Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện ít biết sau vụ chồng sát hại vợ vì bị đòi ly hôn tại Nghệ An

Thứ bảy, 13:00 12/09/2015 | Pháp luật

GiadinhNet - Mấy chục năm đồng cam cộng khổ nhưng ông Khính lại không tin vào sự chung thủy của vợ.

Dù nắm hạnh phúc trong tay, người đàn ông ấy vẫn liên tục ghen tuông bóng gió, thậm chí vu cho vợ tội ngoại tình mà chẳng cần chứng cứ gì. Đoạn kết của những cơn ghen ấy, ông Khính đã mất cả hạnh phúc rồi trượt vào tội ác.

Những cơn ghen vô lối

Chiều muộn, người dân xóm 3 (xã Sơn Thành, huyện Yên Thành, tỉnh Nghệ An) giật mình bởi tiếng kêu cứu phát ra từ nhà ông Trần Bá Đém (SN 1921) và bà Nguyễn Thị Côi (SN 1920). Ngay lập tức, mọi người chạy đến xem sự thể ra sao. Lúc này, chị Phan Thị Lân (SN 1975, là con dâu ông Đém – PV) lắp bắp cho biết chị chồng là Trần Thị Dụ (SN 1970) đang bất tỉnh sau giếng. Khi mọi người chạy vào thì thấy nạn nhân ngồi bệt dưới nền đất, đầu gục xuống. Mấy người hàng xóm vội xúm lại đưa người phụ nữ này đi cấp cứu thì phát hiện bà Dụ đã tử vong, trên người có khá nhiều vết chém. Ngay lập tức, thông tin về sự việc được báo lên cơ quan công an. Nhận được tin báo, công an xã Sơn Thành cử lực lượng xuống bảo vệ hiện trường, đồng thời báo lên công an huyện Yên Thành. Với những dấu hiệu ban đầu, xác định đây là vụ án mạng nghiêm trọng, lực lượng pháp y công an tỉnh Nghệ An đã có mặt để tiến hành các công tác nghiệp vụ liên quan.

Được biết chiều cùng ngày, mọi người trong xóm đi xem cắm trại ở dân vận động xã. Chị Lân vào nhà bố mẹ chồng thì không thấy bà Dụ đâu nên mới đi tìm. Khi đi ra nơi giếng, nhìn thấy chị chồng bất động, người em mới hoảng loạn kêu cứu. Ông Hoàng Trọng Minh (SN 1960), người hàng xóm, kể lại: “Tôi đang ở nhà thì nghe chị Lân kêu cứu, cứ tưởng ông Đém, bà Côi có chuyện gì nên chạy sang xem. Đến nơi, nghe chuyện mới biết là bà Dụ bất tỉnh ngoài giếng. Tôi cùng mấy người nữa chạy ra xem để đưa nạn nhân đi cấp cứu nhưng không kịp. Bà Dụ đã tử vong từ trước đó”. Quá trình điều tra cái chết của nạn nhân, nghi can được xác định là ông Nguyễn Hữu Khính (SN 1964, chồng bà Dụ - PV). Được biết, bà Dụ nên duyên với ông Khính ngót 25 năm. Quá trình đồng cam cộng khổ, hai người đã có với nhau mấy mặt con (Nguyễn Hữu Chiến, SN 1990; Nguyễn Thị Loan, SN 1991; Nguyễn Thị Phượng, SN 1994 và Nguyễn Hữu Thắng, SN 2001). Chị Nguyễn Thị Bùi (SN 1971, người hàng xóm sống gần gia đình ông Khính - PV) chưa hết bàng hoàng kể lại: “Không ngờ lại xảy ra chuyện tày trời như vậy. Bình thường, ông Khính có tiếng là người ghen tuông. Lắm lúc, máu ghen khiến ông ấy mất cả lý trí, thường gây gỗ với vợ. Nhưng xét đến cùng, ông Khính ghen tuông thái quá cũng vì yêu vợ. Đi đâu, làm gì ông Khính cũng khoe mình có người vợ hiền lành, xinh đẹp và trẻ trung. Chuyện xảy ra khiến chúng tôi bàng hoàng, không ngờ chỉ vì chút mâu thuẫn, ông Khính lại làm như vậy”.

 

Hiện trường nơi phát hiện thi thể nạn nhân.

 

Được biết, nghi can sát hại vợ từng có thời gian trong quân ngũ. Sau khi xuất ngũ về quê, người đàn ông này mang chứng nhận thương binh nặng, có dấu hiệu tâm thần. Người thân, vợ con bảo lãnh và đưa ông về quê chăm sóc. Nhờ sự quan tâm của Nhà nước, ông Khính có một khoản lương thương binh nên cuộc sống đỡ vất vả. Hiện tại, con trai đầu và con gái thứ hai đều đã lập gia đình. Vợ chồng ông Khính ở nhà với cậu con trai út năm nay đang học lớp 9. Cách đây 2 năm, đôi vợ chồng này bắt đầu xảy ra mâu thuẫn khi ông Khính không tin tưởng và thường xuyên ghen tuông bóng gió với vợ. Nhiều lần vợ chồng bất hòa, bà Dụ đã bỏ về nhà bố mẹ đẻ sinh sống. Những lần như vậy, ông Khính lại ngọt nhạt hứa hẹn và sang đón vợ về đoàn tụ. Khoảng 10 ngày trước, vẫn “bổn cũ soạn lại”, ông Khính dở chứng ghen vợ với người đàn ông ở xã bên. Không chịu được cuộc sống ngột ngạt, bà Dụ quyết định gửi đơn ly hôn và dọn về nhà bố mẹ sống, chờ quyết định của tòa. Vợ về ngoại, ông Khính nhiều lần tìm đến khuyên quay về tái hợp. Tối cùng ngày, khi đang trên đường bỏ trốn, ông Khính bị cơ quan công an phát hiện và bắt giữ.

Nỗi đau những người ở lại

Cái chết của bà Dụ xảy ra quá đột ngột khiến nhiều người không lý giải được nguyên nhân vì sao. Ông Lê Xuân Hảo (SN 1968) xóm trưởng xóm 3 cho biết: “Khi mới nghe tin chúng tôi không ai tin cả. Vẫn biết vợ chồng mâu thuẫn là chuyện thường nhưng không ngờ ông Khính lại làm việc độc ác như vậy. Ở địa phương, ông ấy đã có tiếng về bệnh tâm thần nên chúng tôi rất sợ. Cả đêm hàng xóm hoang mang, chỉ sợ ông ấy tìm về. Chỉ đến khi nghe tin ông Khính bị công an bắt, chúng tôi mới hết lo sợ”. Không ai hiểu được lý do vì sao ông Khính lại ra tay giết vợ. Đều đi làm ăn xa, mới đây nghe tin bố mẹ hục hặc với nhau, chị Nguyễn Thị Loan đã từ Anh bay về nước để hàn gắn tình cảm cho đấng sinh thành. Thế nhưng hơn 1 tuần chị về quê mà sự việc cũng chưa đâu vào đâu. Chị Loan dự định ở nhà ăn Tết Độc lập xong sẽ trở lại Anh. Không ngờ, tai họa lại ập xuống gia đình.

Mẹ mất, các con ở xa không thể về ngay được nên chị Loan cùng em út phủ phục bên quan tài của mẹ. “Em tôi dại dột quá. Vẫn biết vợ chồng có mâu thuẫn, có ghen tuông với nhau nhưng thằng Khính nó yêu vợ lắm. Ghen gì thì ghen nhưng đi đâu, nó cũng tự hào về vợ. Không ngờ có ngày, nó lại làm nên chuyện đau lòng này”, ông Nguyễn Hữu Liên (anh trai ông Khính – PV) chia sẻ. Với những người hàng xóm, vợ chồng ông Khính khá hòa đồng, vui vẻ. Cảm thông cho số phận của người phụ nữ xấu số, hàng xóm láng giềng tập trung thắp hương chia buồn với gia đình. Không giấu được nước mắt, bà Trần Thị Mơ (SN 1963) nghẹn ngào: “Sao số em tôi lại khổ như vậy, nó (bà Dụ - PV) hiền lắm. Trước đây cuộc sống khó khăn thì nai lưng ra làm lụng nuôi con. Mấy năm nay các cháu đi làm xa nên kinh tế cũng ổn định. Cứ tưởng đến lúc em gái tôi được sống sung sướng thì lại xảy ra chuyện này. Em ơi là em, sao số em lại khổ như vậy. Vợ chồng không sống được với nhau nữa thì giải thoát cho nhau chứ sao lại nỡ giết em tôi cơ chứ”.

 

Người chồng sát hại vợ tại cơ quan công an.

 

Tiếng khóc nghẹn của người chị thương em khiến nhiều người không cầm được nước mắt. Mấy ngày qua, người thân đã đưa vợ chồng cụ Đém về nhà người con cả để hai người nguôi ngoai phần nào. Khi bị bắt tại cơ quan công an, Nguyễn Hữu Khính khai nhận do ghen tuông nên vợ mới bỏ về nhà ngoại sống đồng thời làm đơn xin ly hôn. Sợ mất vợ, người chồng này thường xuyên qua lại để khuyên vợ quay về. Chiều 2/9, ông Khính đến nhà để khuyên vợ quay về. Bà Dụ không chịu nên hai bên xảy ra mâu thuẫn. Trong lúc không giữ được bình tĩnh, ông Khính đã dùng chày (mang sẵn bên người – PV) đánh vào đầu vợ. Thấy vợ kêu cứu, sợ hàng xóm nghe thấy, ông Khính tiếp tục với lấy con dao chém vợ. Khi thấy bà Dụ gục xuống, người đàn ông tàn ác này mới bỏ đi. “Vì bố mẹ tôi đã già, mắt yếu, tai kém nên khi chị tôi bị đánh kêu cứu họ không nghe thấy. Vợ chồng thường xuyên xảy ra cãi vã, cứ mỗi lần chị Dụ về dưới này là anh Khính lại xuống quấy phá. Anh em, người thân trong nhà đều bị anh Khính gọi điện đe dọa, đòi giết mỗi khi chị tôi về đây ở”, anh Trần Văn Thái em trai bà Dụ cho biết.

Chiều 3/9, dòng người tập trung tiễn đưa bà Dụ về nơi an nghỉ cuối cùng. Dưới cái nắng gắt của ngày đầu thu những đứa con gào khóc ôm lấy quan tài mẹ. Nỗi đau nhân đôi khi mẹ mất, bố đối diện với án tù sẽ là nỗi ám ảnh lớn với những người con này. Cơ quan công an huyện Yên Thành cho biết, hiện đang tạm giữ đối tượng, củng cố hồ sơ để sớm khởi tố vụ án, khởi tố bị can ra trước pháp luật. Còn chuyện nghi can Khính có bị bệnh tâm thần hay không còn phải chở kết quả giám định tâm thần.     

Theo chuyên gia tâm lý Nguyễn Hiền nhận định: “Việc ông Khính có dấu hiệu tâm thần trong khi gây án hay không sẽ còn phải chờ giám định. Tuy nhiên, tội ác hung thủ gây ra quả thật khiến nhiều người phải phẫn nộ. Ghen tuông, ám ảnh vợ ngoại tình nhưng ông Khính không hề có một chứng cứ nào. Từ đó có thể thấy, người đàn ông này hoàn toàn chỉ nghi ngờ vô lối. Rồi đây, tội ác ông Khính gây ra sẽ bị pháp luật trừng trị thích đáng. Nhưng những ngày trong tù, bản án lương tâm chắc chắn sẽ còn cào xé người đàn ông từng có tiếng yêu vợ này”.

Tuệ Băng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Lừa đảo đưa 9 người dân ở Bắc Kạn sang Úc làm việc, một đối tượng quê Hải Dương bị bắt

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Do nợ nần, Đoàn Văn Trung quê ở Hải Dương lập tài khoản zalo thường xuyên đăng tải hình ảnh về công việc ở Úc với mức thu nhập cao. Khi nạn nhân tin tưởng và chuyển tiền thì chiếm đoạt.

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Bắc Kạn: Vận chuyển pháo hoa thuê với giá 2,2 triệu đồng, một đối tượng bị phạt 5 năm tù

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Vận chuyển pháo hoa với số lượng lớn từ Cao Bằng về Thái Nguyên với giá 2.200.000 đồng, một bị cáo bị xử phạt 5 năm tù giam.

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường kính không rõ nguồn gốc xuất xứ

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Quá trình thực hiện nhiệm vụ, lực lượng của Phòng CSGT Công an tỉnh Quảng Bình phát hiện, tạm giữ 3,5 tấn đường không rõ nguồn gốc xuất xứ.

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Phát tán video ‘nhạy cảm’ khi người yêu cũ có bạn trai mới: Hành vi đê hèn

Pháp luật - 7 giờ trước

GĐXH - Bực tức vì người yêu cũ có người yêu mới, Thức đã phát tán video "nhạy cảm" lên mạng xã hội với mục đích trả thù.

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Chủ tịch Hà Nội yêu cầu công an làm rõ vụ 2 phóng viên bị hành hung khi tác nghiệp

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Trong quá trình tác nghiệp ghi nhận vụ cháy nhà xưởng trên địa bàn xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, Hà Nội, 2 phóng viên thuộc 2 cơ quan báo chí đã bị một nhóm đối tượng lăng mạ, hành hung.

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Mua súng về để bắn chim, nam thanh niên bị phạt tù

Pháp luật - 8 giờ trước

GĐXH - Sau khi đặt mua một khẩu súng dạng côn xoay trên mạng xã hội với mục đích dùng bắn chim, nhưng Nguyễn Văn Hưng không ngờ hành vi của mình đã vi phạm pháp luật.

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Nửa đêm, nhóm thanh niên Hải Dương dùng hung khí đuổi đánh người đi đường cướp xe máy

Pháp luật - 9 giờ trước

GĐXH - Sau khi phát hiện anh Trung cùng bạn đi xe máy, nhóm thanh niên bất ngờ truy đuổi, dùng tuýp sắt đánh khiến nạn nhân bỏ chạy và cướp xe máy...

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Chồng đổ xăng đốt vợ đang mang thai 8 tháng

Pháp luật - 11 giờ trước

Trong lúc mâu thuẫn, Trần Nam Thanh đã rút xăng từ xe máy đổ lên người vợ đang mang thai tháng thứ 8 rồi châm lửa đốt.

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Bắt thiếu nữ xinh đẹp, 19 tuổi cầm đầu đường dây ma tuý

Pháp luật - 14 giờ trước

GĐXH - Mới 19 tuổi, sở hữu nhan sắc xinh đẹp, Trang nổi lên như một “bà trùm” chuyên cung cấp ma tuý cho các “dân chơi”.

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Bắt ổ nhóm chuyện trộm cắp tấm thép trên đường cao tốc

Pháp luật - 16 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng đã trộm hàng chục tấm thép lưới loại B40, dùng để chắn gia súc trên tuyến đường cao tốc Bắc - Nam. Hiện cơ quan chức năng đã bắt giữ 3 đối tượng để điều tra làm rõ, xử lý theo quy định của pháp luật.

Top