Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chết lặng phát hiện chồng nhắn tin thề non hẹn biển với bạn thời niên thiếu

Chủ nhật, 08:10 24/04/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Cách đây một tuần, tình cờ em được đọc tin nhắn qua zalo cuộc nói chuyện giữa anh ấy và người yêu cũ. Em không thể nào tin nổi vào những gì chồng em nói với người kia rằng, từ trước tới giờ người chồng em yêu là cô gái đó, anh ấy không có một chút tình cảm nào với em

Em năm nay 25 tuổi. Chồng kém em 2 tuổi. Vợ chồng em đã có một con trai 3 tuổi. Em có một điều luôn trăn trở, cố gắng tìm nhiều giải pháp để cải thiện vấn đề nhưng có lẽ cho đến lúc này, em không biết mình làm như vậy là đúng hay sai nữa, khi mà mọi nỗ lực của mình đều không có kết quả.

Từ lúc lấy nhau đến giờ đã gần năm năm, chồng em không chịu làm gì, tối ngày cờ bạc, chơi bời lêu lổng. Đã vậy, anh lại còn bồ bịch bên ngoài. Trong nhà, tài sản gì giá trị thì đầu tiên là đem đi cắm, sau đó rồi bán luôn để chơi bời. Bố mẹ, họ hàng hai bên, vợ con khuyên thế nào cũng không được. Năm 2013, anh có giấy gọi nhập ngũ. Thấy bản thân chơi bời nhiều quá anh đã đồng ý đi, lúc đó con được gần hai tuổi. Anh đi một năm rưỡi thì xuất ngũ - cuối năm 2014. Cứ nghĩ đi lính về anh sẽ thay đổi không chơi bời nữa lo làm ăn kinh tế. Nào ngờ, anh còn lấn vào con đường đó sâu hơn.

Do chơi bời nợ nần nhiều, cho đến cuối năm 2015, anh đã về nhà lấy trộm của mẹ đẻ gần trăm triệu đồng. Biết bao lần bố mẹ đẻ anh đã phải trả nợ cho anh rồi, nhưng vẫn phải cắn răng gánh chịu vì “con dại cái mang”. Nhưng hành động đó của chồng em như “giọt nước tràn ly”. Sau lần đó, chồng em cũng bỏ nhà đi luôn. Bố mẹ từ mặt anh và coi không có người con như anh.

Về phía em, anh ấy cũng năm lần bảy lượt xin lỗi em và hứa sẽ thay đổi. Vì con, em đã tha thứ nhưng anh vẫn chứng nào tật ấy. Mẹ chồng thất vọng nói với em rằng “bố mẹ sinh con, trời sinh tính”, không bao giờ chồng em bỏ được cái tật đó. Vì quá yêu chồng, em đã gửi con về ông bà ngoại để đi theo chồng.

Vào miền Nam, em xin đi làm công nhân ở khu công nghiệp, lương ba cọc ba đồng vài triệu đủ chi tiêu tằn tiện cho gia đình. Còn anh vẫn như vậy, tối ngày đi chơi thâu đêm suốt sáng, khi nào mệt hoặc hết tiền thì anh về nghỉ, khỏe anh lại đi. Em buồn và thất vọng vì không thể nào khuyên nhủ được.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Cách đây một tuần, tình cờ em được đọc tin nhắn qua zalo cuộc nói chuyện giữa anh ấy và người yêu cũ. Em không thể nào tin nổi vào những gì chồng em nói với người kia rằng, từ trước tới giờ người chồng em yêu là cô gái đó, anh ấy không có một chút tình cảm nào với em và lấy em chỉ vì nghĩa vụ với gia đình. Anh dùng những lời lẽ ngọt ngào để nói với cô gái ấy, hứa hẹn thề thốt đủ điều và anh vẫn luôn chờ đợi cô ấy mặc dù biết người đó đã có chồng con.

Em cay đắng nghĩ rằng, mẹ con em chẳng là gì trong lòng anh ấy, bởi nếu có một chút giá trị thì đã không bị chồng em đối xử phụ bạc như vậy. Anh xem mẹ con em như đồ chơi và là trò đùa của anh ấy. Em chỉ đơn thuần là vợ trên giấy tờ, còn người chiếm lĩnh trái tim anh ấy lại là người phụ nữ khác. Thậm chí, thời gian gần đây, anh rất hay nhắc đến tên người con gái đó trước mặt em, bởi ngày trước mấy người bọn em chơi chung một hội với nhau thời còn đi học. Là con người bình thường, lại vô cùng yêu chồng, em cũng đau cũng xót lắm chứ khi biết mình bị phản bội. Nước mắt em đã rơi không biết bao lần kể từ khi lấy anh đến nay. Vì con mà em đã nuốt đắng cố nhịn vì em nghĩ bây giờ em còn cả một tương lai dài phía trước và còn con nữa.

Bây giờ em cảm thấy rất bế tắc, không biết phải làm thế nào với người chồng này đây. Đầu em lúc nào cũng căng thẳng, nặng trĩu và buồn phiền. Em mong một lời động viên, sẻ chia từ ai đó khách quan nhất để giúp cho em đi đúng trên con đường mình đã chọn.

Ngọc Tuyết (Thái Bình)

Chuyên gia mách nước

Theo những gì em chia sẻ thì chồng em truớc nay ham chơi, không lo làm ăn kinh tế, không có trách nhiệm với gia đình, nợ nần cờ bạc và gây ra những tổn thất to lớn cho gia đỉnh về mặt tinh thần lẫn kinh tế. Gia đình đã khuyên nhủ, tác động nhiều mà chồng em vẫn ngựa quen đường cũ. Khi nợ nần cờ bạc dồn vào đuờng cùng, chồng em đã có hành vi trộm cắp tài sản của bố mẹ. Đây là hành vi trái pháp luật và vi phạm đạo đức nghiêm trọng. Bố mẹ chồng quá thất vọng về con mà từ mặt con. Còn em vì thương con, vì tình nghĩa vợ chồng nên vẫn tha thứ, vẫn tin yêu chồng.

Nhưng những cố gắng, long vị tha của em không khiến chồng em tỉnh ngộ. Chồng em vẫn ham chơi, không có trách nhiệm với gian đình và rồi điều làm em thất vọng nhiều hơn cả đó là chồng em yêu thuơng, khát khao quay lại với người yêu cũ. Một nguời chồng không có trách nhiệm với bản thân, với gia đình và không tôn trọng cuộc hôn nhân, tôn trọng nguời bạn đời và có “khiếm khuyết” trong nhân cách, nhận thức như vậy thật khó có thể là nguời chồng, nguời cha tốt. Con em có thể được chăm sóc, dạy dỗ tốt từ người bố vô tâm, vô trách nhiệm và rồi con em có thể bị nhiễm những thói hư tật xấu đó của bố. Gánh nặng kinh tế ngày càng lớn lên khi chồng em không biết điểm dừng, không tu tâm sửa tính. Cuộc sống gia đình sẽ quay cuồng trong chuỗi nợ nờ, cãi vã, mâu thuẫn và hôn nhân rạn nứt.

Thực tế đã cho thấy những nguời cờ bạc, ngoại tình, không nhận thức được trách nhiệm với gia đình, tôn trọng cuộc hôn nhân như chồng em thì chỉ khi họ đứng truớc nguy cơ mất nguồn cung ứng, viện trợ, mất gia đình,… thì đó mới như đòn bẩy khiến họ thức tỉnh, quyết tâm thay đổi. Vậy nên có thể em cần phải có những biện pháp cứng rắn, quyết liệt hơn nữa để chồng em kịp nhìn nhận ra những sai lầm, nhận thức đuợc giá trị của gia đình mà sửa đổi. Còn nếu anh ấy vẫn không thể biết mình đã vô trách nhiệm ra sao với bố mẹ, vợ con, vẫn ham mê cờ bạc, gái gú thì anh ấy buộc phải trả giá cho những sai lầm ấy. Còn em, em có thể tòan tâm tòan ý làm ăn, chăm sóc, giáo dục con thật tốt và nó cũng là cơ hội để em tìm kiếm hôn nhân, hạnh phúc đích thực. Mọi khó khăn có thể từng buớc qua đi khi em nỗ lực hết mình và nhờ sự chung tay giúp sức của nguời thân.

BGĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Rủ chồng sắp cưới đi chơi dịp nghỉ lễ, tôi đau đớn khi biết lý do khiến anh ta nhất quyết từ chối

Tâm sự - 14 giờ trước

GĐXH – Chỉ còn 1 tuần nữa là đến dịp nghỉ lễ nhưng tôi chẳng còn tâm trạng nào để vui vẻ được nữa.

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Chuyến trăng mật châu Âu gần 200 triệu nát như xơ mướp vì sự vô tri khó đỡ của chồng tôi

Tâm sự - 16 giờ trước

Nếu được chọn lại, tôi sẽ từ chối chồng ngay hôm anh tỏ tình với mình!

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Dự lễ khai trương cửa hàng của cô bạn thân, vô tình phát hiện bí mật của chồng

Tâm sự - 21 giờ trước

GĐXH - Có nằm mơ tôi cũng không thể tưởng tượng ra một ngày chồng lại phản bội mình.

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Cho em gái vay 10 cây vàng, 10 năm sau em mang trả tiền bằng giá vàng 10 năm trước

Tâm sự - 22 giờ trước

Em gái tôi cau mày trả lời: "Giá vàng giờ gấp đôi 10 năm trước, trả bằng vàng để chết em à?".

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tỉnh dậy sau khi ngất xỉu, tôi cay xè mắt, mãn nguyện vô cùng khi nghe câu nói từ con riêng của chồng

Tâm sự - 22 giờ trước

Vì quá mệt mỏi nên tôi ngất xỉu lúc đang đứng nấu ăn. Con riêng của chồng đã hét lên, đầy sợ hãi lẫn lo lắng.

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Chồng mang bọc tiền lớn về đưa vợ, tôi phũ phàng từ chối khi anh ta trách móc một câu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Chồng mang về số tiền lớn đủ để mua một chiếc ô tô, tôi chưa kịp mừng đã sụp đổ sau câu trách móc của anh ta.

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Được hôm vợ về sớm lo cơm nước, tôi phấn khởi mừng thầm nhưng trong bữa tối, nghe được lời cô ấy thốt ra mà chua xót

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi thương con gái tôi. Con bé rồi sẽ ra sao khi thiếu sự quan tâm của mẹ?

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Lấy chồng qua mai mối, tôi cay đắng phát hiện bí mật động trời của chồng ngay trong đêm tân hôn

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Khi sự thật phơi bày trước mắt, tôi chỉ biết cười chua chát. Chưa khi nào tôi nghĩ bản thân lại bị đẩy vào tình huống éo le như thế.

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Qua nhà chị chồng, tôi trở về chỉ muốn ly hôn khi gặp một người ở đó

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Tôi đau khổ đến tuyệt vọng chỉ muốn ly hôn kể từ khi từ nhà chị chồng trở về.

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Sau lần đi du lịch cùng nhà chồng, vợ chồng tôi hụt hẫng, quyết chí xây nhà riêng cho bõ ghét

Tâm sự - 1 ngày trước

Định đi du lịch để thắt chặt tình cảm với nhà chồng, tôi không ngờ cái kết đúng quá trêu ngươi.

Top