Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyến đi định mệnh của ông bố chồng tật nguyền

Thứ hai, 12:35 03/08/2015 | Xã hội

GiadinhNet - Đến Hậu Lộc khi chiều muộn vào ngày đầu tháng 8, chúng tôi lạnh người với tiếng vợ khóc gọi chồng, tiếng con kêu bố, tiếng mẹ vật vã khóc con cùng tiếng sóng biển ầm ào từ cơn mưa nặng hạt bao trùm xóm chài nghèo khó. Đã 7 ngày trôi qua, 7 ngư dân mất tích, mới tìm thấy 1 thi thể, những hi vọng đang tắt dần.

Bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ anh Toanh - giữa) có chồng và con trai mất trên chuyến đi biển định mệnh. 	Ảnh: N.H

Bà Nguyễn Thị Hồng (mẹ anh Toanh - giữa) có chồng và con trai mất trên chuyến đi biển định mệnh. Ảnh: N.H

 

Đau đớn vì muốn thêm mẻ cá phụ vợ nuôi con

Chiều muộn, mưa nặng hạt, gió biển rít từng cơn lạnh buốt nhưng chị Nguyễn Thị Hân, thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc có chồng, bố chồng và cháu ngoại mất tích tại vùng biển Quảng Ninh vẫn giữ thói quen tất tả chạy ra bờ biển ngóng thuyền về. Nhìn bóng chị liêu xiêu trước những cơn gió mạnh, hết đứng lại ngồi, đôi mắt vô hồn dõi ra biển cả trong tuyệt vọng mới thấy hết nỗi đau buồn ở đây. Thương chị nhưng cũng phải rất chật vật, vất vả, những người thân mới động viên được chị quay trở về nhà.

Từ ngày nghe tin dữ, anh em, hàng xóm đến động viên rất nhiều, ai cũng cố nhen lên cho chị một ngọn lửa hy vọng. Trong câu chuyện ngắt quảng bởi tiếng khóc nấc gọi tên chồng, chị Hân nghẹn ngào: “Khoảng 9h sáng ngày 27/7 chồng tôi (anh Đặng Văn Toanh – PV) điện về nói có mưa nhưng gió không lớn nên cả thuyền vẫn cố nán lại kiếm thêm mẻ cá. Sau đó thì điện thoại bị mất sóng. Chiều cùng ngày tôi nhận tin dữ, không ngờ đây là lần cuối cùng vợ chồng tôi nói chuyện với nhau”.

Do nhà neo người nên bố chồng chị là ông Đặng Văn Oanh dù bị tật ở chân vẫn quyết đi biển cùng con trai, ai cản cũng không được. Ông bảo muốn đi cho đỡ nhớ nghề và giúp được gì cho con thì giúp. Chuyến ra khơi này có 5 thuyền cùng đi, sau khi biết thông tin có rãnh áp thấp nơi mọi người đang đánh bắt cá, chị Hân cố liên lạc với chồng nhưng không được.

“Chúng tôi cưới nhau được 13 năm, hiện có 5 đứa con. Đứa lớn bắt đầu vào lớp 7, đứa nhỏ 2 tuổi rưỡi. Năm 2005 tàu cá nhà tôi bị chìm ở Hải Phòng, may mắn mọi người được cứu thoát. Để nuôi 9 người, trong đó mẹ chồng thường xuyên ốm đau, sau lần mất trắng tài sản đó, còn nợ nần rất nhiều nhưng vợ chồng tôi cố gắng vay mượn đóng con tàu khác để ra khơi. Bây giờ như vầy, đàn ông ra đi không về, số tiền nợ trên 1 tỷ, không biết mấy người đàn bà như chúng tôi bao giờ mới trả hết đây!” - chị Hân tuyệt vọng.

Cách không xa nhà chị Hân những tiếng khóc gào thét gọi tên con của bà Đặng Thị Hoa có con là Triệu Văn Đức cũng mất tích trên con thuyền xấu số khiến mọi người không cầm được nước mắt. Ông Triệu Văn Tiến, bố Đức nức nở: “Trước kia tôi cũng đi trên con thuyền đó, thời gian gần đây do sức khỏe yếu nên ở nhà, cháu nó đi thay. Nó là con đầu, 2 đứa con gái còn lại, đứa lớn đi làm công nhân ngoài Hà Nội, đứa út đang học lớp 3. Nó gọi Toanh bằng cậu, biết nghề biển vất vả, nguy hiểm nhưng những ngư dân như chúng tôi không bám biển biết lấy gì mà sống, không ngờ tai nạn lại xảy ra với gia đình tôi. Nó mất đi, không biết những năm tháng cuối đời vợ chồng tôi sống sao đây”.

Chồng ra khơi nuôi anh, em tàn tật

 

Bà Đặng Thị Hoa có con Triệu Văn Đức khóc không thành tiếng.
Bà Đặng Thị Hoa có con Triệu Văn Đức khóc không thành tiếng.

 

Rời Hưng Lộc, chúng tôi đến gia đình nạn nhân Nguyễn Văn Tuấn (1983), thôn Thắng Tây, xã Ngư Lộc, 1 trong 6 người mất tích trên thuyền của anh Toanh. Trong ngôi nhà cấp 4 đã xuống cấp trầm trọng, chị Nguyễn Thị Niên, vợ anh Tuấn khóc chồng khản đặc cả tiếng. Đau đớn, vật vã vì hung tin nhưng chị vẫn mong có phép mầu đến với chồng. Ôm con nhỏ chưa đầy 2 tuổi vào lòng, chị nghẹn ngào thốt mãi mới lên lời: “Chúng tôi thuộc diện nghèo nhất thôn, năm nào chính quyền cũng phải cấp gạo cứu trợ. Bố mẹ chồng đều đã mất, anh ấy là trụ cột chính trong gia đình nuôi 1 người anh và 2 đứa em đều bị tàn tật không có khả năng lao động, những ngày qua bà con, hàng xóm người cho bát gạo, người cho ít rau nấu cháo cho qua ngày. Nếu anh ấy không trở về thì anh em, vợ con không biết sống thế nào đây?”.

Cuối giờ chiều ngày 1/8, trao đổi với PV Báo GĐ&XH, ông Nguyễn Văn Hữu, trưởng thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc cho biết: “Khoảng 12 giờ trưa, xác của anh Toanh được tìm thấy tại khu vực gần đảo Mã Cháu (huyện đảo Cô Tô, tỉnh Quảng Ninh). Hiện gia đình anh đã ra ngoài đó làm các thủ tục nhận xác về mai táng theo phong tục địa phương. Chưa bao giờ thôn chúng tôi lại chứng kiến cảnh đau thương như thế này. Thôn có 4 người mất tích, trong đó, 3 người là bố con, cậu cháu. Gia đình anh Toanh thuộc diện hộ nghèo, gia đình có 2 nhân khẩu đang hưởng chế độ 67. Theo tôi được biết hiện gia đình anh đang phải gánh trên vai một khoản nợ khổng lồ do đầu tư mua sắm thuyền”.

Rời Hậu Lộc, chúng tôi cứ bị ám ảnh mãi, hình ảnh những giọt nước mắt thấm đẫm sự đau đớn cứ lăn dài trên má người thân của những ngư dân xấu số. Năm nào cũng vậy, nơi biển cả mênh mông lạnh lẽo nhấn chìm biết bao ngư dân, những trụ cột chính của gia đình, để lại cảnh vợ góa, con côi, bi kịch nối tiếp bi kịch, nỗi đau này kéo dài không nguôi.

 

Khoảng 14 giờ ngày 27/7, tàu cá mang số hiệu TH - 91278, công suất 180CV của gia đình anh Đặng Văn Toanh đang trên đường vào Cảng Vân Đồn (Quảng Ninh) tránh bão thì bất ngờ gặp gió lốc lớn cách đảo Cô Tô 20 km, đánh chìm. Lúc này, trên tàu có 7 người gồm anh Toanh và ông Đặng Văn Oanh (SN 1952, bố anh), ông Phan Văn Đậu (SN 1957), Triệu Văn Đức (SN 1998, cùng ngụ thôn Tân Hưng, xã Hưng Lộc), ông Lê Văn Thường (SN 1957), Nguyễn Văn Tuấn (SN 1983) và Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992, cùng ngụ xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc). Duy nhất trên tàu chỉ có anh Nguyễn Văn Tuấn (SN 1992), dạt vào bờ sau nhiều tiếng trôi trên biển và được lực lượng chức năng tỉnh Quảng Ninh cứu vớt, và xác anh Toanh đã được tìm thấy, 5 người còn lại hiện vẫn mất tích. Cùng ngày, tàu đánh cá mang số hiệu TH – 90446 TS, do anh Hoàng Văn Duẩn (ngụ thôn Bắc Thọ, xã Ngư Lộc, huyện Hậu Lộc) làm chủ tàu cũng gặp nạn. Lúc này trên tàu có 8 người, 7 người may mắn được cứu sống, người còn lại đang mất tích.

Ngọc Hưng/Báo Gia đình & Xã hội

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Nam hành khách để quên túi xách chứa hơn 300 triệu ở sân bay Đà Nẵng

Xã hội - 48 phút trước

Trung tâm An ninh hàng không sân bay Đà Nẵng vừa bàn giao chiếc túi xách bên trong chứa hơn 300 triệu đồng cho nam hành khách để quên.

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Bên trong trận địa pháo hoa ở Sầm Sơn trước giờ khai hỏa

Xã hội - 2 giờ trước

Khán đài tổ chức lễ khai mạc du lịch biển Sầm Sơn (Thanh Hóa) tại quảng trường biển đã được hoàn thiện. Lực lượng chức năng đang tiến hành lắp đặt trận địa pháo hoa chuẩn bị cho đêm khai hội.

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Thực hiện hành vi này trên đất nông nghiệp, người dân sẽ thiệt đơn thiệt kép

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Theo chuyên gia, hành vi xây nhà trên đất nông nghiệp là một hành vi vi phạm pháp luật và sẽ phải chịu chế tài xử lý nghiêm khắc.

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Trúng độc đắc Vietlott người đàn ông bật mí cách chọn số ‘ăn may’ liên quan đến một nhân vật cực quan trọng

Xã hội - 2 giờ trước

GĐXH – Mới đây, Công ty Xổ số điện toán Việt Nam (Vietlott) trao thưởng tiền tỷ cho khách hàng may mắn trúng giải đặc biệt sản phẩm Max 3D+.

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Chỉ cần có tiêu chí này, thí sinh có thể dễ dàng trúng tuyển vào các trường đại học bao người mơ ước

Giáo dục - 2 giờ trước

GĐXH - Trúng tuyển vào các trường đại học top đầu là mong muốn của đa số các thí sinh trong mỗi kì thi THPT Quốc gia, đặc biệt là những thí sinh có tiêu chí này, cơ hội trúng tuyển đầu vào các trường top đầu càng cao.

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Người mẹ bỏ rơi con gần 1 tháng tuổi với lời nhắn: Tôi kiệt sức rồi

Thời sự - 3 giờ trước

Sinh em bé gần một tháng tuổi, người mẹ bất ngờ đem con bỏ rơi trước nhà một người dân với lời nhắn: "Cháu bị viêm da tôi không thể chăm sóc. Tôi kiệt sức rồi".

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội

Thời sự - 5 giờ trước

Chiều 26/4, ban quản lý tòa nhà ở phường Tây Mỗ, Nam Từ Liêm, Hà Nội, cùng lực lượng chức năng phát hiện thi thể một nữ giới nằm tại ghế sofa. Tình trạng của tử thi này đã "khô".

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Chật vật rời Thủ đô: Về trước nửa ngày vẫn bị nhồi trên xe gần trăm người

Xã hội - 6 giờ trước

"Đông khủng khiếp. Xe giường nằm nhưng trên xe phải chứa gần 100 người", chị Ngọc Mai (ở Bỉm Sơn, Thanh Hóa) chưa hết bàng hoàng khi nhắc về chuyến xe bão táp về quê chiều 26/4.

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Vụ cá chết hàng loạt ở khe Rào Trường: Xử phạt chủ trang trại heo 155 triệu đồng vì gây ô nhiễm môi trường

Đời sống - 6 giờ trước

GĐXH - Ông Phạm Ngọc Lợi, chủ trại heo công nghệ cao tại thôn Rào Trường, xã Vĩnh Hà, huyện Vĩnh Linh (Quảng Trị) vừa bị xử phạt 155 triệu đồng do xả thải gây ra sự cố môi trường.

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Tin sáng 27/4: Giá vé máy bay Hà Nội - TPHCM giảm mạnh; Chỉ đạo của phòng GD-ĐT huyện vụ nam sinh lớp 6 đọc, viết chưa thạo

Đời sống - 7 giờ trước

GĐXH - Các hãng hàng không tăng cường chuyến bay khiến giá vé máy bay chặng Hà Nội - TPHCM bắt đầu 'hạ nhiệt'; Sau sự việc học sinh lớp 6 đọc viết chưa thạo, phòng GD-ĐT huyện Minh Hóa đã yêu cầu trường tiểu học báo cáo kết quả học tập của học sinh này từ lớp 1 đến lớp 5...

Top