Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện “giữ lửa” của“nữ tướng” ngân hàng

Thứ tư, 07:00 29/01/2020 | Gia đình

GiadinhNet - Cứ nghĩ ở vị trí lãnh đạo, chị Nguyễn Thị Phượng sẽ khó có thời gian cho gia đình. Nhưng nghe chị kể mới biết, vào bếp không chỉ là niềm đam mê mà còn là nơi lưu giữ không khí ấm cúng nhất của gia đình chị sau một ngày làm việc hay vào mỗi dịp cuối tuần.

Chuyện “giữ lửa” của“nữ tướng” ngân hàng - Ảnh 1.

Bà Nguyễn Thị Phượng trao quà cho những hoàn cảnh khó khăn trong chương trình Tết sum vầy năm 2019. Ảnh: NVCC

Nhà tôi không có chuyện mẹ vào bếp cho cả nhà ngồi ăn

Từng có chuyến đi công tác đến quần đảo Trường Sa cùng đoàn Ngân hàng Nông nghiệp & Phát triển Nông thôn (Agribank) hồi năm 2017, ấn tượng mà Phó Tổng giám đốc Agribank Nguyễn Thị Phượng để lại trong tôi không chỉ ở dáng vẻ thanh thoát, nhẹ nhàng từ bước đi cho đến lời nói, cử chỉ… mà còn là sự mạnh mẽ, quyết đoán nhưng vô cùng gần gũi, cởi mở với tất cả mọi người.

Gặp lại chị trong một ngày cuối năm vô cùng bận rộn, vẫn phong cách nhẹ nhàng, gần gũi ấy, chị dành cho chúng tôi một cuộc trò chuyện chớp nhoáng nhưng thật ý nghĩa về phụ nữ hiện đại hôm nay - câu chuyện "người giữ lửa" qua không gian bếp nhà.

Là "sếp" ở cơ quan nhưng về nhà, chị Nguyễn Thị Phượng vẫn làm công việc như bao phụ nữ khác. Có khác chăng là ở cách chị quản trị cuộc sống, sắp xếp mọi việc trong gia đình để trở nên khoa học và hiệu quả nhất, để công việc bếp núc không trở thành gánh nặng hay nghĩa vụ, mà trở thành niềm vui, gắn kết các thành viên trong gia đình với nhau.

Chị bảo: "Mỗi khi vào bếp, tôi luôn "phân vai" cho các con, qua đó dạy cho chúng biết nấu ăn những lúc không có mẹ ở nhà. Tôi có hai cậu con trai nhưng đều thích nấu ăn và nấu rất tốt. Vì thế, mỗi khi vào bếp, tôi không bị cảm giác đơn độc vì nhà tôi hiếm có chuyện mẹ vào bếp cho cả nhà ngồi ăn. Và thực sự là bữa ăn chỉ trở thành niềm vui khi mà nó không phải do một người chuẩn bị. Có một thói quen mà đến giờ nhà tôi vẫn duy trì đều đặn là sáng nào cũng ăn tại nhà. Tối với mọi người là dịp quây quần bên mâm cơm thì nhà tôi lại ít khi có được điều đó, vì tôi thường về nhà vào lúc các thành viên trong gia đình đã ăn cơm xong. Do đặc thù công việc như vậy nhưng thật may mắn là tôi không phải ăn một mình. Lúc đó, mọi người có thể mang nước ra uống hoặc gọt trái cây ăn. Những câu chuyện diễn ra trong ngày cũng được kể vào thời điểm ấy".

Nhớ cái Tết của một thời gian khó

Chia sẻ về vai trò nữ công gia chánh, sở dĩ chị tạo lập được nếp như vậy là nhờ được rèn luyện từ nhỏ. Bố chị vốn là quân nhân nên cách dạy con của ông luôn gắn với tinh thần kỷ luật. Con gái duy nhất trong nhà, nhưng thay vì được chiều chuộng thì đó là lý do để bố mẹ nghiêm khắc hơn. Chị kể: "Nói ra thì hơi buồn cười nhưng ngày xưa, bố mẹ còn lo tôi không lấy được chồng. Bố mẹ khuyến khích tôi học may vá, thêu thùa, cắm hoa, nấu ăn… để sau này, nếu có sự may rủi nào đó thì con vẫn có thể hoàn thành được trách nhiệm của mình trong gia đình".

Chính vì vậy mà dù sinh ra ở Hà Nội nhưng ngày nhỏ, không có việc gì là chị không biết làm. Chị nhớ lại: "Thời bao cấp, tôi phải dậy từ 5h sáng xếp hàng mua thực phẩm cho cả nhà. Thịt khi đó hiếm lắm nên nếu mua thì sẽ mua mỡ để được nhiều hơn. Mỡ dành để nấu ăn dần, vì chỉ cần có chút mỡ vào cũng đã ngon lắm rồi. Và bữa hôm đó sẽ trở nên đặc biệt vì có món đặc sản tóp mỡ. Trẻ con thời ấy có một sở thích mà nói ra bọn trẻ bây giờ không hình dung được, đó là chan cơm với mỡ, trộn cơm với đường. Vậy mà mang đến cảm giác ngây ngất như thưởng thức một bữa sơn hào hải vị vậy".

Sinh ra và lớn lên ở Hà Nội nhưng sống trong thời điểm khó khăn, chị chẳng khác gì một cô gái nông thôn chính hiệu. Thời đó, khu Cầu Giấy là vùng như ngoại thành Hà Nội bây giờ nên đi học về là chị ra đồng mót thóc về nuôi gà, biết đi lấy bèo nuôi lợn và quét lá tre, rơm rạ để phụ mẹ lấy chất đốt nấu cơm. Những ngày nghỉ thì theo các anh ra ngoài đồng bắt tôm cá. Chỗ nào có nhiều cua, ốc, cá là chị đều hiểu rất rõ.

Có lẽ vì sinh ra ở thời kỳ khó khăn ấy, lại được chính cuộc đời tôi luyện mà chị luôn thích ứng và làm chủ cuộc sống. Chị chọn cách cân bằng gia đình với công việc và cố gắng làm tốt cả hai vai trò ấy. "Dù bận rộn nhưng tôi cũng ít khi mang công việc về nhà và ngược lại, cũng không mang bất cứ điều gì ở nhà đến cơ quan", chị nói.

Hỏi chị, giờ con cái lớn hết rồi thì Tết nhất chắc cũng giản tiện đi nhiều, chị chia sẻ: "Cuộc sống bây giờ đầy đủ hơn trước nên cái Tết cũng không còn được chờ đợi, trông ngóng nữa. Tôi vẫn còn nhớ như in cái cảm giác gần đến Tết là đếm từng ngày, rồi được mẹ giao ngâm gạo, rửa lá dong để phụ bố gói bánh nhưng bao giờ cũng len lén múc thêm mấy bát gạo nữa để được dôi ra thêm mấy chiếc. Lúc gói xong, cả mấy anh em ngồi canh háo hức chờ cái bánh chưng cua - cái bánh nhỏ nhất được gói cuối cùng. Với bọn trẻ, đó là chiếc bánh đẹp nhất, ngon nhất, lại còn được ăn ngay chứ không phải chờ dâng lên thắp hương "các cụ". Vì Tết đến mới được ăn bánh chưng nên ngày nào tôi cũng đếm xem nhà mình còn bao nhiêu chiếc. Cảm giác đầy tiếc nuối khi mà số bánh cứ vơi dần đi mỗi ngày, rồi ngậm ngùi nghĩ đến cảnh phải 365 ngày nữa mới lại đến dịp".

Mâm cỗ Tết ngày nay, chị vẫn duy trì nét cổ truyền để các con, các cháu hiểu được ý nghĩa và giá trị của Tết truyền thống. Bởi theo chị, cuộc sống càng hiện đại thì văn hóa càng phải gìn giữ. Ngoài các món ăn, nhà chị luôn có đủ hoa mai, hoa đào, quất, lọ thược dược để làm tươi tắn cho không gian và không khí Tết nhà.

Chị Nguyễn Thị Phượng chia sẻ: "Tết với gia đình Việt là dịp đoàn viên, các anh chị em trong nhà quây quần bên nhau. Nhà tôi cũng có dịp đi chơi xa vào ngày Tết nhưng luôn tổ chức cho cả anh em họ hàng hai bên. Có khi cả đại gia đình đi xuyên Việt trên một chiếc xe lớn. Nhiều người họ hàng chưa bao giờ được đi ra khỏi tỉnh thì những chuyến đi như thế rất ý nghĩa và đáng nhớ với họ. Con trai tôi giờ đi du học ở nước ngoài càng nhớ cái Tết ở quê hương. Mỗi khi con về nước, thay vì những chuyến đi sang chảnh thì các cháu có một trải nghiệm đúng nghĩa của ngày Tết đoàn viên. Tôi tin là đến lượt các con mình, chúng cũng sẽ truyền đạt lại cách mà tôi đã làm, với các con và gia đình của mình".

“Tôi có thú vui đặc biệt là vào bếp và đi chợ. Mỗi khi đi công tác, tôi luôn dành thời gian ghé thăm chợ quê bởi đây là nơi phản ánh sinh động và rõ nét nhất sự phát triển kinh tế của vùng đó. Những sản vật địa phương, hàng hoá có phong phú không, mức thu nhập, sức mua của vùng đó… đều được phản ánh chân thực qua bức tranh hiện thực là chợ quê ấy. Còn với gia đình, sau mỗi chuyến công tác lại trở thành dịp để mọi người gần nhau hơn, nhờ những món ăn từ sản vật địa phương mà tôi mang về”.

Minh Nhật

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Chồng mất, từ chối sống cùng con, lương hưu chỉ vỏn vẹn 6 triệu đồng, U65 vẫn có cuộc sống nghỉ hưu vui vẻ, thoải mái

Gia đình - 2 giờ trước

Để có được những ngày tháng nghỉ hưu viên mãn, cụ bà này đã áp dụng 1 số quy tắc.

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Phụ nữ sở hữu 5 đặc điểm này dễ dàng khiến đàn ông say đắm, yêu mãi chẳng rời

Chuyện vợ chồng - 4 giờ trước

GĐXH - Bạn có biết những điều mà đàn ông thấy hấp dẫn, thu hút ở phụ nữ là gì không?

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Người phụ nữ thích leo núi trong thai kỳ, vượt qua trầm cảm sau sinh

Chuyện vợ chồng - 8 giờ trước

Được gia đình chồng ủng hộ, Lâm Vy thoải mái leo núi, tắm biển… trong thai kỳ. Sau sinh, cô chủ động cho con ngủ nôi, không nằm chung giường với mẹ.

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Làm người yêu 6 cung hoàng đạo nam này sẽ được cưng chiều như bà hoàng

Gia đình - 11 giờ trước

GĐXH - Không chỉ ga lăng, lịch thiệp, 6 cung hoàng đạo nam này còn luôn chăm chút cho bạn gái mình...

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chồng cũ và chồng mới thân thiết quá mức khiến tôi khó chịu

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

GĐXH - Vốn nghĩ rằng cuộc sống sẽ sang trang mới tươi sáng, vui vẻ hơn sau khi đi bước nữa, nào ngờ sau khi quen biết qua cô, chồng mới và chồng cũ lại trở thành bạn rất thân.

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Luật sư Mỹ tiết lộ 5 nghề dễ ngoại tình nhất

Chuyện vợ chồng - 14 giờ trước

Một luật sư chuyên về các vấn đề hôn nhân gia đình đã tiết lộ 5 nghề nghiệp có khả năng ngoại tình cao nhất dựa theo kinh nghiệm cá nhân.

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Ly hôn vì vợ cũ vô sinh, tôi áy náy nhưng không hối hận

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

Tôi và vợ cũ từng yêu nhau thắm thiết, chúng tôi đến với nhau từ sự ngọt ngào và khao khát của tuổi trẻ.

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Vô tình đọc được tin nhắn nữ đồng nghiệp gửi cho chồng: 'Đêm qua anh có thoải mái không? Em rất hạnh phúc'

Chuyện vợ chồng - 1 ngày trước

GĐXH - Trong lúc chồng đi tắm, cô đang ngồi trên giường thì thấy điện thoại có tin nhắn đến. Vô tình cầm điện thoại của chồng lên xem, cô sốc khi thấy đoạn tin nhắn mùi mẫn mà một nữ đồng nghiệp gửi cho anh.

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Cuộc đời tủi nhục của cậu bé bỏ nhà đi vì bị bố và mẹ kế đánh đập tàn nhẫn

Nuôi dạy con - 1 ngày trước

Bi kịch cuộc đời của cậu bé Hạ Triều Dũng bắt nguồn từ sự ghẻ lạnh, tàn nhẫn của người bố và mẹ kế.

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

6 cung hoàng đạo dễ bị lợi dụng nhất khi yêu

Gia đình - 1 ngày trước

GĐXH - Trong tình yêu, rất nhiều người tốt bụng, nhẹ dạ cả tin, thường bị người khác lợi dụng tình cảm.

Top