệnh nhân suy tim, 4 bệnh nhân suy gan và 8 bệnh nhân suy thận. Theo tìm hiểu của PV, hiện 2/3 số bệnh nhân được ghép tạng nói trên đã xuất viện.

PGS Nguyễn Quang Nghĩa, Giám đốc Trung tâm ghép tạng Bệnh viện Hữu Nghị Việt Đức thông tin, trong số 4 người ghép gan có 3 người trong tình trạng hôn mê gan (gan ngừng hoạt động). Đây là những bệnh nhân suy gan giai đoạn cuối, nguy cơ tử vong cận kề. Sau ghép gan, hiện sức khỏe những bệnh nhân này đang hồi phục rất tốt.

Trước đây, hàng năm chỉ có một vài ca hiến tạng nhưng trong một tháng vừa qua Bệnh viện Việt Đức đã tiếp nhận 4 trường hợp hiến tạng từ người cho chết não. Điều này cho thấy người dân đã có cái nhìn cởi mở hơn về việc hiến tạng như một hành động nhân văn, sự sẻ chia để hồi sinh sự sống.

Trong số những người nhận tạng, có 2 quả tim đã được chuyển vào Bệnh viện Trung ương Huế ghép cho bệnh nhân có chỉ số phù hợp với người hiến tạng. Trong đó, ca ghép tim gần nhất mà Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia (Bệnh viện Việt Đức) đã phối hợp với Bệnh viện Trung ương Huế để cứu sống một bệnh nhân 15 tuổi có trái tim to gấp 3 lần bình thường. Trái tim được hiến là của một nam thanh niên không may bị tai nạn. Các bác sỹ Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức đã hết lòng cứu chữa nhưng anh vẫn không thể qua khỏi. Gia đình đã tình nguyện hiến tặng toàn bộ mô/tạng của anh.

Sau khi khớp nối các thông tin trên “Danh sách chờ ghép tạng Quốc gia”, xác định có 2 bệnh nhân nặng đang cấp cứu ở BV TW Huế và BV Chợ Rẫy đủ điều kiện tiếp nhận tạng khẩn cấp, Trung tâm Điều phối Ghép tạng Quốc gia (ĐPGTQG) đã quyết định điều chuyển trái tim của thanh niên nói trên tới Bệnh viện Trung ương Huế để ghép cho bệnh nhân có chỉ số ưu tiên cao nhất.

Người nhận là bệnh nhi 15 tuổi bị suy tim giai đoạn cuối, mang một trái tim có kích cỡ khác thường khiến lồng ngực nhô cao. Bệnh nhi này nhiều lần phải nhập viện trong tình trạng nguy kịch và rồi trái tim được hiến đã đập lại trong lồng ngực của bệnh nhân một cách kỳ diệu.

Hiến tạng có nghĩa là mình đã không chết uổng


Vietnam Airline dành một ghế miễn phí cho thùng đựng tạng để kíp bác sỹ có thể chăm sóc và bảo quản tạng trong suốt quá trình di chuyển từ Hà Nội vào Huế.

Vietnam Airline dành một ghế miễn phí cho thùng đựng tạng để kíp bác sỹ có thể chăm sóc và bảo quản tạng trong suốt quá trình di chuyển từ Hà Nội vào Huế.

Trở lại chuyện thanh niên đã có gia đình bị tai nạn chết não và người vợ tình nguyện hiến tạng của chồng để cứu sống bệnh nhân 15 tuổi ở Huế như đã nói ở trên đã để lại sự nể phục trong lòng mọi người. Nhưng phía sau đó là câu chuyện mà người vợ này phải nuốt nước mắt nỗ lực vượt qua.

Đó là trường hợp của vợ chồng anh Nguyễn Ngọc Khiêm, 29 tuổi, quê ở thôn Hà Lý, xã Hùng Dũng, huyện Hưng Hà, tỉnh Thái Bình. Gần một tháng sau ca ghép tim ngoạn mục ấy, chúng tôi gặp chị Nguyễn Thị Thu Hằng, vợ của anh Khiêm. Nỗi đau chồng đã mãi mãi đi xa chưa thể nguôi ngoai, nhưng trong sâu thẳm, chị cảm thấy anh vẫn còn đâu đó trên cõi đời này và đồng hành cùng vợ con.

Kể lại thời điểm khó khăn ấy, chị Hằng tâm tư: “Các bác sỹ cho biết chồng tôi đã bị chết não, không thể sống lại được. Bây giờ có rất nhiều người cần nội tạng để tiếp tục sống. Gia đình có thể hiến được không? Lúc đầu, tôi không đồng ý bởi chỉ nghĩ đến đã đủ đau xót lắm rồi. Nhưng sau nhiều ngày suy nghĩ thấy việc làm đó cứu sống được mạng người chẳng phải là việc tốt sao? Người đầu tiên tôi trao đổi hiến tạng là mẹ chồng mình. Thật trùng hợp, bà đồng ý vì cho rằng đó là việc làm phúc”.

Điều Hằng buồn nhất là chị bị mang tiếng oan. “Không ít người làng không hiểu, cho rằng tôi đã bán nội tạng của chồng lấy tiền. Buồn là những lời đó thường do người lớn tuổi nói, là thế hệ trước nên không biết nhiều đến hoạt động hiến tạng hiện không còn xa lạ ở Việt Nam. Ban đầu, những lời đồn này khiến tôi rất đau lòng, không ít lần phải bật khóc, chán nản. Nhưng rồi, một phần cơ thể anh vẫn còn sống trong cơ thể ai đó, có nghĩa là anh không hoàn toàn biến mất. Nhờ có bộ phần cơ thể của anh mà người khác được cứu sống, có nghĩa là cái chết của anh không hoàn toàn vô ích, suy nghĩ đó khiến tôi được an ủi. Tôi tin anh cũng đồng ý với quyết định của vợ và gia đình mình", chị Hằng tâm sự.

Chồng mất khi chị Hằng mới 27 tuổi, một mình nuôi 2 con nhỏ. Chị là công nhân làm ca từ 8h sáng cho đến 4h30 chiều. Nhiều hôm, phải tăng ca đến 10h30 chị mới về đến nhà. “Sau ngày chồng mất, thiếu thốn tình cảm đã đành, cuộc sống càng thêm khó khăn. Lương của tôi chỉ đủ cho 2 đứa nhỏ. Bố chồng, anh trai chồng tôi không đủ sức khỏe để đi làm nên tôi và mẹ chồng vẫn đang xoay xở kiếm thêm thu nhập cho cả gia đình 3 thế hệ, khiến cuộc sống của tôi vô cùng khó khăn".

Hằng cho biết, ngoài việc lao động kiếm tiền nuôi con ăn học, về lâu dài cô đang lên kế hoạch để hiến tạng khi mình nằm xuống để có thể giúp ích cho đời. Chia sẻ với chúng tôi Hằng cũng tâm tư, thật sự rất muốn biết ai là người nhận một phần cơ thể của chồng để hồi sinh, để được an ủi, cảm nhận, dẫu biết là không được phép.

Tại Bệnh viện Hữu nghị Việt Đức, từ năm 2010 đến nay đã có 40 bệnh nhân chết não hiến tạng. Hàng trăm bệnh nhân suy tạng giai đoạn cuối đã được ghép tạng thành công. So với thế giới tỷ lệ sống sau ghép của Việt Nam tương đương, thậm chí cao hơn. Bệnh nhân ghép gan tỷ lệ sống sau 5 năm là 78% và sau 10 là 68%. Bệnh viện Việt Đức đã ghép được 590 ca ghép thận, gần 53 ca ghép gan và 19 trường hợp ghép tim.

Hà Phương

Cách làm 2 loại salad rau tươi ăn giảm cân trong ngày Tết

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở Đồng Nai: Chuyển bé 5 tuổi nguy kịch lên Bệnh viện Nhi đồng 1

Y tế - 1 ngày trước

Thêm bệnh nhi rất nặng liên quan vụ hơn 500 người ngộ độc bánh mì ở tỉnh Đồng Nai được chuyển lên Bệnh viện Nhi đồng 1 TPHCM.

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu tiếp tục được bổ nhiệm làm Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội

Y tế - 1 ngày trước

Hôm nay, 4/5 tại Hà Nội, Chủ tịch Hội đồng trường Đại học Y Hà Nội Tạ Thành Văn đã công bố Nghị quyết của Hội đồng trường và trao Quyết định bổ nhiệm lại Giám đốc Bệnh viện Đại học Y Hà Nội đối với PGS.TS Nguyễn Lân Hiếu.

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Cô gái 17 tuổi bị thủy đậu biến chứng nặng, suýt tử vong do điều trị sai cách

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Bệnh nhân được đưa vào viện trong tình trạng rất nặng, sốt cao 41 độ, mụn nước và nhiều mụn mủ toàn thân, loét miệng họng, ý thức chậm…

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Tự đắp lá vào vết thương, nam bệnh nhân 17 tuổi suýt bị hoại tử cánh tay

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Sau khi bị thương, người bệnh đã được người nhà nhai lá cây và tự ý đắp vào tổn thương theo kinh nghiệm dân gian khiến cho vết thương tiềm ẩn nguy cơ nhiễm trùng, hoại tử gây nguy hiểm cho người bệnh.

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Đau đầu kéo dài nhiều tuần, bé gái 9 tuổi được phát hiện bị u màng não

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH – Khi thấy con có biểu hiện đau đầu kéo dài, tăng dần cả cường độ và tần suất trong thời gian dài, gia đình quyết định đưa con đi khám và phát hiện bệnh.

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Thông tin mới nhất vụ 328 người bị ngộ độc nghi ăn bánh mì ở Đồng Nai: 2 bệnh nhi trở nặng, phải lọc máu

Y tế - 2 ngày trước

GĐXH - Cả hai cháu nhập viện trong tình trạng bị suy hô hấp, sốc nhiễm trùng đường tiêu hóa. Trong đó, 1 cháu có thời điểm bị ngưng tim, ngưng thở nhưng đã được các bác sĩ tiến hành hồi sức và tim cháu đã đập trở lại.

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

328 người nhập viện sau khi ăn bánh mì: 2 trẻ sốc nặng thở máy, mở thêm đơn vị cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

Theo UBND TP Long Khánh, tỉnh Đồng Nai, tính đến chiều 2-5, đã có 328 người nhập viện cấp cứu sau khi ăn bánh mì tại tiệm Băng ở phường Xuân Bình

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Uống nhầm vitamin D của người lớn, trẻ 6 tháng tuổi nhập viện cấp cứu

Y tế - 3 ngày trước

GĐXH - Khi được bác sĩ thông báo trẻ bị ngộ độc vitamin D và đối chiếu với lọ thuốc trẻ uống, gia đình mới phát hiện ra sự nhầm lẫn.

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Vừa ra khỏi nhà đi tập thể dục, người phụ nữ Hà Nội gặp tai nạn bất ngờ

Y tế - 4 ngày trước

Vừa ra khỏi nhà được 3 phút, đang đi bộ trên đường, chị T. (42 tuổi) bất ngờ bị xe máy chở gà đi cùng chiều đâm phải. Cú đâm khiến chị bị chấn thương ngực kín, tổn thương gan độ 3…

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Suýt liệt vĩnh viễn do sử dụng phương pháp dân gian trị đau cột sống

Y tế - 1 tuần trước

Bệnh nhân nữ 53 tuổi, thường trú tại Ba Đồn, Quảng Bình vào viện trong tình trạng yếu nặng 2 chân, nằm liệt giường, tiểu không tự chủ, loét bỏng 2 gan bàn chân.

Top