Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chuyện chưa kể về thảm án kinh hoàng lúc nửa đêm bởi gã "MC hội chợ" gây ra với cô gái trẻ

Thứ hai, 11:11 22/11/2021 | Pháp luật

GiadinhNet - Một tối năm 2013, tại căn nhà trọ ở Ngọc Thụy (Long Biên, Hà Nội) xảy ra vụ án kinh hoàng. Nạn nhân là cô gái trẻ trung, hiền lành đã bị gã người yêu ra tay sát hại tới mức "không thể nhận dạng" sau cơn "ngáo đá".

Xác chết dưới bụi cỏ Voi và tội ác man rợ của gã bạn nghiệnXác chết dưới bụi cỏ Voi và tội ác man rợ của gã bạn nghiện

GiadinhNet - Anh thanh niên vén bụi cỏ Voi dưới chân đê Trường Sinh. Lúc này, trời nhá nhem tối. Trong ánh sáng nhập nhoạng của chiều hè, người thanh niên đi cắt cỏ bất giác giật mình bởi một xác người nằm ngay trước mặt.

Gã MC hội chợ

Nguyễn Hữu Chính (SN 1979, quê ở Khoái Châu, Hưng Yên). Với vẻ ngoài bảnh bao và khả năng "hoạt ngôn", gã trở thành người dẫn chương trình khá có tiếng tại các hội chợ tỉnh lẻ.

Chính từng có vợ, con ở quê nhưng bản tính thích bay nhảy, gã ly hôn và chuyển lên Hà Nội thuê nhà. Cuộc sống độc thân đã dẫn Chính đến với tệ nạn xã hội. Ngay cả bạn bè Chính, nhiều người cũng không biết gã nghiện ma túy từ khi nào. Có người nói, chắc do hay đi diễn tại hội chợ, quen thân với các đối tượng "du thủ, du thực" nên Chính rơi vào vòng xoáy của của những cơn "phê pha".

Chính đi khắp các vùng quê, tỉnh lẻ để tham gia hội chợ, rồi còn đi hát ở các đám cưới, quán cà phê với mức tiền công "bèo bọt" vài trăm nghìn đồng. Thế nhưng, Chính lại rất "đa tình". Gã quen biết nhiều cô gái thông qua mạng xã hội và hầu hết thứ "tình yêu" này chỉ tồn tại được "dăm bữa, nửa tháng'.

Một lần lên mạng, Chính quen với chị H (quê Tuyên Quang). Sau thời gian nói chuyện, giữa hai người nảy sinh tình cảm. Thỉnh thoảng, chị H vẫn đi từ nơi trọ của mình ở Đội Cấn (Ba Đình) sang nhà Chính chăm sóc y và ngủ lại qua đêm. Một lần như thế, khi chị H đến thăm người yêu, chị đã không thể ngờ rằng đó là ngày cuối cùng của cuộc đời mình.

Cơn "ngáo đá" điên dại và thảm án kinh hoàng lúc nửa đêm - Ảnh 2.

Nguyễn Hữu Chính tại cơ quan công an (ảnh tư liệu)

Kinh hoàng

Chị H yêu Chính bằng một thứ tình cảm chân thật, dù biết gã từng qua một lần đổ vỡ và tính khí có phần gia trưởng. Chưa kể, công việc của Chính cũng không làm chị H yên tâm vì thu nhập thấp và sự mất "ổn định".

Ngày 13/12/2013, Chính không đi làm, gã ở nhà cả ngày nên chị H qua chơi. Buổi trưa, có người thấy chị H đi mua phở cho người yêu, đến chiều lại thấy chị đi mua cháo.Thế nhưng đêm ấy, chủ nhà nghe tiếng Chính và bạn gái cãi nhau rất to. Cuộc cãi vã diễn ra chừng một lúc rồi tắt lịm, mọi thứ chìm vào màn đêm lạnh cóng.

Sáng sớm, chủ nhà bất chợt có linh tính chẳng lành, người này lên phòng trọ của Chính. Khi mở cửa ra, cảnh tượng đập vào mắt khiến anh "lạnh gáy". Cô gái đến chơi với Chính từ ngày hôm qua đã chết tự bao giờ, cơ thể nham nhở những vết thương "tàn độc".

Chủ nhà lấy hết "dũng cảm" đi vào bên trong, phía nhà vệ sinh anh thấy Chính đang ngồi co ro một góc, trên tay gã vương nhiều vết máu. Thấy có người vào, Chính đứng dậy định bỏ đi nhưng bị chủ nhà giữ lại. Anh này lập tức gọi báo cho cơ quan công an. Chính bị bắt giữ ngay tại chỗ.

Vào thời điểm đó, các cán bộ, chiến sỹ Công an Hà Nội cũng phải sững sờ khi chứng kiến thi thể nạn nhân. Người phụ nữ này bị đánh, chém khắp cơ thể tới mức không thể nhận dạng một cách "bình thường". Chính thú nhận, anh ta đã làm việc đó. Công an xác định, nạn nhân H bị tới 82 vết thương trên người.

Khi nói chuyện với Chính, các điều tra viên nhận ra rằng ma túy vẫn đang "chảy" trong cơ thể gã và gã ở tình trạng "ngáo đá". Lời khai của kẻ đắm chìm trong cơ "phê pha" ma túy về quá trình sát hại bạn gái đã khiến nhiều người phải kinh sợ.

Ảo giác

Chính khai, gã vốn làm nghề MC hội chợ và ca sỹ nghiệp dư, tiền công chẳng dư giả, chỉ đủ mua quần áo. Thế nhưng cuộc sống 'nay đây, mai đó' khiến gã trở thành con nghiện ma túy lúc nào không hay biết. Mỗi lần 'chơi' xong, Chính lại chìm vào những ảo giác quái gở, bệnh hoạn.

Ngày 13/12/2013, chị H qua chơi với Chính. Hai người ở với nhau cả ngày. Tối đó, chị H đã ngủ lại. Đến nửa đêm, sau khi sử dụng ma túy đá xong, Chính bắt đầu lên cơn "ngáo". Chính nhìn ngắm người yêu và bất giác giật mình, gã tưởng tượng và tin chắc chị H là một con "trằn tinh".

Cơn "ngáo đá" điên dại và thảm án kinh hoàng lúc nửa đêm - Ảnh 3.

Chính bị tuyên án tử hình (ảnh tư liệu)

Gã cuống cuồng lấy chiếc móc quần áo đánh liên tiếp vào người chị H. Bị đánh đau, chị H khóc van xin nhưng Chính bỏ ngoài tai. Gã khai, vào thời khắc đó, Chính lo sợ vị H sát hại vì thế gã phải ra tay trước. Chính lấy dao đâm, chém liên tiếp cho đến chị chị H tử vong, nằm bất động trên giường.

Gã bảo, sau khi chị H chết, gã vẫn thấy chị này "bật dây" nên sợ hãi trốn vào nhà vệ sinh. Chính còn lảm nhảm, những ngón chân của chị H "phóng" ra điện nên gã lấy dao cắt đi…Suốt cuộc lấy cung, Chính nhiều lần cho rằng mình làm thế chỉ vì muốn được "an toàn" và vì chị H "không thể thay đổi được".

Tại phiên tòa diễn ra năm 2015, Chính thừa nhận ra tay sát hại H do ảo giác. Căn cứ vào hành vi ma rợ của hung thủ, TAND Hà Nội đã tuyên mức án tử hình dành cho Chính.

T.Sơn
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Thủ đoạn 'gọi vốn' bất động sản của siêu lừa đất Cảng

Pháp luật - 57 phút trước

GĐXH - Để lừa các nhà đầu tư chuyển tiền, Hòa đã đưa các thông tin gian dối về việc Công ty TNHH Pros Land có hợp tác với các chủ dự án lớn, mua được các suất bất động sản với giá ưu đãi, suất đối ngoại. Đây chính là cái bẫy khiến gần 40 nạn nhân bị lừa.

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Chiêu trò 'hút' hàng nghìn tỷ đồng của Công ty Tâm Lộc Phát

Pháp luật - 2 giờ trước

GĐXH - Chỉ trong một thời gian ngắn, Tâm Lộc Phát từ một công ty "bé xíu" bỗng nhiên "nổi đình, nổi đám" trên khắp các trang mạng xã hội bởi khả năng thu hút các nhà đầu tư trong việc huy động vốn...

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Án mạng đau thương ở Lai Châu: Dùng dao sát hại mẹ con của người tình

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Cho rằng mẹ người tình ngăn cấm chuyện tình cảm, Hồ đã dùng dao sát hại người phụ nữ này. Trong cơn say máu, Hồ sát luôn người yêu rồi dùng dao tự đâm vào bụng mình để tự sát.

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Nhiều nạn nhân sập bẫy lừa đảo của kẻ môi giới bất động sản

Pháp luật - 3 giờ trước

GĐXH - Với thủ đoạn đưa thông tin gian dối cho rằng, bản thân đang đầu tư đất thuộc các dự án tại tỉnh Quảng Ninh và Thanh Hóa, đối tượng đề nghị các cá nhân góp vốn chung tiền mua đất. Tiếp đó, Hà yêu cầu các nạn nhân đưa tiền để chi phí tách thửa, sang tên...

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Phát hiện vật thể nghi là người trong đám cháy nhà xưởng, nơi 2 phóng viên tố bị hành hung

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Theo lãnh đạo xã Ngũ Hiệp, huyện Thanh Trì, trong quá trình khám nghiệm hiện trường vụ cháy nhà xưởng, lực lượng chức năng phát hiện một vật thể đã than hoá, nghi là người. Hiện địa phương đang chờ thông tin kết luận từ cơ quan pháp y.

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Diễn biến mới vụ cựu tiếp viên hàng không môi giới bán dâm nghìn đô

Pháp luật - 5 giờ trước

GĐXH - Liên quan đến vụ cựu tiếp viên Vietnam Airlines môi giới bán dâm giá nghìn đô, mới đây, Cơ quan Cảnh sát điều tra Công an TPHCM đã hoàn tất kết luận điều tra.

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Nghe mẹ nói chuyện trong phòng kín, con gái kịp thời ngăn một vụ lừa đảo

Pháp luật - 7 giờ trước

Kẻ lạ mặt yêu cầu bà T. đóng kín cửa, ở trong phòng và không được đi ra ngoài. Phát hiện sự việc, cô con gái khuyên mẹ nên tắt điện thoại ngay và đi báo công an.

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Chiêu lừa qua mạng khiến nhiều phụ nữ đơn thân sập bẫy

Pháp luật - 10 giờ trước

GĐXH - Các đối tượng lừa đảo đóng giả là doanh nhân thành đạt, có cuộc sống giàu có, thường xuyên gọi điện, nhắn tin quan tâm đến các bị hại là những phụ nữ đơn thân.

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Lừa đảo thi chứng chỉ tiếng Anh tại Hà Nội

Pháp luật - 13 giờ trước

Công an Hà Nội tìm bị hại đã nộp tiền để được tham gia thi và được cấp chứng chỉ ngoại ngữ tiếng Anh mang tên tổ chức Cambridge International.

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Thanh niên mang súng đi đòi nợ, bắn lên trời 3 phát thị uy

Pháp luật - 13 giờ trước

Đến nhà đòi nợ và xảy ra xô xát với anh N., Tiến đã dùng súng ngắn dạng súng Colt bắn lên trời 3 phát để thị uy.

Top