Hà Nội
23°C / 22-25°C

“Chồng cũ” Thúy Nga phản pháo chuyện bỏ bùa, đánh đập và lừa đảo

Thứ năm, 17:30 22/01/2015 | Giải trí

GiadinhNet - Trước những lời tố cáo của diễn viên hài Thúy Nga, PV Báo GĐ&XH đã liên lạc với ông Nguyễn Văn Nam - “chồng cũ” của Thúy Nga - để tìm hiểu rõ thực hư. Ông Nam cho rằng, ông cho diễn viên Thúy Nga 15 ngày để xin lỗi công khai cũng như dừng mọi chuyện lại. Nếu Thúy Nga không thực hiện, ông Nam sẽ khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam về tội vu khống, xuyên tạc và bôi nhọ danh dự của ông.

 

Thúy Nga và “chồng cũ” Nguyễn Văn Nam. 	Ảnh: NVCC
Thúy Nga và “chồng cũ” Nguyễn Văn Nam. Ảnh: NVCC

 

“Thúy Nga bịa chuyện để hạ nhục tôi”

Trong đoạn nhật ký gần đây, danh hài Thúy Nga có nói ông đã bỏ bùa cô ấy khiến cô ấy mê muội nên làm theo mọi điều sai khiến của ông một cách vô thức. Ông nói sao về điều này?

- (Cười) Tôi làm gì có bùa mà bỏ ai. Tôi là doanh nhân, không bao giờ làm mấy chuyện vớ vẩn đó. Tôi  không có kiến thức để bắt bệnh kê đơn cho cô ấy nên tôi biết cô ấy bệnh gì đâu mà mua thuốc. Đó hoàn toàn là những chuyện Nga bịa đặt ra, không có chút nào là sự thật cả. Bảo bị trúng bùa mà đến bây giờ cô ấy vẫn bình thường. Nếu trúng bùa ngải thì phải nhờ thầy giải mới trở lại được bình thường chứ.

Vậy còn chuyện Thúy Nga tố ông thường hay đánh đập cô ấy thì sao?

- Chuyện này lại càng hoang đường. Như mọi người biết, tôi sinh sống và làm việc lâu năm ở Mỹ nên tôi rất hiểu luật pháp của nước này không cho phép đánh đập hoặc hành hung phụ nữ cũng như đối xử tệ bạc với động vật. Luật quy định thế, là người làm kinh doanh nên tôi không dại gì vi phạm luật để phải hầu tòa cả. Tôi khẳng định những chuyện Thúy Nga nói không có gì là sự thật cả. Cô ấy cứ dựng lên cho có chuyện nhằm hạ nhục tôi như tôi đã từng chia sẻ. Việc cô ấy nói tôi tìm cách ám sát cô ấy cũng rất nực cười. Bởi mới đây, cô ấy còn tới tìm gặp người thân của tôi, rồi nhắn tin, chửi mắng đủ kiểu. Sợ bị ám sát mà sao tìm tới tận... hang hùm(?).

Ông có điều gì chia sẻ thêm về chuyện Thúy Nga tố ông lừa của cô ấy 350.000 USD rồi bỏ trốn?

- Thúy Nga nói mà không có bằng chứng vì chuyện này hoàn toàn không có thật. Tôi có đủ bằng chứng để khởi kiện cô ấy về chuyện này nhưng tôi cho cô ấy 15 ngày suy nghĩ và có động thái lấy lại danh dự cho tôi. Nếu cô ấy không dừng lại mọi chuyện và công khai xin lỗi tôi trên báo chí, tôi sẽ khởi kiện theo quy định của pháp luật Việt Nam. Cô ấy bảo tôi bỏ trốn trong khi thời gian qua tôi vẫn đi về Việt Nam - Mỹ rất nhiều lần để làm việc và chữa bệnh. Hiện tại, tôi vẫn đang có mặt ở TPHCM chứ có bỏ trốn gì đâu.

Tôi nói một điều này, năm 2011, lúc đó Nga không có tiền nên ủy quyền cho tôi thế chấp căn nhà 130/10 Hồ Bá Kiện (phường 15, quận 10, TPHCM) cho ngân hàng Đông Á với số tiền 5 tỷ đồng để cùng người em trai thành lập một công ty xây dựng. Số tiền này, công ty của tôi đã đóng lãi, đáo hạn ngân hàng và đã giải ngân xong vào năm 2012.

Sau một năm, số tiền đó đã mất trắng. Đã có lúc Nga từng lên báo chia sẻ việc làm ăn thua lỗ, có lúc muốn tự tử. Và, cô ấy đã đến năn nỉ bà dì ruột tên là Nguyễn Thị Hải để vay thêm số tiền 1,5 tỷ đồng, lãi suất 30%/năm. Sau khi đã nhận tiền xong, sự việc đã rồi thì Nga mới cho tôi biết. Tôi hết sức sửng sốt vì lãi suất quá cao, làm sao có thể trả nổi. Ít ngày sau, có lẽ bà Hải lo ngại Nga không thể trả nổi số tiền đã mượn nên gọi điện thoại yêu cầu cô ấy viết một tờ giấy nợ. Nga đã nài nỉ tôi ký giấy nợ giùm với lý do, cô ấy là nghệ sĩ nổi tiếng mà đi ký giấy nợ, nếu sau này có rủi ro, tờ giấy nợ đó lọt ra ngoài sẽ ảnh hưởng lớn đến sự nghiệp. Vì nghĩ đã là vợ chồng, sống cùng một nhà rồi thì ai ký chẳng được nên tôi ký. Do bận công việc, tôi chỉ kịp thấy loáng thoáng có nội dung vay nợ, số tiền 1,5 tỷ đồng và ký vào, chẳng kịp đọc kỹ. Sau này, tôi có thời gian đọc lại thì thấy rất tức cười: Không hiểu bà Hải viết giấy thế nào mà rất mâu thuẫn ở ngày tôi ký giấy là ngày 1/7/2012 nhưng ngày phải hoàn cả gốc và lãi lại là ngày 1/1/2012. Cách đây khoảng 5 tháng, bà Hải có gọi điện thoại hỏi tôi, sao đến giờ này vẫn chưa trả nợ và cũng chẳng đóng lãi. Tôi rất sửng sốt, không ngờ Nga thất hứa với cả dì ruột của mình. Bây giờ, nếu Nga có ý định xù nợ bà Hải số tiền 1,5 tỷ đồng, chưa kể 900 triệu đồng tiền lãi suốt 2 năm qua thì tôi cũng phải chịu trách nhiệm vì trên giấy tờ tôi là người ký nợ.

Người nhà thuyết phục mới chịu cưới

Tại sao trước đám cưới, hai người đã xảy ra mâu thuẫn và như ông nói - dù biết Thúy Nga “này kia” với nhiều người đàn ông, đặc biệt là đã kết hôn (trên giấy tờ) với một người ở bên Mỹ mà ông vẫn chung sống với cô ấy?

- Trước ngày cưới một ngày, khi đi trên xe, tôi nghe cô ấy nói chuyện với người tình bên Mỹ rất tình tứ, thậm chí còn đưa điện thoại cho tôi nói chuyện với người kia. Sau đó tôi còn phát hiện ra nhiều chuyện “này kia” của cô ấy nên tôi thấy việc kết hôn với cô ấy là không ổn và tôi ra ở khách sạn. Trước sự việc ấy, Nga đã nhắn tin cho người thân trong gia đình tôi bảo nếu tôi không về trước 11h thì cô ấy sẽ tự tử. Người nhà tôi đã tìm đến khách sạn thuyết phục tôi trong 3 tiếng đồng hồ tôi mới chịu trở về để làm đám cưới cho xong việc.

Sau đám cưới, chúng tôi vẫn sống ở Việt Nam cùng cậu em của Nga một thời gian vì khi đó tôi vẫn đang có công việc chưa xong. Thời gian mới qua Mỹ, chúng tôi thuê một căn nhà ở California và sống với nhau rất hạnh phúc. Nghệ sỹ Hồng Vân qua Mỹ từng ghé lại ăn cơm với chúng tôi. Chị ấy còn bế con gái tôi và nói đùa “Tao bế con bé Nguyệt Cát mà như bế thằng Nam” vì con gái tôi giống tôi quá. Và nhiều nghệ sỹ khác như: vợ chồng nhà Hồng Đào, Bằng Kiều... cũng đã từng đến nhà chúng tôi chơi và chứng kiến cuộc sống của chúng tôi.

Được một thời gian, vì để hợp thức hóa giấy tờ định cư ở Mỹ, do lúc đó tôi đang là “thường trú nhân” nên Nga đã kết hôn và làm đám cưới giả với một Việt kiều tên là Huỳnh Lương N. Sau này, một số người thấy Nga làm đám cưới và có con với tôi ở Việt Nam nhưng qua bên này lại kết hôn và làm đám cưới với ông Huỳnh Lương N, rồi còn đổi họ cho con gái theo họ Huỳnh nên người ta mới báo cho Sở Di trú. Khi Sở Di trú “sờ gáy” thì Nga đuổi bố con tôi ra khỏi nhà và dọn qua sống cùng ông Huỳnh Lương N ở một tiểu bang khác. Tôi khẳng định, ngôi nhà có hơn một trăm cửa sổ mà gần đây báo chí đưa tin không phải là nhà của Nga mà là nhà “người tình” của cô ấy.

Muốn Thúy Nga “hồi tâm chuyển ý”

Ông nghĩ gì khi chuyện đã xảy ra 3 năm nhưng đến bây giờ Thúy Nga mới lên tiếng?

- Đấy, mọi người đọc các bài báo thì sẽ thấy độc giả “comment” thế nào rồi. Khi chung sống yêu thương thì chả sao, giờ ghét bỏ lại quay ra vạch mặt, dựng chuyện và nói xấu nhau. Tôi thấy rất buồn về điều này và thương con gái nhiều hơn. Chỉ vì muốn đạt được mục đích mà cô ấy lôi con gái ra để làm “bia đỡ đạn”, tôi thấy rất phẫn nộ.

Tôi hiểu mục đích của Nga vì sao lại làm như vậy. Vì thời điểm lúc mới sang Mỹ, tôi đang là “thường trú nhân”, công việc làm ăn chưa đâu vào đâu, lại còn đang bị bệnh cột sống nên phải thường xuyên chữa bệnh, chưa thể lo hết cho mẹ con cô ấy... Cô ấy liền “cầm đèn chạy trước ô tô” là kết hôn với ông Huỳnh Lương H để có được giấy tờ hợp pháp mà tiến thân vào Trung tâm Thúy Nga Paris By Night vì theo quy định của Trung tâm, muốn được ký hợp đồng thì các nghệ sỹ phải có giấy chứng nhận “thường trú nhân”. Mục đích của cô ấy là sớm được hợp thức hóa giấy tờ để chen chân vào các trung tâm lớn, kiếm được nhiều show hơn. Chuyện cô ấy mập mờ “ai là cha của Nguyệt Cát?” cũng là để hợp thức hóa giấy tờ bên Mỹ vì theo pháp lý, tôi không phải là chồng thật của Thúy Nga do chúng tôi chưa đăng ký kết hôn.

Thời gian đó tôi không lên tiếng là bởi tôi nghĩ cho con gái. Tôi không muốn làm ầm ĩ lên vì nó sẽ ảnh hưởng đến con mình. Hơn nữa, Nga cũng có nói, sau khi đã hợp thức hóa được giấy tờ sẽ ly dị ông N để đăng ký kết hôn trở lại với tôi. Thấy cô ấy nói vậy nên tôi cũng “ngậm bồ hòn” và chờ thôi. Tôi cũng hoàn toàn bất ngờ với những việc làm mới đây của cô ấy.

Cảm ơn ông đã tham gia cuộc trò chuyện này!

 

“Sau này tôi phát hiện ra, thực tế Nga không chuyển qua sống ở bang khác mà chỉ chuyển giấy tờ, còn cô ấy vẫn sống ở California. Tuy nhiên, từ đấy cô ấy cũng không cho phép tôi đến thăm con gái vì sợ nếu có người chụp được hình tôi đến thăm con thì cô ấy sẽ bị Sở Di trú trục xuất về nước. Thời gian vừa qua, cuộc sống của tôi thật sự bị đảo lộn, tôi bị đối tác hủy rất nhiều hợp đồng, thiệt hại rất lớn về kinh tế. Tuy nhiên, vì con gái nên tôi vẫn mong Nga “hồi tâm chuyển ý”, có lời xin lỗi tôi công khai trên báo và dừng mọi chuyện lại. Còn chuyện Nga nói đã từng khuyên bảo hay cảnh cáo tôi nhiều lần thì tôi xin nói luôn là tôi lớn tuổi và trải đời hơn Nga nhiều, tôi biết tôi đang làm gì, tôi đang sống ở đâu, luật ở đó quy định thế nào... Tôi cảm thấy mình sống không trái với lương tâm, đạo lý và luật pháp nên tôi không có gì phải xấu hổ với bản thân cả”, ông Nguyễn Văn Nam cho biết.

 

 

Hà Tùng Long (thực hiện)

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

"Bao Thanh Thiên" Lục Nghị: Sở hữu chục triệu USD, hạnh phúc bên tình đầu

Giải trí - 2 giờ trước

Với người hâm mộ, nam diễn viên Trung Quốc Lục Nghị là một ngôi sao kiểu mẫu khi có trong tay một sự nghiệp rực rỡ, khối tài sản đáng nể và gia đình ngập tràn hạnh phúc.

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

"Búp bê màn ảnh Trung Quốc" được khen xinh đẹp nhưng không nên... hát

Giải trí - 6 giờ trước

Sở hữu lợi thế là ngoại hình xinh đẹp, trong trẻo, nhưng nữ diễn viên Trung Quốc Trương Dư Hi lại đối mặt với làn sóng phản đối khi góp mặt tại chương trình "Đạp gió 2024" vì khả năng ca hát hạn chế.

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Midu ở tuổi 35: Được gọi là "phú bà" sống sang chảnh, sắp lấy chồng đại gia

Giải trí - 16 giờ trước

Cuộc sống Midu được nhiều khán giả ngưỡng mộ. Cô có sự nghiệp thành công, cuộc sống sang chảnh và chồng sắp cưới được đồn đoán là doanh nhân thành đạt.

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Nữ chính U80 của 'Lật mặt 7' tiết lộ catse 'chưa từng có'

Giải trí - 17 giờ trước

GĐXH - "Thù lao có thể không cao so với người khác nhưng đây chính là catse cao nhất với tôi tính đến hiện tại”, diễn viên Thanh Hiền chia sẻ.

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Hoa hậu Đền Hùng Giáng My khoe vóc dáng tuổi ngoài 50, ngồi 'ghế nóng' cuộc thi nhan sắc

Xem - nghe - đọc - 17 giờ trước

GĐXH - Giáng My mới đây đã xuất hiện tại cuộc họp báo "Hoa hậu Du lịch Việt Nam" 2024. Nhan sắc tuổi 53 của chị gây chú ý.

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Hôn nhân đời thực của em gái Cẩm Ly: Lấy chồng Việt kiều, 24 năm không con cái

Giải trí - 18 giờ trước

GĐXH - Minh Tuyết và chồng doanh nhân Việt kiều là cặp đôi nổi tiếng trong làng giải trí bởi cuộc hôn nhân hạnh phúc.

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Huỳnh Anh Tuấn giới thiệu mỹ nhân U60 là vợ, còn đưa về quê nấu ăn ở chòi lá: Hóa ra là "hoa hậu" màn ảnh một thời

Giải trí - 19 giờ trước

Những clip nấu ăn ở quê của Huỳnh Anh Tuấn và Khánh Huyền nhận được nhiều sự quan tâm của khán giả.

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Nghệ sĩ Trà My, Thanh Thanh Hiền trao yêu thương cho bệnh nhân

Giải trí - 21 giờ trước

GĐXH - Chiều 26/4/2024, Trà My cùng các nghệ sĩ đã tham gia chương trình "Trao yêu thương 3" tại bệnh viện. Ngoài việc mang lời ca tiếng hát, chương trình còn tặng những phần quà ý nghĩa cho người bệnh đang điều trị.

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

2 nam NSND trải qua nhiều mối tình, đời vợ, tuổi xế chiều lại sống cảnh một mình

Giải trí - 22 giờ trước

NSND Trần Nhượng và NSND Việt Anh đều lận đận trong chuyện tình cảm. Khi về già, họ chọn sống một mình.

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Trương Minh Cường tái xuất sau thời gian dài bị trầm cảm trong phim mới của Lý Hải

Giải trí - 22 giờ trước

GĐXH - Diễn viên Trương Minh Cường về Việt Nam đóng 'Lật mặt 7: Một điều ước' sau thời gian dài trầm cảm và 12 năm không đóng phim.

Top