Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chưa kịp vui mừng khi thấy chồng phất nhanh, lại sớm đau khổ khi biết sự thật chồng tình nguyện cặp bồ để có tiền ăn chơi

Thứ tư, 20:26 17/08/2022 | Tâm sự

GiadinhNet - Nhìn những bức ảnh của chồng đang âu yếm những người tình lớn tuổi nhưng giầu có, tôi đau đớn vì sốc.

Tôi năm nay 32 tuổi, kết hôn đã được 6 năm và hoàn toàn hài lòng về cuộc sống hiện tại với gia đình nhỏ của mình. Tôi đang có cuộc sống khá đầy đủ, hai vợ chồng công việc thuận lợi, có của ăn của để, con cái hai đứa còn nhỏ nhưng luôn ngoan ngoãn, vâng lời cha mẹ...

Chồng tôi là một người đàn ông tử tế, sống đàng hoàng về mọi thứ và hết mực yêu thương vợ con. Chúng tôi gặp nhau hồi còn đi làm trong cùng một công ty, cùng nhau chia sẻ mọi điều trong cuộc sống, mối tình dù giản dị nhưng thật đẹp.

Không chỉ tôi mà nhiều bạn bè, đồng nghiệp đánh giá anh rất mẫu mực, luôn quan tâm, yêu thương vợ con… Với một người đàn ông đầy trách nhiệm như thế, tôi luôn tự hào về người chồng của mình và toàn tâm cho gia đình, tin tưởng tuyệt đối vào chồng mặc dù nhiều người bạn vẫn liên tục cảnh báo tôi lấy người đẹp trai, lãng mạn thì phải cẩn thận dè chừng chồng có người bên ngoài.

Bản thân tôi đã từng phải vượt qua rất nhiều cô gái khác để "cưa đổ" người đẹp trai, dễ mến nhất công ty hồi đó, nên tôi cũng biết chồng mình là người thế nào và có khả năng dễ bị người khác quyến rũ ra sao… Từ khi kết hôn với tôi, chồng tôi đã cắt đứt liên lạc với vài người yêu cũ, anh ấy không muốn bận tâm đến những người trước đây để tận tâm với vợ con.

Chưa kịp vui mừng khi thấy chồng phất nhanh, lại sớm đau khổ khi biết sự thật chồng tình nguyện cặp bồ để có tiền ăn chơi - Ảnh 2.

(Ảnh minh họa)

Gần 2 năm nay, chồng tôi mở công ty riêng để kinh doanh, mới đầu làm ăn còn chật vật lắm, tôi phải vay mượn đủ kiểu để chồng có vốn làm ăn, duy trì công ty. Tuy nhiên, trong vòng 1 năm trở lại đây, công ty chồng tôi làm ăn tốt hơn, có nhiều đơn hàng, hợp đồng nên chồng tôi ngoài bận rộn còn rất dư dả tiền bạc. Có tiền là anh ấy đưa tôi để tiêu xài thoải mái, lo cho con ăn học ở trường tốt…

Tôi không biết chồng tôi làm ăn cụ thể thế nào, nhưng thấy anh ấy có ô tô để đi hàng ngày, quần áo, giầy dép, nước hoa… toàn những đồ hàng hiệu, đắt tiền. Tiền lúc nào cũng đầy ví, hào phóng với bạn bè, người thân. Tôi cũng mừng vì chồng làm ăn tốt, nhưng thấy buồn vì anh ấy cứ đi biền biệt, ít khi ở nhà. Mức độ quan tâm tới vợi con không còn được như trước. Mỗi việc gọi điện hỏi han thôi mà anh ấy đã nổi cáu, không muốn nghe điện thoại của vợ.

Tôi cứ nghĩ chồng bận, áp lực làm ăn nên mới thế, nào ngờ mới chỉ than vãn vài câu với mấy đứa bạn thân thì chúng nó quả quyết: "Chồng bạn khả năng có bồ là rất cao, đẹp trai phong độ mà tiền nhiều nữa. Bận mấy cũng phải thương vợ, nhớ con chứ, cứ đi biền biệt chẳng chút hỏi han như thế thì chắc chắn có bồ rồi".

Vốn tin tưởng chồng nên tôi không để ý lời mấy đứa bạn, song vì thương tôi nên mấy cô bạn thân của côi muốn giúp tôi tìm được sự thật, nếu không phải chồng tôi có bồ thì càng tốt, tăng sự tin tưởng giữa vợ chồng. Nhưng rồi, chỉ vài ngày sau, mấy người bạn tôi cũng phát hoảng về chuyện cặp bồ của chồng tôi, không chỉ một mà có tới vài người bồ, già trẻ có cả.

Điểm chung của những người phụ nữ chồng tôi đang cặp là những người hơn chồng tôi 5 - 10 tuổi, giầu có, thành đạt. Họ không ngần ngại chiều chuộng, tặng quà đắt tiền cho chồng tôi, thậm chí còn cho mượn ô tô hạng sang để chồng tôi thuận tiện đi lại. Có tiền từ người tình già, anh ta lại quay sang "nuôi" người tình trẻ đẹp. Nhìn những bức ảnh chụp chồng tôi âu yếm, tình tứ bên những người tình của anh ta, tôi sốc và đau đớn.

Tôi tự trách bản thân của mình không giầu có, để chồng phải đi cặp kè để có tiền tiêu xài hoang phí. Nhưng rồi tôi cũng tự thấy đó là bản chất lăng nhăng, lười nhác của chồng, muốn có tiền, có xe ô tô nên chấp nhận làm người tình cho những quý bà thành đạt nhưng thiếu thốn tình cảm.

Trong nỗi đau này tôi đang không biết mình nên phải làm gì, là người vị tha để giữ gia đình hay dứt khoát chia tay?

Mất ăn mất ngủ vì chồng sắp họp lớp gặp lại mấy cô người yêu cũ, có nên cấm cản không cho đi?Mất ăn mất ngủ vì chồng sắp họp lớp gặp lại mấy cô người yêu cũ, có nên cấm cản không cho đi?

GiadinhNet - Nghĩ đến cảnh chồng gặp lại người yêu cũ mà tôi lại lo lắng, không muốn cho đi.

Ngày nào cũng thức tới sáng chờ chồng về ăn cơm, vậy mà chồng trở về nhà lại nổi giận chìa đơn đòi ly hônNgày nào cũng thức tới sáng chờ chồng về ăn cơm, vậy mà chồng trở về nhà lại nổi giận chìa đơn đòi ly hôn

GiadinhNet - Tôi luôn cố gắng chăm sóc chồng con, nhưng nhận lại chỉ là sự thờ ơ đến mức muốn buông bỏ từ chồng.

Mẹ chồng lâm bệnh nặng, con dâu choáng váng khi bà công bố chia tài sản cho bồ của con traiMẹ chồng lâm bệnh nặng, con dâu choáng váng khi bà công bố chia tài sản cho bồ của con trai

GiadinhNet - Đến bây giờ tôi mới biết được sự thật về chồng và đứng giữa sự lựa chọn ly hôn hay tha thứ cho chồng.


Ngocoanh@...
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 3 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 7 giờ trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 9 giờ trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 22 giờ trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Chỉ vì 1 lỗi nhỏ của vợ mà anh rể dùng cách tàn độc khiến mẹ chồng tôi xấu hổ không dám nhìn mặt ai

Tâm sự - 1 ngày trước

Dù là 12 rưỡi trưa nhưng cũng có 1 vài người hàng xóm chứng kiến cảnh ấy nên sang nhà tôi hỏi han sự việc.

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Hạnh phúc bên bạn trai giàu có, tôi gục ngã khi có người đến tiết lộ một sự thật

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Giữa lúc tôi hạnh phúc bên bạn trai lại là lúc tôi đón nhận sự thật nghiệt ngã.

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Đi học lái xe, chồng tôi 'giúp đỡ' bạn nữ cùng lớp đến mức sắp bay mất một mảnh đất bạc tỷ

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không biết anh đã làm gì đến nỗi phải rao bán mảnh đất bố mẹ chồng cho trước khi kết hôn.

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Nghỉ lễ sắp tới, tôi sốc nặng trước lời đề nghị oái oăm 'có một không hai' đến từ vợ của bạn thân chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước lời đề nghị táo bạo, chồng tôi và bạn thân cười phá lên vì coi đó là một trò đùa. Song tôi lại không thể cười nổi vì biết ý đồ thật sự của cô ta…

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Lên thành phố trông cháu nhưng con dâu kêu tốn tiền sinh hoạt phí, tôi nói đúng một câu rồi dọn đồ về quê

Tâm sự - 2 ngày trước

Cứ cuối tháng, con dâu tôi lại mang sổ sách, máy tính ra cộng trừ rồi than thở chi tiêu tốn kém, tiền chợ, tiền điện, tiền nước hết nhiều.

Top