Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chồng đòi toàn bộ tiền vàng và căn hộ cao cấp mới chịu ly dị

Thứ sáu, 16:25 26/02/2016 | Tâm sự

Tôi đã trải qua 4 năm cay đắng khi thường xuyên phải chứng kiến cảnh chồng mình ngoại tình công khai với những người phụ nữ khác. Vì thế bây giờ, tôi muốn giải thoát chính mình, muốn chấm dứt cuộc hôn nhân này để tìm kiếm hạnh phúc mới…

Tôi năm nay 35 tuổi. Tôi đã kết hôn được 10 năm. Khi kết hôn, chồng tôi chỉ là một cử nhân công nghệ thông tin, làm việc bán thời gian cho một công ty máy tính.

Kết hôn xong, nhờ vào mối quan hệ của mình, bố tôi đã xin cho anh vào làm chuyên viên chính trong một cơ quan nhà nước. Rồi từ chuyên viên, anh thành phó phòng rồi trưởng phòng chỉ trong mấy năm cố gắng và có sự tác động của bố tôi.

Thế nhưng, từ khi anh lên trưởng phòng còn bố tôi thì về hưu, anh thay đổi đến 180 độ. Anh đi suốt ngày suốt đêm. Anh ngoại tình với hết cô gái nọ đến cô gái kia. Thậm chí, anh còn qua lại, gọi vợ yêu chồng yêu với một cô gái bán café ở cửa hàng gần nhà tôi. Anh còn dẫn cô gái đó đến nhà tôi, vào phòng của vợ chồng tôi mà ân ái mỗi khi tôi đi công tác.

Tôi cay đắng, oán hận đến tột đỉnh. Vì thế, chúng tôi đã cãi nhau rất nhiều lần. Thế rồi, một lần, vì không kiềm chế được mình, tôi đã ra thẳng quán café, nơi cô gái đó đang làm để đánh ghen.

Sau đó, tôi bị anh lôi cổ về nhà và đánh cho một trận tơi tả. Đau đớn hơn là sau khi đánh đập tôi, chửi bới tôi thậm tệ, anh lại đầu tư mở 1 hàng café nhưng không cho tôi được bước chân đến quán café đó mà giao cho cô ấy làm chủ. Đồng thời, anh cũng không thường xuyên về nhà của chúng tôi nữa. Anh bỏ mặc vợ con, không quan tâm, cũng không góp tiền để nuôi con suốt 4 năm nay.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Tôi đã cố gắng làm ngơ để khỏi đau khổ nhưng cứ thỉnh thoảng, con bồ của anh lại đăng facebook, hoặc zalo những hình ảnh tình tứ của anh với cô ta khiến tôi càng sôi máu.

Tôi xóa facebook, xóa zalo của 2 người đó để những hình ảnh, những thông tin về anh không xuất hiện trước mặt tôi nữa, nhưng con bé ấy lại kết bạn facebook với bạn bè của tôi. Vì thế, cứ hết người nọ lại đến người kia nói đến tai tôi. Tôi cố làm ra vẻ không bận tâm, nhưng trong lòng thì đau đến quặn thắt.

Mới đây (chắc khoảng chừng 5 tháng), một người đàn ông, cũng là giám đốc ở cơ quan tôi đã ngỏ lời muốn làm bờ vai cho tôi dựa dẫm.

Tôi từ chối, vì về mặt luật pháp, tôi vẫn đang là gái có chồng. Hơn nữa, tôi cũng không muốn mang tiếng “ông ăn chả, bà ăn nem”. Tuy nhiên, giám đốc của tôi không nản lòng. Anh quan tâm đến tôi một cách tế nhị khiến tôi rất cảm động.

Bây giờ, nói thật với lòng mình, tôi cũng đã có chút tình cảm vượt lên trên tình đồng nghiệp với giám đốc của tôi. Bởi tôi biết, vợ anh mất từ 10 năm về trước, nhưng anh vẫn một mình nuôi con cái trưởng thành. Tuy nhiên, yêu mến là vậy, tôi vẫn luôn giữ kín trong lòng và giữ khoảng cách với sếp.

Mới đây, nghĩ đến hạnh phúc của chính mình, tôi đã yêu cầu chồng tôi ký đơn ly dị để giải thoát cho cả đôi. Tuy nhiên, không biết có phải vì phát hiện ra có người theo đuổi tôi, lại là chỗ giàu có, tốt đẹp hay không mà anh không đồng ý ly hôn.

Anh bảo, nếu muốn ly hôn thì trừ căn nhà chúng tôi đang ở do bố mẹ tôi tặng cho hai đứa nhân ngày cưới, tôi phải giao lại toàn bộ sổ tiết kiệm, trang sức và mua thêm cho anh một căn hộ cao cấp nữa.

Tôi rất bức xúc trước điều kiện vô lý và tráo trở ấy của anh, nhưng giám đốc của tôi biết chuyện, anh bảo tôi đồng ý. Anh có thể lo được cho tôi, chỉ cần tôi đồng ý làm vợ anh.

Tuy nhiên, tôi vẫn rất băn khoăn, tôi không biết, làm như ý của giám đốc, liệu có ổn hay không? Và thỏa mãn điều kiện của chồng tôi như kia, liệu có quá hời cho anh ta hay không?

N.H (Ba Đình – Hà Nội)/VietNamNet

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 2 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 4 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 15 giờ trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 20 giờ trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

5 chỉ vàng của mẹ chồng khiến tôi như ngồi trên đống lửa

Tâm sự - 1 ngày trước

Đừng nói 5 chỉ vàng, giờ đến 1 chỉ tôi cũng không có.

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Chị dâu nói một câu khiến ngày nghỉ lễ của tôi đảo lộn, ê chề

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Nếu như ngày ấy, tôi quyết định không về làm dâu gia đình nhà chồng, có lẽ, cuộc đời tôi đã không nhục nhã, ê chề đến thế này…

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tình cờ gặp vợ cũ của chồng, tôi chỉ muốn ly hôn khi cô ta bóc trần chuyện quá khứ

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi bất ngờ đến sốc trước quá khứ của chồng, anh ta chưa một lần nói thật về chuyện đó.

Top