Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chênh vênh giữa “oán và thương” khi phát hiện con gái yêu “đại gia” đáng tuổi cha

Chủ nhật, 14:00 12/06/2016 | Tâm sự

GiadinhNet - Vợ chồng chúng tôi chỉ là công nhân viên nhà nước, làm những công việc đơn giản, bình thường, không có điều kiện học hành nhiều nên sự hiểu biết có phần hạn chế. Nhưng chúng tôi nghĩ bất cứ người cha mẹ nào cũng khó chấp nhận con gái mình có thể lấy chồng hơn cả tuổi bố mẹ.

Gia đình chúng tôi cũng như mọi gia đình bình thường khác: Vợ chồng làm việc trong cơ quan Nhà nước, các con học hành đầy đủ. Khéo chi tiêu, cuộc sống của chúng tôi cũng tạm ổn trên mặt bằng chung của những “người nhà nước” chân phương, không có quyền chức gì. Chưa sung túc nhưng chúng tôi hạnh phúc trong sự hoà thuận vợ chồng và ngoan ngoãn của các con. Nhưng gần đây, một chuyện “động trời” đã xảy đến với gia đình chúng tôi khiến mọi thành viên bị “sốc” lớn . Chuyện như sau:

Trong những đứa con, chúng tôi rất yên tâm, hài lòng về đứa con gái đầu lòng. Cháu tên Hồng. Cháu ngoan hiền, hiếu thảo với cha mẹ, ông bà, biết chăm chút các em, lại học giỏi nhất. Hết phổ thông, cháu thi đỗ vào một trường đại học lớn ở Hà Nội. Đó là một tin vui lớn của cả nhà. Vợ chồng tôi đã dồn sức đầu tư cho Hồng, những mong cháu học hành tấn tới, sự nghiệp thành đạt. Chúng tôi luôn lấy Hồng ra để nêu gương cho các em. (Vì so với chị cả, chúng học yếu hơn, kết quả là không đỗ đại học- Chúng tôi rất buồn nhưng dẫu sao cũng còn có Hồng an ủi).

Hết năm thứ nhất đại học, mọi việc tiến triển tốt đẹp. Tuy rất nhớ nhà nhưng Hồng đã dùng nghị lực để tập trung vào học tập, đạt kết quả tốt. Chúng tôi yên tâm và luôn động viên cháu. Nhưng đến giữa học kỳ 1 năm thứ 2, chủ nhà chỗ Hồng trọ học gọi điện báo cho chúng tôi biết là cháu đang quan hệ tình cảm với một người đàn ông lớn tuổi. (Chúng tôi làm việc và sinh sống ở một tỉnh miền Trung). Ngay lập tức, chúng tôi gọi điện ra hỏi thì cháu cho biết đó là một người thầy rất tốt, đang giúp đỡ cháu, gây hiểu lầm cho gia chủ (Do thỉnh thoảng thầy đến phụ đạo thêm cho cháu). Hồng khăng khăng khẳng định như vậy, chúng tôi tạm yên tâm, dẫu trong lòng vẫn chưa hoàn toàn tin lời cháu nói. Thời gian dài sau đó, không thấy nhà chủ nói gì nữa, chúng tôi dần quên việc này. Rồi đến năm thứ 3, lại có luồng dư luận từ đám bạn học cũ phổ thông của Hồng rộ lên bàn tán chuyện cũ. Cháu vẫn nói là “không có vấn đề gì”. Không có bằng chứng cụ thể, nghĩ là nếu cứ trách móc cháu cũng không giải quyết được gì, chúng tôi đã cho qua, hy vọng nếu đúng là cháu có vướng vào chuyện quan hệ mù quáng rồi sẽ đến lúc tỉnh ngộ.

Thời gian trôi đi, không có điều gì bất ổn xảy ra. Con gái tôi tốt nghiệp ra trường, có ngay chỗ làm việc ở thủ đô với mức luơng tạm ổn. Điều quan trọng nhất, cháu được làm công việc phù hợp, đúng với chuyên môn đào tạo. Cả gia đình tôi rất vui và quên đi chuyện cũ của Hồng. Tìm hiểu ở cơ quan, chúng tôi được biết cháu làm việc tốt, có uy tín, thu nhập nâng cao hơn trước. Nhưng gần đây, bỗng cháu tách khỏi một bạn nữ ra ở riêng nơi khác. Tâm tính cháu ngày càng trầm lặng - từ chối tất cả mọi cuộc tiếp xúc với các bạn nam - trong đó có những đám vợ chồng tôi có ý nhắm cho cháu.

Giữa lúc này, có những cú điện thoại gọi đến thông báo với chúng tôi: Hồng đã ăn ở với người đàn ông kia như vợ chồng từ lâu. Con tôi đã “không còn gì nữa” cả. Tin này như sét đánh ngang tai mặc dù chúng tôi đã nghe phong thanh từ lâu. Lần này, chúng tôi quyết định lên Hà Nội để biết rõ sự thật, tìm cách ngăn chặn cháu. Phải rất vất vả mới tìm được đến chỗ cháu ở thuê vì cháu cố tình giấu, không muốn cho bố mẹ biết. Nhưng cuối cùng, qua rất nhiều lần chúng tôi thuyết phục, cháu đành phải thú nhận tất cả sự thật: Đã quan hệ luyến ái với người đàn ông đó suốt 4 năm nay, tình cảm gắn bó sâu nặng chẳng khác gì những cặp vợ chồng mãn nguyện, hạnh phúc.

Mặc dù đã nghe tin đồn đại từ trước nhưng vợ chồng tôi vẫn bị sốc lớn. Chúng tôi quyết định gặp người đàn ông kia. Không từ chối, ông ta vui vẻ nhận lời và đúng hẹn. Đó là một con người có nghề nghiệp, công việc danh giá. Chúng tôi không được học hành nhiều nên không mấy hiểu biết về lĩnh vực ông ta đang hoạt động nhưng nghe nói đó là một người tài ba, nổi tiếng. Song chúng tôi không để ý đến điều này. Ông ta có thể có giá trị với xã hội nhưng với chúng tôi chỉ là vô nghĩa. Trước mắt chúng tôi, đó là một kẻ không thể chấp nhận được, vì vừa đang có vợ con, lại hơn tuổi cả vợ chồng tôi, đã khiến con tôi mù quáng.

Riêng Hồng thì ca ngợi ông ta hết lời. Trong mắt con gái tôi, ông ta có đầy đủ những phẩm chất cần có của một người đàn ông: tài giỏi, thông minh, quyết đoán, mạnh mẽ, lịch lãm, có sức thuyết phục người khác. Con tôi còn nói, ông ta ly hôn với vợ đã chục năm nay, sống bất hạnh. Tôi hỏi Hồng là điều này do ông ta nói hay biết qua mọi người thì cháu bảo là nhiều người là chỗ giao du với ông ta nói và cháu đến nhà quan sát cuộc sống thì thấy đúng như vậy. Trong cuộc gặp, ông ta đã thú nhận tình cảm, không chối. Sau đó, chúng tôi có hỏi vài người bạn của Hồng có biết rõ về ông ta thì họ đều công nhận đó là con người tài giỏi, có uy tín trong xã hội, yêu Hồng thực sự, có trách nhiệm, chứ không thuộc loại người lăng nhăng chỉ lợi dụng. Nhưng chúng tôi vẫn không nguôi được cơn sốc và dù cho đó có là sự thật trăm phần trăm thì cũng không thể chấp nhận được. Gia đình, họ hàng chúng tôi không thể có một người “rể” nhiều hơn cả tuổi bố mẹ vợ như vậy.

Con gái chúng tôi trước sau vẫn khăng khăng khẳng định người kia tốt, rất có trách nhiệm, giúp đỡ cháu nhiều, (chủ yếu là chỗ dựa tinh thần). Khi nói đến tuổi tác quá chênh lệch, cháu đã kể ra một số trường hợp trong xã hội cũng như vậy, vẫn rất hạnh phúc. Lúc đầu bố mẹ vợ phản đối quyết liệt nhưng sau thấy con gái có cuộc sống tốt đẹp cũng phải chấp nhận mà trở nên vui vẻ.


Ảnh minh họa

Ảnh minh họa

Vợ chồng chúng tôi chỉ là công nhân viên nhà nước, làm những công việc đơn giản, bình thường, không có điều kiện học hành nhiều nên sự hiểu biết có phần hạn chế. Nhưng chúng tôi nghĩ bất cứ người cha mẹ nào cũng khó chấp nhận con gái mình có thể lấy chồng hơn cả tuổi bố mẹ. Chúng tôi đã bắt Hồng bỏ việc để trở về quê nhà nghỉ ngơi một thời gian với mục đích để cháu quên hẳn người đàn ông kia. Cháu buộc phải vâng lời nhưng tâm trạng thật nặng nề. Hiện tại cháu đang ở nhà, không làm gì. Sắp tới, chúng tôi có ý định cho cháu vào làm việc ở trong Sài Gòn để có cuộc sống khác. Song, vẫn còn băn khoăn: Chúng tôi xử sự như vậy có chuẩn không, liệu cuộc sống của con tôi sau này có hạnh phúc không khi mà cháu không còn là con gái nữa? Cháu tỏ ra biết thương cha mẹ nên đã vâng lời để tuyệt tình. Nhưng như vậy liệu có dẫn tới hậu quả gì sau này khi mà hình ảnh người đàn ông kia vẫn rất tốt đẹp, vẫn là thần tượng ở trong cháu?

Trần Quảng (TP. Vinh, Nghệ An)

Nhà văn – Tiến sĩ tâm lý Nguyễn Đình San

Con gái ông bà có thể vì sợ, vì thương cha mẹ mà nghe theo mọi quyết định của ông bà. Cô bé vẫn còn rất yêu và luôn nghĩ tốt đẹp về người đàn ông kia. Hành động của ông bà là dễ hiểu. Bất cứ bậc làm cha, mẹ nào gặp hoàn cảnh tương tự như ông bà cũng dễ xử sự như vậy. Làm vậy là cần thiết nếu người đàn ông kia vô trách nhiệm, chỉ lợi dụng Hồng. Còn ngược lại, nếu ông ta quyết gắn bó, đùm bọc cô đến cùng thì hành xử của ông bà sẽ là cực đoan, đã bóp chết mối tình đầu của con gái. Và còn vi phạm pháp luật (Tội ngăn cản hôn nhân tự do được quy định trong Luật Hôn nhân&Gia đình). Nếu như vậy thì chắc chắn Hồng sẽ không thể có hạnh phúc trong tương lai vì lúc nào cũng thần tượng người tình lý tưởng của mình mà không sống được với nhau trọn đời. Mong ông bà suy xét kỹ để có cách hành xử tốt nhất, đem lại được cuộc sống hạnh phúc cho con gái.

Báo GĐ&XH

Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Vừa về ngoại chơi dịp nghỉ lễ, tôi bị mẹ chồng gọi quay lại gấp với lý do khó chấp nhận

Tâm sự - 7 giờ trước

GĐXH – Nghỉ lễ, ai cũng vui vẻ, riêng tôi là đang bế tắc trong chính nhà chồng của mình.

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Thu nhập 40 triệu nhưng chồng giữ rịt 30 triệu, khi cần tiền gấp thì tôi phải đi vay bên ngoài

Tâm sự - 7 giờ trước

Hai vợ chồng có quan điểm, phong cách sống quá khác nhau, có những ngày tôi chán đến mức không muốn về nhà, không muốn nhìn mặt chồng.

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Nhắc tới số vàng hồi môn đã gửi, con dâu choáng váng với câu trả lời của mẹ chồng

Tâm sự - 9 giờ trước

GĐXH - Mẹ chồng tuyên bố không trả lại tiền vàng hồi môn đã cầm của con dâu, lý do bà đưa ra cũng hết sức nực cười.

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Vợ tôi lúc nào cũng "nội ngoại như nhau" nhưng thực tế khinh nhà tôi ra mặt

Tâm sự - 14 giờ trước

Nhờ cuộc nói chuyện của 2 chị em cô ấy mà tôi biết được lòng dạ thật của vợ với nhà nội.

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Về quê không báo trước, nàng dâu nghẹn ngào thấy cảnh ở nhà bố mẹ chồng

Tâm sự - 15 giờ trước

Cả nhà tôi về quê không báo trước mới biết bố mẹ ở nhà ăn uống kham khổ. Ấy thế, mỗi lần con cháu về, ông bà thiết đãi đủ thứ, từ gà vịt đến tôm cua.

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Mở cửa vào phòng vợ chồng con trai út, tôi phát bực vì thấy con dâu tiêu xài phung phí vào đồ dưỡng da

Tâm sự - 1 ngày trước

Tôi không hiểu bọn trẻ bây giờ sống thế nào mà lại hoang phí đến thế!

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Chồng có chuyến đi đột xuất với công ty, vợ gục ngã khi biết rõ anh ta đang ở đâu

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH - Kế hoạch đi du lịch của gia đình đành gác lại vì chuyến đi của chồng với công ty.

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Thông báo không về quê dịp nghỉ lễ, con dâu choáng váng trước hành động 'dằn mặt' của bố chồng

Tâm sự - 1 ngày trước

GĐXH – Trước sự coi thường của bố mẹ chồng, tôi ấm ức trực trào nước mắt. Tôi không biết nên làm thế nào cho vừa lòng ông bà trong dịp nghỉ lễ này.

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Là quả phụ 61 tuổi, tôi khổ tâm khi vấp phải cuộc tình tay ba với bạn thân

Tâm sự - 1 ngày trước

Bà bạn thân hàng xóm đã giới thiệu người yêu cho tôi, để tôi khỏi cô đơn ở tuổi 61 sau nhiều năm góa bụa, không ngờ bà ấy lại là "tiểu tam" xen vào cuộc tình này.

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Cả nhà ngỡ ngàng khi nghe bố thông báo làm từ thiện toàn bộ tài sản rồi vào viện dưỡng lão ở

Tâm sự - 1 ngày trước

2 năm nay, tôi quá bận rộn nên không thể về quê chăm sóc bố được. Ai ngờ, bố lại quyết định trớ trêu như vậy.

Top