Hà Nội
23°C / 22-25°C

Chàng trai trẻ ở Quảng Bình nhiều lần tình nguyện tham gia chống dịch

GiadinhNet - “Thằng Trí nó về cách ly xong lại rủ ba nó cùng vào miền Nam chống dịch rồi cháu ơi. Lo lắng lắm, người nhà ai cũng ngăn nhưng không được. Bây chừ chỉ mong dịch sớm ổn định để hai ba con hấn an toàn trở về thôi”, đó là tâm sự của người mẹ, người vợ có con và chồng cùng đưa xe cứu thương vào miền Nam hỗ trợ chống dịch.

Ngày 27/7 hai ba con Đặng Minh Trí (SN 1997) và ông Đặng Tri Thông (SN 1960) trú thôn Đức Sơn, xã Đức Ninh TP. Đồng Hới (Quảng Bình) đã lái xe cứu thương của công ty gia đình cùng với đoàn 29 cán bộ, nhân viên y tế của tỉnh Quảng Bình vào TP. HồChí Minh hỗ trợ phòng, chống dịch COVID-19.

Chàng trai trẻ ở Quảng Bình nhiều lần tình nguyện tham gia chống dịch - Ảnh 2.

Trước đó, Trí đã tình nguyện đưa xe cứu thương ra Bắc Giang hỗ trợ chống dịch.

Cụ thể, sau khi hay tin Bắc Giang đang bị ảnh hưởng nặng nề vì đại dịch COVID-19, Trí đã xin phép người thân rồi làm đơn gửi ban lãnh đạo công ty đề nghị cho mượn xe cứu thương với đầy đủ trang thiết bị và hỗ trợ kinh phí để đi chống dịch.

Sau khi hoàn thành nhiệm vụ tại vùng dịch tỉnh Bắc Giang, trở về nhà thực hiện cách ly xong, Trí lại bàn bạc và rủ ba cùng tham gia chống dịch tại các tỉnh miền Nam. Chuyến đi hỗ trợ chống dịch này được Trí xem như đang tham gia một "chiến dịch" mới.

"Từng tham gia hỗ trợ chống dịch tại Bắc Giang, em hiểu được vất vả khó khăn của các lực lượng chống dịch. Sau khi từ Bắc Giang về, đang cách ly tại nhà thì em biết các tỉnh miền Nam, đặc biệt là TP. Hồ Chí Minh dịch bệnh bùng phát mạnh. Em cứ mong hết cách ly để tiếp tục đi chống dịch. Xin phép người nhà thì ba nói sẽ đi cùng còn mẹ em và những người khác thì có cấm cản vì lo cho hai ba con", Minh Trí cho biết.

Chàng trai trẻ ở Quảng Bình nhiều lần tình nguyện tham gia chống dịch - Ảnh 3.

Ông Thông thoáng buồn khi nghĩ về người vợ lủi thủi một mình ở nhà khi chồng, con đi chống dịch.

Chuẩn bị xe cứu thương cùng một ít kinh phí và các trang thiết bị bảo hộ, Trí liên hệ với Sở Y tế Quảng Bình để được hướng dẫn tham gia hỗ trợ chống dịch. Sau đó, hai ba con Trí đã được thu xếp vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch cùng đoàn cán bộ, nhân viên y tế của Quảng Bình.

Được biết, trong thời gian người con trai duy nhất tham gia chống dịch ở Bắc Giang, ông Đặng Tri Thông cũng không ngồi nhà mà cùng nhiều tình nguyện viên tham gia lái xe chở hàng hỗ trợ của người dân Quảng Bình tới vùng dịch miền Nam. Những gì "mắt thấy, tai nghe" trong những chuyến xe đó đã thôi thúc ông sớm cùng con trai đưa xe cứu thương vào TP. Hồ Chí Minh hỗ trợ chống dịch.

"Trí thì đi Bắc Giang về cách ly, tôi thì chở hàng từ TP. Hồ Chí Minh về cũng cách ly chung. Những ngày đó, hai ba con đã bàn nhau là sẽ vào trong đó hỗ trợ chống dịch khi hết cách ly. Đi cùng hỗ trợ con cho an tâm cũng là thương người dân mình đang khốn khổ vì dịch", ông Thông tâm sự.

Chàng trai trẻ ở Quảng Bình nhiều lần tình nguyện tham gia chống dịch - Ảnh 4.

Sau khi chống dịch về từ Bắc Giang, Trí đã cùng ba vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Có phần nghẹn ngào khi ông nhắc về người vợ, vì ông Thông cùng con phải một lần nữa để mẹ, vợ phải lo lắng. Ông và con chỉ mong vợ và người thân an tâm vì họ đã chuẩn bị đủ kiến thức và thiết bị bảo hộ đảm bảo chống dịch dan toàn.

"Giờ để mẹ nó ở nhà lủi thủi một mình cũng thương nhưng đồng bào cần thì mình đi cái đã. Đi để giúp dân, giúp lực lượng chống dịch và để bảo ban con vì nó cũng còn trẻ", ông Thông cho biết.

Vì lo lắng và thương chồng con nên bà Đàm Thị Tứ đã cấm cản, nhưng hiểu được quyết tâm và việc làm của chồng con mình ý nghĩa sẽ giúp phần nào sớm đẩy lùi dịch bệnh bà Tứ cũng chấp nhận.

"Cũng lo lắng nên tôi không muốn cho ba con nó đi. Bà ngoại của Trí nay đã hơn 90 tuổi sợ mất mà không gặp được cháu với con rể nên cũng không muốn cho đi. Nhưng rồi cũng phải chiều theo chứ hai ba con đã quyết rồi. Tờ mờ sáng tôi đã dậy đồ xôi với làm con gà để cho ba con Trí ăn dọc đường. Mong là hai ba con sớm hoàn thành nhiệm vụ, an toàn về với gia đình", mẹ Trí tâm sự.

Chàng trai trẻ ở Quảng Bình nhiều lần tình nguyện tham gia chống dịch - Ảnh 5.

Ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình tặng hoa và trò chuyện cùng ba con Minh Trí.

Trao đổi cùng ông Nguyễn Đức Cường, Giám đốc Sở Y tế Quảng Bình, vị Giám đốc Sở đánh giá cao việc Minh Trí sau khi hỗ trợ tại Bắc Giang trở về lại tình nguyện cùng ba vào TP. Hồ Chí Minh chống dịch.

Hùng Trần

Hùng Trần
Bình luận
Xem thêm bình luận
Ý kiến của bạn
Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Ô tô khách chở 40 công nhân lật ngang khi tránh xe máy ở Long An

Xã hội - 2 giờ trước

Nam thanh niên lái xe máy đột ngột băng ngang qua quốc lộ 1. Cùng lúc, xe khách chở 40 công nhân chạy đến né tránh khiến phương tiện này mất lái, lật ngang.

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

2 người thương vong sau vụ nổ ở khu công nghiệp

Xã hội - 4 giờ trước

Cơ quan chức năng đang điều tra, làm rõ vụ nổ xảy ra tại khu công nghiệp Cẩm Khê (Phú Thọ) khiến 1 người tử vong.

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Nam Định: Sông, kênh mương xung quanh làng nghề tái chế nhôm đặc quánh, bốc mùi

Đời sống - 4 giờ trước

GĐXH - Suốt thời gian qua tại làng nghề đúc nhôm tại thôn Bình Yên, xã Nam Thanh, huyện Nam Trực, tỉnh Nam Định đang “bức tử” hầu hết các sông ngòi, kênh mương, gây ảnh hưởng đến sức khoẻ người dân sinh sống nơi đây và các vùng lân cận.

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Tên trộm ranh ma và tội ác kinh hoàng phía sau chiếc xe máy bí ẩn (P1): Người khách trọ

Pháp luật - 4 giờ trước

GĐXH - Một ngày cuối tháng 1/2024, Công an quận Thanh Xuân (Hà Nội) nhận được tin báo về vụ mất trộm xe máy tại phường Thượng Đình. Khi tiến hành điều tra, phải mất rất nhiều công sức các anh mới tìm ra đối tượng. Tuy nhiên, vào thời điểm đầu tiên, chính các điều tra viên cũng không ngờ rằng, tên trộm xe máy ấy đang che giấu một hành vi tội ác ghê rợn.

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

24 người chết vì TNGT trong ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5

Xã hội - 4 giờ trước

Tai nạn giảm trên cả 3 tiêu chí (số vụ, số người chết và bị thương) so với ngày đầu nghỉ lễ 30/4-1/5 năm ngoái.

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội: Bố mẹ nạn nhân đã đến nhận con

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Vụ phát hiện thi thể nữ giới trên sofa tại căn hộ chung cư Hà Nội đã trở thành tâm điểm mạng xã hội trong 2 ngày gần đây. Diễn biến vụ việc đang được cập nhật.

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Kết quả xổ số (KQXS) hôm nay thứ Bảy ngày 27/4/2024

Xã hội - 6 giờ trước

GĐXH - Kết quả xổ số hôm nay - KQXS thứ Bảy ngày 27/4/2024: Xổ số miền Nam - XSMN, xổ số miền Trung - XSMT, xổ số miền Bắc - XSMB, xổ số Vietlott - XS Vietlott.

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Tài xế ô tô ở TPHCM chờ kẹt xe đến cạn xăng trong ngày đi chơi lễ

Xã hội - 7 giờ trước

Lượng xe trên đường Võ Nguyên Giáp, Mai Chí Thọ (hướng vào cao tốc) tăng cao, nhiều đoạn xảy ra ùn tắc. Một số phương tiện chờ lên cao tốc quá lâu dẫn đến cạn xăng, chủ xe mệt mỏi quay về.

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Đoàn xe sang rước dâu dừng, đỗ giữa đường ở Hải Dương chụp ảnh

Xã hội - 8 giờ trước

Một đoàn xe sang rước dâu ở Hải Dương đã dừng giữa đường để quay phim, chụp ảnh, gây mất an toàn cho nhiều phương tiện đi đường.

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Thông tin mới nhất vụ lật thuyền trên sông Chanh làm 4 người mất tích

Xã hội - 8 giờ trước

GĐXH - Vào sáng nay, thi thể nạn nhân thứ 4 là chị Nguyễn Thị H (SN 1982) được lực lượng cứu hộ, cứu nạn tìm thấy tại khu vực cửa sông Bạch Đằng, gần cầu sông Chanh 2, cách vị trí lật thuyền khoảng 400m.

Top